Ta Là Em Gái Pháo Hôi Của Nữ Chính Hệ Thống

Chương 6-2: Thiên phú sáng tạo 2





Diệp Hạ rất vui vẻ. Đóng phim đối với nàng mà nói căn bản không khó, nàng nhìn một lần liền có thể nhớ kỹ lời thoại, cũng có thể biểu lộ toàn bộ dáng vẻ của nữ chính trong kịch bản, nàng còn có được "Kỹ năng diễn xuất", hết thảy đối với nàng mà nói đều dễ như trở bàn tay. Giờ đây nàng lại tiến được một bước đến mục tiêu nổi tiếng toàn thế giới

【 Fan của ngươi sẽ phát cuồng vì ngươi*. 】

*Mé:) không biết hệ thống đang nói chuyện với ai, nhưng danh xưng 你 - bạn.

May mắn hơn nữa là bộ phim tiếp theo nàng chọn để tranh giải là « Thiên Nga Đen », đây là một bộ phim kinh dị gay cấn về khiêu vũ, độ khó rất cao, nhưng đối với Diệp Hạ nàng mà nói lại cực kì phù hợp.

-- Thiên Nga Đen? Nghe hơi lạ nhỉ:)? Để Hắc Thiên Nga có hay hơn không:)?

chapter content



Trước kia nàng chỉ khiêu vũ vào thời gian rảnh rỗi. Hiện tại nàng có nhiều thời gian tập luyện hơn, fan cũng rất thích nhìn nàng khiêu vũ. Nhìn nàng nhảy đến duyên dáng uyển chuyển cũng chính là một loại hưởng thụ.

Đạo diễn Minh Lam để Diệp Hạ nhảy thử đoạn ngắn "Nhân vật nữ chính Nina biết được mình bị cướp đi cơ hội dẫn đầu vũ hội, ở nhà điên cuồng luyện tập đến bong gân cổ chân".

"Em nhìn thấy Thiên Nga Đen bao giờ chưa?"

"Rồi a, nhìn rất nhiều lần. Em rất thích Nina."

Diệp Hạ đứng trước gương suy nghĩ một hồi, nhướn mũi chân, xoay tròn, đồng thời cảm xúc biểu lộ thay đổi.

Tư thế này là xoay tròn trên một mũi chân, bên Pháp gọi là Fouetté Turn. Đây là một tư thế có độ khó rất cao, cũng chính là tư thế khiến Dương Tố Hân ngã xuống vô số lần.

- ---- Hình ảnh ------

chapter content



"Tôi đã từng có thể xoay ba mươi vòng không ngừng lại."

Giờ Diệp Hạ cũng có thể.

Quả nhiên, nàng xoay từng vòng hoàn mỹ lập tức khiến fan hô hào một dàn mưa đạn【 Hay!!! 】, Minh Lam đạo diễn đương nhiên là gật gù liên tục, hiển nhiên là hết sức hài lòng với Diệp Hạ.

"Quá đẹp!" Dương Tố Hân cảm thán nói, nàng thật sự rất thích nhìn Diệp Hạ khiêu vũ, cư nhiên có một chút cảm giác thân thiết, nhưng đối với Diệp Hạ nàng cũng không có thấy yêu thích như vậy, có một loại cảm giác bài xích quỷ dị. Nàng cảm thấy có lẽ chỉ là ghen tị, "Nha, tôi có thể trở thành fan của Diệp Hạ."

Diệp Anh: "Vậy cậu vẫn là nên fan tôi đi."

"A??" Dương Tố Hân mờ mịt một cái chớp mắt, "Cậu biết nhảy cái gì? Nói trước, tôi chỉ fan ballet!"

"Tôi không biết khiêu vũ, nhưng tôi có thể giúp cậu khiêu vũ a."

"..."

"Tôi siêu lợi hại."

"Ừ ừ ừ siêu lợi hại, kem ly ăn ngon không?"

"Ăn ngon."

"Ăn ngon cũng không thể ăn nhiều, ăn nhiều không tốt cho thân thể."

【 Haha.】

--- Kem ly:)...

chapter content



- ---------

Mẹ nó, ta hơi chán quyển này rồi:')

Ta thề luôn ta càng ngày càng thấy edit nó khó dã man raaaa

Kiến thức xã hội của ta thật sự quá quá ít!!!

Mà nó 161 chap hay sao ý cmn dài dã man huhuhu ta không edit nổi aaaaaa

Ta cảm thấy ta không edit được qua chap 10:v nên ta khuyên các nàng bỏ dần đi sang đọc bản convent ý!!! Dù sao ta tự đọc lại ta edit ta cũng thấy khủng hoảng!!!

Convent cũng không khó đọc đâu:)

Mà ta quyến định sẽ bỏ truyện 1 thời gian tập chung học ý:') Mà không dứt được edit:')

Ta hối hận khi năm đó thèm khát quyển này:vv

Thực ra muốn ta edit tiếp và ra nhanh hơn cũng được, nhưng ta chỉ edit qua thôi thì có được không? Kiểu ta sẽ không tra kĩ những từ ta không hiểu, cũng không beta lại nữa ý, như thế thì mặc dù đọc khá cay mắt nhưng ra nhanh chút:) Hiện tại ta có 1 loại khát vọng muốn TQ soát bản lậu soát luôn quyển này đi cho đỡ phải edit:))

Còn edit tiếp mà lâu vs kĩ ý:v ta không bt ta còn sắp xếp dc tgian không:v truyện cũng rất khó edit:v có gì thì khoảng 1 tháng 1-2 chap:) dù sao ta vẫn khá thích edit hehe:))

Ta cũng chỉ là chơi đến thật vui vẻ:) các nàng cũng đừng đặt hi vọng:) Viết và edit là để giải tỏa một chút vì ta cảm giác ta bị tự kỉ, đăng tải cũng chỉ là một hình thức mang lại cảm giác thành tựu thoiii:))