Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 601: Thái Dương Bổ Âm ?? (1)



Chính ra công thức để tạo ra một nhân vật phản diện không hề khó tí nào, đơn giản chỉ cần cho một chút ít bối cảnh từ thuở nhỏ bi đát một chút, cộng thêm chút ít những biến cố làm nên hành động đó của nhân vật là xem như đã thành công tạo ra một nhân vật phản diện theo như mô tuýp chung. Edras cũng gần gần như thế đi, cả đời dốc lòng dạy đỗ những đệ tử của mình kế thừa ý chí bản thân để rồi cuối cùng đa phần đều phản bội lại, quay trở về phản sát ngược lại... Nếu đổi lại người khác thì chắc chắn phải tìm đủ mọi cách giết hết đám phản sư này mới đúng, riêng Edras lại vị tha hết cho tất cả...

" Edras... Không thể được. Ta còn là phu quân của đệ tử ngươi đó... " Sau nụ hôn nồng nhiệt kia, hắn đột nhiên đẩy Edras ra khỏi người mình, vẻ mặt nghiêm túc chỉnh lại phục trang cứ như chính nhân quân tử thật sự.

" Ồ... Chủ nhân ngươi còn biết ta là sư phụ của thê tử ngươi sao ?? Ngươi chẳng lẽ không thích thái độ phục vụ của ta hay do ta làm chưa tốt mới khiến ngươi đưa ra cái lí do sứt sẹo kia đây ?? ? Nàng mỉm cười tự cởi bộ quần áo đang mặc trên người ra chỉ chừa lại đúng bộ đồ lót màu trắng tinh ôm lấy eo hắn, đôi mắt tràn ngập khó hiểu hỏi.

" Không... Do ta đã lỡ hứa với Tử Ngưng là phải đối xử thật tốt với ngươi, đâu thể trực tiếp làm những chuyện xấu sau lưng nàng được, thứ lỗi cho ta... "

Nói xong hắn nhẹ đẩy người nàng ra, song cơ thể bỗng dưng ngã xuống đùi nàng, như chỉ đợi có thế Edras đỡ lấy hắn, đặt hắn vào chiếc bàn lớn cạnh đó.

" Chủ nhân ~ Ngài nghĩ chỉ vài lời đơn giản kia có thể phủ nhận những ý nghĩ xấu xa trong đầu ngươi dành cho ta sao ?? Từ thời khắc ngươi bắt ta uống bát huyết tinh kia cũng xem như ngươi không đơn giản chỉ muốn ta phục vụ ngài trong việc xây dựng thêm thế lực cho ngài đi. Không những vậy, ngài chắc cũng đã biết chuyện ta lén liên lạc với những tín đồ đang nằm vùng trong Vực Hỗn Mang rồi nhỉ ?? Ha ha... Cũng phải, đâu có việc nào có thể đơn giản qua mặt được ngươi. " Vừa nói, một vật sắc nhọn có hình thù giống một chiếc đầu lâu đột ngột xuất hiện trên tay nàng.

" Ngươi sớm đã lên kế hoạch từ trước ?? " Thiên Hồ vẫn bình thản nằm trên chiếc bàn lớn, cơ thể không hề động đậy cứ như đã trúng kế của nàng, thực ra trong nụ hôn kia trên môi cô nàng đã tẩm một loại chất kịch độc có thể tạm thời vô hiệu hóa tất cả thể lực và ma lực của người dính phải, chỉ khoảng một chút rất rất nhỏ đã có thể làm tê liệt hoàn toàn, duy chỉ có miệng và mắt cử động được.

" Phải... Không ngờ tới hôm nay lại có thể đẩy nhanh kế hoạch hơn. Nói trắng ra... Bản chất linh hồn ta vốn đã chia làm hai phần, một phần sở hữu sự thuần khiết và có thiên phú về Quang Minh cực tốt cũng như lĩnh ngộ đạo và tâm tình vô cùng thuần khiết... Phần còn lại thì... Là chính ta đang trò chuyện cùng ngươi, cũng là phần có sức mạnh mạnh hơn nửa còn lại. Lúc trước khi gặp Tà Thần Kraydus thật sự, vốn Edras đã bị nhiễm chất độc từ nó và thứ kia đã nuôi dưỡng ta lớn mạnh hơn nửa kia. Buồn cười thay... Cái được gọi Ác Niệm như Edras thường hay tưởng tượng lại chính là ta làm nàng ta tin tưởng vào chuyện đó và sơ hở. Cũng nhờ có ngươi, Edras kia đã hoàn toàn bị ta dung nạp, cùng với đó... Sức mạnh Hủy Diệt của ngươi cũng hấp dẫn không kém gì sức mạnh hắc ám từ Tà Thần lại càng biến ta lớn mạnh hơn. " Edras liếm liếm môi, trên tay vật giống đầu lâu kia càng ngày càng tỏa ra ánh sáng tím chói mắt.

" Còn đám tín đồ ngươi liên hệ thì sao ?? Ta đoán ngươi liên lạc với bọn chúng không phải để báo tin về những chuyện tuyệt mật hay chuyện bản thân ngươi hồi sinh đúng không ?? " Hắn tiếp tục hỏi tiếp.

" Ta đâu có rảnh đi làm gián điệp cho bọn bẩn thỉu đó... Cái ta muốn... Là được nhìn cảnh các ngươi tự tàn sát lẫn nhau và chết hết. Có như thế ta mới thu thập được càng nhiều năng lượng của Hỗn Loạn, thứ giúp ta tiến tới cảnh giới cao hơn... Nhưng tạm gác lại chuyện lớn lao kia đã, cái ta muốn bây giờ là ngươi... Chủ nhân thân yêu... " Edras tiến lại gần hắn, đôi mắt như một con sói chăm chăm vào con mồi của mình, không chút phòng bị với nhân vật nguy hiểm trước mắt.

" Ta ?? Ta có gì để ngươi muốn. Ta đã nói chuyện kia không thể được, ngươi từ bỏ ý định đó đi... " Hắn cũng phối hợp diễn với nàng, đôi mắt đóng lại như kiên quyết phản kháng lại những hành động dụ hoặc của nàng.

" Hi hi... Ngươi đừng có lừa mình dối người. Trên người ngươi có rất nhiều thứ ta muốn, tựa như sức mạnh của ngươi, tài vật của ngươi... Hay chung quy lại, ta muốn toàn bộ tu vi của ngươi hiện tại... " Edras bật cười trước câu hỏi của hắn, tham lam nhìn hắn đang bất động trên bàn như đang chuẩn bị làm thịt hắn.

" Được... Ngươi muốn sức mạnh ta có thể cho ngươi. Có điều, ngươi nghĩ ngươi thực sự có thể chứa hết được nó chứ ?? " Hắn rất tự nhiên đồng ý với yêu cầu của nàng.

" Sao lại không thể ?? Ta đã đọc được trong sách cách dễ dàng nhất để đoạt lấy tu vi người khác là trực tiếp song tu với kẻ kia, song song với khi giao hợp cũng là lúc đoạt được sức mạnh nhanh nhất... Gọi là Thái Âm Bổ Dương... Ách... Thái Dương Bổ Âm thì phải ?? " Edras nghĩ nghĩ khoảng độ vài giây rồi đáp.

" Ngươi đọc quyển sách kia ở đâu vậy ?? " Hắn suýt chút nữa không nhịn được mà ngồi dậy ôm bụng cười trước độ dễ thương của Edras, cố giữ lại bình tĩnh hỏi.

" Ngươi hỏi làm gì ?? Những cuốn sách kia ta bắt được của đám tội nhân bị ta giam trong Ngục Huyễn Tưởng mà có được, đọc được một lần đã bị ta đích thân tiêu hủy rồi... Giờ ngươi là vật đầu tiên ta thử nghiệm đó... "

Edras vẻ mặt đầy đắc ý trả lời hắn, trên gương mặt không hiểu nổi lên phiếm hồng nhè nhẹ lúc nghĩ về những điều trong cuốn được coi là tà ác công pháp kia. Đúng như nàng nói, quyển công pháp kia có tác dụng đoạt lấy tu vi của người khác thật nhưng định đoạt lấy tu vi gấp vài tỉ lần tu vi nàng hiện giờ đang có như Thiên Hồ ?? E rằng nàng chưa kịp hấp thụ đã nổ bụng chết rồi đó chứ lại..