Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 528: Thoáng Đối Mặt



Chính Azzenka cũng không thể ngờ, sư phụ nàng ngoài nàng ra lại có một đệ tử có sức mạnh kiểm soát thời không mạnh như Bảo Anh Nữ Đế, cũng may nàng không động tay động chân với nàng nếu không chắc chỉ cần một ngón tay cũng thừa đủ nghiền ép nàng không có sức hoàn trả được.

" Cảm ơn ngươi, tỷ tỷ... Ah... Ta còn chưa biết tên của ngươi nữa... Ta gọi Azzenka hoặc ngươi có thể gọi ta là Eric cũng được... " Azzenka chợt nhớ ra còn chưa biết tên người đã giúp nàng liền hỏi.

" Bảo Anh... Việc đó chỉ là việc nhỏ thôi, không đáng nhắc tới. Muội muội ngươi ta nghĩ nên sớm rời khỏi nơi này thì hơn. Ở đây không hợp cho ngươi gia tăng tu vi của bản thân ... Hơn nữa ta không nhầm thì tiền kiếp của ngươi cũng đã đạt được tu vi gần sánh bằng ngươi , chỉ là đó cũng là một trong nhiều nguyên nhân làm cho tu vi của ngươi bị mắc kẹt ở Thần Cấp Trung Cấp ... " Với quyền năng Hỗn Độn, không khó để Bảo Anh nhìn được cặn kẽ quá khứ của ai khác...

" Vâng... Những vị mẫu thân của ta đã dùng ma pháp để tạo ra ta, cũng có thể nói ta là chấp niệm của họ... " Azzenka mỉm cười đáp.

" Ừm... Ta hiểu được. Còn cô gái này có phải kẻ thù của phu quân ta không ?? Oán khí của nàng dường như rất lớn... " Do Bảo Anh nhìn thấy Azzenka đầu tiên cho nên không chú ý tới gần đó có thêm sự xuất hiện của người khác đang say ngủ.

" Cũng không hẳn đi ?! Nàng trước đây khi bị ta bắt giam dùng làm vật chứa cho các mẫu thân của ta thì ta cảm nhận được nàng có không ít tình cảm dành cho sư phụ. Tuy vậy nó còn hơi mơ hồ do nàng bị nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu do hắn đem lại ... Thực ra trước đó khá lâu chúng ta đã từng là kẻ thù của nhau, còn phu quân thì từ thực tại khác du hành về và sửa đổi quá khứ... " Dung nạp cả kí ức đã bị lãng quên từ Eric, Azzenka mới biết được nguyên nhân hắn du hành nhưng tất nhiên nàng cũng không gây hại gì tới dùng thời gian.

" Việc đó đúng là chỉ có sư phụ ta mới làm ra được. Việc làm kia tương đối nguy hiểm nếu ngươi không biết cách cân bằng dòng thời gian đúng cách. Ta nghĩ cô gái kia chính là một trong nhiều hệ lụy của việc đó... " Nói rồi, Bảo Anh khẽ dùng ma pháp nhấc bổng Mulan ra khỏi chiếc giường, đồng thời chữa trị lại toàn bộ tổn hại tinh thần cho nàng cùng những vết thương do việc biến đổi lâu ngày gây ra.

Dù sao cô gái này tương lai không xa chắc chắn phu quân nàng cũng thu nhận, chi bằng giúp đỡ nàng chút ít đi cũng như bù đắp thay hắn làm cho con gái người ta tương tư thời gian dài. Còn cách Azzenka xử trí nàng , Bảo Anh từ chối cho ý kiến, riêng nàng mà xử lí thì tính mạng kẻ thù nàng đã bốc hơi từ lâu, chứ Azzenka còn nhân nhượng chán đó.

Nhờ đó mà Mulan mới dễ dàng có thể tự phục hồi được cơ thể cũng như tự thoát khỏi được ma thuật hắn đặt ra cho nàng dễ chìm vào giấc ngủ sâu.

Mở mắt tỉnh dậy, điều đầu tiên Mulan phải tìm kiếm người đàn ông kia xem có đúng đã tới nơi đây xem nàng không, mặc kệ luôn sự hiện diện của Bảo Anh cùng Azzenka.

" Cô bé... Ngươi đang tìm ai ?? " Bảo Anh thấy cô nàng đang ngơ ngác thừ người ra liền hỏi.

" Ta... Ta... Cũng không biết ta đang tìm ai nữa... " Hiển nhiên, mới được cứu trở lại, đầu óc cô nàng hơi có vấn đề chút ít, vẫn chưa có cảm giác về thực tại cho lắm.

" Cái đó... Ta nghĩ ngươi tự hỏi bản thân mình sẽ tìm ra câu trả lời thích hợp... Còn không, ngươi trực tiếp hỏi nàng là được rồi... " Đối với ân oán hai người, Bảo Anh cũng không nhúng tay vào làm gì, để các nàng tự giải quyết là tốt nhất .

" Hả ... Nàng ta sao ?? Ngươi... Ngươi là Azzenka... Còn ngươi là ai ?? " Mulan vẫn còn bị ám ảnh giai đoạn bị mẫu thân nàng kiểm soát tâm trí, bởi vậy nên bóng ma về Azzenka khắc sâu đến mức không thể xoá nhoà, đồng thời khiến nàng cảnh giác hơn rất nhiều khi tiếp xúc với ngoại nhân, liên tục lùi lại vài bước cho tới khi chạm vào kết giới thì mới dừng lại được.

" Muội muội... Ta có đáng sợ như thế sao ?? " Azzenka bước gần tới cô bé đang sợ sệt nàng núp cạnh kết giới.

" Ngươi... Ngươi đừng có lại đây ... " Mulan như chú thỏ nhỏ kinh sợ xua đuổi liên tục kẻ thù đang tiến lại, với nàng nhiêu đó năm bị đánh và hành hạ đã làm mai một ý chí chiến đấu của nàng.

" Ta không có ý đồ xấu với ngươi... " Azzenka giờ đã lại gần nàng, khẽ ôm cô gái cả người đang run lẩy bẩy vào trong lòng. Thực chất mà nói, những chuyện thần cách chủ đạo khi không có nàng hay dung hợp cùng nàng tạo ra có hơi quá sức đối với bất kì ai gặp phải.

Thử hỏi ngươi ngày ngày phải cảm thấy cơ thể mình bị biến đổi và luôn có giọng nói khác thôi thúc làm những chuyện nàng không muốn, đã vậy còn có người giống hệt nàng ngày nào cũng tới thăm hỏi thì dù cho ý chí có cứng rắn tới cỡ nào cũng khó chịu được trong thời gian dài, nhất lại còn đối với người đã mất đi toàn bộ người thân thích như nàng.