Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 523: Gặp Gỡ Ác Thần (1)



" Những chuyện ta kể cho ngươi vẫn chưa hề chệch đi so với những chuyện ta định nói cho ngươi... Mà thôi, ngươi cùng ta đi tới nơi này đi, ta nghĩ điều đó sẽ cho ngươi cái nhìn dễ hiểu hơn so với ta nói không... " Nói rồi, Azzenka cũng dễ dàng mở ra cổng dịch chuyển, đi tới nơi khá gần cung điện Helios.

Chỉ là nơi đây còn bí ẩn hơn cả nơi nội cung khi bấy giờ đã có rất nhiều những chất nhầy lỏng màu đen vung vãi khắp nơi bên ngoài một căn nhà được phủ kín bởi chất nhầy đó.

" Bản chất tiền thân của ta vẫn chưa bao giờ chết, chỉ là ẩn sâu trong giấc ngủ đông đợi chờ cơ hội và trao sức mạnh của họ cho kẻ phù hợp nhất... Và ta chính là người phải thực hiện nhiệm vụ đó... "

Azzenka còn chưa kịp nói thêm lời nào thì một luồng khí mang theo khí tức Hắc Ám tới cực điểm bạo phát mà ra, cả căn nhà không quá lớn kia cũng nổ tung, chào đón hiện thân của một trong tam vị Ác Thần cổ đại hậu duệ ra đời.

Một cô gái có mái tóc đen dài quá cả gót chân, sau lưng nàng một đôi cánh màu đen tuyền được tạo ra từ những chất nhày kia đang bay lơ lửng trước mắt hai người. Bất quá khuôn mặt nàng có điểm hơi kì dị khi một bên bị đầy những vết bớt kì lạ, đôi mắt đỏ chăm chăm nhìn vào hắn.

" Con gái... Ngươi tới để dâng lễ vật chào mừng ta tìm được vật chủ phù hợp đúng không ?? " Giọng nói kia có phần hơi biến chất nhưng hắn vẫn nhận ra là của một người hồi trước hắn từng cứu mạng nàng một lần.

" Chúc mừng ngài, mẫu thân... Chẳng qua có điều ngài hiểu lầm thì phải, hắn là phu quân của ta, không phải lễ vật dành cho ngài... " Azzenka trừng mắt với thực thể đang nhìn không rời mắt vào phu quân nàng đáp.

" Ha ha ... Khẩu vị con gái ta rất hợp ta. Nhớ hồi trước ta cũng từng gặp qua rất nhiều nam sủng hồ ly nhưng chưa có ai có dung mạo và tu vi mạnh như yêu nhân ngươi chọn... Thế nhưng, ta khuyên ngươi nên giao hắn cho ta thì hơn, chỉ ta mới biết cách thuần phục hoàn toàn chúng làm sủng vật cho ta cũng như tùy thời ngươi có thể sử dụng... " Cô gái cười trước sự phản kháng của con gái mình, tận tụy khuyên nhủ nàng.

Thiên Hồ nãy giờ vẫn đánh giá cô gái bị thực thể kia trú ngụ trong cơ thể, nào ngờ lại là Mulan nguyện ý để cho thực thể kia chiếm giữ cơ thể nàng, còn nàng đã gần như hoà làm một với nó. Thông qua đối thoại cùng câu chuyện Azzenka đã kể, thực thể kia trước kia từng là một trong những Ác Thần đã tồn tại rất lâu ở Athanor.

" Ngươi xem... Hắn hình như cũng quen biết thân chủ cơ thể ta đang điều khiến đó... Ah... Không, hắn ta là kẻ đã phản bội nàng ta mới khiến thân chủ dễ dàng giao cơ thể tuyệt vời này cho ta điều khiển. Có điều... Nguyện vọng của nàng duy nhất có một... Muốn ta giết hắn rồi chôn xác hắn ở nơi linh hồn không thoát ra được... " Cô gái nhẹ liếm môi rồi nhanh chóng đã không thấy rõ thân ảnh.

Chuẩn xác mà nói thân thể Mulan rất thích hợp cho các thực thể trú ngụ khi nguồn ma lực ẩn giấu trong cơ thể nàng là vô hạn bởi vòng tuần hoàn được hắn đặc biệt chế tạo ra cho nàng sử dụng bằng ma pháp thời gian, hơn nữa cơ thể nàng còn có thể tự động chữa lành mọi vết thương, không ngoa khi thực thể trú ngụ trong nàng nói cơ thể Mulan là cơ thể hoàn hảo nhất.

" Mọi chuyện cứ để ta lo liệu... Tội trạng của nàng sẽ đợi phán quyết của ta sau ... " Nói xong không cho Azzenka cơ hội đồng ý hay không, Thiên Hồ đã mở ra thế giới gương rồi đẩy vào bên trong, riêng ma pháp đó hắn chưa có truyền dạy cho Eric nên đương nhiên nàng sẽ không biết cách thoát ra ngoài.

" Rẹt... " Azzenka rời đi không lâu, thân ảnh màu đen kịt cùng các bàn tay được tạo ra từ hỗn hợp cát và bùn lầy đã xuất hiện ngay phía sau hắn, định một đòn tiễn yêu hồ nàng nghĩ tu vi tầm thường.

Chẳng là kì dị một điểm tên này cũng không hề né đòn tấn công từ nàng mà vẫn đứng im, lúc tưởng chừng như các dây leo mọc ra từ vũng bùn xung quanh cùng các bàn tay kia chạm được tới hắn thì biến cố làm cho nàng trở tay không kịp.

" Cô bé... Ngươi trước muốn giết một ai ta nghĩ ngươi chắc phải tìm hiểu kĩ thông tin về kẻ ngươi cần đoạt mạng trước. Còn không... Cái mạng nhỏ của ngươi ta e không giữ nổi đâu... " Toàn bộ hành động của nàng cùng những đòn tấn công đều dừng lại cùng một thời điểm, hắn thì ung dung bẻ gẫy bọn chúng dễ còn hơn bẻ kẹo, tiến lại gần nàng nở nụ cười nói.

" Thời Gian cùng Không Gian pháp tắc ?? Ngươi từ đâu nắm giữ được nhiều quyền năng như thế ?? " Cô gái kinh ngạc hỏi, nàng đâu nghĩ được ra kẻ tệ bạc trong tâm trí thân chủ lại có sức mạnh tới nhường này.

" Rất nhiều năm ngươi bị giam trong viên đan hoàn kia, thế giới đã thay đổi rất nhiều. Đương nhiên, kẻ mạnh không chỉ có riêng mình ta, ngoại giới còn nhiều kẻ mạnh hơn nữa... Còn sức mạnh của ta thì do rèn luyện nhiều có được, tất nhiên ta không chỉ có nhiêu đó... " Hắn khẽ búng nhẹ lên trán Mulan, lập tức một luồng khí đen bay ra từ phía sau đầu nàng, khôi phục lại dung mạo cho cô nàng, luồng khí đen kia thì dần ngưng tụ thành hình ảnh một cô gái có thân hình hoàn mỹ, chỉ tiếc gương mặt nàng lại bị phủ chi chít vết xăm, không thấy rõ được đường nét nào.

“Nam nhân, ngươi thật khiến ta kinh nha...” Thiếu nữ thần sắc phức tạp nhìn xem Thiên Hồ, nàng không nghĩ tới, mình hết thảy thủ đoạn thế mà đều đúng cái này nam nhân vô hiệu... Có lẽ đổi nữ nhân đã sớm thần phục tại cái này cái thiếu niên tuấn mỹ dưới thân đi... Nhưng là, cái kia tuyệt đối không phải là nàng.