Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 503: Nghi Thức Truyền Thừa (2)



" Ta cũng không biết, tổ tiên, có gì bất ổn sao ?? " Kate hỏi làm cho Finn suy nghĩ một lúc mới đáp lại nàng, trong gia phả nhà nàng lúc nàng trước khi bị bán làm Quỷ Nô không có ghi rõ ràng về những giai đoạn trước gia đình nàng.

" Ừm... Thông thường Quỷ Tộc chúng ta trước khi đến tuổi thành niên sẽ được đích thân gia trưởng của gia đình đó lựa chọn hôn sự dựa trên độ phù hợp với nửa còn lại. Tỉ lệ phù hợp càng cao, con cháu đời sau sẽ càng mạnh, càng ít thì con cháu đời sau sẽ rất khó phát huy được sức mạnh thủy tổ... " Hơi dừng một xíu, đón lấy ly nước bóng đen đưa cho, Kate tiếp lời.

" Còn kết hợp với ngoại tộc, con số thức tỉnh được huyết mạch giảm còn thấp hơn con số trên bởi độ tinh khiết đã chia nhỏ nhiều nhường chỗ cho huyết mạch khác. Các đời trước trong tộc bởi nguyên nhân này nên đời các ngươi bị bán làm nô lệ mới gia tăng đột biến do không bộc lộ được ma lực ra bên ngoài. Hơn nữa, nhà ngươi không những có huyết mạch Quỷ Tộc mà còn có huyết mạch hi hữu khác của Thánh Thú... "

" Thánh... Thánh thú ... ?? " Cả bóng đen và Finn đều thốt lên nhắc lại từ Kate vừa nói.

Thánh Thú, một trong những tồn tại mạnh nhất thiên địa mà trong người nàng lại mang một phần huyết mạch của nó thử hỏi sao không thể không kinh ngạc được chứ.

Từng có rất nhiều tộc muốn được làm đạo lữ của Thánh Thú , một điều bất khả thi hơn cả nhân loại bình thường có thể bay không nhờ vào ngoại vật, vì như đã nói ở chương trước đó, Thánh Thú chỉ có duy nhất một , nghĩa là không có hậu đại do sức mạnh nguyên thủy và khả năng kiểm soát nguyên tố quá mạnh, thiên địa lụi tàn thì bọn chúng mới lụi tàn, thiên địa vẫn còn thì chúng vĩnh sinh bất diệt, cho nên việc con cháu đời sau ca ca nàng có huyết mạch Thánh Thú khá khó hiểu.

" Liệu việc kế thừa sức mạnh của ngươi có vấn đề gì không ?? " Người đàn ông trong chiếc áo bào đen sốt sắng hỏi.

" Tạm thời thì ta chưa biết có ảnh hưởng gì tới tiểu tình nhân của ngươi, tất nhiên nếu nàng vẫn muốn kế thừa sức mạnh của ta thì quá trình vẫn nên được tiếp tục. Ngươi đã kiếm đủ vật liệu ta đã nói chưa ?? " Kate vẫn tương đối yên tâm với phương pháp của mình đáp lại.

" Ta vẫn muốn có sức mạnh quỷ, tổ tiên... Ngươi cứ tiến hành dung hợp sức mạnh đi, không cần lo cho an toàn của ta... " Finn đầy kiên định, không chút do dự chấp thuận việc tiếp nhận sức mạnh từ Quỷ Thủy Tổ.

Suy cho cùng, nếu không có sức mạnh mà vẫn phải dựa vào chủ nhân nàng thì chẳng khác nào nàng là gánh nặng của hắn, không giúp ích gì được hết cả, thế nên việc kế thừa sức mạnh mới làm cho nàng trở nên đặc biệt được.

" Rất tốt, ngươi có mấy phần giống anh trai ta đó. Tiếc là sự khẳng khái của hắn cũng là thứ giết chết hắn. Ngươi nên chuẩn bị sẵn tâm lý khi thức tỉnh chút, vì khi thức tỉnh huyết mạch, động tĩnh sẽ không nhỏ, chắc chắn sẽ kinh động tới một số Quỷ Tướng. Nhưng chắc ngươi không cần lo lắng nhiều đâu, hắn sẽ giúp ngươi trừ khử hết bọn chúng... " Kate trước khi thanh lọc những huyết mạch dư thừa cho Finn nói.

" Còn thanh lọc huyết mạch có chú ý gì không ạ ?? "

" À thì nó cũng nguy hiểm chả kém gì nhận được sức mạnh từ ta... Bất quá, ngươi là hậu đại của ca ca ta cho nên sự nguy hiểm chắc cũng giảm đi phân nửa, yên tâm ta sẽ không để chuyện riêng xen vào chuyện công đâu... " Kate xoa đầu Finn nhẹ giọng giải thích cho nàng hiểu nhưng ẩn sâu trong giọng nàng lại sặc mùi thù địch với nàng.

Mươi phút sau ...

" Tiểu tổ tiên, bắt đầu đi... Ta sẵn sàng rồi... " Finn hiện giờ đang ngồi vào chiếc vòng tròn ban nãy đã triệu hồi thiếu nữ nói.

" Bây giờ... Ngươi đi đến ma pháp trận ở giữa...... Vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không cần đi ra ma pháp trận......" Kate nói quay đầu nhìn về phía cố bằng hữu ...... " Ngươi còn có cái gì muốn bổ sung với tiểu tình nhân của ngươi không ?? "

" Cố gắng lên ... Ta tin tưởng ngươi sẽ làm được... " Hắn chỉ nhàn nhạt nói đúng một câu nhưng khi Finn nghe được không khác nào liều thuốc giúp nàng an thần tốt nhất cho hai lần cải tạo khó khăn sắp diễn ra.

" Ngươi cùng ta niệm chú đi... " Cầm theo Finn tay nhỏ, Kate trực tiếp ra mệnh lệnh.

" Ta Finn Lucifer... Ở đây trang nghiêm tuyên thệ... "

" Ta Kate Lucifer... Tổ Tiên Quỷ Tộc ở đây truyền đạt mệnh lệnh... "

" Nguyện ý vứt bỏ thể nội những phần khác huyết mạch, kế thừa tiên tổ Quỷ Tộc nhất tộc vinh quang...... "

" Truyền thừa lại những gì các ngươi đã lãng quên, thanh lọc đi huyết mạch bị ô uế từ ngoại giới... "

....

Theo hai người niệm tụng thần chú âm thanh càng lúc càng lớn, trên mặt đất —— Kate vẽ Thất Mang Tinh ma pháp trận bắt đầu lập loè ra, ánh sáng màu xanh nhạt...... Tại Lục Mang Tinh ngoại vi, những cái kia lấy quỷ ngữ văn tự viết chú ngữ, bắt đầu theo thứ tự lập loè khởi quang mang tới......