Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 487: Hiện Thức Mới Cùng Tâm Trạng Của Nhị Nữ



Đặt vào hoàn cảnh như thường ngày, bên cạnh nàng hiện giờ phải có thân ảnh nam nhân kia mới phải, nàng cố đợi thêm vài phút sau... Vẫn không có tiếng cười nói lanh lảnh của đứa trẻ thường hay ưa thích trêu chọc nàng hay xưng hô tiểu mẫu thân dù hay bị nàng sửa nhiều lần...

Đành phải ngồi dậy, tự mình mặc quần áo đã được để sẵn trên chiếc bàn tròn to bên cạnh, không chính xác hơn nó phải gọi là bàn trang điểm mà nhân loại thường ở đó chăm sóc cho dung mạo bản thân. Lấy làm kì lạ, nàng thử ngồi xuống, ngắm nhìn dung mạo mình thử trong gương...

So về dung mạo, có lẽ nàng đẹp hơn cả Mulan công chúa kia cùng tiểu nha đầu Amanda gấp nhiều lần đi, đang mải tự luyện về nhan sắc làm bao cánh đàn ông phải gục ngã, giọng nói quen thuộc từ rất lâu đã phục hồi lại ý thức của nàng.

" Thần đại nhân, buổi sáng tốt lành. Hôm nay ngài muốn dùng bữa sáng trước hay đi chinh phạt thêm những quốc gia khác ạ... " Chủ nhân của giọng nói cũng là người mang trên mình chiếc mặt nạ hình quạ với chiếc mỏ dài, mái tóc bạch kim đang tung bay trong gió...

" Han... Đây là năm bao nhiêu ?? " Nàng khẽ hỏi.

" Dạ bẩm bây giờ là năm 2014 theo nhân lịch còn theo thần lịch là năm 1879... " Người tên Han nhanh chóng trả lời cho nàng biết thời gian hiện tại.

" 2014 ?? Helios thế nào rồi ?? " Nàng dưới lớp mặt nạ khẽ nhíu mày, theo nàng nhớ năm nàng thất bại dưới tay thằng nhóc Murad kia cũng là vào năm này, xong thần cách thứ hai của nàng trong kết giới kia tu luyện cũng phải đến vài chục năm, chả lẽ ngoại giới phát sinh biến động gì.

" Helios hiện vẫn đang trực thuộc Tân Thần Quốc sau khi ngài giết đại bộ phận Hoàng Tộc bọn chúng, còn lại hoàng tử Murad được ngài tha cho và trốn thoát khỏi vùng sa mạc từ mấy tháng trước, ngài không gì sao ?? " Han chính là cái tên đã góp phần làm nên thất bại cho đế chế của nàng, vậy mà hiện tại vẫn là cận thần dưới trướng nàng.

Nghe được những gì tên kia nói, chiếc gương trước mặt nàng dưới ánh mắt khó hiểu của Han đột nhiên vỡ vụn, còn hắn thì bị vô số dòng cát cuốn trôi khỏi phòng nàng.

" Cút ra ngoài đi, chưa có lệnh của ta không được phép vào... " Giọng nói truyền vào tai Han tựa như tiếng nói của U minh vọng về, doạ cho Han tay chân run lẩy bẩy, phải cố hết sức bình sinh mới rời khỏi chỗ nguy hiểm, địa phận cấm mà chỉ riêng gã được phép diện kiến thần đại nhân đầy bí ẩn của họ.

Cố lục lại kí ức, nàng mới bỗng nhận ra mình quên mất cả gương mặt của nam nhân kia, gương mặt vốn dĩ nàng phải khắc cốt ghi tâm. Chả lẽ, giấc mộng của nàng cứ thế đã được hoàn thành như cái cách thần cách kia đã nói... Thử triệu hồi thần cách còn lại của mình nhưng không có sự hồi âm nào hết, Azzenka mới dần tin tưởng được dường như mọi thứ đã trở lại điểm bắt đầu, nàng đã thắng trong cuộc chiến trước đó và gần như đã chiếm lĩnh toàn bộ vùng sa mạc.

Không ngờ sau ngần ấy năm nàng bị giam cầm trong nơi kì dị đó sẽ có ngày nàng được quay trở lại thế giới thực, nơi nàng là chúa tể hết thảy.

Khẽ vận dụng ma lực ít ỏi còn đọng trong cơ thể , bao trùm bởi đại đa số sa xung quanh như bạo động chảy vào người nàng, khôi phục lại toàn bộ lượng ma lực đã bị hao tổn.

Bước ra bên ngoài, khẽ ngắm nhìn xung quanh, cảnh vật cùng khí hậu khiến Azzenka hơi tỉnh táo lại chút, rốt cuộc chuyện đang xảy ra là thoả thuận cuối cùng trong khế ước nàng đã ký hay chiêu trò khác của nam nhân nàng không nhớ mặt kia đây ??

Dưới sự thôi thúc của trí tò mò, nàng thử đi dạo bên ngoài một lần, không ngoài nàng dự đoán khi bất cứ ai nhìn thấy nàng đang đeo chiếc mặt nạ trên mặt đều quỳ xuống đầy run sợ, không thì cũng chạy không thấy mặt.

Xem ra những thứ nàng đã được hắn hứa hẹn trước đó đã được thực hiện, nàng cũng thoát khỏi được kẻ kia...

Về phần Yena và các cô gái khác cũng đồng loạt bị thay đổi ký ức, đều không nhớ rõ được mình đã từng học được nhiều thứ từ một nam nhân thần thánh nào đó, chỉ biết Helios đã phải chịu sự áp bức và thống trị từ Azzenka, từ đó lập ra phái cách tân với mong muốn một ngày không xa sẽ xảy ra điều kì diệu với quốc gia của các nàng.

Vậy câu hỏi đặt ra là còn ai nhớ được ký ức về hắn trước khi hắn rời đi không, ngoại trừ đang mơ hồ Azzenka ?! Đáp án là vẫn còn một người nữa nhờ hắn giúp sức đã thực hiện được nguyện vọng của mình cũng đang không thể tin nổi vào mắt mình về hiện thực tàn khốc đến đáng sợ...

Thử hỏi chỉ sau một buổi tối , tưởng chừng như nàng đang có tất cả đột nhiên tất cả đều tan biến hết, cả đế chế Helios hùng mạnh đổi chủ, cháu nàng phải rời bỏ quê hương để tìm cách cứu vớt nó, nam nhân thần bí kia cũng tự nhiên biến mất không dấu vết cùng với đại tướng quân mới của Helios, mọi thứ đều đã quay trở lại xuất phát điểm. Ngay cả kẻ địch nàng đã sát hại để báo thù cũng vô danh sống lại không biết bằng cách nào...

" Ngươi biết nam nhân nào gọi Thiên Hồ không ?? " Bắt lấy một hầu cận đang lén lút bàn chuyện ở mật đạo bí mật, nơi chỉ còn tồn tại số ít hoàng tộc còn sống sót, nói là ít nhưng thực chất có mỗi nàng cùng một cô bé nữa.

" Công chúa, đây là lần thứ n người hỏi ta rồi... Ta và tất cả những người ở đây đều chưa từng gặp qua người nào có tên và dung mạo như ngươi miêu tả hay nói tới. Ta biết ngài còn đang không tin được chuyện gã ám thần Azzenka kia đã đồ sát các thành viên hoàng thất nhưng sự thật mãi không thể thay đổi được... " Hầu cận bất đắc dĩ trả lời cho vị công chúa của bọn họ, tâm trạng của bọn họ cũng tồi tệ không kém nàng là bao, cũng thấu hiểu được phần nào cảm xúc của nàng nên mọi người không hề tức giận khi trả lời nàng.

" Ta phải đi tìm Azzenka... " Kệ cho đám người cố ngăn cản nàng lại, sự thật phũ phàng đang hiện hữu trước mắt nàng cùng những nhân chứng tồn tại, Mulan bỏ đi ra ngoài, bay tới chỗ nàng nghe ngóng được là nơi ở của kẻ đã tạo ra cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời nàng.

Cuộc chiến giữa hai người vốn là kỳ phùng địch thủ lại sắp sửa nổ ra...