Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 482: Azzenka Vs Thiên Hồ (1)



Nhìn chung thì công cuộc dạy đệ tử của hắn đa phần đều rất thành công, ít nhất từ khi dạy ra vài đệ tử xưng bá một phương như Hisharama hay Madara thì các đệ tử sau đó chưa lần nào hắn gặp phải trường hợp nào bị thất bại cả, thế nên cũng yên tâm phần nào khi dạy dỗ đệ tử mới, bất quá đệ tử lần này hình như lại có phần hơi đặc biệt khi đã có trước được căn cơ của bản thân, đã thế khi học tập lại phá lệ tỏ ra lạnh lùng...

" Ngươi chủ đạo dùng sa làm vũ khí của bản thân phải không ?? " Thiên Hồ hỏi cô nàng đang đứng bên cạnh mình với khuôn mặt lạnh còn hơn cả sương tuyết nhìn về phía xa.

" Không phải vũ khí... Nó là đạo của ta. Sa đối với kẻ khác đơn thuần chỉ là những vật nhỏ bé không có cảm xúc, không thể cử động như những sinh vật sống khác. Tuy vậy, với ta mà nói chúng tùy có nhiều cá thể nhưng đều có linh hồn của bản thân, ta chỉ mượn nhờ sức mạnh của chúng làm vũ khí thôi... " Hiển nhiên người đang đáp lời hắn không phải Eric ban nãy, đã chuyển sang tính cách Azzenka vốn có bằng độ am hiểu về sa cực kỳ cao, có thể nói độ thông thạo của nàng về thứ tưởng chừng chỉ dùng cho những việc không phải chiến đấu gần như đã vượt ngoài nhận thức nhân loại có được.

" Ngươi bây giờ có thể sử dụng được sa ở môi trường hiện tại không ?? Hay chỉ có ở môi trường có nhiều sa như sa mạc mới hoàn toàn sử dụng được ... " Ngay cả Thiên Hồ cũng chưa hiểu cách vận hành khi nàng sử dụng sa lúc chiến đấu, hơi tò mò yêu cầu nàng.

" Nếu lúc trước thì không... Nhưng bây giờ thì được. Không những thế ta còn có thể dung nạp thêm hỏa diễm của Hỏa Kỳ Lân trong nó... " Vừa dứt lời, rất nhiều sa thủ đã xuất hiện phía sau và bên cạnh nàng, diện mạo chúng cũng thay đổi đáng kể sau khi Eric hợp nhất cùng Thánh Thú Kỳ Lân khi nhìn kỹ sẽ thấy trong những bàn tay cát kia có rất nhiều chấm đỏ thiêu đốt ở bên trên.

Hắn gật đầu, xem như đã hiểu được sự biến đổi khi nàng dung hợp hai loại dị hỏa với bản thân, với Azzenka bản nguyên, việc rời khỏi vùng sa mạc sẽ vô hình sẽ làm cho sức mạnh gã có suy yếu đến cùng cực, nếu không muốn nói biến mất hoàn toàn luôn. Chính vì thế, gã mới phải mượn tay Yena tìm tới Murad, vị hoàng tộc cuối cùng gã đã tha cho trước đó... Còn với Azzenka hiện tại, đừng nói rời khỏi sa mạc, chỉ cần nàng muốn và giải phóng được toàn bộ sức mạnh, thu nhỏ cả vùng sa mạc như Tiểu Thế Giới của hắn và mang đi cũng không thành vấn đề vì kể cả chưa dung nhập hai loại dị hỏa, cả Helios cũng bị Azzenka cầm nắm như đồ chơi trong tay rồi.

" Thế nào, ngươi có dạy nổi ta không đấy ?? " Azzenka giọng đầy khiêu khích hỏi, với nàng gia tăng sức mạnh mới là thiết yếu, mấy cái khác để nhóc con kia lo là được, nhìn biểu cảm ngưng trọng của hắn cảm tưởng như không có gì để dạy a.

" Ha ha... Cốt khí của ngươi không nhỏ nhỉ ?? Lên đi, ta muốn xem thử sức mạnh ngươi có lớn tới nhường nào... " Hắn từ hư vô lấy ra một thanh kiếm màu đỏ máu , nhuốm màu dung nham nóng chảy còn đang chạy dọc thân kiếm cười đáp.

Nghe được hắn nói, đôi mắt Azzenka sáng lên, ma lực theo đó cuồn cuộn mãnh liệt như nước biển từ bốn phía, hướng về nàng và những sa thủ vọt tới, sau đó nàng duỗi ra hữu quyền, cuồn cuộc ma lực tức khắc ngưng tụ, tiếp đó cánh tay quỷ dị lắc một cái, mang theo một cỗ dị thường cưỡng hãn kình khí, lập tức rất nhiều sa thủ cũng theo đó tiến về phía Thiên Hồ không có chút nào nương tay.

Hắn biểu cảm vẫn bình tĩnh như trước, cũng không có lui lại tránh né chiêu thức kia, chỉ đơn giản chém nhẹ một đường vào không trung, đường kiếm đó tất nhiên không phải đường kiếm thông thường, cũng không có hoa mỹ như trong mấy phim kiếm hiệp hay các thế giới nhị thứ nguyên khác... Tuy nhiên ở nó lại ẩn chứa sức mạnh kinh người của sự hủy diệt, xung quanh không khí đều là nháo nhào tháo lui...

" Ầm, Ầm, Ầm..." Sóng kiếm màu đỏ cùng hàng trăm hắc sa hỏa chạm nhau , một cỗ kinh khủng kình phong gợn sóng lập tức bạo dũng mà ra, trên mặt đất, một đạo khe nứt từ hai người chân bên dưới phi tốc lan tràn mà ra, cường hãn kình khí quét sạch ra, đem trên Vong Linh Kết Giới một số đá vụn trực tiếp là chấn thành chôn phấn như vậy tồn tại.

Dư âm hai thứ sức mạnh không cùng đẳng cấp chạm nhau chưa gì đã đánh lui Azzenka ra vài chục mét, nàng chỉ cảm thấy lực đạo từ tay hắn thi triển đường kiếm kia truyền đến bá đạo sức mạnh, còn có cảm giác như một con mãnh thú đang chờ trực nàng để lấy đi mạng của nàng vậy.

Chỉ một từ để miêu tả sức mạnh người đàn ông thoạt nhìn như vô hại trên tay vẫn còn có thanh kiếm được tạo ra từ kết giới thôi... Mạnh... Quá mạnh, theo nàng nhận định, hắn vừa nãy chặn lại chiêu thức có chứa ba bốn phần sức mạnh nàng có còn chưa dùng đến một phần năm mươi sức mạnh hắn có, còn thực tế sức mạnh hắn có lớn tới cỡ nào nàng khó tưởng tượng được.

" Ngươi chơi xấu... Không cho phép ngươi dùng vũ khí đấu với ta... " Đã không đánh lại được người ta, thẹn quá hóa giận , nàng liền kiếm cớ hắn có vũ khí mới thắng được mình để trấn định bản thân.

" Được rồi... Không dùng vũ khí thì không dùng... Đệ tử đáng yêu của ta thích đấu thế nào cũng được... " Hắn nhún vai, ném thanh gươm kia vào không trung làm cho nó biến mất, thực ra so với việc hắn dùng vũ khí với dùng quyền, Hủy Diệt Quyền từ bộ công pháp Hủy Diệt kia còn mạnh hơn nhiều, chí ít giờ một Hủy Diệt Quyền còn hơn cả vạn lần một quyền của Saitama khi nghiêm túc trong One Punch Man hay bất cứ chiêu thức nào cậu thi triển mà đệ tử hắn đã trách thế thì buông vũ khí dùng Quyền đánh với nàng thôi.

" Ta chưa có nhận ngươi làm sư phụ nha... Để còn cân nhắc thêm đã... " Azzenka kiêu ngạo phản bác, chỉ gặp nàng thân thể hiển hiện cực hạn hồng quang, chiết xạ ra vạn trượng chói mắt hồng quang, tựa như là trời bên cạnh phía trên cái kia loá mắt đến cực điểm thái dương. Sau một khắc, Azzenka khí thế trùng trùng điệp điệp, bắt đầu điên cuồng bên trên dâng lên.

Vô Tình Chi Đạo, Thăng Hoa Pháp Tắc...Thăng Hoa Pháp Tắc chính là là một loại cực kỳ cường đại pháp tắc, có thể tăng lên ma lực độ tinh khiết một loại pháp tắc, chính là Vô Tình Chi Đạo là một trong những bí pháp mạnh nhất, cao minh pháp tắc...

" Đại Hỏa Sa Mạc Hóa... " Nàng hét lớn một tiếng, một cái bàn tay khổng lồ trùng trùng điệp điệp hiện lên, quét sạch Thiên Địa, hướng về Thiên Hồ kiếm khí vỗ tới, ở đó dường như đã dung hợp thêm cả dị hỏa vào trong chiêu thức, vừa nóng vừa lạnh tưởng như triệt tiêu lẫn nhau nhưng trái lại càng làm gia tăng sức mạnh bạo liệt tới từ chiêu thức hơn.

Đáng sợ ma lực phong bạo không ngừng quét sạch ra, cuồng bạo ma lực hỏa sa thủ trấn áp phía dưới, Thiên Hồ kiếm khí trực tiếp bị tiêu diệt thành phấn vụn.