Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 472: Tiểu Cẩu Khổ Tâm



Quá trình biến đổi diễn ra vượt ngoài sự mong đợi của Eric khi chỉ tiêu tốn mất có vài tháng để thích ứng với bộ dạng mới, xung quanh là biển lửa đang bùng cháy dữ dội, bất quá nó lại không hề ảnh hưởng tới cô gái xinh đẹp đầy nóng bỏng đang ngồi giữa, trái lại càng tôn thêm vẻ đẹp lãnh diễm , lạnh lùng nhưng lại quấn hút đến bất thường...

Mỹ nữ một đầu tóc dài màu nâu xám biến thành thác nước thông thường rối tung trên vai đầu, hai mắt thật to, sóng mũi thật cao, cái miệng nho nhỏ, lại thêm cái kia ôn nhuận như ngọc trứng ngỗng hình khuôn mặt, hợp thành của một hoàn mỹ cực kỳ vũ mị khuôn mặt, đặc biệt trên mũi của nàng còn mang lấy của một không khung cận thị con mắt, càng thêm vì nàng bằng thêm vài phần tài trí mỹ. Mỹ nữ trên thân mặc một bộ ngắn tay áo sơ mi đen, ngực bị cao cao khởi động, lộ ra trước ngực một ít mảnh da thịt tuyết trắng, còn có nàng cái kia song lỏa lồ bên ngoài cánh tay, cũng là trong suốt như ngọc, không có nửa điểm tỳ vết nào, áo sơmi tại phần eo buộc chặt, buộc vòng quanh nàng cái kia xíu xiu vòng eo duyên dáng đường cong, phần eo phía dưới lại là kịch liệt to ra, lại tròn lại nhô lên cái mông đem cái kia kiện màu đen váy ngắn băng quá chặt chẽ đấy, thật to bờ mông thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo sơ mi kết hợp vớimột đôi chân thon dài, quả thực có thể đem định lực kém một chút người dẫn tới máu mũi cuồng phun.

" Ta không tin không thể khiến hắn say mê ta... " Mỹ nữ giọng nói ngọt ngào, lanh lảnh như chuông bạc vang vọng trong không gian , cứ như khúc ca làm người ta không nhịn được bất giác như nghe một điệu hát ngân nga mãi trong tâm trí. Dưới tác dụng của việc dung hợp Thánh Thú Kỳ Lân, sức mạnh cô nàng có ít nhất phải sánh nhang Trung Cấp Thần, mặc dù sử dụng Hắc Sa nhưng ngấm trong Hắc Sa đó lại có sự hiện hữu của Thánh Thú phù trợ, chắc chắn sẽ làm bất kì kẻ địch nào đều sẽ phải chịu cảm giác bị hút cạn sinh lực xong thiêu đốt hết cả thân thể sẽ thấm ra sao.

Còn quần áo nàng đang mặc thì tất nhiên dùng Ma Lực huyễn hóa ra rồi, tầm năng lực nàng đang có mà lại không thể làm mấy điều nhỏ nhặt ra thì sức mạnh của thần lại quá mức phế a... Nàng thử đứng dậy, ngắm nhìn bộ dạng của mình một lần không khỏi hài lòng, nói thật bộ dạng hiện tại hoàn toàn có thể khiến cho những kẻ thanh tâm quả dục cũng sẽ nổi lên sắc tâm, chứ đừng nói vị lão sư xinh đẹp kia.

" Đến lúc rồi... " Eric khẽ phất tay giải trừ lấy kết giới do Song Dị Hỏa tạo ra hộ pháp cho nàng trong lúc tiến cấp, kết giới này cũng khá đặc biệt hơn hẳn những kết giới thông thường khác khi bản thân nó còn có tác dụng che giấu tạm thời khí tức nàng tỏa ra khi tấn cấp, triệt tiêu luôn cả vài trăm đạo lôi kiếp do quá trình độ kiếp gây nên, ngay cả khi tính theo tu vi của Azzenka đã xa xa vượt qua Độ Kiếp Kỳ nhưng Thiên Đạo đương nhiên vẫn chưa bao giờ bỏ qua trường hợp nào rồi, hàng trăm đạo lôi kiếp đánh xuống đều bị kết giới hấp thu hết...

Bấy giờ, từng bước chân của nàng di chuyển đều sẽ để lại những vết lửa hình một bông hoa, đôi chân trần tuyệt đẹp cứ thế di chuyển nhanh về phía một căn nhà đã được xây sửa lại trở thành một căn biệt thự to lớn mà nếu dựa theo sức người bình thường phải mất vài năm với xây xong, thế mà vị lão sư kia chỉ mất vỏn vẹn vài tháng đã tạo ra một tuyệt tác đối lập hẳn với sự chết chóc xung quanh thành công đến thế.

Nàng chẳng mấy chốc đã bước đến trước cánh cửa căn biệt thự, bàn tay hơi do dự không biết có nên gõ cửa hay không thì bất ngờ cánh cửa lại bật mở, một hình bóng lao ra ôm lấy nàng.

" Chủ nhân... Ngươi thành công rồi sao ?? Vậy mà ta cứ tưởng... Tưởng... " Giọng nói nghẹn ngào , đầy xúc động khiến Eric thẫn thờ vài giây mới nhận ra người đang ôm mình không ai khác ngoài tiểu cẩu đã giúp sức nàng thu phục Thánh Thú Kỳ Lân và hộ pháp giúp nàng ngăn chặn sức nóng khủng khiếp , sôi trào của biển dung nham tưởng như đã nuốt trọn lấy nàng ở ngoại giới.

" Ta không sao, tiểu cẩu. Vả lại sao ngươi vẫn nhận ra ta, lại còn tưởng tượng linh tinh nữa... " Eric gõ đầu tiểu cẩu trách mắng.

" Do ta cảm thấy khí tức của ngươi... Dù tu vi ngươi đã biến cao hơn nhưng vẫn còn lại khí tức khi còn trong thời kì tu luyện khi trước. Thì sau khi được chữa trị xong, ta có quay lại xem ngươi thì chỉ thấy chiếc kén bằng lửa to chềnh ềnh ở giữa biển dung nham, lẽ ra á, ta đã định phá vỡ nó để cứu ngươi rồi , may vị lão sư kia của ngươi ngăn ta lại, nói cho ta ngươi vẫn an toàn , chỉ đang trong giai đoạn tiến thăng tu vi đó... " Tiểu cẩu nắm tay Eric ríu rít đáp , kể một chút về những gì cô nàng trải qua.

" Vài nghìn ma thú còn không hại được ta, nói gì đến cái độ kiếp nho nhỏ kia... " Eric tự hào vỗ ngực mình như thói quen, quên mất mình mới chọn hình dáng mới, những cái đập kia vô tình làm bộ ngực to của nàng hơi rung lên...

" Oa... Ngươi thế mà lại chọn chuyển hoá thành giống như ta. Bất quá bộ ngực kia của ngươi to thiệt đó, chẳng bù cho ta... Hơn nữa nha, may có người trở về nếu không ta không thể ở được cái nhà này nữa... " Tiểu cẩu ánh mắt toát ra vẻ đáng thương ôm chặt eo chủ nhân nàng, đầu dựa vào bộ ngực phàn nàn.

" Sao vậy ?? Lão sư bạo hành ngươi hay để bỏ đói nhà ngươi ?? " Eric nghe cô nàng nói cũng tò mò, kéo cô nàng ngồi xuống cạnh chiếc xích đu gần đó hỏi.

" Đều không có, ngươi xem ta còn tăng cân đây... Chẳng qua, bọn họ thường hay thân thiết trước mắt ta, đã thế còn cười nhạo ta không có ai để thân cận ... Hức... Hức... " Nói tới chuyện đáng buồn mình đã phải chịu trong vài tháng qua, tiểu cẩu không kìm được nước mắt, lau vào áo của Eric.

" Ý ngươi là Kokkuri lão sư với Thiên Hồ lão sư thân thiết với nhau khi ngươi ở cạnh ?? " Eric không rõ hỏi.

" Đúng thế... Ngươi không biết tối qua họ còn ôm nhau ngay khi ta không chú ý... " Tiểu cẩu vẻ mặt đầy chán ghét miêu tả lại, kể cả đã quen với hoàn cảnh đó, như cũ vẫn không thể thẳng mắt xem được.