Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 444: Thời Gian Sẽ Trả Lời Tất Cả



Vài năm sau , khi thế lực Tân Thần Quốc dần bành trướng, đích thân Mulan đã đi đấu với người dẫn đầu quốc gia đó và chuốc lấy thất bại vì dính phải mai phục, cộng thêm quỷ kế thâm sâu của Azzenka khiến nàng mất đi hầu hết quyền năng sử dụng Tàn Ảnh Đao, cũng như phải vận dụng một phần nhỏ sức mạnh nó nắm giữ để kìm hãm lại di chứng sau trận chiến đó....

" Huyễn Quỷ Đao... Chuẩn bị cho trận quyết đấu đầu tiên của ngươi đi... " Nhìn trận bão cát lúc trước còn đang bé tí giờ đã biến thành siêu bão, Mulan không kìm nổi phấn khích nói chuyện với món vũ khí nàng đang cầm trên tay.

Đúng như nàng nhẩm tính, Azzenka tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội buộc Murad xuất đầu lộ diện. Kể cả khi có Tàn Ảnh Đao thì gã cũng không kiêng nể , bất chấp phải phá hủy toàn bộ những cơ nghiệp gã dày công gây dựng để tu luyện, không tiếc tất cả để thôn tính Helios.

Một mình nàng đứng trước cơn lốc xoáy vòi rồng bằng cát khổng lồ, hình ảnh tương phản giữa vật thể to lớn và con người nhỏ bé càng gây ấn tượng mạnh cho những người đang đứng ở phía xa xem cuộc chiến sống còn sắp sửa xảy ra.

" Azzenka đâu phải đối thủ của Mulan chứ ?? Ta tin chắc một nghìn phần trăm nàng sẽ thắng cuộc... " Phía xa xa cơn bão, một đoàn người có tới gần chục người đang quây quần xung quanh một chiếc lò than đang bốc khói nghi ngút, phía trên đang đặt nồi lẩu khá hấp dẫn.

" Ừm... Ta cũng tin Mulan a di không thể thất bại trước thế lực xấu xa được. Mulan a di uy mãnh... " Tiểu loli Yena cũng được Thiên Hồ dẫn theo cùng vì thành tích học tập khá xuất sắc trong mấy năm qua, tất nhiên có hắn còn tồn tại thì trời sập xuống cô nàng vẫn yên ổn rồi.

" Nàng ta còn không thắng được nữa thì nên về Helios an dưỡng tuổi già đi là vừa, tốn bao công sức Sinh Mệnh ta rèn đúc cơ thể cho nàng mà chuyện cỏn con còn không làm được... " Sinh Mệnh nữ thần giờ hoá thân thành bếp chính đang cho thêm đồ ăn vào lẩu, cũng không quên cằn nhằn về Mulan.

" Uy ... Chúng ta không phải ra đây để đi dã ngoại sao ??? Các ngươi đang bàn về cái gì thế ?? " Inugami thì hồn nhiên hơn nhiều, gắp lia lịa các món đã chín vào trong bát, miệng còn đang dính chút thức ăn hỏi.

" Ăn cái đầu ngươi, suốt ngày chỉ biết ăn thôi... Chúng ta đến nơi này ăn chỉ là phụ thôi, mục đích chính là xem Mulan trả thù Azzenka như nào... " Kokkuri đôi đũa đánh vào đôi tay đang gắp của Inugami phàn nàn.

" Hừ... Đành nào chả thắng, để tâm nhiều làm gì cho mệt, khó có buổi ta được thư giãn như ngày hôm nay. Ngươi xem, không khí cũng vô cùng tốt, thi thoảng có vài người kêu cứu do bị bão cuốn đi thôi.... " Theo Inugami, những gì đang xảy ra nàng đều mặc kệ hết, hồn nhiên thưởng thức món ăn quan trọng hơn nhiều.

Một đám oanh oanh yến yến sôi động, ríu rít không ngừng, kỳ thực thoắt cái thời hạn hơn ba năm đã sắp kết thúc, Thiên Hồ cùng Murad không thể ảnh hưởng thêm đến dòng thời gian được, nếu còn kéo dài nữa, mọi chuyện xảy ra với thế giới sẽ rất khó giải quyết, ngay cả đến cấp bậc như hắn cũng khó đỡ được. Vì thế, ngày hôm nay hắn mới dẫn các cô nàng tới nơi này để xem Mulan báo thù, hoàn thành cả hai nguyện vọng cả cô cháu.

" Ngươi không có gì muốn nhận xét sao ?? " Margaret tò mò khi nhìn nụ cười bất giác nở trên môi hắn, nàng muốn biết thử hắn đang suy nghĩ gì.

" Ta tin nàng sẽ thoải mái nô đùa gã tự xưng là thần kia. Đã được ta trao cho cơ hội mà không biết nắm giữ lấy nó để thực hiện thì không cần thiết phải tồn tại. Hợp ý ngươi không ?? " Thiên Hồ thản nhiên đáp , Margaret đôi mắt nhỏ sáng ngời gật gật đầu. Với nàng , ngoài việc có ảnh hưởng tới an nguy của hắn và vương quốc Helios thì những việc khác đơn thuần như gió thoảng mây bay, thêm một thứ hay bớt đi cái gì cũng như nhau.

Vài tuần nay, nàng đã giải quyết hết đám quân Tân Thần Quốc dám đánh Helios cùng Murad, bắt sống được kha khá người làm nô lệ thay cho những người đã không còn sức lao động. Mới về được sáng nay, nàng nghe tin Thiên Hồ muốn đi tới vùng sa mạc dã ngoại, bất chấp việc hơi mệt do vừa chinh chiến về, cô nàng hăng hái đi cùng Kokkuri và Inugami luôn.

" Rất tuyệt... Ngươi đã nghĩ kĩ thời gian chúng ta tổ chức đám cưới chưa ?? Ta rất mong ngày ta có thể gọi ngươi là phu quân chứ không phải nhũ danh của ngươi... " Margaret đầy ao ước hướng về hắn nói, chỉ là lời vừa dứt có hai đôi mắt sắc lẹm đang nhìn cô nàng như hận không thể xẻ thịt lột da nàng ngay tắp lự vậy...

" Rất nhanh thôi... Đợi mọi chuyện khép lại ta sẽ cho ngươi câu trả lời ngươi mong muốn... " Hắn đã trễ hẹn Margaret khá lâu rồi, thời gian sắp tới chính là thời khắc quan trọng để giải quyết nốt những chuyện đang tồn đọng ở Helios.

" Ừm... Ta rất mong chờ ngươi sẽ không làm ta thất vọng với câu trả lời của mình... " Đã đợi được vài năm thì thêm mấy tháng cũng chẳng mấy khó khăn, Margaret sảng khoái đáp ứng phu quân tương lai của mình.

Thời gian sẽ trả lời tất cả thôi !! Nàng tin câu nói đó sẽ luôn linh nghiệm.

Phần ở Helios mình viết khá dài vì nó thuộc Athanor và nằm trong bộ ba cốt truyện của ba vị tướng Azzenka, Murad và Yena. Hơn nữa nơi này thông tin khá ít và khá mập mờ vì thế để khai thác toàn diện đã tốn mất khá nhiều chương. Cảm ơn các bạn đã luôn đón đọc nhiều ạ <3