Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 426: Đe Doạ Tình Địch (2)



Mulan hào hứng muốn xem uy lực của viên đạn mạnh cỡ nào, đôi mắt nhỏ nhìn không chớp mắt khoảnh khắc va chạm với Kokkuri...

" Uỳnh... " Vụ nổ to khủng lồ phá sạch hầu như tất cả đồ vật trong phòng, nghiêng ngả cả không gian ba người đang đứng. Tất nhiên, họ vốn không ở chiều không gian thực vì Inugami trước khi có ý định trừ khử tình địch đã ngầm đưa cả ba vào thế giới gương bằng phát đạn vừa mới bắn, những gì tổn hại ở đây hoàn toàn không để lại di chứng cho thực tại cả, thoả sức chiến đấu hết mình cũng không lo gì hết.

Khói bụi từ Nhất Chi Đạn của Inugami phải mất gần một phút mới tan biến hết, dưới sự tò mò của hai người, Kokkuri không tổn hại sợi lông tơ nào hoàn hảo đứng trước Inugami, trên tay chiếc quạt màu trắng tinh còn có một lỗ thủng đang bằng mắt thường khép lại, Kokkuri nhẹ nhàng phất cho khói bụi biến mất nốt.

" Lần sau dùng súng thì nhớ nói ta một tiếng... Không chỉ có mình người mới có vũ khí đâu... " Kokkuri ưu nhã phất phất chiếc quạt mỉa mai.

" Khá lắm... Không hổ là đối thủ truyền kiếp của ta. Tiếp tục nào... Nhị Chi Đạn , Tam Chi Đạn, Song Xuyên Phá... " Lần này không còn một viên mà Inugami chơi hẳn hai viên từ hai khẩu súng của mình, nhờ việc kí khế ước với chủ nhân, Inugami sử dụng được một phần năng lực thông tin của tiểu Hệ Thống và phần khiến Inugami hào hứng nhất là khi thấy bản thiết kế khẩu súng sử dụng viên đạn thời gian của Kurumi, nhờ đó nâng cấp hai khẩu súng của mình cũng có thể sử dụng được nhiều loại đạn, mỗi viên đạn đều mang sức hủy diệt riêng biệt.

Hai viên đạn vừa ra khỏi họng súng, Kokkuri khẽ nhíu mày. Linh cảm cho hắn biết sức mạnh của hai viên đạn đang được phóng thích đều vượt quá khả năng của thần khí trong tay. Không sai, vũ khí Kokkuri đang sử dụng cũng là thần khí ở Tây Du Kí, chiếc quạt có thể dễ dàng dập tắt Dị Hoả hay thổi bay bất kì vị thần nào, Quạt Ba Tiêu. Đã xứng danh thần khí thì nó cũng có thể dùng chiến đấu được, tuy thế so bì với hai khẩu súng quái dị Inugami có, Quạt Ba Tiêu chưa phải vũ khí dùng để chiến đấu phù hợp được, dù nó đều có xuất xứ từ vị chủ nhân thần bí , người mạnh hơn cả hai người rất rất nhiều lần.

Như đã nói, viên đạn đầu đã chứa sức mạnh Ma Lực khiếp đảm đến vậy thì càng về sau nó sẽ tự động gia tăng sức mạnh gấp hai lần, vì thế linh cảm Kokkuri hoàn toàn đúng. Không khí cảm giác đã lạnh hơn rất nhiều, nhiệt độ đã giảm đột ngột vài chục độ, thậm chí di chuyển của Kokkuri đang dần khó khăn hơn nhiều.

Tưởng chừng vậy đã là đủ, trong cái lạnh buốt giá đó lại còn mang theo sức nóng khủng khiếp còn hơn cái nóng của Helios , đúng như tên gọi của Inugami đặt cho nó, Song Xuyên Phá. Một viên đạt có thể đóng băng kẻ thù với nhiệt độ lạnh cùng cực, viên còn lại thiêu cháy họ với nhiệt độ cực cao, khỏi cần phải diễn tả cũng biết thứ gì hay sinh vật bất kì nào đều sẽ phải chịu sự dằn vặt lớn thế nào khi ăn phải hai viên đạn đồng thời cùng lúc.

Quạt Ba Tiêu bấy giờ cựa quậy không ngừng trên tay Kokkuri, nó đang hưng phấn không thôi bởi được chiến đấu với đối thủ mạnh hơn mình gấp nhiều lần. Tuy cửa thắng hay phản công được lại khá thấp nhưng không thử sao biết được sẽ không thành công.

Hắn có lòng tin vào Quạt Ba Tiêu, tin tưởng vào thần khí chủ nhân đang giao phó cho mình có khả năng chặn được hai viên đạn kia. Nghĩ là làm, chiếc quạt Kokkuri quạt một đường quạt khá rộng, những cơn gió thổi ra vì nó cũng dần tụ thành một trận đại phong lớn, gần như sắp phá vỡ cấu trúc không gian tầng tầng lớp lớp trong thế giới gương.

Inugami thì thong thả hơn nhiều, nàng dù gì cũng được chủ nhân sủng ái hơn nên nguồn ma lực nàng dự trữ tất nhiên lớn hơn Kokkuri không chỉ một bậc, hôm nay chỉ hơi ngứa tay nên dạy dỗ kẻ không biết điều kia một trận thôi, hoàn toàn không có ý muốn tổn hại đến Kokkuri chút nào cả. Tất cả những ý nghĩ trên là nàng nghĩ, còn chủ nhân nàng thì... Chắc nàng chuẩn bị phải chịu hình phạt không nhỏ rồi đây.

Đang nghĩ ngợi đôi điều thì không nằm ngoài nàng đang nghĩ, chủ nhân yêu dấu của nàng đã ôm nàng vào trong ngực hắn , hỏi nhỏ bên tai : " Ngươi dám dùng thần khí ta giao phó cho ngươi để chiến đấu cùng sủng vật của ta... Trong khi chưa được ta cho phép sao ?? Thân yêu, Inugami... "

" Chủ ... Chủ nhân... Không như ngài nghĩ đâu, ta chỉ muốn tỷ thí với hắn thôi.. " Inugami luống cuống giải thích.

" Các ngươi tỷ thí mà dám dùng đến viên đạn thứ ba ?? Phải biết... " Thiên Hồ đang định vạch trần ai đó nói dối thì đã bị tay nàng bịt miệng hắn lại.

" Ta chịu phạt là được... Không can dự đến hắn... " Inugami mặt kiên cường chấp nhận hình phạt, ăn năn không thôi vì hành động lỡ dại của mình.

" Biết mình sai là tốt rồi... Nhưng ... Ngươi vẫn phải chấp hành hình phạt... " Cô nàng mừng hụt , tưởng chủ nhân sẽ tha thứ cho mình , thế nhưng câu sau lại làm nàng tâm trạng có phần hơi trùng xuống, gật đầu.

Về phía Kokkuri, dù vận dụng hết cả bảy thành công lực, phối hợp với Quạt Ba Tiêu cũng chỉ chặn được Hoả Đạn, Băng Đạn thì ung dung vượt qua được cơn bão lốc do Quạt Bà Tiêu tạo ra, chuẩn bị bắn vào mi tâm Kokkuri.