Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 398: Đại Náo Tổng Bộ Zero (2)



Đang nắm tay Yena thì nàng cảm nhận được tay cậu bé có phần hơi run run... Không, phải nói là cả người cậu bắt đầu bị ảnh hưởng bởi câu hỏi của Murad, vài giây sau mới trở lại bình thường như chưa có chuyện gì vừa xảy ra.

" Tỷ muốn nghe lời nói thật hay không đúng sự thật... " Vừa tìm đường ra, cậu còn phải chú tâm trả lời câu hỏi của Murad.

" Tất nhiên là sự thật rồi... " Murad không hiểu rõ, không cần suy nghĩ đáp.

" Đã bao giờ các tỷ nghe qua chuyện một con người sẽ có khả năng sở hữu hết tất cả các ưu điểm của các loài động vật khác như hồi phục siêu nhanh, di chuyển như bay trên không trung mà không cần sự trợ giúp của đôi cánh... Hay đơn giản hơn nữa là nâng được vật nặng hơn mình gấp trăm lần chưa ?? " Cậu bé hỏi.

" Trước đó hồi tỷ ở Dong Binh Hội có nghe qua... Hình như ở Hội Ám Hoàng đã bắt đầu phát triển , đào tạo những con người mang một trong những đặc điểm trên để phục vụ cho việc loài người sẽ có cơ hội vượt xa các thế lực như Tháp Quang Minh, Rừng Nguyên Sinh hay Vực Hỗn Mang... " Đang nước sôi lửa bóng, Yena không hiểu sao mình vẫn bình tĩnh nhớ ra được chuyện khi trước nàng nghe qua ông chú nào đó đang tán chuyện ở đó kể, có lẽ là do cậu bé bên cạnh nàng chăng ??

" Đúng thế... Hội Ám Hoàng đã tiên phong cho dự án đầy tính triển vọng về mặt lý thuyết trên và chính quốc vương Thane hiện tại cũng chấp nhận đầu tư cho dự án đó dù đang trực thuộc Tháp Quang Minh... " Cậu bé tiếp tục nói.

" Nhưng nó có liên quan gì đến việc hậu quả nếu chúng bắt được bọn ta... " Murad nôn nóng tìm đáp án.

" Không vội... Hai tỷ cứ nghe hết câu chuyện đã... Lý thuyết nằm trên giấy nghe chừng rất dễ để thực hiện, tuy vậy có rất nhiều thứ sẽ phát sinh ra trong quá trình huấn luyện những con người kia làm việc cho chúng... Bởi lẽ những người chúng tìm được đều đã kí khế ước với quỷ ở Vực Hỗn Mang... "

" Ồ... Không ngờ có chuyện như thế diễn ra. Thế nhưng việc đó có liên quan gì đến chúng ta... " Yena nghi hoặc.

" Đó là bọn chúng không có đủ tài nguyên để nghiên cứu về dự án đó một cách hoàn chỉnh... Thế nhưng nơi đang giam giữ các tỷ thì khác, chúng hoàn toàn có các con quỷ để thực nghiệm dự án cải tạo của chúng , không những thế... " Cậu bé lấp lửng...

" Chúng đã bắt đầu thí nghiệm lên con người để xem độ hiệu quả của quá trình nghiên cứu phải không ?? " Murad im lặng nghe cậu bé rườm rà một hồi đưa ra phán đoán.

" Ừm... Không sai. Tất cả những nhân loại đã từng bị bắt về đây đều là những phạm nhân do các thế lực khác ban bố nhiệm vụ, nên không có ai lo chuyện chúng biến mất cả. Vì vậy, nếu bị phát hiện thì các ngươi sẽ trở thành vật thí nghiệm... " Cậu bé rất thản nhiên nói , gương mặt không hề có chút biểu cảm nào nhưng cũng đủ làm bước chân Yena và Murad có phần hơi nặng nề.

" Uỳnh... " Bức tường cạnh Murad đột nhiên bị một lực cực khủng khiếp chấn nát, những mảnh đá may mắn không rơi vào ba người... Thân hình to lớn từ nơi đó bước ra. Chỉ thấy cơ thể hắn rất đồ sộ, chiều cao ít nhất cao khoảng ba mét, cao bằng nửa Quỷ Cơ các nàng đánh dạo trước.

" Muốn rời khỏi đây... Xuống địa ngục đi... " Trên tay tráng sĩ lúc này đang cầm theo chiếc rìu vô cùng sắc bén , vừa dứt lời đã bổ liên tiếp vài chục nhát vào người Murad, may thay nàng kịp dùng Vô Ảnh Vực, tạo ta vùng không gian quanh cả ba giúp miễn nhiễm mọi sát thương xung quanh vỏn vẹn vài giây.

" Vũ khí của hai tỷ nè... " Cậu bé đưa cho Murad thanh đao của nàng, vốn dĩ ban nãy cậu một tay đã chạm vào thanh đao mới thi triển được Vô Ảnh Vực, một trong những kĩ năng làm nên thương hiệu của Murad bởi độ khó chịu nó gây ra.

Đặc biệt là thanh đao Murad đang sở hữu mang năng lực khá đặc biệt vì khi có nó Murad gần như bất tử trong chiến đấu.

Chém hút chục nhát, tráng sĩ tốc độ vẫn vô cùng nhanh, xoay chiếc rìu to của mình, nhảy về phía sau, xoay thành hình gió lốc đánh về phía Murad, tương tự chiêu E của Garen, chỉ khác đây là rìu có chiều dài gần hai mét nên bán kính ảnh hưởng của nó miễn cần bàn cãi.

Còn vũ khí của Yena là hai thanh bán nguyệt đao... Trùng hợp với vũ khí của Murad là một thanh thì nàng là hai thanh, điều khiến đối thủ phải khiếp sợ khi gặp Yena đó chính là hai thanh đao này lại có thể hợp thành một, gia tăng sát thương thêm bội phần.

Cười lạnh một tiếng, thanh đao trong tay Murad loạn chuyển, nhanh chóng chém được bốn phát vào lưỡi rìu của tráng sĩ. Như đã nói chỉ cần có thanh đao này trong tay, không gì sẽ thương tổn được nàng.

Lướt liên tiếp nhiều lần qua tráng sĩ mà không hề bị dính chút sát thương nào của đầu rìu nhờ những hạt cát bảo vệ. Tàn Ảnh Đao là tên của chiêu thức này.... Vô tung vô ảnh không ai bắt kịp được tốc độ nhanh hơn chớp đó. Chém đã nghiền, khi vùng sát thương gần dính vào bản thân, Ảo Ảnh Vực lại thêm lần nữa được thi triển, phối hợp cùng Nguyệt Đao của Yena tạo thành màn trình diễn rất bắt mắt.

Tráng sĩ tất nhiên cũng không phải người bình thường, né tránh rồi nhanh chóng đã thay đổi chiến thuật, đập mạnh chiếc rìu vào tường. Ngay lập tức, một vật gì đó lao với vận tốc cực nhanh đến Yena, hai thanh đao trên tay nàng nhịp nhàng hợp thành một, miễn nhiễm sát thương và miễn khống do vật kia đụng phải.