Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 385: Huấn Luyện Kĩ Càng



Để cho dị hoả ổn định hơn cần phải tốn thêm một khoảng thời gian tầm vài tháng, Thiên Hồ huấn luyện tiểu Preyta kha khá những kỹ năng thực chiến cũng như việc kiểm soát dị hoả. Bởi dị hoả là những ngọn lửa được trời đất sinh ra, mang trong mình sức mạnh khủng khiếp, cho nên lần đầu sở hữu nhiều sức mạnh khủng khiếp trong thời gian ngắn làm tiểu Preyta có phần không kiểm soát được, nhiều khi phải chịu thống khổ do chính Độc dị hoả làm ra.

May mắn thay, bất kì khi nào cậu bị thống khổ đều có bảo mẫu kiêm sư phụ Thiên Hồ giúp đỡ làm bớt đi vài đi đa phần tác dụng phụ khi dung hợp dị hoả mang lại, đồng thời tăng độ phù hợp của vật này với cậu.

" Tan.... " Trước tầm mắt tiểu Preyta hiện tại là phân thân của Thiên Hồ có đặc tính hệt như đám quỷ hồn bên ngoài đang đợi cậu thanh trừng, chỉ thấy một quyền kèm dị hoả khi tấn công vào phân thân đều dễ dàng bị phân thân dùng đặc tính dẻo dai của cơ thể né tránh, thế nhưng những tàn lửa từ đầu quyền rơi ra lại quệt phải vào phân thân... Rất nhanh khiến phân thân bị ăn mòn, biến thành khói bụi trắng tan biến.

" Ừm... Em khống chế khá tốt lực rồi đó. Cần chú ý thêm hướng di chuyển của kẻ địch là ổn rồi... " Thiên Hồ nghịch một khối lập phương màu tím hồng trong tay, nhận xét và góp ý cho tiểu Preyta đã tiến bộ khá nhiều...

" Vâng...Em hiểu ạ... " Tiểu Preyta nhu thuận gật đầu, tiếp tục bài huấn luyện thực chiến của Thiên Hồ giao cho. Quả nhiên nhiều lần sau cậu đã nắm bắt được động tác tiếp theo của phân thân, thành công tấn công trực diện vào chúng.

Kiên trì thêm vài tuần, hiện giờ cậu phải luyện tập với cường độ cao hơn khi đối đầu với những phân thân khó nhằn của Thiên Hồ mà không được nhìn thấy chúng , bịt mắt hoàn toàn. Mới đầu, việc này có phần hơi khó khăn để có thể xác định được mục tiêu cần tập trung vào để dùng dị hoả nhưng càng về sau, sự tiến bộ của cậu càng lớn khi giờ đơn độc có thể chiến đấu được với những phân thân trong bóng tối mà không tốn sức lực là bao.

" Em làm được rồi... Anh xem... " Cậu vui vẻ chạy tới chỗ Thiên Hồ vẫn đang nghiên cứu cục lập phương màu hồng trong tay. Nghe được tiểu Preyta, Thiên Hồ mới tạm rời sự chú ý về đồ vật trong tay....

" Giỏi lắm... Vậy là em đã sẵn sàng để tiêu diệt lũ quỷ rồi đó. Còn cây quyền trượng kia thì lúc nào sử dụng được đến nó em sẽ biết, hiện giờ em vẫn chưa thể phát huy được nó. " Tiểu Preyta vẫn thắc mắc với Thiên Hồ khá nhiều về cây quyền trượng hắn đưa cho cậu không có đất dụng võ nên hắn mới phải kiên nhẫn giải thích cho cậu .

" Oa... Không ngờ cây quyền trượng đó lại lợi hại tới vậy. Em rất mong chờ được sử dụng nó lần đầu tiên nha. Vả lại , anh à, hay anh đánh với em được không ?! Em muốn xem thử cực hạn của mình đến đâu. " Tiểu Preyta thực sự chưa từng chứng kiến Thiên Hồ mạnh đến thế nào, dưới góc nhìn của cậu, nam nhân có thể thao túng được cả thế giới nội tâm của cậu ắt hẳn sẽ rất mạnh... Thứ sức mạnh mà cậu khát khao có được nó.

" Được thôi... Chiến nào... " Cất hộp lập phương vào không gian hệ thống, Thiên Hồ và tiểu Preyta nháy mắt lao vào nhau. Cậu thì sử dụng dị hoả và những đòn đánh thiên về việc kết liễu nhiều hơn tấn công về phía Thiên Hồ...

" Lực đạo không tồi. Bất quá vẫn còn thiếu thực chiến khá nhiều... " Thiên Hồ chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt tiểu Preyta, bằng vào khả năng cảm nhận luồng khí, cậu biết được hắn chỉ mất vỏn vẹn vài mili giây để di chuyển ra sau mình, đồng thời đã hạ gục câu trong chưa đầy hai phút....

" Không tính nha... Anh mạnh vậy không thể giả vờ yếu thế hơn em sao ?? " Tiểu Preyta ôm tay Thiên Hồ, đầy bất mãn về sư phụ mình không biết nhường đệ tử chút nào cả, quả nhiên so bì sức mạnh của hai người thì chẳng khác nào ánh trăng với đom đóm cả.

" Tính toán... Nếu anh nhường em sẽ khiến em giảm đi ý chí quyết tâm muốn luyện tập thêm của chính em, mà điều đó là vô cùng tai hại đối với người mới tiếp xúc với sức mạnh người đó chưa bao giờ được sử hữu nó..." Tất cả những lời trước đó đã từng giảng dạy cho Kagura, Madara và Hashirama đều được hắn dạy kĩ càng lại cho tiểu Preyta, nói đùa, đệ tử của hắn chắc chắn ai nghe đến tên đều phải sợ đến mất mật, uy chấn tứ phương, bất kì ai nghe xong đều phải sợ hãi mới được.

Qua trận chiến sơ sơ với Thiên Hồ, tiểu Preyta đúng như lời hắn nói càng dốc sức luyện tập, khai phá thêm dị hoả trong tay mình sắp đạt được mức cực hạn nó vốn có. Để rồi ngày cậu dũng cảm bước ra khỏi cánh cửa đã được sư phụ mình phong ấn kĩ càng , chi chít những kết giới ngăn không cho đám quỷ hồn kia đã tới. Hít một hơi thật sâu, tiểu Preyta giờ đã khoác lên mình bộ áo giáp màu xanh lam, khá vừa vặn với cơ thể cậu khi nó có chức năng ngăn ngừa được quỷ khí xâm nhập vào cơ thể, dắt ở hông là cây quyền trượng nhỏ xinh cậu chưa dùng lần nào hết, mang theo vô hạn hi vọng nhìn kỹ lại Thiên Hồ đang mỉm cười nhìn cậu ở phía sau, tự mình phá vỡ phong ấn, hiên ngang bước ra ngoài...

Đương nhiên rồi.... Cậu chắc chắn sẽ không phụ sự kì vọng của hắn. Hơn nữa cậu vẫn còn rất nhiều điều cần nói với hắn nữa mà...

Khi tiểu Preyta rời đi chưa được bao lâu, Thiên Hồ mới ném khối lập phương trong tay xuống đất, tức khắc rất nhiều những sinh vật to lớn có màu sắc nửa trắng nửa hồng xuất hiện, nếu có Kiana , Mei hay Tesla ở đây sẽ nhận ra được chúng là những Honkai thuộc hệ sinh vật mà các nàng đã từng giết qua rất nhiều lần.

" Bảo vệ Preyta tốt cho ta... " Đã là đệ tử của hắn thì mạng sống đương nhiên phải được đảm bảo kĩ càng, may mắn vì lúc này có thời gian rảnh nên Thiên Hồ đã tìm hiều kĩ hơn về tinh thể Honkai và cách triệu hồi chúng, cũng như tùy thời sử dụng mà không cần phải dùng cổng dịch chuyển như Herrscher Of The End, chuyên về không gian, một trong những hiện thân của End .

" Grừ.... " Đám sinh vật Honkai đã từng sát hại nhiều người, rất có linh tính gầm lên một tiếng rồi chạy như bay ra ngoài... Nơi đa phần thế giới nội tâm của Preyta đã bị tha hoá gần hết, chúng rất lâu rồi mới tìm lại được cảm giác được ăn nhiều mỹ thực như hiện tại a...

Khi tất cả rời đi hết, cạnh hắn thiếu nữ tóc trắng đã ở đó lúc nào, thản nhiên trao cho Thiên Hồ một nụ hôn sâu trước tiên. Sau đó hai người mới dịch chuyển về nhà bắt đầu làm những chuyện không tiện miêu tả...

" Hi hi... Phu quân, ta khá ngạc nhiên lúc biết ngươi lại có thể nhẫn nhịn được vài năm chỉ vì ở cùng một nam nhân khác... Hơn nữa để hắn ôm hôn lâu tới vậy... May ngươi không bị hắn bẻ cong nha... Ai ya... Nhân gia chỉ nói sự thật nha... " Cô nàng không ai khác ngoài End, tồn tại khiến cả thế giới Honkai Impact đều khiếp sợ, chỉ là mông của nàng vừa bị tay ai đó hỏi thăm.

" Vì đại sự nên ta mới phải hi sinh đó... Với lại nàng thấy tiểu Preyta phù hợp với sức mạnh kia không ?? "

" Có phù hợp... Thế nhưng ta thấy phu quân ngươi có vẻ như quan tâm nhiều đến cậu ta thì phải. Hơn nữa nếu kết hợp với " nó " thì sẽ biến hắn thành cỗ máy giết người khá mạnh, đồng thời tâm thế bạo ngược hay mất kiềm soát của nó không phải ai cũng chịu được..." End trước đó có được Thiên Hồ hỏi vài câu , giờ mới có câu trả lời thích hợp cho hắn.

" Không quan trọng... Cũng không phải thê tử tương lai của ta nên không nhất thiết hắn phải giữ lại lí trí làm gì... Đến lúc cũng nên vận dụng hết giá trị của hắn thôi... " Đó mới là mục đích thật sự của Thiên Hồ với Preyta.

" Ồ... Không ngờ nha, phu quân ngươi cũng có ngày đi lừa gạt người khác làm việc cho mình... Rất vừa ý ta... Hay... Ngươi có muốn ta xoá sổ luôn nhân tính còn lại của hắn không ?? " End rất hài lòng về tính toán của Thiên Hồ, giúp hắn nghĩ thêm vài ý tưởng hay hơn nữa.

" Như thế sẽ mất đi thú vui của ta... Cứ giữ lại cảm xúc cho hắn đi, ta cũng khá nóng lòng muốn xem sát thủ đầu tiên ta tự tay đào tạo ra có làm ta hài lòng hay không ?? " Thiên Hồ cùng End cũng thảo luận thêm khá nhiều chuyện, mà bên ngoài, tiểu Preyta cũng không hề hay biết gì cả, một đường giết hết những con quỷ đang cản đường mình...