Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 365: Ngốc Nghếch Alva



Đến đây xem như đã hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến do hệ thống đề ra, hoàn toàn thay đổi nội dung cốt truyện gốc, tất cả đều đi lệch ngoài quỹ đạo ban đầu.

" Thành tựu mới đạt thành : Bẻ cong đa phần cốt truyện. Nhận thưởng danh hiệu : Kẻ Phá Hoại, thẻ triệu hồi x1... " Hệ thống cũng vang lên thông báo trong khi Thiên Hồ đang mang theo Mouryou tham gia sự kiện đặc biệt của Ma Giới.

" Tỷ phu, hiếm có dịp Ma Giới rộn ràng như bây giờ, trước đó hồi còn lão già kia ngự trị nó vốn rất u ám... " Mouryou cảm khái nói, quả thật Ma Giới khác biệt hẳn với những gì nàng từng biết, thậm chí hiện tại còn mang dáng vẻ của Nhân Giới hơn rất nhiều.

" Ừm... Ta đã cho bọn chúng được tự do giao thương với Nhân Giới nhiều hơn, học hỏi được nhiều thứ trên đó làm tiêu chuẩn cho Ma Giới..."

" Vốn ta nghĩ sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi đây ... Quá nhàm chán và không thú vị... " Mouryou thật tâm nói ra lí do nàng muốn rời khỏi Ma Giới, dù nàng có là tiểu công chúa của nơi đây nhận muôn vàn sủng ái, tuy vậy nào đâu có chịu ở yên một chỗ ngày nào cũng sống như thổ dân , chỉ biết ăn và chiến đấu. Thế nên, khi vô tình đọc được từ một cuốn sách cũ về Nhân Giới đã nổi lên dã tâm đến đó một chuyến. Ai ngờ, mới quậy chưa được bao lâu đã một pháp sư giam cầm...

" Tinh nghịch nha đầu... " Nghe về lí do nàng muốn thoát khỏi nơi đây, Thiên Hồ mỉm cười , không biết dùng từ gì để diễn tả sự tinh quái của cô bé này nữa.

" Thì người ta lúc đó mới ở độ tuổi thiếu nữ... Toàn ở những nơi âm u như Ma Giới chán chết..." Mouryou thân mật ôm cánh tay hắn phàn nàn, đương nhiên hai người họ đi đến Ma Giới mà không có thông báo trước cho tỷ tỷ nàng ra đón nên không có người hộ tống hai người, tuy vậy vẫn có kẻ nhận ra được chủ nhân mới của Ma Giới.

" Tham kiến Ma Chủ đại nhân..." Có quỷ thấy hắn liền lập tức quỳ xuống, cung kính chào hỏi, phải biết nam nhân có vẻ bề ngoài giống nhân loại này đã tay không đập chết Ma Chủ cũ của bọn hắn dưới sự chứng kiến của tất cả lũ quỷ ở đây, ngộ nhỡ hắn nổi hứng muốn giết bọn chúng thì cho dù có mười cái mạng giết cũng dễ dàng.

Thiên Hồ chỉ gật đầu, ra hiệu cho bọn chúng đứng lên, còn hắn thì tiếp tục cùng Mouryou tới cung điện ở phía không xa hai người. Một lúc sau, một đoàn quỷ hùng hậu đã đứng đợi sẵn ở ngoài cửa cung điện, tất cả đều đã đợi sẵn ở đó chào đón hắn từ lâu, lẽ ra cũng đã có đoàn quỷ định đón tiếp hắn nhưng lại nghe được Ma Chủ muốn đi dạo cùng tiểu công chúa thì bọn chúng mới đợi chỗ ở đây.

" Cung nghênh Ma Chủ đại giá quang lâm... Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng hết rồi ạ, chỉ đợi có ngài tham dự... " Hầu cận của Ma Hậu là nữ quỷ có dung mạo khá dễ nhìn vội vã mang theo hai người tới điện chính, nơi đã có gần trăm con quỷ đã đứng đó từ lâu, ánh mắt kinh sợ nhìn Ma Chủ nhân loại có hình dáng bé nhỏ...

" Tất cả các ngươi đều làm rất tốt... Việc ta giao cho cũng hoàn thành cả rồi chứ ?? " Thiên Hồ tiến đến chiếc ghế quyền lực nhất ở trên cao, nhàn nhạt hỏi đám nữ quỷ bên dưới.

" Thần đã tập hợp được tất cả các chiến binh hùng mạnh nhất Ma Giới, hơn nữa cũng thu thập đủ tài nguyên ở phía Nam Ma Giới... " Một nữ quỷ báo cáo.

" Còn thần đã thu thập đủ ở Phía Bắc..."

....

Những nữ quỷ còn lại cũng lần lượt phản hồi lại nhiệm vụ mình đã được giao cho, tất cả đều hoàn thành đúng kì hạn, tuy không biết Ma Chủ các nàng muốn nhiều tài nguyên vậy làm gì... Có lời đồn đoán hắn muốn mang các nàng rời khỏi đây nhưng vẫn chưa nhận được lý do chính thức từ đích thân Ma Chủ... Bất quá chẳng có ai dám không thi hành cả, độ tàn bạo của hắn ai cũng đã từng chứng kiến cả rồi, các nàng còn muốn sống lâu nữa..

" Tập hợp tất cả nữ quỷ ở Ma Giới đi... Đợi chốc lát ta sẽ mang các ngươi đi đến chỗ khác ở đây... " Quả nhiên, đúng như các nàng suy tính từ trước, hắn đã có ý định muốn thoát ly Ma Giới, hơn nữa các nàng cũng đi theo hắn luôn.

" Tuân mệnh... " Vì đa phần Ma Giới hiện giờ toàn Nữ Quỷ nên việc quản lí tất cả các thành viên đều rất đơn giản, hơn trăm Quỷ Tướng sẽ phụ trách hơn trăm thành viên của mình, việc tập hợp lại sẽ nhanh hơn nhiều so với trước.

Vài tiếng sau, hơn vạn nữ quỷ đều đông đủ trước mắt Thiên Hồ, thục nữ quỷ có, loli nữ quỷ cũng có luôn, nói chung đa phần đều có dung nhan vạn quỷ có một do đích thân hắn chọn, Ma Hậu ở cạnh từ đầu vẫn không nói lời nào... Có lẽ rời khỏi Ma Giới, danh hiệu Ma Hậu sẽ không còn của riêng mình nàng ..

" Tỷ tỷ... Tỷ tỷ... " Mouryou lay động tỷ tỷ mình, bằng tâm mà nói hai người dù không có mấy tình cảm, thế nhưng hai người vẫn có liên hệ máu mủ, cùng một lão cha sinh ra... Tuy vậy nếu so về tình cảm giữa Mouryou và Ma Chủ đời trước và tỷ tỷ nàng thì vế sau vẫn hơn nhiều.

" Ah... Ta có phần thất thần chút thôi. Muội muội ngươi không cần chú ý ta đâu... " Alva buồn buồn đáp lại.

Mouryou đến gần Alva, cầm lấy tay nàng...

" Tỷ tỷ, ngươi có tâm sự gì , có thể nói với ta không ?? " Mouryou chân thành hỏi tỷ tỷ mình.

“ Muội lịch luyện ở Nhân Gian lâu như vậy có biết về những cảm xúc kì lạ tồn tại ở mỗi sinh vật không ?? “ Alva miên man bất định hỏi.

“ Đúng như tỷ nói...Cảm xúc chính là thứ tạo nên sự khác biệt giữa những sinh vật có trí tuệ và các loài bậc thấp khác. Chúng ta biết đau khi bị những tổn thương ngoại cảnh tác động vào, biết buồn mỗi khi gặp những chuyện không vui, biết căm thù, tức giận khi phải đối đầu với kẻ thù của chính mình... “ Mouryou dừng một chút để Alva hiểu những lời mình nói...

“ Nó là trực giác phải không ?? “

“ Không phải... Trực giác của tỷ đôi lúc sẽ sai lệch nhưng cảm xúc thì khác... Nó phản ánh đúng được thứ tỷ đang và hướng tới mong muốn nó... Tỷ như ... Tình cảm ngươi dành cho hắn... Kể cả hắn là kẻ thù giết phụ thân chúng ta. “

“ Nhưng !!! “

“ Muội biết tỷ nghe đến đây sẽ không tin vào những lời muội nói... Thế nhưng dòng cảm giác khi hắn gần gũi với những nữ tính sinh vật khác ngươi có phải muốn được như các nàng không phải sao ?? Đó gọi là tình yêu ... Thứ chưa từng tồn tại ở Ma Giới chúng ta. Nếu không tin tỷ thử đặt tay lên tâm mình thử xem... Nó sẽ không lừa gạt cảm xúc thật của tỷ... “ Ngay từ lúc bước vào cung điện, Mouryou tưởng chừng Alva không hề mang chút tình cảm nào dành cho tỷ phu mình, tuy thế chỉ vài giây sau nàng biết cảm nhận của mình đã sai lầm...

Alva có tình cảm với tỷ phu nhưng chính nàng cũng không nhận ra, vì thế đích thân nàng lại phải làm bà mối gắn kết mối lương duyên đầy trắc trở này vậy...

" Thế nhưng hắn có cần ta không ?? Dù gì hắn đã có nhiều nữ nhân bên cạnh... " Lần đầu tiên đại công chúa của Ma Giới lại bối rối trong những chuyện nhỏ nhặt đến thế, bình thường mình nàng có thể thay hắn cai quản cả Ma Giới...

" Đương nhiên hắn phải tin tưởng ngươi mới giao nhiều chuyện ở Ma Giới cho ngươi quản lí... Nếu ta là hắn thì chắc chắn cũng sẽ thích nữ quỷ giỏi giang như ngươi... " Mouryou tiếp tục an ủi tỷ tỷ có phần ngốc lẫn tự ti của mình...

" Được, ta hiểu rồi... " Alva gật đầu đồng ý với những lời khuyên của Mouryou.

Ngay ngày hôm đó, khi Mouryou đã thấm mệt thì mới thấy tỷ tỷ mình mang theo một chiếc ly có chứa dung dịch màu đỏ bước đến chỗ hai người đưa cho Thiên Hồ, trước sự khó hiểu của hắn, Alva nói : " Phu quân, như ngươi đã biết thiếp là quỷ nhưng khác với muội muội, mẫu thân ta lại thuộc loài Hấp Huyết Quỷ, khi bày tỏ với người mình yêu thích thì sẽ cho họ uống máu của mình... Ah... Không cần uống hết đâu... "

Lúc Alva đang giải thích, Thiên Hồ đã một lần uống cạn chiếc ly có pha máu của Alva và rượu đặc trưng riêng của Ma Giới. Vị ngọt nhè nhẹ của máu, hoà lẫn với vị hơi đăng đắng của rượu tạo ra hương vị vô cùng không tồi, đồng thời làm hắn cũng hiểu được tâm ý của cô nàng quỷ ngốc .

" Đến đây nào, thê tử... " Nghe được lời hắn gọi, Alva đôi chân như không nghe theo sự điều khiển của nàng, xém chút bước hụt trên đường tới chỗ hắn, rồi như nhào vào lòng hắn, môi chạm môi.

Sau đó, một tiếng đau đớn truyền ra từ căn phòng, tiếp đó là nhiều những âm thanh xấu hổ được hình thành khiến không ít những nữ quỷ khi nghe được đều đỏ mặt vì hai người.