Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 289: Đột Nhập Làng Mây



Đúng ra theo dự định của hắn sẽ mang theo các nàng đi chơi khắp thế giới Hokage, tuy vậy, để phòng trừ trước những nguy hiểm còn tiềm ẩn trên thế giới, đích thân Thiên Hồ muốn đi trước thám hiểm, ngộ nhỡ đâu thực sự có thứ gì hắn còn chưa khám phá ra thì sao ?? Nhiều năm về trước hắn cũng đi qua Làng Mây một lần để làm thân vớ cô bé Konan dễ thương, khoảng thời gian sau thì rời đi và cho người trông chừng nàng cẩn thận, chính vì thế Konan tránh được rất nhiều nguy hiểm, còn về phần những tên khác thì mặc xác chúng, hắn cũng đâu phải thánh mẫu đi lo chuyện bao đồng...

" Phu quân, người giờ muốn đi làng nào tiếp theo ?? " Konan nhu thuận ngồi trên đùi Thiên Hồ, đút cho hắn ăn rồi hỏi.

" Làng mây đi...Ta muốn cứu vớt vài người ở đó...." Thiên Hồ thản nhiên trả lời khiến Konan nghĩ ra điều gì, lục soát trí nhớ của mình một chút...

Tổ chức của nàng trước đây cũng đã tìm hiểu thông tin về ngôi làng nãy, nơi chứa đến tận hai vĩ thú trong số chín vĩ thú mà Akatsuki muốn nhắm tới, để xem...Ngoại trừ cô nàng Jinchuriki xinh đẹp kia thì hình như còn hai cô gái cũng có nhan sắc không kém ở đó, một người là trợ lí cho Raikage và là một thành viên trong đó.

" Ngươi muốn đi bắt con gái nhà người ta đúng không ?? Cứu vớt cái gì chứ...." Konan hơi sẵng giọng, nàng thừa hiểu người này đang nghĩ gì, mọi điều hắn nghĩ còn đang viết trên mặt kìa..

" Đại khái là cứu vớt đi...Nếu không có ta thì trước sau gì các nàng cũng tiêu vẫn, chi bằng thuộc về ta thì vẫn hơn..." Thiên Hồ mỉm cười nói ra lí do hợp tình hợp lí đến mức Konan cũng không biết phải nói gì thêm nữa, phu quân nàng tùy hứng thật, ngay cả lúc các nước đang bắt đầu chuẩn bị khơi dậy chiến tranh vẫn có tâm tình bắt các cô nàng kia về chiếm làm cua riêng mình, đã vậy thì nàng cũng phải giúp hắn một tay mới được.

" Ngươi muốn các nàng cũng được...Ta sẽ bắt các nàng hộ ngươi...." Đã mình nàng cũng nữ hầu gái còn không chịu nổi tên này quấy rầy, cứ mang về mấy cô gái cho hắn thỏa mãn cũng tốt.

" Ngươi thật tốt, Konan...." Hắn lại hôn lên môi nàng làm Konan mặt lại đỏ bừng lên, vụng về đáp lại nụ hôn sâu của hắn...

...........

Làng Mây, Lôi Quốc

" Hắt xì....Rõ ràng trời nắng sao ta lại hắt hơi được nhỉ ?? Raikage đệ tứ, ngài còn việc gì giao cho ta không ?? " Thiếu nữ có mái tóc màu trắng, làn da hơi ngâm đen khẽ hỏi người đàn ông đang ngồi bên bàn làm việc.

" Ngươi tìm hiều thông tin về những Jinchuriki làng khác đi...Các làng khác đang bắt đầu lùng sục những thông tin có liên quan về chuyện này, hơn nữa, dặn dò đệ đệ ta và Yugito phải cẩn thận hơn trước, tuyệt đối đừng lơ là cảnh giác..." Raikage đệ tứ trầm giọng, nhiều tháng gần đây, rất nhiều những vụ đột kích của Akatsuki tới những Jinchuriki không rõ nguyên do, tuy vậy cũng có vài Jinchuriki đã bị bọn chúng bắt được, đã thế Lôi Quốc lại sở hữu đến tận hai vĩ thú, càng tăng thêm độ nguy hiểm.

" Ta hiểu rồi, đại nhân...." Thiếu nữ nghiêm túc chấp nhận công việc của mình, đi ra ngoài liên hệ ngay với đội mà Yugito, Jinchuriki của thập vĩ phải tăng cường thêm những biện pháp thắt chặt an ninh với những vùng tiếp giáp các nước khác, tránh để Akatsuki trà trộn vào.

Thế nên, lúc hai người Konan cùng Thiên Hồ tới đây phải cải trang một lần, hắn thay cho mình một bồ đồ màu đen khá hợp với khí chật mị hoặc của hồ ly, phối hợp cùng biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt là không khác gì mấy tổng tài trong truyện ngôn tình làm cho Konan nhìn không rời mắt được.

Còn nàng cũng gây ra cảm giác kinh diễm cho Thiên Hồ khi mặc một bộ kimono truyền thống của Nhật Bản, vòng eo nhỏ tinh tế của nàng cũng được một sợi dây buộc qua, đồng thời nàng cũng cố tính trang điểm thêm chút ít nhằm tránh để lộ thân phận của mình.

" Bảo bối, ngươi rất mê người...Hay thôi chúng ra không đi nữa..." Bộ dạng cùng gương mặt gấp gáp lúc này của Thiên Hồ chọc cho Konan cười nhoẻn miệng cười, xem ra nàng trang điểm đạt yêu cầu rồi đó.

" Phu quân...Đợi chúng ta đem về ba cô nàng kia ta sẽ cho ngươi...Giờ ngoan nào, không được nghịch ngợm.." Konan khoác tay hắn, cọ bộ ngực sung mãn của mình vào Thiên Hồ khiến tâm hắn hơi ngứa ngáy đôi chút, ai mà bình tĩnh được khi gặp phải hoàn cảnh giống hắn chỉ có hai khả năng, một là liệt dương, hai là không lên được a..

" Trước tìm hiểu nơi đây đi, phu quân..." Konan hạnh phúc cùng hắn đi khám phá hầu như đa phần vòng ngoài của Lôi Quốc, đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn của cả nam lẫn nữ, nam thì ghen tỵ với diễm phúc không cạn của nam nhân này, nữ thì ghen ghét nữ nhân có bạn trai tuấn mĩ quá chừng..

Bỏ qua mọi ánh mắt kia, hai người tiếp tục tìm kiếm thêm những tin tức , đáng tiếc là không thu thập được gì cả. Lúc hai người gần tới địa phận Làng Mây đã có không ít những ninja theo dõi bọn họ từ rất lâu nhưng chưa xuất đầu lộ diện, rất nhanh cũng được Konan dùng nhẫn thuật của mình lôi cổ vài người ra tìm kiếm thông tin.

" Bọn chúng nói Yugito đang ở phụ cận...Hình như đang xử lí chuyện trong làng có người phản bội, phu quân..." Konan dễ dàng có biện pháp cậy miệng những tên cứng đầu, vui vẻ nói những thông tin mình đã tìm được cho Thiên Hồ.

" Là cái tên biết dùng xương đi..." Theo hắn nhẩm tính, cốt truyện đáng lẽ phải bắt đầu khi Naruko được tròn mười tuổi, tuy vậy, không ngờ ngay cả những nhân vật phụ cũng bắt đầu hành động rồi.

" Vâng...Hạc của ta báo về nàng đang ở phía đó..." Konan kế khi nghe được tình báo của đám ninja làng mây, không tin tưởng cho lắm đã cho một con hạc giấy đi thăm dò trước, những tên ninja thì cũng được nàng tiễn sang thế giới bên kia luôn rồi.

" Vậy đi nào..." Thiên Hồ ôm eo Konan, thoắt cái đã biến mất như chưa từng xuất hiện ở đây, chuẩn bị chỗ ngồi tốt đi hóng chuyện nào.