Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 286: Zero Hành Động Và Mục Tiêu Đầu Tiên



Thợ săn tiền thưởng, nghề nghiệp dường như có thể giúp người ta đổi đời miễn là ngươi có đủ năng lực thực hiện được những nhiệm vụ mà tổ chức hay một cá nhân đưa ra. Tuy vậy, có một số người đôi khi chẳng quan tâm đến tiền thưởng là gì, họ đơn thuần chỉ muốn dùng những nhiệm vụ kia để mài dũa bản thân càng thêm sắc bén hơn....

" Roẹt....." Lưỡi kiếm từ hư không quỷ không biết thần không hay cứ thế lấy đi mạng sống của người trước đó vài giây đang sống sờ sờ, kì lạ là không hề có máu tươi chảy ra chút nào, duy chỉ có người tưởng chừng như vừa mới chết kia lại có những chiếc xúc tu ngoe nguẩy thoát khỏi lớp áo khoác...

" Zero....Các ngươi vẫn quyết định đối nghịch cùng tổ chức chúng ta ?? " Một sinh vật có hình dạng quái vật khàn khàn giọng hỏi.

" Vô dụng...Đương nhiên là thế thì chúng ta mới bắt đầu giết ngươi, chả lẽ lại còn ý khác ?? " Giọng đáp lại hắn cũng là giọng giả , không biết được chủ nhân sau lớp mặt nạ kia là ai nữa.

" Ha ha...Tốt, đã các ngươi rượu mời không uống thì đi chết hết đi " Lần trước, tổ chức Akasuki cũng đã có dịp chạm trán với tổ chức chuyên đi thực hiện những nhiệm vụ có độ khó cao như hắn, bởi lẽ lí tưởng của hắn chỉ có vì tiền thưởng thôi cho nên hắn cũng rất thích cách hành xử và mục tiêu của nhóm Zero mới này nên mới tiếp cận....

Ai ngờ rằng, lời mời còn chưa được dứt câu đã bị người ta động thủ trước, hại mất một hình dạng của hắn đã làm cho hắn oán hận không thôi...

" Chỉ bằng một thằng chắp vá như ngươi ?? Lôi độn, Lôi Long...." Phía bên kia, bạch y nhân đeo mặt nạ hình hồ ly nhạo báng hắn xong, tức khắc đã thi triển nhẫn thuật không cần kết ất...Một con rồng cứ thế xuất hiện tấn công vào hắc y nhân thêu hình đám mây...

" Nhóc con, nhiêu đây cũng đòi làm đối thủ của ta sao ?? Lôi Độn, Lôi Long...." Bất ngờ là hắc y nhân cũng thực hiện được chiêu thức của bạch y nhân, sau đó dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận, hai người tấn công trực tiếp lẫn nhau.

" Uỳnh..." Trên không hai con rồng được hai bên triệu hồi đang giao đấu, còn bên dưới hai người cũng đang dùng binh khí của mình để phân thắng bại..

" Thổ Độn, Thổ Lưu Bích..." Từng bức tường được làm bằng đất dày đặc chặn lại đa số sát thương từ những đòn hoả thuật của bạch y nhân, vốn hắc y nhân không am hiểu cận chiến cho lắm, vì thế đã đổi sang dùng nhẫn thuật để chống lại những đòn tấn công bất ngờ từ nhẫn thuật kia.

" Ngươi còn ba trái tim, một lôi, một thổ, cái còn lại nếu ta không nhầm là phong đúng không, tội phạm truy nã cấp SSS Kakuzu, người từng ám sát đệ nhất Hokage..." Bạch y nhân vừa di chuyển vừa né tránh nhẹ nhàng những nhẫn thuật có cự ly tầm xa của phong thuật vừa nói ra thân phận của Kakuzu, một trong những thành viên của Akatsuki.

Cho những ai không nhớ về nhân vật này thì mình sẽ để thông tin ở đây nha.(Cre : Trên mạng).



Kakuzu là Bạt nhẫn - tội phạm cấpS xuất thân từ làng Thác nước và là thành viên của Akatsuki - cộng sự của Hidan. Hắn có các móng tay được sơn màu đỏ đậm và đeo Nhẫn của Akatsuki ở ngón giữa tay trái, trên nhẫn có khắc chữ Hán “Bắc”. Cả cơ thể hắn có rất nhiều vết khâu vá chằng chịt và ban đầu trông như thể chúng được khâu liền với nhau. Đây là hệ quả từ nhẫn thuật đặc biệt mà hắn sở hữu - Thuật Địa Oán Ngu. Hoshigaki Kisame đặt biệt danh cho nhóm hai người này là Bộ đôi Xác ướp "Zombie Combo" bởi xét theo lẽ thường, hai kẻ này đều bất tử.

Kakuzu vốn là ninja thiên tài của làng Thác nước (Takigakure). Khi còn là một ninja cấp cao trung thành với làng Thác nước, Kakuzu từng nhận nhiệm vụ ám sát Hokage đệ Nhất Senju Hashirama, tuy nhiên nhiệm vụ này đã thất bại do Nhẫn thuật Mộc độn của Hashirama quá mạnh. Mặc dù phải đối mặt với biết bao nguy hiểm và gian khổ khi tiến hành nhiệm vụ, tất cả những gì đón đợi Kakuzu lúc quay trở về làng là sự sỉ nhục và những hình phạt rất nặng nề do không thể hoàn thành công việc được giao phó. Uất ức, hắn ngày một trở nên căm thù làng Thác Nước. Thù hận lên đến đỉnh điểm, hắn đã giết hết những trưởng lão làng và đánh cắp trái tim của họ với mục đích tạo ra những cấm thuât mới.

Sau khi trốn khỏi làng, Kakuzu gia nhập Akatsuki, Kakuzu tỏ ra là một kẻ tham tiền nhưng khá vâng lời tổ chức, đặc biệt là Pain và được chung nhóm với một số thành viên khác, tuy nhiên, hắn đã giết sạch những cộng sự này khi tính nóng náy bộc phát. Đó cũng là lí do vì sao cuối cùng hắn lại được xếp cùng với Hidan trong đội hai người bởi Hidan bất tử, hắn không thể giết Hidan được.Trong quá khứ, hắn cũng từng đụng độ với anh em Kim - Ngân của làng Mây và chứng kiến sự chuyển hóa thành Vĩ thú của Kinkaku.

Hắn là một kẻ tham lam và keo kiệt, hắn sắp xếp các mục tiêu của mình theo thứ tự tiền thưởng cao-thấp mà hắn thu được sau khi giết họ. Làm tất cả vì tiền nên Kakuzu tự gọi mình là “Thủ Quỹ của Akatsuki” vì thế hắn hay bất hòa với Hidan khi làm nhiệm vụ. Ngoài ra Kakuzu cũng rất coi trọng những đối thủ có đầu óc , bình tĩnh , cẩn trọng với đối thủ và tuy rằng ghét nhau như vậy, sự phối hợp giữa Kakuzu và Hidan lại gần như hoàn hảo, bởi năng lực của bọn hắn bổ trợ cho nhau rất hiệu quả.

Một câu nói cũng khá nổi tiếng của nhân vật này đó là "Tiền bạc là thứ duy nhất của thể tin cậy được trên thế giới này ".

" Tổ chức các ngươi không ngờ cũng tìm hiểu khá rõ về chúng ta đó nhỉ ?? Tại sao các ngươi không muốn gia nhập cùng chúng ta, tiền công chắc chắn sẽ hơn hẳn những việc chém giết nhàm chán này..." Kakuzu tiếp tục chào mời thành viên mới, đã không đánh lại được thì mời chào về rất chi không tệ.

" Toàn những người não tàn mà các ngươi rêu rao vài cái mục đích vớ vẩn cũng muốn những người ngu ngốc như ngươi gia nhập ?? Một thằng thì mở miệng là thích hoà bình kể cả biết điều đó là vô nghĩa, đứa thì muốn trở thành Jinchuriki...Còn ngươi thì đơn giản chỉ vì tiền nên cũng không suy nghĩ được nhiều chuyện khác, ta nói đúng không ?? " Bạch y nhân mỉa mia nói ra mục đích của từng người mà ngay cả Kakuzu cũng không biết, hơn nữa tên Hidan hay đi cùng hắn biến mất ở đâu rồi.

" Ngươi còn biết bao nhiêu thông tin nữa ?? " Càng có nhiều những điều bí ẩn về Akatsuki thì đối thủ một mất một còn của tổ chức càng thêm nguy hiểm..

" Điều đó không quan trọng, quan trọng là ngươi đã chuẩn bị đi chết chưa ?? Tengai Shinshe ( Trời Sập )...." Bạch Y Nhân chưa để Kakuzu kịp phản ứng đã nghe thấy tên chiêu thức quen thuộc hắn đã từng nghe qua trong lần được chứng kiến Madara cùng Hashirama giao chiến..

" Ngươi là người của tộc nhân đó....Không thể nào, ngoại trừ hắn vẫn còn có kẻ thức tỉnh được đôi mắt đó..." Giờ thì còn đánh đấm gì nữa, chạy để bảo toàn mạng sống đã. Tuy vậy, đen cho Kakuzu là một khi đã bị dính chiêu thức mang thương hiệu độc quyền của Madara thì có chạy đến phương trời nào cũng không thể trốn thoát được. Đúng vài giây sau, cả một tảng thiên thạch có đường kính vài trăm mét đâm thẳng vào người Kakuzu, bốc hơi luôn kể cả hắn còn ba hay bốn tim đi chăng nữa.

" Mục tiêu thứ nhất, hoàn thành..." Bạch y nhân giết xong Kakuzu liền nhẹ nhàng búng tay nhẹ một cái, tức khắc toàn bộ những sinh vật bị thiên thạch phá hủy hồi phục lại như ban đầu, còn thân ảnh kia đã biến mất không thấy tăm hơi.