Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 262: Cuộc Thi Tốt Nghiệp (Bán Kết)



" Xè..xè..." Tiểu Thanh Xà rất hay dùng đuôi cuốn lấy tay hắn làm nũng, hết làm nũng lại đến cắn xé, không biết có phải nàng thực sự tức giận hắn hay không nữa mà hành động này thường diễn ra rất liên tục, như để trả bớt nỗi tức giận lúc trước thì chuẩn hơn...

" Thanh Xà, ngươi có muốn có thêm bạn chơi cùng không ?? " Thiên Hồ chọc chọc Thanh Xà đang say sưa gặm tay mình như đang ăn một món ăn vô cùng mỹ vị, cũng may cơ thể hắn giờ đã biến thái đến độ vạn độc bất xâm, đao thương bất nhập nên mới để cho nàng thoải mái chấm mút như vậy, đổi lại người khác dù dính chút độc của nàng đã ngày này năm sau mới được về rồi....

" Xè....xè..." Tiểu Thanh Xà nghi hoặc nhìn người đàn ông đang hỏi mình, nàng đâu có cần bạn bè gì a, nàng chỉ cần ở bên cạnh hắn là được rồi..

" Trước hết phải hóa hình cho ngươi đã..." Thiên Hồ vừa nói vừa điểm nhẹ vào tay Thanh Xà, ngay lập tức, thân rắn từ từ biến mất, thoáng chốc đã biến thành một tiểu loli cute phô mai que với ánh mắt màu vàng thuần khiết long lanh nhìn hắn, trọng điểm nhất là trên người của nàng bây giờ không có mảnh vải nào hết, hoàn toàn lộ ra thân hình nhỏ nhắn nhưng không kém phần xinh xắn đủ khiến những la lị khống phải điên cuồng...

" Giờ mặc thêm bộ quần áo này vào thì chắc chắn độ khả ái của ngươi sẽ không cần phải bàn cãi nữa..." Thiên Hồ cũng giúp Tiểu Thanh Xà mặc vào bộ đồ gấu xám nhỏ vừa vặn với nàng, tiểu loli bình thường đã quá thu hút sự chú ý thì nay càng khiến người ta yêu thích không buông tay, chỉ muốn ôm nàng vào lòng đi ngủ...

" Ca ca...." Tiểu Thanh Xà không biết học được cách gọi này ở đâu nên gọi vẫn chưa được lưu loát cho lắm, tuy vậy hai tay nhỏ vẫn ôm chặt lấy eo hắn không rời...

" Được rồi, bạn mới của ngươi vẫn đang đợi ngươi gặp mặt kìa, không muốn xem thử xem nàng như nào sao ?? " Thiên Hồ xoa xoa đầu Thanh Xà nói, hắn cũng không muốn Tiểu Thanh Xà sau này chỉ có mỗi hắn làm bạn vậy nên tìm thêm cho nàng một tiểu loli xinh xắn cũng không kém nàng...

Hắn lời còn chưa nói hết lời, từ sau hắn một cô gái có có mái tóc màu trắng hoa oải hương buộc đuôi ngựa và đôi mắt xanh đã tò mò nhìn không chớp mắt tiểu Thanh Xà...Điều gì có thể khiến tâm hồn của con người ta được thoài mái hơn ?? Đó là nhìn hai tiểu loli khả ái chơi đùa cùng nhau a...

" Kanna Kamui, còn ngươi...." Tiểu loli như đã quen tiểu Thanh Xà từ rất lâu rồi liền kéo tay nàng hỏi, tay vẫn không quên ăn nốt thức ăn nàng vừa mới lấy được từ chỗ các nữ bộc, tất nhiên là một con rồng đang trong thời kì trưởng thành thì việc ăn nhiều như vậy là bình thường thôi...

" Thanh Xà...Ngươi là loài gì vậy ?? Hai cặp sừng trên đầu ngươi rất bắt mắt nha...." Tiểu Thanh Xà nghi hoặc nhìn cô bé mặc bộ đồ màu trắng, tay vừa ăn đồ ăn vừa chơi cùng nàng...

" Rồng...Ngươi nghe qua bao giờ chưa ?? " Lúc mới tới đây, Kanna cứ ngỡ tưởng chỉ có duy mình nàng là rồng cho đến khi Elena từ đâu bước vào, khí thế còn lấn áp nàng đâu chỉ một bậc, thậm chí, nếu không phải Thiên Hồ đang ôm nàng trong ngực thì chắc chắn nàng sẽ không nhịn được mà muốn thần phục trước Elena...Tất nhiên, Elena mới đương nhiệm Hokage đệ tam nên nàng cũng thường xuyên không thu khí tức của mình vào nên mới doạ sợ Kanna , hoàn toàn không phải do nàng cố ý...

Thế là, tiểu Kanna từ lúc đó thường xuyên hay tới văn phòng Hokage để được Elena truyền dạy nhiều hơn về những chiêu thực khác của loài rồng, tạm thời quên đi chiêu thức kamekameha nàng từng dùng...

" Cũng có nghe qua a...Nghe nói các ngươi còn có thể bay được rất cao, lại còn phun được lửa từ miệng nữa,..." Khả năng thích ứng của Thanh Xà cũng rất cao, chỉ cần giao tiếp với Kanna một thời gian ngắn cũng học được ngôn ngữ của nhân loại như bình thường, vui vẻ trò chuyện với Kanna nguyên cả một ngày trời...

....

Ngày thứ bảy, ngày cuối cùng của cuộc thi tốt nghiệp khi chỉ cần các đội có thể sống sót tới ngày hôm nay thì sẽ đạt được tiêu chí lọt vào những top đầu...Tuy vậy, có một đội lại được nhắc tới nhiều hơn ngay cả lúc chưa được trao giải, đội duy nhất mà chẳng đội nào muốn gặp phải, vị vua không ngai, Zero...

" Mikoto, chúng ta đã sống sót tròn bảy ngày trời rồi...Chỉ cần vài tiếng nữa thôi, đội ta chắc chắn sẽ dành được ngôi vị cao nhất..." Kushina đang ngồi cùng Mikoto, Yakumo và một đầu lang khổng lồ quanh đống lửa cháy bập bùng...Bọn họ mấy ngày gần đây luôn phải trong trạng thái cảnh giác, nhất là những đội viên thuộc Ám Bộ thì khỏi phải nói rồi, khi nào cũng thoát ẩn thoát hiện muốn đoạt đi mạng ba người, tuy thành công cản được một hai lần nhưng càng về sau càng nhiều những đội khác bắt tay cùng nhau đi săn đội nàng, cũng may đội nàng có Lang Vương nên đội hình mới mạnh hơn các đội khác một bậc...

" Haizz, cả ngày hôm nay chúng ta cũng chưa gặp đội nào !! Không phải bọn họ đều đã rời khỏi đây rồi chứ..." Yakumo ỉu xìu dựa vào bộ lông ấm áp của Lang Vương để tạm xua đi cái lạnh nơi sâm lâm, nàng cũng không quái vật như hai cô nàng hầu như không biết lạnh là gì nhờ thể chất đã được Tsunade huấn luyện từ trước...Bí mật này được nằm ở trên trán các nàng, luôn lưu giữ hai luồng charka âm dương luân chuyển, giúp các nàng kháng được đa phần những tác động của ngoại vật...

" Ba ngươi không cảm thấy bọn chúng là đúng rồi...Có gần hai mươi người đang bao vây cách chúng ta hai trăm mét.." Hồng Vương hơi đánh hơi đã ngửi được rất nhiều hương vị đang nhắm tới chỗ ba người...

" Tổng tiến công ?? Cũng tốt, ta cũng muốn thử dùng nhẫn thuật mới của tộc chúng ta...Bày sẵn trận đồ đi , Kushina, ngươi chỉ cần cầm chân bọn họ vài giây là đủ để ta xử gọn hết cùng một lúc, Yakumo hỗ trợ ta che đi ngũ giác của họ...Còn Hồng Lang, ngươi bảo vệ Kushina và Yakumo là được..." Mikoto bình tĩnh phân công nhiệm vụ cho nhị nhân nhất sói, hiển nhiên nàng đã sớm nghĩ tới trường hợp mình bị một tập đoàn những đội vây công rồi..

" Tuân lệnh, đội trưởng..." Cả hai cùng nghiêm túc gật đầu đáp ứng, cho dù lúc bình thường cả ba có thể cười nói với nhau nhưng lúc chiến đấu thì ba người đều hiểu rõ được điểm mạnh yếu của nhau liền bù trừ và tạo ra được đoàn đội mạnh nhất...

" Chuyện nhỏ...Ngươi cứ từ từ chơi đùa đi." Hồng Lang cũng đồng ý với Mikoto, dù Kushina cũng là một thượng nhẫn không tệ và có thể chiến đấu được, bất quá, Hồng Lang đã quan sát Mikoto hồi lâu thì cũng nhận ra được cô nàng tộc nhân Uchiha này luôn khao khát được chiến đấu, những ngày qua nàng chỉ cố ém bản năng này lại và để Hồng Lang cùng hai người kia chiến đấu, làm cho những đội khác nghĩ nàng chỉ là bình hoa nhờ Hồng Lang mới trụ tới giờ...Nhưng thật ra, chính Mikoto mới là con sói đầu đàn che giấu sức mạnh bản thân, đợi những đội khác chủ quan khinh địch mới phản công...

" Cảm ơn ngươi..Kamui..." Thoáng cái, Mikoto đã chui vào dị không gian của Sharingan, khi thoát khỏi đó thì quả nhiên, Hồng Lang nói không sai, có cả một đám người đang chờ nàng sẵn ở đây , cũng có người lúc nàng xuất hiện đã kịp nhận ra, tuy thế cũng chẳng kịp hô lên vì đã bị Mikoto nhanh gọn xử lí, đánh ngất nàng và giấu vào trong Kamui, còn Mikoto thì giờ đã biến thành bộ dạng của cô gái ban nãy.