Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 259: Cuộc Thi Tốt Nghiệp (3)



Ngày cuối của cùng của cuộc thi tốt ngiệp để lựa chọn ra những tân sinh xuất sắc nhất của năm nay, bởi lẽ đó, việc chuẩn bị cho phần thi này phải được chuẩn bị từ cách hôm nay vài hôm, đặc biệt là một mái vòm màu tử sắc đã được bao trùm một địa phận của trường từ rất sớm khi các nàng nhìn thấy nó vào sau mấy ngày buổi thi thứ hai, vì cứ mỗi một ngày thi sẽ cách nhau đúng một tuần...

Đây cũng sẽ là phần thi phải nói là khó khăn nhất do đích thân các giáo viên của trường dày công sáng tạo nên nhằm tìm được nhóm những người tài giỏi nhất có thể sẽ được giữ lại làm giảng viên của trường mà chỉ huy cuộc thi này vừa vặn là Ám Bộ Lão Sư nổi tiếng trong việc hành hạ, nhầm chút, là nghiêm khắc với học sinh khiến các nàng có người đã phát khóc lúc nghe được thông tin quan trọng này...

" Kiana lão sư, chúng ta tưởng ngài làm chủ vòng thi này ?? Ngài là giáo viên thể chất a !!! " Một thiếu nữ tìm đến phòng căng tin trường, đầy hốt hoảng hỏi cô gái tóc bạch kim đang thưởng thức điểm tâm cùng một cô gái tóc đen cũng xinh đẹp chẳng kém nàng là bao...

" Ta ?? Về lý mà nói thì đúng là ta sẽ tham gia vòng thi này...Nhưng cơ thể ta lại tuyệt không muốn vướng víu vào những chuyện khó khăn này, ngươi không thấy lão sư đang ăn sao ?? Thế nên, Kurumi tỷ vô cùng thích thú khi được thay ta tổ chức vòng thi này..." Kiana giải thích rất ngắn gọn, còn bận xử lí nốt chiếc bánh này cùng Mei để kịp làm giám khảo cuộc thi...Lẽ ra nàng phải là người chủ trì vòng thi thứ ba nhưng giữa chừng lại được Kurumi ngỏ ý liền vội vàng đáp ứng luôn nên giờ mới thảnh thơi đi ăn...

" Hể....Ngài lỡ bỏ rơi chúng ta chỉ vì ngài được nghỉ ngơi ?? " Thiếu nữ đầy khả ái thốt lên khiến những học sinh khác cấp dưới đồng thời cũng nghe được liền giả bộ như không nghe thấy gì, tiếp tục thưởng thức nốt đồ ăn của mình nhưng trong lòng cũng đồng tình với vị đại tỷ xấu số...

" Ta thấy việc giao cho Kurumi lão sư cũng không tệ như các ngươi nghĩ...Tương phản kì thi cuối này chắc chắn sẽ làm các ngươi tương đối thích nó..." Mei giờ mới nhẹ nhàng lên tiếng giải quyết mâu thuẫn giữa hai thầy trò ồn ào, người thì vẫn thản nhiên ăn như chưa hề có chuyện gì xảy ra...Tuy nói chuyện này cũng không ảnh hưởng tới nàng nhưng lỡ đâu sẽ dọa sợ những tiểu loli ở khóa dưới không muốn theo học Kurumi thì Ám Bộ chẳng phải sẽ thiếu nhân lực..

" Vâng, lão sư...." Đã Mei nói như vậy thì thiếu nữ nhanh chóng gật đầu tán thành nhưng trong lòng vẫn không cho là đúng, nàng đã từng được một bạn học kể về những sự tích của Kurumi như một mình nàng có thể đánh tay đôi với vĩ thú chỉ bằng một khẩu súng hoa mai hay có sở thích nhìn học sinh mình chịu khổ,...Không hiểu Thiên Hồ đại nhân bằng cách nào lại có thể ngang nhiên thuần phục được nàng, đã vậy lại còn khiến nàng chấp nhận sống cùng những lão sư khác... Nếu nàng là phu quân của lão sư thì chắc không sống nổi quá vài giờ luôn quá, thiếu nữ vừa đi vừa nghĩ.

" Mei tỷ, ngươi đối xử quá hiền từ với các nàng rồi...Còn nhớ hồi chúng ta ở học viện ngươi rất nghiêm khắc với ta, hay cốc vào đầu ta khi đang ôn thi bài thi tốt nghiệp,...Vậy mà giờ ngươi lại đi bênh vực nữ sinh đang cãi nhau cùng ta...Hic..." Kiana nhào vào lòng Mei kể khổ dưới ánh mắt đầy vẻ bất thiện của những nữ sinh đang ngồi gần đó về kẻ đang chiếm tiện nghi của Mei lão sư thì đúng hơn....

" Được rồi, Kiana...Ngươi cũng đã trưởng thành hơn nhiều sau những chuyện đã từng xảy ra rồi...Ta đâu thể mãi bảo vệ ngươi như lúc trước được nữa, đúng không ?? Ta cũng thích nhìn thấy Kiana của hiện tại, vô tư vô ưu không cần phải bận tâm tới những Honkai hay những sinh vật ngoài hành tinh khác...Vẫn là Kiana hồn nhiên mà ta biết..." Mei cũng ôm nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa đầu nàng...Rất nhiều chuyện hai người đã từng bước qua cùng nhau, có chia li, có đoàn tụ, thậm chí có khi hai người còn là kẻ thù của nhau, mỗi người một chiến tuyến riêng biệt. Tuy vậy, nhờ vào tình cảm của Mei dành cho Kiana thì những chuyện khó khăn đó nàng đều dễ dàng vượt qua...

" Hai ngươi sớm vậy đã tới đây rồi a ?? Còn Kiana nữa, ngươi khi nào cũng dính lấy Mei.." Bỗng một giọng nói từ bên ngoài căng tin vọng vào đánh vỡ cảm xúc xúc động của hai người, một nam tử tuấn mĩ mặc trên người một bộ vest màu đen chỉnh tề và trên vai còn có thêm một đầu hắc xà đang tựa vào vai hắn bước vào...

" Phu quân sáng sớm tốt lành..." Cả hai cùng đồng thanh nói rồi cùng nhau bật cười, trò chuyện cùng Thiên Hồ thêm một chút nữa...Đến khi cuộc thi sắp bắt đầu, cả ba người một xà mới cùng tới chỗ ngồi dành cho giám khảo để tham dự cuộc thi...

" Chúc mừng các học sinh thân yêu của ta đã thành công vượt qua hai vòng thi dễ dàng chúng ta đã đặt ra cho các ngươi...Nhưng ở vòng thi này, sẽ không có chuyện các ngươi sẽ đơn giản chiến thắng như hai vòng trước...Không để các ngươi đợi lâu, cuộc thi chính thức bắt đầu, các thí sinh vào vị trí chuẩn bị đi..."