Sư Phụ Trong Game Muốn Gặp Ta!

Chương 13



Sau khi ăn xong, mọi người đều nghỉ ngơi, cậu cũng vậy. Nằm nghỉ được khoảng nửa tiếng thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. Cậu đi ra ngoài nghe để tránh không làm phiền ba cậu nghỉ ngơi.

[Cậu gọi mình vào giờ này là có việc gì vậy?]

Đầu dây bên kia, Hải Thâm vừa ăn mì gói, vừa chơi game vừa dò hỏi cậu.

[ Cậu về đấy ba mẹ tôi có hỏi gì cậu không? Cậu có nói gì không?]

[ Cậu gọi tôi chỉ để hỏi vậy thôi sao? Hai cô chú đều hỏi tôi là tại sao cậu không về quê cùng tôi. ]

[ Rồi cậu trả lời sao?]

[Tôi còn có thể trả lời sao nữa, chỉ có thể nói với họ là cậu sợ bị đánh nên không dám về thôi. ]

[Tôi mà sợ bị đánh sao? Tôi mà phải sợ sao? Mà sao tôi lại sợ bị đánh? Ai đánh tôi?]

[Mẹ cậu. ] Cậu trả lời làm Hải Thâm ở đầu dây bên kia suýt chút nữa là bị cắn vào lưỡi.

[Phụt!!!...Khụ khụ khụ.... Tiểu Thiên, cậu làm tôi bị sặc rồi đấy cậu có biết không? Đang yên đang lành sao tôi lại sợ bị mẹ mình đánh chứ, đúng không? Sao tôi phải sợ chứ, tôi có làm gì sai đâu chứ? Sao mẹ phải đánh tôi chứ? Tôi là con của bà mà, tôi rất ngoan mà, đúng không? Tôi ngoan mà, đúng vậy. Hơ hơ hơ... ]

Lâm Thiên không nhịn nổi nữa, cậu cười lớn. [Ha ha ha... Tôi mới chỉ nói đùa cậu một chút thôi cậu có cần làm quá lên vậy không? Ha ha ha... ]

[Tiểu Thiên, từ bao giờ mà cậu đã học được cách trêu chọc người khác như vậy rồi chứ? Từ trước đến giờ cậu có bao giờ như vậy đâu? Cậu cứ ở đấy mà cười đi, bao giờ về tôi tính sổ với cậu. Bắt tôi làm việc không thương tiếc còn không chuẩn bị thức ăn cho tôi nữa. Cậu như vậy là muốn đổi bạn cùng phòng sao?] Hải Thâm hậm hực nói một hơi dài mà không biết mệt. Uống chút nước rồi cậu ta lại nói tiếp. [À mà quên, Tầm Thiên đang tìm cậu đấy, cậu vào game đi.]

[Được rồi, để tôi vào nhà lấy máy tính đã. ]



Nói xong, cậu liền vào nhà lấy máy tính ra bàn dưới gốc cây ngồi rồi đăng nhập vào 『Bá khí thiên hạ 』. Vừa vào game cậu đã thấy hàng loạt tin nhắn của Tầm Thiên cùng những người khác.

Khu vực chat bạn bè.

Nhà bán hành: Tiểu Thiên, cậu đâu rồi, mau vào game đi soát phó bản nào.

Ta là bụt: Tiểu Thiên, cậu mau vào game đi, chiều nay lúc 15 giờ có sự kiện đấu liên sever đấy, vào rồi cùng đi cho vui.

Lôi Công: Vào rồi thì lập đội hai người để lát nữa còn PK giật giải nữa. Bao giờ vào thì đi tìm lão đại, lão đại đang đợi cậu đấy.

Tầm Thiên: Vào rồi thì vào vị trí này [141:103]

Lâm Thiên vừa đọc tin nhắn vừa hỏi Hải Thâm.

[Đấu liên sever là sao? Bao lâu thì mở một lần?]

[Đấu liên sever sao? Mỗi tuần mở hai lần vào chiều thứ sáu và tối chủ nhật. À đúng rồi, lát cậu với tôi lập đội để đi PK nha. ]

[Để tôi xem. Bây giờ tôi đi tìm sư phụ xem người tìm tôi có việc gì đã. Tôi cúp máy đây có gì vào game nói chuyện. ]

Lâm Thiên kết thúc cuộc gọi rồi ấn vào toạ độ mà Tầm Thiên gửi cho cậu. Truyền tống đến đó, cậu thấy ở đây có rất nhiều người đang đứng, tìm một hồi vẫn chưa thấy bóng dáng của Tầm Thiên đâu, cậu đành nhắn tin hỏi.

Phi Thiên Tiếu: Sư phụ, người đang ở đâu? Ta đến vị trí đó rồi.

Tầm Thiên: Gửi toạ độ đi!!



Phi Thiên Tiếu: [141:103]

Tầm Thiên chia sẻ toạ độ cho mấy người còn lại rồi ấn vào toạ độ đến chỗ của Phi Thiên Tiếu. Ở bên này, cậu cũng nhận được tin nhắn từ Thâm Hải Quân.

Thâm Hải Quân: Tiểu Thiên, cậu đang ở đâu? Gửi toạ độ của cậu cho tôi đi!

Phi Thiên Tiếu: [141:103]

Hải Thâm ấn vào toạ độ, truyền tống đến nơi thì cũng vừa gặp Tầm Thiên. Tiếp theo đó là Ta là bụt, Lôi Công cùng Nhà bán hành cũng lần lượt xuất hiện. Ta là bụt vừa thấy Thâm Hải Quân liền hỏi:" Thâm Hải Quân, sao ngươi cũng ở đây?" Hải Thâm nghe Ta là bụt hỏi vậy liền muốn trêu chọc cậu ta. " Tôi đến đây để tìm cậu đấy, không được sao? Tôi nghĩ chắc cậu cũng chưa lập đội với ai nên cố tình đến đây tìm để lập đội với cậu đó. "

"Hứ, ai muốn lập đội với nhà cậu chứ? Có muốn lập đội thì tôi cũng sẽ chọn Tiểu Thiên để lập. Đúng không Tiểu Thiên, cậu sẽ chung đội với tôi chứ?"

"Phi Thiên Tiếu với tôi là một đội. " Tầm Thiên lên tiếng giành người mà cũng không rõ tại sao mình lại làm vậy.

" Tầm Thiên, Tiểu Thiên có đồng ý chung đội với anh không mà anh đã khẳng định như vậy rồi? Tôi và Tiểu Thiên quen nhau lâu rồi nên Tiểu Thiên sẽ cùng đội với tôi. " Hải Thâm bất bình lên tiếng.

"Lão đại, không phải trước giờ anh đều không tham gia vào mấy trận đấu như vậy sao? Sao bây giờ lại muốn tham gia rồi?"

" Mấy người các cậu có ý kiến gì sao? Nếu có thì dùng thực lực nói chuyện. Các cậu đấu với tôi, nếu các cậu thắng thì tôi sẽ không tham gia đấu đôi nữa còn nếu các cậu thua thì đi tìm người khác lập đội. Dù sao thì vẫn còn một tiếng nữa mới bắt đầu khai chiến. " Tầm Thiên nói một hơi dài khiến ai cũng ngạc nhiên. Ta là bụt biết không thể giành được người nữa thì cũng nhanh chóng đi tìm cho mình một đồng đội khác. " Tiểu Thiên là của anh rồi, em đi tìm người khác lập đội vậy. "

"Tiểu Thiên là của tôi nhưng thôi tôi sẽ tạm cho anh mượn cậu ấy vậy tôi đi tìm người khác. " Hải Thâm nói như kiểu ' tôi chỉ cho anh mượn thôi chứ không phải tôi sợ anh đâu. '

Lâm Thiên nghe cậu ta nói vậy liền vạch trần ngay. "Cái gì mà tôi là của cậu chứ? Cái gì mà cậu chỉ cho mượn chứ? Rõ ràng là cậu sợ không đánh lại được sư phụ tôi nên mới nói vậy chứ gì? Tôi hiểu cậu quá mà!" Ngừng một lúc, Lâm Thiên lại nói tiếp:" Lão tam hay là cậu với A Thâm một đội đi. Ở đây có sáu người, sư phụ với tôi một đội, Lôi ca với lão tứ một đội, còn hai cậu vào một đội là ok rồi. Mọi người thấy như vậy được không?"

Tầm Thiên, Lôi Công và Nhà bán hành không có ý kiến gì. Còn hai người kia sau một hồi thoả thuận mới đồng ý chung đội. Ghép đội xong, vẫn còn nhiều thời gian nên cả bọn quyết định đi soát phó bản để rèn luyện kĩ năng.