Sư Đệ! Ngươi Yêu Nhầm Người!

Chương 81: Đôi Chút Thất Vọng



\*\*Ta đau đầu quá. Hôm nay ta đi nhà thờ từ 7h \- 11h trưa. Về nhà giặc đồ, rửa chén, lau nhà, quét nhà, nấu cơm, 12h30 mới ăn cơm. Ăn xong là ta lập tức phi đi gõ chữ rồi, tại thấy trễ quá, sợ mọi người đợi chương.

\*\*Và kết quả chính là, chương H trước ta không có chút cảm hứng nào, ghi đại. Đúng 2h đăng lên.

\*\*Ta dự định là sẽ bù lại chương H khác cho mọi người. Kết quả đâu? Có người bình luận như kiểu đả kích ta vậy??? Bị ta nói xong cái xóa bình luận?

\*\*Ta còn nhớ, hôm trước ta nói 'Thời buổi bây giờ không có H là số người đọc sẽ ít lại', có người còn chế nhạo ta, hứa chắc là bản thân không như vậy...

\*\*Một chút sai sót nhẹ thôi...Ta cũng đã thừa nhận là chương H đó có hơi nhạt rồi mà?

\*\*Sẵn tiện, H văn cũng có loại 16\+, 18\+ và 21\+. Nhưng nếu mọi người đã phản ánh, OK, ta đã gỡ bỏ tag H ở chương trước.

\*\*Nếu mà bạn xóa cmt kia đọc được chương này thì ta xin nhắn nhủ 1 điều :

\-\-Truyện này của ta cốt truyện là chính, H chỉ là phụ. Ta chiều ngươi riết nên ngươi leo lên đầu ta ngồi à?

\*\*Manga tool duyệt H rất khó, quá ướt át sẽ không được duyệt. Mong mọi người có thể hiểu cảm nhận của một đứa tác giả ngồi đợi duyệt truyện từng giây từng phút. Ta đã từng bị giam chương H hai ngày rồi \( chuyện này mọi người đều biết mà \). Cái cảm giác đó thật sự rất đáng sợ.

\*\*Ta là người...ừm, có trái tim mong manh. Đôi khi một câu nói bâng quơ cũng có thể khiến ta buồn bực thật lâu...

\*\*Nhưng nếu mọi người đã muốn, thì ta sẽ viết H nặng hơn. Nhưng nếu không được duyệt, thì xin tạm biệt tại đây. Giang hồ tái kiến. Cảm ơn.