Sợi Dây Trói Buộc Định Mệnh

Chương 14: Đến bữa tiệc



"Lần đầu tôi nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật đẹp như thế này thưa Lê Tuấn Phong tiên sinh , người phụ nữ của anh không ai có thể sánh bằng" nhà thiết kế riêng của Tuấn Phong trầm trồ.

Tuấn Phong đỏ mặt , thực sự chưa nhìn thấy ai đẹp như cô. Anh liền đỡ cô lên xe , chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.

.................

Lúc này tại cảng Thiên Đường.

Bữa tiệc diễn ra náo nhiệt , Huy Hoàng với Huỳnh Hoa đương nhiên sánh vai cùng nhau , là tâm điểm chú ý , ai cũng khen họ thật xứng đôi . Huy Hoàng thờ ơ lạnh nhạt , trái ngược hẳn với thái độ của Huỳnh Hoa , cô thực sự vô cùng hạnh phúc , các cô gái đều xúm lấy Huỳnh Hoa , khen lấy khen để , coi cô là hình tượng để noi theo.

"Ây da , vừa xinh đẹp , sinh trong gia đình quyền quý , học vấn cao lại còn có bạn trai anh tuấn tài giỏi như vậy , không ai bằng cô rồi Huỳnh Hoa tiểu thư" một cô gái ở đó ríu rít nói.

Huy Hoàng bận ra tiếp khách , các khách quý đều chúc mừng và hỏi xem Huy Hoàng bao giờ định đính hôn với Huỳnh Hoa đây, nhưng anh toàn né tránh khiến cho Huỳnh Hoa thấy đau lòng.

Ngay lúc đó ngoài cửa , 1 chiếc xe sang đi tới , một mĩ nam từ từ bước ra , khiến cho các cô gái xung quanh trầm trồ , anh quay đầu lại , đỡ lấy tay của Hoàng Vy , cô ôm tà váy nhẹ nhàng bước xuống . Nhìn thoáng qua ai cũng nghĩ chắc chắn đó là 1 đôi uyên ương , cực kì xứng đôi.

Khi Hoàng Vy bước xuống , mọi lời tán thưởng đều được dành hết cho cô . Sở Hà với Nhật Minh cũng ở đó , kinh ngạc , Nhật Minh hình như lộ rõ vẻ tiếc nuối vì không có được cô ."Chết tiệt , không ngờ cô ta tân trang lên lại đẹp như thế này"

Sở Hà lại nói thầm vào tai Nhật Minh "Cô ta đúng là một con đ.iếm , chưa gì đã có ngay đại gia mới bao nuôi rồi"



Mọi sự chú ý đổ dồn vào cặp đôi Hoàng Vy- Tuấn Phong. Náo nhiệt đến mức Huy Hoàng cũng phải ngoái nhìn , lập tức anh nhận ra ngay đó là Hoàng Vy. Anh ghen đến mức anh cầm chiếc cốc trên tay bóp nghẹt đến mức vỡ tan tành , những mảnh cốc thủy tinh cắm thẳng vào tay.Anh không cam lòng nhìn cô sánh vai với người khác như vậy.

Huỳnh Hoa thấy vậy chạy đến lau đi vết máu trên tay anh , "Anh sao thế"

"Không có gì"

"Tôi lỡ tay"

"Em tưởng anh có chuyện gì chứ" Huỳnh Hoa sốt ruột

"Không ngờ được cô gái đó đẹp thật , Lê tiên sinh thực sự có mắt nhìn người" Huỳnh Hoa cảm thán

"Cô im mồm cho tôi"

Huy Hoàng tức giận bỏ đi , Huỳnh Hoa lúc này dường như đã ngờ ngợ ra điều gì đó rồi.

"Chả nhẽ anh ta thích cô gái đó , không đúng , cô gái đó là của Lê tiên sinh , không thể nào anh ấy lại thèm khát người của Lê Tuấn Phong"

................



Lúc này bố Huỳnh Hoa khai mạc bữa tiệc.

"Xin chào các quan khách, các vị khách quý đã đến bữa tiệc nhà Huỳnh Gia chúng tôi , tôi mong các vị sẽ có khoảng thời gian vui vẻ , và nhân buổi tiệc trọng đại này , tôi cũng muốn nói về việc đính hôn của con gái tôi -Huỳnh Hoa với Tống Huy Hoàng - chủ tích của tập đoàn X . Mong các quan khách sẽ chúc mừng cho đôi uyên ương .

Nói xong , Huỳnh Đại - bố Huỳnh Hoa mở rượu , nâng cốc chúc mừng cho Huy Hoàng với Huỳnh Hoa . Hoàng Vy phía dưới cũng vô cùng bất ngờ , từ bất ngờ sang cảm giác đau lòng , không ngờ có ngày bản thân lại chứng kiến đám cưới của Huy Hoàng thêm một lần nữa , kiếp trước cũng thế , và kiếp này cũng vậy, nhưng khác nhau ở chỗ , có vẻ dường như cô không còn đau lòng như kiếp trước . Ở kiếp trước , khi diễn ra đám cưới của anh , cô đã khóc thảm thương , khóc đến kiệt sức , nhưng giờ lại chẳng thấy cảm xúc gì.

Tuấn Phong cảm thán "Đôi đó đẹp thật đấy , chúng ta cũng nên chúc phúc cho họ nhỉ?"

Tuấn Phong hỏi một hồi lâu không thấy Hoàng Vy trả lời liền hỏi

"Cậu sao vậy"

Hoàng Vy giật mình đáp "À tớ nghĩ mấy chuyện linh tinh ấy mà"

"Bọn mình ra chúc mừng bọn họ đi"

"Ừm"

Tuấn Phong đưa Hoàng Vy đến chỗ Huy Hoàng với Huỳnh Hoa , thực sự bầu không khí vô cùng ngượng ngùng , chỉ có Huỳnh Hoa với Tuấn Phong đang không hiểu chuyện gì nên nói chuyện với nhau khá vui vẻ.