Số Phận An Bài

Chương 42: Vô thường



Tại nhà của Hoàng An lúc này , anh sau khi tắm xong cả người đều sảng khoái đi ra thì trên giường Bạch Khuê đã không còn ở đó nữa anh nhìn thấy dấu vết hoan ái do mình gây ta thì tự hào vì điều đó chứng tỏ máy anh vẫn còn chạy tốt nhưng khi anh nhìn thấy cọc tiền trên giường thì hơi bất ngờ vì trên đời này chẳng có ai chê tiền hết trong khi Bạch Khuê chỉ có hơn một giờ ngủ với anh mà anh đưa hẳn năm mươi triệu . Khi nãy anh cũng không biết mình bị gì nhập mà cứ như một con sói đói vồ vập lấy Bạch Khuê và anh cũng có nhìn thấy những giọt nước mắt của cô lăn dài trên má cùng với gương mặt không biểu cảm chống cự nữa khiến anh có chút đau lòng nhưng anh không thể kiềm chế lại được cái bản năng tình dục thúc giục anh phải làm như vậy .

Kể từ sau hôm đi xem phim với Bạch Khuê và biết được cô có con gái đã năm tuổi thì anh thất vọng cứ nghĩ rằng cô là một cô gái đơn thuần không phấn son nội trợ giỏi vì vậy đêm ấy anh định nói muốn cô trở thành người yêu rồi phát triển quan hệ tiến tới hôn nhân , với anh không cần một người phụ nữ đẹp hay giỏi giang mà thứ anh cần là một người phụ nữ giản dị biết chăm lo vun vén nhà cửa để mỗi khi anh đi làm về sẽ có những bữa cơm nóng hai vợ chồng và những đứa con sẽ ngồi quây quần ăn cùng ba mẹ .

Vậy mà sự thật cô không phải là một cô gái đoan chính mà có quá khứ không đàng hoàng nên mới có con sớm như vậy khi tuổi đời còn rất trẻ , tuần trước khi anh đi ngang qua quán hủ tiếu thấy cô đang cười nói vui vẻ với những người đàn ông đến ăn đã làm cho anh khó chịu nghĩ rằng cô rất biết chèo kéo đàn ông nên đêm nay anh gọi cô lấy cớ là muốn cô trả lại chìa khóa để mà đưa cô lên giường xem mùi vị của cô thế nào .

Quả nhiên nơi ấy của cô chật hẹp mặc dù đã sinh con nhưng lại làm cho anh muốn cô không ngừng anh đang trong lúc lơ đãng nhớ về hoan ái khi nãy thì ngoài trời đổ xuống cơn mưa lớn anh mới sực nhớ ra không biết Bạch Khuê đang ở đâu hay là cô đang tắm ở dưới lầu một nên Hoàng An đi xuống dưới nhà vào phòng tắm ở dưới lầu cũng không thấy cô đâu nên ra sân thì cả người và xe đều đã không còn nên anh đoán cô đã về nhà rồi .

Đàn ông là vậy nếu như anh ta chưa có được bạn thì cưng chiều quan tâm nhưng khi có được bạn rồi thì họ sẽ xem bạn như một thú vui tiêu khiển mà thôi và Hoàng An cũng thế anh cũng không nghĩ ngợi nhiều về Bạch Khuê vì anh đã gán cho cô cái mác là một cô gái hư hỏng nên việc anh ngủ với cô là vì ở cô có một sức hút khiến anh phải hành động như vậy mà thôi .Đêm hôm ấy anh ngủ rất ngon vì anh đã được thỏa mãn nhưng với Bạch Khuê thì cô không thể chợp mắt được hình ảnh Hoàng An là người đàn ông cô thương thầm là ba của con gái cô đã hoàn toàn sụp đổ khi anh quăng xấp tiền vào cô và nói những lời lẽ không hay về nhân phẩm của cô nhưng anh lại không biết rằng lần đầu của cô là cho anh và trong suốt những năm này cô không hề quen biết hay gần gũi với bất kì người đàn ông nào .Bạch Khuê nằm trên giường co quắp ôm lấy cơ thể đầy những dấu vết hoan ái do Hoàng An để lại trên người cô , vậy là lại một lần nữa cơ thể này bị anh chiếm lấy và vùi dập cô không thương tiếc.

Bốn giờ sáng Bạch Khuê đã rời nhà để tiếp tục công việc thường ngày của mình nhưng khi quầy thuốc tây vừa mở cửa là cô để mặc quán đang đông khách chạy đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp uống ực xuống cổ họng khô khốc bởi đêm qua anh không dùng biện pháp an toàn và cô không muốn mình lại mang thai con của anh vì một mình An Nhiên không có ba thì con gái cô đã bị thiệt thòi rất nhiều so với các bạn cùng tuổi rồi.

Sau đêm hôm ấy thì Hoàng An trở về thành phố A còn Bạch Khuê cùng con gái và ba mẹ sống vui vẻ hạnh phúc như trước kia nhưng đêm xuống thì không đêm nào mà cô lại không khóc bởi cô rất hận anh nhưng lại không thể quên đi được anh , cuộc đời của cô đã trải qua rất nhiều biến cố ngay từ khi vừa lọt lòng mẹ nên cô chỉ đành chấp nhận số phận đã an bài cho cô như thế mà không thể kháng cự lại được.

Ở đời ai cũng muốn cuộc sống của mình một đời bình an nhưng ta luôn gặp những chuyện mà ta không thể ngờ sẽ xảy ra với mình và thời gian chính là thứ sẽ làm phai nhạt đi tất cả nhưng lại có những thứ đã khảm sâu vào trong tim thì ta lại không thể làm cho chúng mờ được và Bạch Khuê cũng vậy trong lòng cô vẫn luôn có một thứ tình cảm gì đó khó nói thành lời vừa hận vừa thương với Hoàng An bởi giữa họ có một sợi dây liên kết đó là con gái An Nhiên.