Siêu Năng Hack Thuật

Chương 67: Được triệu hồi



Hai người nhanh chóng làm quen với mấy nam nữ tộc Elf bên dưới khu rừng rộng lớn này.

Ban đầu bá thần không thể hiểu họ nói gì trước khi sử dụng thông tuệ ngữ kỹ năng.

Còn mạn ly thì khỏi nói,thật mù tịt luôn ngôn ngữ.

Nàng cùng bá thần vừa đi trong khu rừng cùng mấy người tộc Elf cùng vừa thảo luận.

"Thực sự có một thế giới fantasy như mộng này sao!!".mạn ly mỉm cười nói.

"Mặc dù đẹp thật ở thế giới này theo mấy người kia thì có ma vương ngự trị luôn đấy!!".Bá thần lên tiếng.

Vừa nãy khi thu thập thông tin thì cậu đã có được chút ít hiểu biết về thế giới này.

Đây là một thế giới nơi mà ma pháp ngự trị có ma lực lên ngôi,lại có thần quỷ hoành hành cũng có ma vương tối cao cai quản.

Cũng có rất nhiều những vương quốc mọc lên và bọn họ thờ phụng thần linh từ thuở xưa xưa rất xưa rồi.. Truyện‎ cop‎ từ‎ trang‎ ||‎ TrU‎ 𝗺Truyen.𝑉n‎ ||

"Cô leffa!! Tộc Elf luôn thờ phụng tổ thần Elf thủy tổ Erin sao?".bá thần nhìn cô gái tộc Elf trước mắt hỏi.

"Đúng vậy!! Bà ấy chính là người duy nhất đạt đến cấp độ thần thánh trong tộc Elf thời cổ đại nên người chính là Elf cao quý nhất!!".leffa đáp.

Bá thần cảm thấy hơi có chút ngạc nhiên vì tộc Elf nói là cổ đại nó mang một ý nghĩa vô cùng xa xôi.

Họ có tuổi thọ rất lâu thường có thể sống đến cả mấy nghìn năm nên cổ đại mà họ nói chắc chắn nó cực kỳ xa lắc.

Thậm chí loài người ở thế giới này đã không còn mấy người biết đến cái này sự tích thần linh.

"Vậy sao mọi người lại chiến tranh với đế quốc Bashar thế?".mạn ly tò mò.

Ở thế giới này đế quốc mang một vị thế vô cùng lớn lao,nó đại biểu cho một quốc gia hùng mạnh nhất có sức mạnh nhất.

Các quốc gia nhỏ lẻ luôn sẽ phụ thuộc vào đế quốc rất nhiều cùng bị họ chi phối kiểm soát.

"Thực ra vì hoàng tử của chúng tôi bị đế quốc bashar giết nên buộc lòng chúng tôi phải đứng lên đòi lại công bằng!!".một nam Elf lên tiếng.

Nghe vậy mạn ly cũng chỉ lắc đầu nhẹ cảm thấy thật sự câu chuyện phiền phức dần hé lộ.

Cứ thế hai người được những nam nữ tộc Elf dẫn ra khỏi khu rừng bao la này.

Xung quanh đều đã bị yểm phép nên không thể bay được.

Họ chào tạm biệt hai người và quay đầu rời đi.

Bá thần cùng mạn ly lúc này cũng là cười khổ, những người kia dễ tin như vậy thảo nào luôn bị các quốc gia bắt nạt.

Nhưng đấy không phải chuyện của họ mà chuyện của nhà người ta,dính vào thì chỉ tổ sinh thêm nhiều rắc rối.

Cả hai lúc này di chuyển đến một vương quốc nhỏ tên là bark.

Khi tới nơi thì đập vào mắt hai người là nạn đói cùng ôn dịch khắp nơi vô cùng thảm khốc tựa như trời cao giáng sinh thảm họa diệt thế vậy.

Đây cũng là do chiến tranh mà ra.

Vài người trong số bọn họ khi nhìn thấy hai người là cậu và mạn ly thì nhanh chóng chạy đến quỳ lạy xin lấy một chút tiền.

Bá thần thở dài lặng lẽ bước qua đầy vô tình và mạn ly cũng thế.

Hai người không có rảnh mà đi ôm vào phiền phức.

Cho một người thì những người kia lại sẽ bu đến làm tốn rất nhiều thời gian trong khi bọn họ cần làm rõ tại sao hai người lại đến được đây.

Bỗng dưng lúc này,

Trước mắt hai người xuất hiện một bảng thuộc tính kỳ lạ.

Nó thông báo rằng:"Chào mừng các dũng giả được triệu hồi bởi đại hiền nhân "

" Các bạn hãy bấm vào đồng ý để được dịch chuyển đến nơi đáp lời triệu hồi".

Bá thần cảm thấy thú vị nhìn sang mạn ly và thấy cô ấy có vẻ đang hào hứng vô cùng.

Thế là cả hai đồng thời ấn nút và được dịch chuyển đến một cái tế đàn trong căn phòng.

Xung quanh cũng có rất nhiều tế đàn và cũng rất là nhiều người giống bọn họ được dịch chuyển tới.

Phía dưới là rất nhiều những người mặc y phục vô cùng sang trọng và chỉ nhìn liền biết là quý tộc.

Lúc này một cô gái với mái tóc đen nhánh xuất hiện mặc một cái y phục nữ tu vô cùng quyến rũ, gương mặt xinh đẹp tuyệt thế bước ra.

"Chào mừng các dũng giả dị giới!",

"cảm ơn các bạn đã đáp lại lời kêu gọi cầu cứu của chúng tôi,tôi tên là Heavenly desire!!",

"Tôi cũng là một đại hiền nhân đại diện cho thần nữ Ilah anhaya!!",

"Cầu xin mọi người rủ lòng chính nghĩa cứu giúp đế quốc trong cơn hoạn nạn này!!".

Heavenly desire lên tiếng thỉnh cầu.

Đồng loạt xung quanh rất nhiều các quý tộc bao gồm cả hoàng đế cũng quỳ xuống cầu xin.

Bọn họ cho rằng những người triệu hồi đến là những tồn tại đến từ trên trời nên cực kỳ tôn kính bất chấp mà quỳ lạy.

Bá thần không thể không nghĩ cái thế giới này cũng tôn sùng tín ngưỡng hay thần thoại quá mức nhỉ.

Mạn ly bên cạnh hắn lúc này chỉ cảm thấy cái kia nữ tu thật có thân hình đáng ghét khiến nàng vô cùng ghen tị.

"Này cô gái!!!".

Đúng lúc này một thiếu niên lên tiếng.

Ngay lập tức cả heavenly desire cũng là mỉm cười nhìn lên,vẻ đẹp của nàng khiến tất cả nam dũng giả ở đây đỏ mặt.

"Hiện tại nếu các người muốn sự giúp đỡ của bọn ta thì ít nhất phải đáp lại hy vọng của bọn ta chứ phải không?".một người nữa tiếp tục lên tiếng.

Nghe vậy rất nhiều quý tộc bên dưới tò mò không rõ những dũng giả cần gì.

Rất nhiều nam người được triệu hồi nở nụ cười lạnh nhìn về heavenly desire thèm thuồng.

"Đó là cô nữ tu kia sẽ phải phục vụ mọi người chúng ta hằng đêm!!". Người nam được triệu hồi đó tiếp tục lên tiếng.

Và ngay lập tức mọi người phía dưới sửng sốt.

Cô nữ tu heavenly desire cũng là tối sầm sắc mặt.

Mạn ly nhìn kẻ kia lộ ra ý đầy khinh bỉ.

Bá thần thì càng là dị hợm nhìn cái kia đám người,không nghĩ mấy thằng ngu này lại có cái sở thích biến thái còn không thèm giấu luôn.

Nhưng rồi cậu ngay lập tức nhận ra khí tức vô hình của cô nữ tu kia đã thay đổi trở nên vô cùng đáng sợ.

Những người xung quanh trừ mạn ly thì không ai biết gì cả.

Nó mạnh một cách đáng sợ.

"Sao thế!!?".nam được triệu hồi kia tiếp tục lên tiếng cười nói.

Bụp!!!

Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên và một cái đầu rơi xuống máu phun phè phè.

Tất cả mọi người kinh hãi nhìn cái nam được triệu hồi kia,hắn ta đã chết mất rồi.

Bụp…bụp…!!

Đồng loạt thanh âm vang lên.

Rất nhiều người được triệu hồi đầu đã nổ tung chết ngay tại chỗ.

Điều này khiến đám người được triệu hồi run như cầy sấy kinh dị nhìn người phụ nữ kia.

"Bọn tạp chủng các ngươi hình như đang không hiểu lễ phép thì phải,chúa không dạy như vậy đâu!!".heavenly desire cười lạnh nói.

Lúc này đám người được triệu hồi mới tái nhợt mặt mày đứng im tại chỗ thầm cảm tạ bản thân đã không góp vui cái kia một dạng lời nói.

"Được rồi giờ ta sẽ tới tiết mục chính nhé!!".

Heavenly desire mỉm cười hoà nhã lại nói.