Siêu Năng Hack Thuật

Chương 63: Nhắm tới



Cuối tháng,

Sau khi bá thần thực hiện lời hứa với chị mình là dẫn bả đi dạo phố thì hắn đã trở lại toà lâu đài ở khu ký túc xá.

Hắn hơi cảm giác mệt vì thực đi chơi với gái nó tốn tiền vô cùng mà hắn thì lại chả có đồng nào.

Bá thần nằm dài trên ghế bắt đầu dự cảm các loại diễn đến.

“Hử?”.

Hắn bất ngờ cảm nhận được quỷ lực nổi lên ở phương xa nằm ngoài thủ đô siêu thần.

Bá thần mau chóng xách dép phóng thật nhanh tới đó.

“Lại còn có kẻ triệu hồi ma quỷ ư? Không!!”,

“là sở hữu siêu năng lực tử linh sư cấp Sss chứ nhỉ!!”.

Ở phía khác của học viện,

Tại một cái quán cafe,

Vân nguyệt đang ngồi cùng tố linh nghe nàng ta kể lại diễn biến trận đấu kia.

Nàng hơi bất ngờ vì em trai mình có thể sử dụng linh vực nhưng cũng không quá để ý.

Là thiếu chủ bá gia thì đương nhiên như vậy là một chuyện bình thường.

"cậu không quan tâm tới con thây quỷ kia sao?".-tố linh.

“đương nhiên là có!!”,

“một con thây quỷ có nhiều sức mạnh kháng thuộc tính như vậy bỗng dưng xuất hiện thì sao có thể không quan tâm cho được!!”.

Vân nguyệt lên tiếng đầy vẻ hứng thú.

"Phải ha–! Hôm đó nó bất thình lình xuất hiện đâm chết học viên tên là vân ca,đáng chú ý hơn là tớ không thể cảm nhận được con thây quỷ đó tồn tại và mọi người xung quanh cũng vậy!!".tố linh sắc mặt hơi ngưng trọng.

Đây chính là lý do mà nàng quyết định sử dụng thời không chiến kích nhanh chóng giết chết con thây quỷ này.

"đáng chú ý hơn nữa là một học viên tên là vân tuyệt đã mất tích!!".-tố linh.

"Ồ!!".vân nguyệt bất ngờ.

"Tớ đã nghe qua vụ việc xảy ra giữa hai anh em họ vân này rồi và sao bọn này có thể đam mỹ vớ vẩn vậy nhỉ!!".-vân nguyệt.

“Mặc dù không biết có phải thật hay không nhưng sau khi điều tra một hồi thì tớ đã điều tra tới một nữ học viên tên là ngọc linh”,

“cùng theo đó cô ấy nói rằng cả bọn đã gặp phải một cô gái có mái tóc đen nhánh mặc một bộ váy đen cùng cầm chiếc ô đen tựa như đi đám tang vậy”,

“chưa hết làn da người này trắng bệch tựa như ma quỷ và từ đó mọi việc diễn ra rất nhiều bất thường!!”.

Tố linh lên tiếng nói về vụ điều tra.

"Hử!! Vậy là có kẻ đứng sau à!?".vân nguyệt nói.

"Tớ chắc chắn là có nhưng khi cô gái ngọc linh này vẽ lại chân dung của người con gái đó thì bằng một thế lực thần kỳ khuôn mặt kẻ này không thể nhìn rõ được!!".tố linh tiếp tục lên tiếng.

Vân nguyệt cảm thấy chuyện này vô cùng đáng ngờ cứ thấy sai sai ở đâu đó.

Nhưng nghĩ đến rất nhiều việc đã xảy ra làm nàng có chút lo lắng nếu thằng em mình đụng độ kẻ như vậy.

Chuyện này thật sự vô cùng rắc rối và nếu cần thiết nàng sẽ nhờ thiên nhi giải quyết.

Một kẻ địch chơi xỏ học viện siêu năng mà vô cùng nhiều cường giả ngự trị là quá mức ngông cuồng.

"Haizzz!! Thời không chiến kích của tớ không thể ra đòn nếu tớ không gặp phải tình cảnh có chút nguy hiểm hoặc bị tấn công được!!".tố linh uống chút cafe sữa lên tiếng.

Đây chính là nhược điểm duy nhất của cái cây trường kích này.

Các vụ việc giờ đây được điều tra cùng xâu chuỗi lại với nhau và vân nguyệt đã ngay lập tức phán đoán được mọi chuyện.

Không thể không nói kẻ kia vô cùng bí ẩn cùng mạnh mẽ đã thế còn ngang nhiên như vậy khẳng định đã rào sẵn kế hoạch.

Muốn bắt được kẻ này thực sự rất khó khăn.

Lúc này ở bên ngoài ngoại ô thủ đô siêu thần và cách rất là xa nơi này tại một biển đảo rộng lớn ngoài biển.

Đây chính là một nơi nghỉ dưỡng thuộc thành phố Haway.

Đảo này cách thành phố khoảng 17km và cũng là nơi nghỉ dưỡng vô cùng nổi tiếng.

Giờ đây một thiếu niên đang nằm nghỉ mát và nhìn vào bảng hệ thống trước mắt.

Người thiếu niên này tên là thần long là một thiếu gia ăn chơi được mệnh danh là phế vật của thần gia.

Thần long nằm đó không nghĩ bản thân may mắn như vậy.

Giờ đây có được siêu năng lực cấp Sss thì hắn đã có thể ngay lập tức một bước lên mây rồi.

“thần long? sao cậu không đi chơi chứ!!”.

Một cô gái xinh đẹp thân mặc bộ bikini màu trắng làn da trắng mịn vô cùng nóng bỏng đi tới vẻ giận hờn nói.

Thần long cười khổ không biết nói gì.

"thiển nhan!! cậu thật nghiêm khắc quá!!".thần long lên tiếng.

Cô gái trước mắt nghe vậy chính là đá đá vài cái vào chân thần long cảm thấy tên này là đang chọc tức mình.

“Đây là khí vận chi tử cùng khí vận chi nữ mới sao!!”.

Một phía trên nóc toà cao ốc nguyền tổ đang ngồi ung dung nhìn đến đảo cách đây 17km.

Nàng mỉm cười cảm thấy thú vị vô cùng.

Nhưng ngay lúc này nàng cảm nhận được khí tức quen thuộc đang bay tới chính là bá thần.

"Cậu ấy làm gì ở đây thế?".nguyền tổ nghiêng đầu khó hiểu.

Trên trời bá thần đứng trên không nhìn xuống bóng hình quen thuộc đang vẫy tay chào mình.

"nhỏ mạn ly này cũng ở đây cơ à?".bá thần nghĩ thầm.

Thế là hắn đáp xuống ngồi cạnh nguyền tổ.

"Aizzz!! Cô là người gây ra cái vụ giết hai huynh đệ họ vân hả?".bá thần lên tiếng.

Nguyền tổ bật cười sau đó gật đầu tỏ vẻ chính xác là như vậy.

"Sao lại phải giết hai kẻ đó?",hắn tò mò.

"Đương nhiên là chúng nhắm tới người không nên nhắm rồi!!".

Nguyền tổ ngồi lên chân và đối sát mặt với hắn đầy thích thú vuốt ve.

Bá thần gì cảm thấy sợ con nhỏ này vcl vì không biết nhỏ sau này có trở thành yandere không nữa.

Nếu có thì thôi—là thôi xong.

Nguyền tổ thì tỏ vẻ sàm sỡ thích thú nhưng thâm tâm là cả biển sóng khủng khiếp không thể tin là bản thân lại bạo dạn như này xì khói liên tục.

"Ồ!! người không nên đó là ai thế?".bá thần mỉm cười dùng ngón tay nhẹ nâng chiếc cằm của nàng khẽ hỏi.

"bí mật!!".nguyền tổ ra hiệu giữ im lặng và đỏ mặt nói.

Bá thần gật đầu cười gượng thôi thì kệ nhỏ vậy.

"Mà thiếu chủ đến đây làm gì a~ nô gia có hay không giúp được!!".nguyền tổ ôm lấy hắn nói.

Bá thần thì cảm giác sắp toang luôn rồi.

"Ta tới vì cảm nhận được rất nhiều sự tồn tại linh hồn bất thường ở đây!!".hắn lên tiếng.

Nguyền tổ đương nhiên biết ngay đó là ai và ngay lập tức hiểu ra kịch bản vấn đề.

Quả nhiên chuyến này bá thần sẽ gây nên đại nhân quả với tên khí vận chi tử kia.

Nàng lúc này thực muốn ôm lấy cái này nam nhân lâu thật lâu thật lâu thật lâu thật lâu hơn nữa nhưng xem ra đã đến lúc cần phải bày bố sẵn kế hoạch rồi.

Nàng tiếc nuối vô cùng đứng dậy thề sẽ khiến thằng khí vận chi tử kia chết thật thảm vì dám xuất hiện trên đời.

"Vậy bá thiếu chủ,lần sau gặp lại nhé đến lúc đó phải ôm nô gia thật nhiều thật nhiều thật nhiều…a!!".Cứ thế nàng biến mất khỏi nơi này.

Bá thần nhìn nguyền tổ rời đi chỉ là cười thầm không nghĩ cô gái này tâm trí đã trưởng thành hơn quá nhiều.

Đây là do đã trải qua nhiều năm bên trong thế giới nội tâm nên đã có thể hiểu rõ thế gian này tàn ác vô cùng.

Chỉ có mạnh hơn và mạnh hơn nữa mới có thể bảo vệ những thứ thuộc về bản thân mình.

Cá lớn nuốt cá bé.

Chính trong học viện cũng vậy luôn xảy ra những cái chết không rõ nguyên nhân cùng các nữ sinh có dấu hiệu bất ổn tâm lý.

"Cô hiện tại chưa thể nào có thể đánh bại một đấng toàn năng đâu mạn ly!!",

"bọn họ cường đại tới vượt quá hiểu biết của cô và cả verfluche hiện tại nhưng có ta ở đây đương nhiên mọi việc sẽ dễ dàng hơn!!".

Bá thần cười cười nói.

Phía nguyền tổ lúc này,

Nàng đang đứng tại hòn đảo nghỉ mát này.

Nguyền tổ hơi bất ngờ trước phần quà đặc biệt của hệ thống.

<< túc chủ lần đầu nhắm đến một đấng toàn năng >>

<< đặc cách ban thưởng một thanh kiếm phi logic Gottesbegriff vernichten >>

<< cho phép chém bỏ mọi khái niệm tùy theo ý muốn kết quả của túc chủ >>

<< ban thưởng thêm quyền năng thời không chi thần cho phép tùy ý thao túng không gian và thời gian >>

<< chỉ có như này túc chủ mới có thể giết một đấng toàn năng >>

Nguyền tổ lúc này nhe răng cười lạnh,cái hệ thống này quả thật vô cùng hữu ích.

Đây thực sự là một vật phẩm lỗi mất rồi.

Nàng nhìn vào thanh Gottesbegriff vernichten trong kho đồ và lấy ra nó.

Nó chính là một thanh kiếm được cắm trong vỏ kiếm cùng kích thước rất thon gon toàn thân đen tuyền nhìn rất bình thường chỉ là nó hình dáng rất đẹp mà thôi.

Nguyền tổ cảm nhận rõ chính thanh kiếm này là đã trở thành đầy tớ của mình chính mình là chủ tùy ý điều khiển.

"Haha!! Không tồi đâu!".

Nói rồi nàng dắt thanh kiếm này bên hông và bắt đầu bước đi.

Hiện tại nàng đang trong trạng thái hư vô không hề tồn tại tiến đến cái kia thần long và thiển nhan đang chơi đùa.

Thần long đang rất thích thú chơi trò té nước với thiển nhan nhưng bất ngờ hệ thống vang lên thanh âm cảnh báo.

[ phát hiện thực thể vô cùng nguy hiểm đang tiến tới đề nghị túc chủ mau chóng rời đi ]

Cảnh báo làm thần long thần sắc có chút khó hiểu nhìn xung quanh và không thấy ai cả chỉ có vài gia đình là đang chơi đùa thôi.

Nhưng thực sự bầu không trung đang trở nên cực kỳ u ám.