Siêu Năng Hack Thuật

Chương 48: Nguyền tổ gặp mặt



Bá thần lúc này nhớ tới cái lúc mà mình đang hưởng thụ cuộc sống ở địa cầu thì bỗng có cái gì đó lực lượng áp lên người hắn và cuối cùng xuyên không đầu thai vào thế giới này.

Nhớ tới cái kỳ lạ đó đến bây giờ hắn vẫn chưa biết là rốt cuộc cái chuyện gì.

Một cái lực lượng không khác gì lực lượng đã khai sinh ra hắn từ thuở đầu tiên khi khai thiên lập địa.

"xem ra thế giới này vẫn có những bí ẩn mà ngay cả khi ta còn toàn năng cũng không thể hiểu hết!!".Bá thần nghĩ thầm.

Lúc này long thánh vân đang giảng dạy về linh lực hoá vật chất thực.

Cả lớp rất chăm chú nghe vì cái linh thật này rất phức tạp.

Long thánh vân lúc này tiện tay hoá ra một thanh trường mâu vàng kim đang không ngừng có lôi linh lực nổi lên cùng khí tức vô cùng khủng bố.

"đó…đó là một thánh binh đấy!!".có người hô lớn.

Cả lớp trầm trồ nhìn cái này binh khí khủng bố.

Long thánh vân vứt cái này cho hi dao sử dụng.

Đây chính là linh lực hoá vật chất ở một cấp độ thần thánh.

Bá thần nhìn lấy phẩm chất của thanh trường thương này cũng là cảm thán,nó là đồ thật được sáng tạo bởi linh lực a.

Giờ đây các học viên vỗ tay không ngớt trước cái làm mẫu kinh thiên này của long thánh vân.

Thánh binh chính là một vật ở đẳng cấp trấn quốc vậy mà tùy ý liền có thể tạo ra,đây đích thị chính là cường giả chân chính người.

Cứ thế bài học đầu tiên hôm nay chính là linh lực hoá vật chất tồn tại.

Bá thần vừa nhìn liền đã biết làm và hắn ngay lập tức tạo ra một cái viên linh thạch pha lê bảy sắc có thể sáng trong tối vô cùng đẹp mắt.

Điều này khiến các học viên trầm trồ.

Lý hiểu hiểu ngồi bên cạnh cũng là cảm thán ngưỡng mộ cái này thiên phú.

Còn hi dao cũng chẳng chịu thua kém ngay lập tức tạo ra một trường mâu giống hệt của long thánh lão sư chỉ là cấp độ thua xa.

Mọi người trong lớp cũng không lạ trước cái này tình huống vì dù sao cũng là con gái ruột của hi thủy thánh chủ mà.

Lý hiểu hiểu lúc này cố gắng vô cùng rốt cuộc tạo ra được một viên đá nhỏ.

Còn mạn ly thì hì hụi mãi cũng ra được một viên đá khiến nàng vui mừng khôn xiết bỏ vào túi áo muốn làm kỷ niệm.

Long thánh vân nhìn cái kia bá thần nàng chỉ muốn cáu bẩn đập hắn một trận nhưng không được.

Hiện tại đây cả lớp đang phải chật vật học cái này linh thuật.

Đề bài là phải hoá ra một viên kim cương nên nó vô cùng khó khăn.

Những học viên không có linh căn hệ kim thì bài học này vô cùng vất vả.

Ở đây không ai là không phải thiên tài cả nên chuyện này nhất định sẽ có thể hoàn thành trong thời gian ngắn nhất.

Để có thể linh lực hoá vật chất thực thì nó đòi hỏi khả năng tinh vi trong việc sáng tạo là vô cùng cao đến mức còn cao hơn nguyên tử gấp nhiều lần.

Việc này có một lợi ích là có thể gia tăng hiệu quả sử dụng linh lực lên rất nhiều nên việc học này vô cùng bổ ích.

Bá thần nhìn xung quanh các học viên trong lớp cảm thấy những đồng bạn này mức độ sử dụng linh lực còn vô cùng kém.

"long thánh lão sư!! Trong chiến đấu ta nên sử dụng linh lực như nào cho hợp lý ạ!".bá thần lên tiếng hỏi.

Hắn đã hoàn thành xuất sắc đề bài nên cũng rảnh rỗi hỏi thăm.

Long thánh vân nghe vậy có chút khó chịu,việc này mà cũng phải hỏi nữa.

“trong thực chiến thì nên tiết kiệm linh lực tốt nhất có thể và đương nhiên việc cường hoá cơ thể bằng linh lực cũng vậy”,

“tuy càng dồn nén linh lực thì uy lực càng mạnh nhưng nó thiếu đi sự uyển chuyển trong tốc độ rất dễ bị khai thác”,

“lại nên nâng cao cách sử dụng linh lực càng ít càng hiệu quả thông qua những bài học như này nên trò có thể học tử tế đi!!”.

Long thánh vân sơ sài nói không muốn nhiều lời với thằng oắt này.

Bá thần cười cười gật đầu nghĩ thầm quả nhiên là cách sử dụng linh lực của thế giới này quá kém rồi.

Hắn khả năng sẽ phô diễn chút cho đám trẻ con này xem trong đại hội giao lưu lần này.

Mãi đến gần trưa lúc tan học,

Hắn cùng lý hiểu hiểu với mạn ly đi tới căng tin của trường.

Học là một chuyện và ăn là một chuyện nên nhà trường rất ưu ái các học sinh trong mỗi bữa ăn,toàn bộ sẽ được nấu bởi đầu bếp 10 sao.

"may mà ở đây là khu 1 không thì bà chị kia của mình lại tìm đến thì phiền lắm!!".hắn tự nhủ nghĩ thầm.

Ở cao đẳng này mỗi khối sẽ phân ra là một trường luôn và có khá khá trường học ở đây,các trường đều được xây xung quanh một toà biệt phủ chính là nơi mà thành viên hội học sinh ở.

Nó thực sự rất là rộng lớn và bá thần nghĩ cũng sớm thôi là bà chị kia sẽ đến tìm mình.

Bá thần ăn lấy phần ăn của mình cố gắng tận hưởng cái cảm giác đầy hạnh phúc này.

"thật ngon quá!!".

Nhìn thấy bá thần vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc kia thì đến cả lý hiểu hiểu cũng không thể ngờ là tên đáng ghét này còn có bộ mặt như vậy.

Mạn ly thì đang rình mò để bỏ đồ ăn của mình cho bá thần.

"này hai cậu! đại hội giao lưu này những học viên mới lên như chúng ta cũng phải tham gia sao?".mạn ly lo lắng.

Bá thần gật đầu.

"dù gì đi chăng nữa ở đây cũng là đào tạo thiên tài mà nên quy củ thật chả đâu vào đâu!".bá thần nói.

Lý hiểu hiểu thì hơi ngạc nhiên với quy củ,

"là học viện quy định sao!! Hay là…".nàng tò mò.

"ừ! Là hội học sinh đặt ra!!".hắn gật đầu trả lời.

"vậy nếu chúng ta cũng nên chuẩn bị thôi chứ vì cũng sắp tới đại hội rồi mà!!".mạn ly cười khổ.

Đại hội giao hữu giữa các lớp này đều là tinh anh được chọn lựa ra mà đi thi đấu.

Tuy bọn họ là học viên mới nhưng là được chọn lọc mà thăng cao đẳng nên là vẫn phải tham gia cái này hội.

Khoảng 10 ngày sau là tới rồi nên cũng khá là hồi hộp.

Vừa mới nhập học liền là đi choảng nhau đây thực sự là một chuyện thú vị đối với bá thần.

Hắn lúc này sau khi ăn xong cũng là rời đi không có ngồi lại ở đây nữa.

Lý hiểu hiểu muốn đi với hắn nhưng nàng lại nhận nhiệm vụ của hệ thống nên đành đi chỗ khác.

Còn mạn ly lúc này đang âm mưu gì đó cười cười chảy cả nước miếng.

Cô lúc này rời đi và về phòng của mình tại ký túc xá nữ để nghỉ trưa.

Nàng ta tiến vào trạng thái nguyền thần và hư vô nhanh chóng bay khỏi đây muốn tìm gặp bá thần.

"hehe!! Kịch bản nữ ma đầu gặp mặt anh hùng để trò chuyện nghe thật hấp dẫn nha~~ có khi còn phát triển lên đối tác không chừng!!".mạn ly cười cười nghĩ thầm.

Cô nhanh chóng bay đi.

Lúc này bá thần đang ngồi trong một cái quán bánh ngọt tại học viện.

Hắn ăn một cái bánh hạng sang nhất cùng vui vẻ vô cùng cười toe toét.

Xung quanh đây cũng có khá nhiều học viên và ai cũng đều chú ý đến bá thần.

"nhìn kìa! Là thiếu chủ của bá gia đấy!!",

"cái gì!? Vậy chẳng phải là em của hội trưởng sao!!?".

Rất nhiều tiếng xì xào bàn tán đang nổi lên.

Mà bá thần thì cũng chẳng quan tâm đến mấy cái sự việc cứ thế vừa ăn vừa uống.

Đương nhiên có kha khá tiếng xì xào về những chuyện xấu hắn từng làm và nghe được chính bá thần cũng giật cả mình.

"xem ra đồn thổi hơi phóng đại quá rồi!!".hắn nghĩ thầm.

Nhưng lúc này hắn chợt động.

Một cô gái với bộ váy đen tuyền lại cầm theo một chiếc ô cùng làn da trắng bệch kia đã từ lúc nào ngồi đối diện hắn.

Bá thần nhận ra ngay là mạn ly và thú vị vô cùng cũng thử làm diễn viên xem sao a.

Không ai có thể nhìn hay cảm nhận được nàng ngoại trừ những người mạn ly cho phép.

"ngươi là ai?".bá thần khẽ nói phất tay tạo ra một kết giới cách âm.

Cũng không phải cách âm vì cái gì mà hắn sợ người ta đồn mình là thằng tâm thần ngồi nói chuyện một mình.

"bá thiếu chủ thủ đoạn thông thiên a~~!! Nguyền tổ bái phục na~~!".nguyền tổ lên tiếng cười ôm má đầy ma mị.

"nguyền tổ!!".hắn khẽ nói cảm thấy cái tên thật ngầu lòi làm sao. ngôn tình hài

"fu~fu!! ta tới gặp ngài chính là có đại sự muốn bàn đây nè không biết ngài có hứng thú!".nguyền tổ cười nói.

Bá thần nghe vậy hơi bất ngờ nhìn mạn ly không nghĩ người con gái này muốn mình tham gia vào kế hoạch của cô nàng.

"à! Thôi được ngươi thử nói ta nghe coi!".bá thần lên tiếng.

Nguyền tổ không do dự nói luôn vì nàng không hề sợ bí mật sẽ bị lộ vì như thế càng khiến cuộc vui trở nên càng vui hơn.

"là về chuyện của một thằng nhãi tên vân ca cùng vân tuyệt kia!!".nguyền tổ lên tiếng.