Siêu Năng Hack Thuật

Chương 45: Cùng yên nhã thân mật



Vân ca lúc này thần sắc cực kỳ cay cú nhìn bá thần.

“vậy đại hội giao lưu năm nhất cao đẳng năm nay sẽ là nơi quyết tử ngươi có dám!!!?“.vân ca giọng nói lạnh lẽo.

Thấy vậy bá thần cảm thấy tên này rốt cuộc lấy đâu ra cái tự tin đó không biết nữa.

“được được!! Vậy từ giờ tới lúc đó đừng có làm phiền ta nữa!“.bá thần phiền phức nói.

Vân ca ấm ức nhìn qua lý hiểu hiểu cũng là về chỗ ngồi.

Cạch!!

Lúc này đây cửa lớp mở ra và yên nhã bước vào.

“các em!! Các em chính là giải nhất trong kỳ thi vừa rồi nên đương nhiên 30 giọt long huyết sẽ thuộc về các em!!“.yên nhã vào thẳng chủ đề.

OOhhhh!!!

Cả lớp reo vang hò hét vui mừng.

Cực khổ như vậy quả thực xứng đáng.

“tất nhiên lẽ thường tình thì bá thần sẽ là người phân phát vì trò là người giết rồng mà!!“.yên nhã quay qua nhìn bá thần.

Cả lớp giờ đây im lặng không thôi quả thực có chuyện này a.

Mọi người liếc nhìn bá thần.

Hắn lúc này thở dài cầm lấy cái túi trữ vật trên bàn giáo viên của yên nhã sau đó phân phát long huyết cho mọi người.

Ai trong lớp cũng vui mừng khôn xiết trừ vân ca kia.

“cô sẽ nghỉ hưu sao?“.bá thần khẽ hỏi.

“ừ!!“.yên nhã thản nhiên.

Bá thần biết rõ cô nàng này là hầu gái của mẹ hơn nữa còn rất được bà yêu thích nữa nên chắc chắn sẽ sống rất tốt cạnh bà thôi.

Hắn mỉm cười.

“sau này có thời gian ta sẽ về thăm cô!!“.Bá thần mỉm cười nói.

Nghe vậy yên nhã gật đầu nhẹ bày tỏ ý vui vẻ.

“và đến lúc đó ta sẽ bảo mẹ cho cô đi hầu hạ ta mỗi tối!!“.bá thần cười gian xảo che miệng nói.

Yên nhã nghe vậy thở dài không biết nói gì nữa,con người này vậy mà còn muốn bản thân làm nữ nhân của hắn.

Bá thần cười cười cũng không nghĩ cô gái này thực rất bình tĩnh a.

Cả lớp nhận lấy long huyết thì ai nấy nhanh chóng chạy tới khu tu luyện để chọn một phòng riêng tư.

Bá thần lúc này cầm lấy 15 giọt long huyết còn lại đi tới lớp B nhị thiên.

Đến nơi thì huyền ngọc cùng không nhã vẫn đang chờ bá thần hôm nay đây.

Hắn cũng là ngạc nhiên vì không nghĩ mấy cái người này còn không tin hắn a.

Huyền ngọc sau khi thấy bá thần đi tới thì cười toe nhanh chóng chạy tới.

“long huyết đâu!!??“.

Rất thẳng thắn hỏi lấy.



Bá thần lắc đầu đưa cho huyền ngọc cái túi trữ vật sau đó rời đi.

Hắn lúc này trở về lớp và phát hiện yên nhã vân đang ngồi đó vẻ khá là buồn.

“cô sao thế?“.bá thần lên tiếng hỏi.

Yên nhã nghe vậy cũng chỉ thở dài chán chường.

Sắp về rồi khiến nàng có chút không nỡ.

“thôi thôi!! ở lại làm nữ nhân của ta đi yên nhã!!“.bá thần cười cười nâng lên chiếc cằm của yên nhã.

Yên nhã lúc này suy tư gì đó cũng là ôm lấy cổ của hắn.

“thiếu chủ! Nếu ta trao thân cho ngài thì ngài có thể giúp ta một chuyện không!!“.yên nhã gần gũi lên tiếng.

Bá thần nghe vậy nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

“là về vấn đề của yên quốc công chúa sao!?“.bá thần lên tiếng.

Yên nhã gật đầu:“vâng!! Mong ngài sẽ giúp ta cứu lấy cô ấy!”.

Bá thần lúc này suy nghĩ chút.

Năm xưa mẹ mình từng phái người đồ diệt cả yên quốc chỉ vì tên hoàng tử dám lỡ lời chọc ghẹo ngưng sương trưởng lão.

Thế là yên quốc một thời hùng mạnh anh kiệt như mây cứ thế bị chấm hết lưu vong tới khắp nơi trong vũ trụ.

Nhưng vẫn là bị bá gia đám tiểu tốt truy sát tới không thể thoát nổi.

Toàn bộ hoàng thất yên quốc đều đã bị tử hình bao gồm cả quốc vương cũng bỏ mạng.

Chỉ còn lại duy nhất một vị công chúa nhỏ bé vẫn còn đang ngơ ngác ôm xác của mẹ mình.

Yên nhã thân là nha hoàn của tiểu công chúa này nên nhanh chóng quỳ xuống cầu xin tha cho tiểu công chúa.

Cái loại cầu xin vô cùng thành khẩn kia cũng là được mẹ mình vỗ tay phấn khích tha cho tiểu công chúa này và nhận cái này a hoàn yên nhã làm hầu nữ bên cạnh.

Tiểu công chúa tuy được tha nhưng vẫn là bị giam lỏng trong một căn phòng rộng lớn không thể đi đâu hết và lớn lên trong một gian phòng này.

Bá thần lúc này thở dài nhìn lấy yên nhã đang rất thành khẩn trước mắt.

“món hời này ta sẽ nhận vậy!!“.bá thần cười cười nói.

Yên nhã nghe vậy an tâm sau đó cô phất tay,không gian xung quanh diễn hoá ra một căn phòng rộng lớn có chiếc giường lớn.

Đây là kỹ năng tạo ra một không gian riêng biệt trong một ngày nhưng tốn khá nhiều linh lực và có vẻ như yên nhã lúc này cũng đã thở dốc vì mệt rồi.

Bá thần bế người con gái này lên giường sau đó cởi bỏ y phục của mình và của nàng ta ra.

Yên nhã nhan sắc cũng rất là xinh đẹp với mái tóc cắt ngắn dài ngang cổ được cột gọn gàng vô cùng cá tính.

Da dẻ cũng chẳng kém bất kỳ mỹ nhân nào trắng mịn như tuyết.

Còn về vòng một nàng luôn khiến các học nữ trong học viện đều là kính nể ao ước.

Vậy mà giờ bá thần đang được chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh quan hùng vĩ này còn không ngừng xoa bóp nó.

Cứ như vậy một màn này cứ thế diễn ra trong suốt nửa ngày liền.

Bá thần hắn thực rất khoẻ a.

Yên nhã lúc này đỏ mặt ngượng ngùng ngồi dậy liếc nhìn bá thần.

Nàng không nghĩ rằng người con trai này lại như thế thô bạo thục rất mạnh còn r* rất nhiều bên trong nữa liên tục nữa.



“hứa rồi đó!“.yên nhã đỏ mặt khẽ nói.

Bá thần cười cười gật đầu nói là cứ yên tâm.

Trong thời gian tới hắn sau kỳ đại hội giao hữu cũng sẽ đến băng thần môn của mẹ mình một chuyến.

Trước đó hắn cần giải quyết mấy cái phiền phức trước mắt đã.

“cô bao giờ sẽ đi?“.bá thần tò mò.

“hả? à cuối tuần sẽ đi!!“.yên nhã trả lời.

Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra là cái người này còn muốn nữa a.

Hắn lúc này bổ sung một lượng linh lực khổng lồ cho không gian riêng biệt này và bắt đầu ôm lấy yên nhã và đè nàng xuống.

“trò còn muốn bao lâu nữa!?“.yên nhã hai má ửng đỏ khẽ hỏi.

“ừm! Hiểu hiểu có lẽ phải ba ngày mới luyện hoá xong long huyết nên ta sẽ làm tới lúc đó!!“.bá thần cười cười nhìn yên nhã.

“hả??”,

“ưm~~~!!“.

Yên nhã tiếp tục được bá thần âu yếm nữa.

Ở một phía khác lúc này,

Lý hiểu hiểu đang ngồi xếp bằng trong một căn phòng trắng to lớn vô cùng.

Đây chính là khu tu luyện một cái phòng chuyên dùng cho những học viên có sự riêng tư để luyện tập.

Lý hiểu hiểu giờ đây phần bên dưới vẫn còn rất nhạy cảm khiến nàng đỏ mặt bừng bừng đổ hết lỗi cho con người kia.

Hắn làm rất mạnh bạo đã thế còn r* không biết bao nhiêu lần bên trong nữa.

Nàng lắc đầu tự hiểu cũng chả làm gì được.

Nàng lúc này nhìn hệ thống số điểm có được.

Điểm này chuyên dùng để gia tăng sức mạnh của linh lực cùng số lượng và mạn ly hệ thống cũng có chức năng này.

Nàng lúc này đang có 2.000.000 điểm vì nhận được từ cuộc mây mưa mãnh liệt đêm qua với bá thần.

“xứ tên đang ghét còn coi như ngươi có tác dụng!!“.nàng chửi thề.

Điểm này còn gọi là linh điểm có thể thông qua ngẫu nhiên nhận được hoặc giết quái nhận được,giết người sẽ gấp mười giết quái.

Lý hiểu hiểu nhanh chóng nâng cao vào sức mạnh tinh thần,trí tuệ, sức mạnh linh lực,số lượng linh lực, sức mạnh vật lý.

<< số lượng linh lực:2triệu >>

Lý hiểu hiểu lúc này lấy ra long huyết và bắt đầu hấp thụ.

Long huyết đã được thanh tẩy sẵn nên chỉ việc hấp thu nữa thôi là được,đây là một kỳ chân dị bảo vô giá.

Cứ như vậy cô tiếp tục hấp thụ.

Phía mạn ly lúc này,

Nàng chưa vội hấp thụ long huyết mà đang dành thời gian đi ngủ cho khoẻ.

Mà ở phía vân ca lúc này hắn ta đang gặp vấn đề.