Siêu Năng Hack Thuật

Chương 43: Ác kẻ phát thiện từ bi



Lý hiểu hiểu lúc này khuôn mặt trở nên rất khó coi.

Các nữ học viên giờ đây nhìn lý hiểu hiểu rất lâu vì nàng thực sự rất rất đẹp a,thu hút vô cùng.

“Rời khỏi đây đi vân ca! Tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa!!“.lý hiểu hiểu lên tiếng.

Vân ca lúc này đóng cánh cửa phòng lại khiến mọi người bên ngoài sững sờ.

Mạn ly cũng là bất ngờ nhìn lấy.

Vân ca lúc này hai tay bám vào vai lý hiểu hiểu muốn cưỡng hôn lấy nàng.

Bốp!!!

Lý hiểu hiểu ngay lập tức tát mạnh vào má của vân ca khiến hắn lui lại.

“tớ không ngờ cậu là người như vậy đấy vân ca ạ!“.lý hiểu hiểu tức giận nói.

Hắn ta nghe vậy nghiến răng tiếp tục tiến tới.

Lý hiểu hiểu không còn cách nào khác.

Uỳnh----!!!

Vân ca bị đánh bay xuyên qua rất nhiều toà nhà.

Các học viên nữ ở đây lúc này choáng váng nhìn phía xa vết thủng dài đằng đẵng.

Lý hiểu hiểu bước ra cực kỳ siêu trần.

Haizz!!

Nàng thở dài sau đó rời khỏi nơi này.

Mạn ly lúc này nhanh chóng đi theo hiểu hiểu sợ cô lại bị tên kia quấn lấy.

Vân ca phía xa ở đống đổ nát máu me đầm đìa cố gắng gượng dậy.

“bá thần!!!”.

Hắn ta rít gào.

Mọi uất hận giờ đây hắn trút hết lên đầu của bá thần thề sẽ giết chết kẻ khốn nạn này.

Lúc này phía ký túc xá nam,

Bá thần đang ngồi lắp cửa và đã lắp xong mới toanh như cũ.

“hô~!!.thật mệt nhọc khi lao động a!“.bá thần mỉm cười ra dáng lau mồ hôi chán như các chú lao công vất vả.

Hắt xù!!!

Hắn tự nhiên hắn xì một hơi và tự hỏi sao hôm nay hết lạnh gáy lại tới ắt xì nhỉ.

Mà hắn mặc kệ những cái này đi và chạy lên giường bắt đầu ngủ nướng.

Sau một lúc hắn đã ngủ ngon.

Mãi lâu sau thì cửa phòng của hắn mở ra và hai tuyệt sắc gia nhân bước vào.

Là lý hiểu hiểu và mạn ly.

Cả hai người có vẻ đã thoả thuận gì đó và đã thành nên rất là vui vẻ bây giờ.

Lý hiểu hiểu lấy túi trữ vật ra và để đồ mình vào phòng ngủ của bá thần.

Nàng bất ngờ vì tên đáng ghét này đang cuộn tròn lấy chăn ngủ ngon lành như chết vậy.

Mạn ly thích thú hít hà không khí trong căn phòng.



Lý hiểu hiểu thì đi kiếm gì đó trong tủ lạnh.

Khi nàng mở ra cái tủ lạnh thì nàng thở dài không nghĩ bên trong thật có rất nhiều những thực phẩm cao cấp.

Lại một cái tủ lạnh khác toàn là nước ngọt cùng một cái tủ lạnh nữa chất đầy kem cùng sữa chua hoặc các loại bánh kem rất đắt đỏ.

Phải nói hắn thực sự rất có tiền a.

Lý hiểu hiểu tự nhiên như ở nhà lấy đồ ăn thức uống ra mời mạn ly.

Cứ như vậy cả hai chén hết một nửa số đồ ăn ở hai cái tủ lạnh đồ ăn vặt.

Đến gần trưa và bá thần ngủ dậy mơ màng dụi dụi mắt đi ra.

Nhìn thấy lý hiểu hiểu và mạn ly khiến hắn tò mò nhưng ngay lập tức nhớ ra.

“oohh–!! Hiểu hiểu nàng tới rồi hả!?“.bá thần cười cười ngáp ngủ nói.

Lý hiểu hiểu giờ đây thở dài quay lại nhìn bá thần.

Mạn ly thì rất thích thú ngắm lấy cái kia thân ảnh thực ngầu a.

“cậu dậy rồi sao?“.lý hiểu hiểu lên tiếng.

Bá thần gật đầu đi tới ngồi cùng bàn với bọn họ.

Hắn nhìn cái này đống đồ ăn vặt cũng là thở dài khóc thầm,đống đồ ăn dự trữ của hắn kiểu như sắp hết a.

Hắn bị chị mình cắt mất tiền tiêu vặt nên giờ đây chỉ có thể ấm ức sống tới hết tháng a.

Bá thần lúc này thật sự cảm thấy có phụ nữ đúng là tốn của nhưng cũng đành kệ vậy.

Cứ thế cả ba nói chuyện phiếm đến gần trưa và mạn ly bắt đầu ra về.

Chỉ còn lại lý hiểu hiểu và bá thần.

Nàng biết chắc tên đáng ghét này sẽ dở trò và quả nhiên là thực như vậy.

Hiện tại lý hiểu hiểu đã nằm trên giường rồi.

Còn bá thần thì đương nhiên là ôm lấy nàng mà ngủ như thường lệ.

Lý hiểu hiểu cũng không có nói gì mặc kệ.

Nàng suy nghĩ tới vân ca và cũng là đầy nản lòng không có muốn tiếp tục theo đuổi cái tình yêu đã quá mức rắc rối này.

Giờ nàng đang trong vòng tay của người khác sao có thể có tương tư tới người mình thương nữa nên nàng muốn dứt khoát bỏ cái này ý với vân ca triệt để cắt đứt đoạn nhân quả này.

Bá thần khá là vui vẻ cũng không có nói gì hết,hắn rõ ràng tâm tư trong lòng nàng ta.

Hôm nay sở dĩ nên ngủ nướng vì trải qua những cái kia ngày tháng tại ma thú sơn lâm đã ám ảnh kha khá học viên trung viện.

Nếu mà cứ tiếp tục đi học nữa e là tẩu hoả nhập ma nên nhà trường cho nghỉ một hôm dưỡng sức.

Bá thần cứ như vậy nằm ôm lấy lý hiểu hiểu thiếp đi tới tận 6h tối.

Hắn sau khi ngủ ngon lành như vậy đến giờ đã thức giấc đi ra khỏi phòng và ngồi cạnh bàn ăn.

Đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn và lý hiểu hiểu vẫn còn đang nấu món gì đó nữa.

Nàng lúc này mặc một bộ quần áo thường nhật khá là thoải mái tuy không quá lộ liễu vì nàng vẫn rất đề phòng bá thần dở trò đồi bại.

Bá thần thở dài nhìn cái kia thân hình thon gọn cùng đường cong hoàn mỹ của lý hiểu hiểu tự thề đêm nay sẽ không ngủ nữa.

Lúc này rốt cuộc lý hiểu hiểu cũng nấu xong một món súp gà trông rất là ngon miệng đặt xuống cho bá thần.

“thật ngon a!!“.hắn sụp một miếng cảm giác thật sự không khác nhà hàng năm sao là mấy.

Lý hiểu hiểu cũng chậm rãi ăn cái này bữa ăn vì dù sao từ giờ sẽ ở với con người này rất lâu a.

Nàng cũng không có cần thiết quá phải tu luyện ở trong phòng này mà sẽ đến phòng tu luyện của học viện để luyện tập.



Khi lên cao đẳng thì dịch vụ này hoàn toàn miễn phí.

“có cô vợ như nàng thực tốt a!!“.bá thần vui vẻ nói.

Lý hiểu hiểu nghe vậy suýt nữa mắc nghẹn.

“ai là vợ ngươi!?“.nàng lên tiếng đầy vẻ không thích.

“thì đợt nọ ta chạm và xoa vào m*ng nàng đến sáng thì nàng cũng có từ chối đâu!!“.bá thần lên tiếng nói giọng chọc ghẹo.

Lý hiểu hiểu nghe vậy liền cáu vô cùng,tên này còn vô sỉ như thế nói ra nữa.

“đã hứa là không đụng chạm quá đáng mà!!“.nàng phản biện cuối cùng.

“nhưng là không phải đụng chạm theo kiểu ấy ấy chứ không có cấm sẽ được sờ mó”,

“nếu nàng thích thì ta cho nàng sờ nè!!”.

Bá thần cực kỳ vô sỉ phun ra lời nói sặc mùi chủ nghĩa bản thân.

Lý hiểu hiểu lúc này tức giận không thôi nhưng vẫn cố mà nuốt lại.

Ngộ nhỡ tên này lại nổi lên ý định xấu xa cùng cực thì e là sẽ vô cùng khó nói.

Mà hơn nữa cái hôm cả hai ở chung cái lều nhỏ kia nàng còn nhớ như in cái cỗ sát khí kinh khủng kia nhìn mình và nàng chắc chắn đó là bá thần.

Cái cảm giác đó còn rợn người hơn không biết bao nhiêu lần cái lần mà mạn ly mở linh vực muốn giết hết cả đám học viên.

Đến bây giờ nàng vẫn còn ám ảnh cái này cảm giác thậm chí cả hệ thống cũng từng cảnh báo với nàng là tên đáng ghét này cực kỳ nguy hiểm.

Chỉ có thể như không biết chứ tuyệt không thể thành thù.

Giờ đây nàng cũng chỉ thở dài không có nói gì,từ lúc rơi vào tay hắn là nàng biết nhất định sẽ có kết cục này.

Sau khi ăn xong bá thần bế lấy thân hình thon gọn cùng người con gái tuyệt sắc này lên giường vì có vẻ cổ đã cam tâm rồi.

Không thể không nói lý hiểu hiểu rất là xinh đẹp nhất là khi nàng có mị lực vô song thì thực đã khuynh quốc khuynh thành.

Đêm hôm đó một màn hương xuân nóng bỏng trên giường phòng bá thần đã diễn ra.

Quần áo cả hai đã được trút bỏ.

Lý hiểu hiểu từng được nói là băng thanh ngọc cốt tiên tử cũng là giờ nằm bên dưới một người nam nhân đỏ mặt khẽ rên liên hồi.

Khung cảnh đầy vẻ không thể tưởng này thực khiến người ta phải động lòng si mê tới tâm trí vô phùng.

“xem ra là khí vận của tên vân ca kia đã gần bị dập tắt rồi và chỉ cần tước đoạt cái kia người hỗ trợ hắn nữa là xong”,

“vân ca ơi là vân ca! Nữ nhân trước đây từng định sẵn sẽ cùng ngươi kết duyên vợ chồng lại đang nằm bên dưới ta rên rỉ đỏ mặt ngại ngùng “,

“nếu ta không thức tỉnh ký ức thì e là ngươi thật có một ngày sẽ diệt cả nhà ta rồi”,

“giờ đây ta sẽ phát thiện từ bi giết ngươi thật nhanh a!!”.

Bá thần lúc này mỉm cười nhìn lý hiểu hiểu cùng cơ thể ngọc ngà với làn da trắng mịn như tuyết đang không ngừng bị hắn thúc thực rất là thích a.

Phía căn phòng của mạn ly lúc này,

Cô nhìn lên hệ thống thông báo nhiệm vụ.

<< phát hiện kẻ có khí vận cao là vân ca bị thống lĩnh yêu ma nhập xác không bao lâu sẽ mất khống chế >>

<< khởi động nhiệm vụ ngẫu nhiên là vỏ bọc nhân ái >>

<< giết kẻ này mang lên lòng nhân nghĩa với mọi người vì thương sinh lòng mang đại nghĩa >>

<< hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng là 1.000.000 điểm khí vận >>

Mạn ly lúc này sáng mắt nhìn cái này một triệu điểm khí vận.