Siêu Năng Hack Thuật

Chương 27: Bắt đầu



Tối hôm đó,

Bá thần nằm sõng soài trên giường bên cạnh chính là lý hiểu hiểu trong bộ đồ ngủ con thỏ thường ngày.

Hắn không nghĩ nhỏ này lại như thế dễ dàng tuân thủ ước hẹn như vậy nhưng như thế vẫn là làm hắn có chút vui vẻ.

Thứ cảm xúc khó tả này lại như thế nào ảnh hưởng hắn làm hắn cảm thấy rất thú vị lúc trước bản thân thầm thương trộm nhớ cô gái này.

“hiểu hiểu!”.bá thần nhìn sang bên cạnh mình lý hiểu hiểu.

“sao?”,

“đã nói rồi là không được đụng chạm quá đáng đâu đấy!!”.

Lý hiểu hiểu hơi đề phòng nhìn lại bá thần nói.

Thấy vậy bá thần cũng chỉ cười khổ ngạc nhiên vì cô nàng này cứ nghĩ hắn giống cầm thú không bằng.

“cậu hiểu lầm rồi tớ chỉ muốn trò chuyện với cậu một lúc thôi!”,bá thần mỉm cười.

“giờ đã là 11h đêm rồi không đi ngủ còn trò chuyện gì chứ?”,lý hiểu hiểu bịu môi nói.

Nàng hơi cáu khi hôm nay đã tập huấn rất mệt mỏi rồi mà giờ còn không thể đi ngủ nữa còn phải đề phòng người này nổi cơn thú tính,cuộc đời nàng đúng là số khổ a.

“hiểu hiểu!!, muội không cần phải đề phòng ta như vậy đâu!!”.bá thần bật cười lên tiếng.

Nghe vậy lý hiểu hiểu càng là đề phòng cực độ liếc nhìn bá thần.

Thế là bá thần ôm lấy lý hiểu hiểu vào người sau đó nhắm mắt đi ngủ.

Mặc dù không được đụng chạm quá đáng nhưng như này là đụng chạm thường thôi của những cặp đôi bình thường.

Thời gian thấm thoát thoi đưa ba ngày trôi qua một cách nhanh chóng,

Trong ba ngày này lớp A cùng B nhị thiên là tiến bộ vượt bậc nhờ có William phụ trách huấn luyện,phải công nhận anh chàng này rất giỏi.

Nhờ vậy mà thực lực cùng chiến thuật của lớp A được tăng mạnh.

Hôm nay đây ai cũng đã sẵn sàng tham gia kỳ thi cử này với một tâm thái không ngán bố con nhà ai cả.

Cả trung đẳng thiên các khối từ năm nhất đến năm ba giờ đây càng là ý chí hừng hực vô cùng muốn sở hữu long huyết chi lực hấp thụ vào người.

Không những có thể tăng mạnh lượng linh lực cùng sức mạnh của nó lại có hiệu quả tăng cường gân cốt nhục thể đến khó mà tưởng tượng còn có thể có cơ hội sở hữu một tia long huyết hay long lực đây là kỳ chân dị bảo cỡ nào chứ.

Bá thần đứng cạnh lý hiểu hiểu ở hàng bên sau khi nhìn xuống thì thấy tên vân ca kia đang tràn đầy sát ý nhìn hắn làm bá thần cảm thán cái này người cũng là chịu khó quá đi không thấy mệt à.

Bá thần nảy ra một ý,

Lúc này hắn cầm lấy bàn tay trắng mịn của lý hiểu hiểu như một cặp đôi như bao người khác hay làm khiến lý hiểu hiểu có hơi chút bất ngờ rồi thở dài.

Vân ca nhìn một màn phía trước thâm tâm cực kỳ điên cuồng, người mình yêu giờ đây lại nằm ngủ trong vòng tay người khác giờ còn như thế thân mật đây là cái gì đau đớn chứ.



Cả lớp liếc nhìn cảnh tượng này cũng là thương xót cho lý hiểu hiểu cho rằng cuộc đời của cô ấy xong rồi khi rơi vào tay của tên bá thần kia.

Bá thần thì giờ nội tâm đang ha hả cười nhìn cái kia anh chàng đang cay cú không khỏi nhịn cười.

Hắn quyết định hôm nay sẽ thể hiện thực lực ở mức độ nhẹ thôi,lôi đình địa ngục siêu năng lực cấp B là lựa chọn không tồi, giờ vẫn chưa cần sử dụng bạch thần kiếm.

Siêu năng lực cấp B lôi đình địa ngục:cho phép người sở hữu thi triện hắc lôi lên bản thân để cường hóa mạnh nhục thân lại gia tăng tốc độ lên tới cực đại,nó khi tấn công càng là mạnh mẽ,hắc lôi có thể khiến kẻ dính đòn bị tê liệt nặng về cả thể xác linh hồn.

Bá thần mỉm cười nhìn bên trên đại tá đứng cùng viện trưởng chân bị phát biểu.

Các giáo viên cũng là đứng đầu ở hàng mỗi lớp của họ.

“các em học viên chú ý,để không dài dòng tôi xin vào thẳng vấn đề!”,

“ở trong ma thú sơn lâm có rất nhiều ma thú cường đại nếu cảm thấy đánh không lại phải chạy ngay tức khắc giữ mạng của bản thân!”

“các em chính là mầm non của thế hệ này sẽ trở thành trụ cột trong tương lai nên nhất định phải quý trọng bản thân mình!!”.

Đại tá lên tiếng thông qua micro phát biểu tràn đầy uy nghiêm của người quân nhân.

“Vâng!!!”.

Cả quảng trường hô to đáp.

“được rồi sau đây là về vấn đề thi cử lần này quy tắc!”,

“các em sẽ săn giết yêu thú trong ma thú sơn lâm và sẽ thông qua số linh thạch các em kiếm được để tính điểm,linh thạch càng cao cấp điểm càng nhiều nên việc của các em chính là…”,

“cẩn thận,đề phòng,mạnh mẽ hơn cùng trưởng thành hơn!!”.

Viện trưởng trung đẳng lên tiếng phát biểu.

“và giờ các em hãy đi ra ngoài doanh trại đứng trên đỉnh núi này nhìn xuống ma thú sơn lâm và bắt đầu khởi hành!!!”.viện trưởng tiếp tục tuyến bố.

Thế là các lớp đều là đồng loạt xoay người di chuyển ra phía cửa vào doanh trại.

“giúp đỡ nhau nhé!!”.huyền ngọc từ đâu xuất hiện cạnh lý hiểu hiểu sau đó cũng là nhí nhảnh nói.

“ừ! ừm!!”.lý hiểu hiểu hơi ngượng đáp.

“oa William kìa!!”,các nữ sinh đồng loạt khẽ hô.

William đi tới cạnh bá thần.

“bá học bạn cứ theo kế hoạch nhé!!”. William lên tiếng.

Bá thần nghe vậy mỉm cười.

“cậu nên nói với lớp trưởng của chúng tôi là tên vân ca kia chứ không cần nói với tôi đâu vì tý nữa tôi sẽ đánh lẻ!!”. bá thần thản nhiên nói.

Nghe vậy cả hai lớp các học sinh chấn kinh không tin những gì mình vừa nghe thấy.



William kinh ngạc không thôi cho rằng bản thân nghe lầm,đánh lẻ ở ma thú sơn lâm đây con mẹ nó là đang tìm chết.

Lý hiểu hiểu,mạn ly,huyền ngọc và không nhã đứng cạnh nhau thì trừ mạn ly ra ba người còn lại khi nghe cái này lời chỉ là ngơ ngác tự hỏi giờ là lúc nào rồi còn nói đùa chứ.

Tự nhiên tên này lại như thế dở chứng khiến người ta khó mà lường được.

William đã tính toán cho việc này rồi nhưng thật không nghĩ nó xảy ra thật.

“bá học bạn cậu dự tính này hơi có chút mạo hiểm đấy!!”. William lên tiếng khuyên nhủ bá thần.

Nhưng bá thần là không nghe,hắn thì có gì mà phải lo chứ phải lo là bọn người này mới đúng.

Cứ thế cả trung đẳng viện các lớp đứng trên đỉnh núi nhìn phía xa ma thú sơn lâm hùng vĩ bao la cảnh tượng lại khí tức tử vong cuộn trào mang lại cho người ta cảm giác sởn cả da gà.

“được rồi các em tập trung!!”.yên nhã vỗ tay lên tiếng.

Các giáo viên khác cũng là như vậy.

Xẹt!!! Xẹt!!! Xẹt!!!

Đúng lúc này trong hàng của lớp A nhị thiên hắc lôi cuộn trào bao phủ lấy bá thần.

“ta đi đánh lẻ đây hẹn gặp ở thung lũng rồng!!”.bá thần cười nói.

Các lớp lúc này chấn kinh trước loại kia khí tức đáng sợ về sự chênh lệch thực lực.

Bá thần con mắt đen nhánh mái tóc bạch kim nhẹ bay trong gió gương mặt anh tuấn tràn đầy tự tin mang đến cho người ta một cảm giác an tâm kỳ lạ.

“bá thần em địn…”,

Còn chưa nói hết thì yên nhã chấn kinh.

Uỳnh!!!

Bá thần bay về ma thú sơn lâm bằng một tốc độ khủng bố tới khó mà tưởng tượng ra nổi.

Nó nhanh đến mức mà những người ở đây chỉ có thể há mồm trợn mắt không dám tin loại này người thật cùng thế hệ.

Đến cả những người như huyền ngọc, không nhã, William,vân ca,lý hiểu hiểu thậm chí cả vân tuyệt đều là kinh hãi.

Loại kia người thật không nghĩ thực lực mạnh tới kinh khủng như vậy,khí tức đáng sợ khiến cả trời cao đều run rẩy vừa rồi là minh chứng rõ ràng nhất.

“hắn ẩn nhẫn thực lực sao!!!”.có người nói nhỏ.

Giờ phút này bá thần trên đường bay gặp một con đại bàng to lớn là yêu thú mạnh mẽ ở ma thú sơn lâm nhưng,

Ầm!!!

Một quyền hắc lôi tung ra khiến trời cao gió lạnh rít gào lôi điện ầm ầm như muốn đánh nổ Sơn hà chấn cho con đại bàng nổ tung thành huyết vụ biến thành mưa máu chết ngay tại chỗ.

“giờ mới bắt đầu thể hiện đây!!”.