Siêu Năng Hack Thuật

Chương 2: Có chắc tình cờ là đây



Sân trường học viện một khu vực tập huấn giờ đây có rất nhiều học viên đang đứng ở đây người người trò chuyện.

Bọn họ chính là đang chờ xe đưa đón học sinh tới để tiến hành chuyến du lịch được nhà trường tổ chức trong ba tháng hè.

Địa điểm đến chính là suối nước nóng tại toà biệt phủ to lớn trên một ngọn núi trực thuộc tài sản của học viện.

Nghe đồn toà núi này quanh năm mát mẻ khí hậu ôn hoà được bao quanh bởi rất nhiều thái sơn rừng cây vô số lại sinh vật nhiều vô kể.

Bá thần lúc này đi tới sân trường khu tập huấn rộng lớn cũng là một dạng hơi nghi hoặc.

Mẹ nó cái kỳ đi du lịch cũng nhiều người quá đi,học sinh giờ còn chê cả nghỉ hè cơ à!!?

Hắn thở dài đi tới một cái máy bán nước tự động mua một lon nước cafe sữa uống cho bớt hồi hộp.

Mọi người xung quanh khi nhìn thấy hắn thì nhanh chóng tránh ra xa vì không ai muốn đắc tội hắn.

"người này nghe đồn chính là tên liếm cẩu suốt ngày bám lấy một trong ngũ đại hoa khôi lý hiểu hiểu đấy!",có học viên tại khẽ nói với người bên cạnh.

Bá thần ngày thường tính tình ngang ngược coi trời bằng vung, ở cái học viện trung đẳng này làm mưa làm gió cực kỳ khiến người ta căm hận kết thù khắp nơi.

Nếu không phải gia thế của hắn siêu việt thì sớm đã bị đá xéo khỏi học viện rồi.

"lão đại!!".

Đúng lúc này phía xa truyền tới tiếng gọi của một nam học viên đang chạy tới,phía sau là hai người cũng đang chạy theo.

Hử?!

Bá thần ngồi trên chiếc ghế dài cạnh máy bán hàng tự động đang ngồi uống cafe sữa thì bất ngờ nhìn qua.

"là ba thằng đần đi theo mình đây mà!!",hắn nghĩ thầm nhận ra ba người kia.

Ba người này lần lượt tên là,tư lợi,trục lộc,nguyên khôn và người vừa gọi hắn chính là tên ở giữa tư lợi.

Ba kẻ này nhờ có thiên tài địa bảo mà bá thần đưa cho hàng tháng mà có thành tựu rất lớn cũng gọi là võ nghệ cao cường siêu năng lực cũng là rất tệ,con mẹ nó chứ ảo thật đấy.

"lão đại ngài hôm nay đến sớm quá,lý tiểu thư chính là đang ở phía xa kia khu vực!!",tư lợi dáng người béo tròn miệng ngậm kẹo mút thở hổn hển nói.

Bá thần nghe vậy cũng là hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tâm lại.

"kệ cô ta đi!".hắn thản nhiên nói.

Lời này vừa ra khiến cả ba người đều bất ngờ sửng sốt tưởng mình vừa nghe lầm một dạng.

"lão đại người không đùa chứ lý tiểu thư ở phía xa kia người lại không chú tâm sao!?",trục lộc bối rối lên tiếng.

"không cần!",bá thần vẫn như cũ trả lời.

Chuyện này khiến cả ba há mồm trợn mắt không dám tin cái này sự tình.

Thiếu chủ ngày thường luôn bám theo lý hiểu hiểu suốt ba năm nay bây giờ lại như thế thản nhiên không muốn gặp,cái này sự tình thật là khó mà tin được.

Bá thần nhìn thần sắc của ba người trước mặt vẻ hơi đau đầu.

Mẹ nó cái chuyện thế này khó tin đến vậy sao?

Phía xa một chỗ học viên nữ tụ tập chính là cùng lớp với bá thần

"hiểu hiểu tên mắc dịch kia đang ngồi phía xa kìa!!",một học viên nữ nhìn lý hiểu hiểu nói.



Lý hiểu hiểu nàng nhan sắc thực sự tuyệt thế trên đời, mái tóc đen nhánh trải dài,thân hình cao gầy thon gọn lại ba vòng cực kỳ chuẩn mẫu tiên nữ hạ phàm.

Cô ấy cũng là nhìn qua phía sau cái kia kẻ liếm cẩu rất khó chịu,

Rõ ràng bản thân đã từ chối cùng không có quan tâm kẻ này một dạng nữa thế mà hắn vẫn suốt ngày lẽo đẽo bám theo khiến nàng rất khó chịu.

"vẫn là vân ca lớp mình tốt nhất tớ ghen tị với cậu đó hiểu hiểu!!",cô bạn thân của hiểu hiểu nàng cười tươi vỗ vỗ hai vai của nàng nói.

Lý hiểu nàng mỉm cười nhè nhẹ cũng bộ dáng hơi có chút ngượng ngùng.

"phải đó hiểu hiểu,vân ca quả thực đúng là mẫu chuẩn nhất chồng tương lai đó~!",một học viên nữ cười tươi hai tay đan vào nhau khẽ mơ tưởng nói.

Lý hiểu nàng cũng là không có lạ gì cái này tình huống vì thực sự vân ca lớp mình đúng thực vừa soái vừa giỏi lại biết lo lắng cho người khác gia thế cũng thuộc hùng mạnh thế giới vậy có nữ tử nào là không u mê chứ.

Bá thần ngồi phía xa nhìn đám con gái tụ tập cũng là cảm thấy ngượng đếch tả nổi vẻ sao sao ấy.

Hắn giờ chỉ mong lát nữa đừng ngồi chung xe với đám con gái tổ tông này.

Và rồi thế là xe tới và tất cả học viên đã lên xe cùng tổng cộng co bốn chiếc xe mỗi chiếc ba mươi chỗ.

"lão đại lên xe thôi sao còn đứng đó thế!!",nguyên khôn cùng hai đứa còn lại trên xe cười hớn hở vẫy gọi.

Hắn lắc đầu đập tay vô mặt ngán ngẩm.

Mẹ nó cũng không trùng hợp như thế chứ?

Cái xe này mẹ nó là ngồi cùng đám con gái kia mà.

"sao thế không vui à?",một vị nữ giáo viên đeo kính cực kỳ xinh đẹp thân hình cũng chuẩn mẫu phụ nữ toàn diện nhìn bá thần ngoài xe lên tiếng.

Cô chính là giáo viên của lớp bá thần tên là yên nhã.

"vâng,em lên xe đây ạ!",hắn khẽ nói.

Rốt cuộc cũng vẫn là bước chân vào trong xe và ở một phía tư lợi đang ngồi đang chỉ chỉ vào chỗ ngồi hàng bên cạnh.

Bá thần nhìn cái này mẹ nó mấy thằng đệ làm thật tốt nhưng ai bảo bọn bay làm chứ chính là suy nghĩ của hắn bây giờ.

Đó chính là hàng ghế cạnh nhau hai chỗ ngồi hàng dọc ghế này là dành cho nữ hơn nữa hai hàng ghế này còn trống một chỗ,chỗ còn lại thì còn là ai nữa chứ.

"trò mau ngồi xuống đi!!",yên nhã lão sư lên tiếng khó chịu nói.

Bá thần cũng chả còn cách nào cũng chỉ đành ngồi bên cạnh lý hiểu hiểu.

Những học sinh xung quanh từ nam tới nữ đều là nhìn hắn với ánh mắt coi thường nhưng không ai dám tỏ thái độ cả.

"hừ!".

Lý hiểu hiểu nàng khẽ hừ một tiếng vẻ rất khó chịu cái này tên đàn ông không biết xấu hổ.

Thế là chuyến xe bắt đầu chạy.

Trong xe bá thần ánh mắt nhìn ra cửa sổ cạnh lý hiểu hiểu thì thực sự cảm thán.

Ở đây mọi người sử dụng năng lượng gì đó gọi là năng thay thế cho điện hơn nữa phương tiện di chuyển căn bản không tạo ra khói bụi.

Cho dù đường xá nhà cửa nhiều vô số cũng là như thế rất sạch sẽ phương tiện đi lại cũng êm ru.

"lão đại cố lên đừng ngượng ngùng như mọi ngày nữa!!",phía hàng ghế nam bên cạnh trục lộc không ngừng ra hiệu cổ vũ.



Cố con khỉ nhà ngươi ấy mất mặt bỏ mẹ ra!!

"bá thần,mẹ của trò gọi điện cho nhà trường hỏi sao trò trong kỳ nghỉ không về gia đó!",yên nhã lên tiếng liếc nhìn bá thần phía sau nói.

Nghe được lời này thì bá thần sắc mặt hơi mất bình tĩnh.

Trong trí nhớ thì hắn thấy bà mẹ cực kỳ đáng sợ vô cùng gia giáo và hung dữ cực kỳ nghiêm khắc và có lẽ tỷ tỷ của hắn cũng là được thừa hưởng cái nết này.

"ahahaha!!",hắn cười gượng cho qua chuyện.

Haizz!

"này thiếu niên đa tình sao hôm nay ngượng tới nỗi còn không dám chào hiểu hiểu nhà ta thế!".

Nữ sinh phía sau hàng ghế ngước đầu lên nhìn hai người phía trước cười cười nói.

Nàng chính là bạn thân của hiểu hiểu tên mạn ly.

"haha!!",cái tình huống này tốt nhất nên cười cho qua chuyện.

Lý hiểu hiểu ngồi bên cạnh cũng là khó chịu cực kỳ.

Phía sau hàng ghế nam cuối hàng là vân ca hắn thực sự rất đẹp trai lúc này thấy một màn trước hiểu hiểu cũng vẻ mặt hơi nheo lại.

"bá thần,cậu đừng nên bám lấy hiểu hiểu nữa!",vân ca giọng nói vang lên.

Mọi người nghe vậy ồ lên một cái kinh ngạc.

Người duy nhất trong cả cái trung đẳng này dám nói vậy e là cũng chỉ có vân ca người này.

Đám con gái thì thích thú vô cùng muốn xem một màn tranh thê này cùng làm bọn họ rất ghen tị muốn bản thân được vân ca học bạn tranh đoạt nữ chính.

Bá thần nghe vậy cũng nhớ tới những ngày thường cách hành xử chính mình.

"vân ca học bạn thứ lỗi ta không thể nhường vì nàng chính là quý bà tương lai nhà ta đâu thể dâng cho ngươi hả!",bá thần cười cười nói.

Lời này vừa ra thì mọi người trong xe cũng lắc đầu thở dài,cái tên này thực sự quá là vô sỉ mà.

Lý hiểu hiểu bên cạnh hắn thật rất tức giận vì tên liếm chó này bản tính hệt như cũ vô sỉ lạ thường khiến nàng không nhịn được nữa,

"bá thần, ngươi đừng tưởng có thể ép ta gả cho ngươi ta nói cho ngươi biết lý hiểu hiểu ta có chết cũng không thay đổi cái này lòng mình!!",lý hiểu quát lên.

"được rồi nhỏ tiếng thôi!!",yên nhã lên tiếng nheo mày.

Haizzzz!!

"hiểu hiểu,nàng sao phải nói lời cay độc như thế chứ,bản thân ta mặc dù đúng là thường xuyên làm phiền muội nhưng đã bao giờ gây tổn thương nào đến muội chưa".

"ta ngày thường rêu rao muội là vợ tương lai của ta nhưng nếu muội không đồng ý đương nhiên ta sẽ không ép muội cưới ta làm gì".

Nói tới đầy sắc mặt hắn hơi thở dài.

"còn về việc rêu rao gì đó là việc của ta dù sao nàng cũng chưa thuộc về ai mà".

"ta cử người động thủ với tên vân ca kia cũng vì hắn muốn cướp người ta yêu thôi nhưng rốt cục vẫn là bị hắn đánh cho tơi tả đấy thôi!!".

Bá thần cười gượng giải thích.

Cái này kịch bản tốt nhất là nên hợp a.