Siêu Năng Hack Thuật

Chương 15: Ám thần môn



Chuyến xe đi đã được hơn nửa ngày nữa rồi và trời đã bắt đầu tối dần.

Ngồi trong xe đám nguyên khôn giờ đây không có hó hé gì tới bá thần nữa mà lại đang mưu toan gì đó nói nhỏ với nhau.

Bá thần ngồi cạnh lý hiểu hiểu cũng là ngồi sát hơn lại và đương nhiên lý hiểu hiểu cũng không có nói gì vì chuyện này quá là bình thường chỉ là nàng hơi tỏ ra khó chịu thôi.

"hiểu hiểu nàng có hay không nếu muốn ta nhường cơm cho muội yên tâm không có độc đâu!!".Bá thần mỉm cười nói.

Nghe vậy lý hiểu hiểu cũng chẳng buồn quan tâm tin cái chó ấy,có trời mới biết có gì trong đó hay không.

Một bên khác yên nhã giáo sư khi thấy lý hiểu hiểu không đồng tình cũng quay lại nhìn bá thần.

"không phải lần trước em muốn mời tôi sao vậy thì đưa hộp cơm tự làm ra đây!".yên nhã lên tiếng.

Thanh âm của giáo sư khiến cả lớp ngồi trong xe kinh ngạc không nghĩ bình thường vị giáo sư này nghiêm khắc vô cùng giờ lại như thế thản nhiên nói ra những lời như vậy.

Bá thần sau khi nghe vậy cũng không biết nói gì cho hợp,giáo viên lại như thế không làm gương thì sao học trò có thể làm theo a.

Thế là hắn lấy trong túi trữ vật ra một hộp cơm rồi đưa cho yên nhã.

"trò tự làm sao?".yên nhã mở hộp cơm ra hỏi.

"vâng!!".-bá thần.

Yên nhã nhìn vào hộp cơm cũng bất ngờ vô cùng không nghĩ thiếu chủ nhà mình thế mà có thể nấu ăn nhìn ngon thế này a.

Trời đêm trăng sáng đẹp mắt lạ thường, giờ đây đoàn xe đã đi đến một cái đèo băng qua nhiều ngon núi.

Bá thần lúc này cảm nhận thấy có điều kỳ quái không khỏi có chút khó hiểu liền vận dụng thiên cơ thấu tự nhìn tương lai.

Hử!?

Hắn bất ngờ nhìn những gì đang xảy ra.

"ám thần môn sao bọn chúng lại ở đây!?".bá thần nghĩ thầm.

Ám thần môn chính là tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới và có rất nhiều nhánh khác nhau ở khắp mọi nơi hàng tung khó lường mà mỗi một tên sát thủ của ám thần môn đều là thực lực mạnh đến khó lường.

Loại tổ chức này thực lực mặc dù không bằng tứ đại gia tộc nhưng vẫn là mạnh đến khó lường quỷ dị vô cùng có dạng ma pháp rất đặc trưng luôn lấy giết người làm thú vui.

Bá thần lặng lẽ suy tư tính toán chuẩn bị.

"sao thế trò bá thần?".yên nhã giáo sư để ý thần sắc của bá thần lên tiếng hỏi.

Nghe vậy bá thần liền nhìn qua yên nhã lên tiếng hỏi:

"giáo sư cô có biết tin tức gì về lũ ám thần môn dạo gần đây không!!".

Lời này vừa ra khiến cả lớp phải sởn tóc gáy đến cả yên nhã cũng hơi chút giật mình.

"dạo gần đây đúng là có tin tức chúng xâm nhập vào thủ đô siêu thần chúng ta nhưng để nói về hành tung của chúng thì khó mà đoán ra được!!".Yên nhã hơi nheo mày nói.

"tô lão!".bá thần lên tiếng gọi.



Ngay lập tức trong xe thần không biết quỷ không hay xuất hiện một ông lão râu tóc bạc phơ lại khí chất cực kỳ uy nghi đích thị là cường giả.

Đây là tô lão cường giả sao!?.

Cả lớp trầm trồ đến cả lý hiểu hiểu cũng có chút ngạc nhiên hiển nhiên danh tính vị lão giả này rất siêu phàm.

"thiếu chủ cho gọi!?".tô lão thành kính.

"ừ!".

"ngươi mau chóng trở về học viện nhờ cứu viện nhanh lên!!".

Bá thần lên tiếng ngưng trọng nói.

Nghe vậy yên nhã cùng tô lão chính là kinh ngạc sau đó là bình tâm lại.

"nếu có chuyện thì có thể gọi điện là được mà?".lý hiểu hiểu bên cạnh lên tiếng.

"không được không gian ở vạn vân đèo này đã bị phong tỏa rồi".

"không những vậy cái đẳng cấp này chính là siêu năng lực cấp S và nếu ta đoán không lầm thì đây là siêu năng có tên thần tử hư không!!".

Bá thần lên tiếng.

Mọi người giờ đây căn bản không giám tin cũng như gọi điện về học viện và quả nhiên không được.

"cái quái gì chúng ta sao giống như đang di chuyển lại không di chuyển thế!!".có học viên nhìn ra cửa sổ lên tiếng.

Mọi người giờ đây mới bắt đầu chú ý ra ngoài cửa kính và cũng đã nhận thấy điều lạ thường.

Các đoàn xe phía sau hiển nhiên cũng đã nhận thức thấy điều kỳ lạ bên ngoài.

"thiếu chủ nếu là hạng S thì ta khẳng định không đánh lại nhưng vẫn là có thể giúp sức hơn nữa bảo vệ ngài quan trọng hơn hết!!".tô lão lên tiếng khẳng định.

Bá thần nghe vậy cũng hiểu ý của tô lão cũng mỉm cười.

"mau làm theo lệnh của ta trở về gọi cứu viện!!".bá thần ánh mắt nghiêm túc nhìn tô lão lên tiếng.

Thấy tình hình trở nên căng thẳng thì lão cũng chỉ có thể nhanh chóng rời đi đang đi xuyên qua những khoảng không xa vời ở đây.

Hahaha!!!

"ai za nhìn lũ học sinh đó ngon thật đấy ta ăn luôn nhé!!".

Phía xa có một nữ tử mái tóc đỏ rực cùng con mắt màu máu liếm con dao nhọn trong tay cười phấn khích nói.

Xung quanh chính là một đám gôm ba người tính cả cô ta là bốn và tất cả đều là người của ám thần môn.

Nữ tử áo đỏ tên:viêm mễ

Cô bé áo trắng mái tóc bạch kim:không thần.

Nam tử áo đen tay cầm trường thương: thương tẫn.



Nam tử lạnh lùng ánh mắt vô hồn tựa như ma nhân: trụy ma.

Người đang bao phủ cả đèo vạn vân dài tới bốn trăm km này chính là không thần cô bé này.

"ta muốn hồn của lũ học sinh!".trụy ma giọng nói khàn khàn.

"các ngươi đừng quên là hôm nay chúng ta tới đây là để bắt con mồi đấy!". thương tẫn cười man rợ nói.

"nữ nhân đó hôm nay thức tỉnh đến hai siêu năng lực cấp S sau này chắc chắn sẽ đối địch với chúng ta nên nếu là trường hợp bắt buộc ta sẽ giết cô ta!!",không thần giọng nói của bé gái thờ ơ lên tiếng.

Ở phía đoàn xe lúc này,

Vân tuyệt nhìn ra bên ngoài cửa kính đã nhận được cảnh báo của hệ thống.

<<có bốn siêu năng lực gia cấp S thực lực mạnh mẽ đang quan sát từ xa đề nghị túc chủ mau chóng tính toán phương án đối phó>>

Vân tuyệt lặng im quan sát bên ngoài.

Hắn hiện tại đang có một siêu năng lực cấp Sss kiếm thần sát lộ nhưng chung quy thực lực hiện tại khó mà lấy chất địch mạnh ở một cấp độ khác hẳn kia được.

Bốn kẻ phía xa vân tuyệt cảm nhận rõ rằng bọn chúng rất nguy hiểm,sáu giác quan kiếm thần vượt xa thế gian của vân tuyệt đang cảm nhận rõ cách biệt thực lực đến đáng sợ kia.

Vân tuyệt nheo mày rất lo lắng cho phía trước lý hiểu hiểu nhưng giờ không gọi điện thoại được khiến hắn rất bối rối.

Mà ở phía xe của bá thần lớp nhị thiên,

Bá thần đang cực kỳ cẩn trọng quan sát phương xa tít tắp kia bốn kẻ lạ mặt thông qua siêu năng lực không rõ cấp độ nhìn qua.

Hắn cũng cảm nhận rõ bốn kẻ kia thực sự rất mạnh và sẽ rất nguy hiểm nếu chúng phát động tấn công diện rộng đặc biệt là kẻ đang nắm giữ hư không thuật kia.

Bá thần cảm nhận không gian xung quanh chính như cảm nhận rõ thay đổi của nó thực sự chính như xa tận chân trời gần ngay trước mắt khoảng cách bao la căn bản không thể đi ra khỏi khu vực này được.

Hắn lúc này nhìn sang yên nhã đang nheo mày cảnh giác kia cũng không có hỏi gì.

Vừa rồi hắn đã biết mục tiêu của chúng là thủ tiêu lý hiểu hiểu hoặc tẩy não cô hơn nữa có vẻ chúng đang kiêng kỵ gì đó hẳn là thân phận của mình.

"tô lão có thể ẩn mình rất tốt khó mà phát hiện nhưng nếu lão chạy ra khỏi vùng bị phong tỏa không gian chắc chắn bọn chúng sẽ phát động tấn công",

"đến lúc đó thương vong sẽ rất thảm trọng các giáo sư ở đây không thể cản được mà viện trưởng cũng sẽ khó lòng vừa đánh vừa phân tâm được mà học viên làm gì có ai đủ tuổi chơi với bọn cấp S chứ!!".

Bá thần thở dài chán nản.

Hắn có thể bại lộ thực lực nhưng khi đó hoài nghi cùng tra hỏi là điều khó tránh khỏi sẽ dẫn tới những sự nghi ngờ về thân phận thực của hắn và hiện tại cần có thời gian từ từ thể hiện,chuyện lần trước là hắn đã tính toán kỹ.

Vả lại hôm nay hắn lại sớm chỉ nhìn về tương lai ba ngày sau chứ không nhìn hôm nay a.

Lôi đình là một lựa chọn không tồi nhưng uy lực thực sự quá kém khó mà có thể tung ra một đòn kết liễu được.

Cả lớp giờ đây đang họp bàn phương án đối phó.

Vân ca một bên tuy đã mất hết siêu năng lực nhưng thủ đoạn vẫn còn hơn nữa đầu óc nhạy bén chính là trung tâm bàn luận tác chiến.

Bá thần vẫn như cũ cảm giác mọi thứ xung quanh thực sự rất thú vị.