Sẽ Có Một Ngày Anh Hiểu Em

Chương 56: Tình nhân bị phá



-Chúc mừng cho các hôn ước của các tập đoàn của chúng ta-Mc2

-Hôm nay công tử nhà Infilend sẽ tặng cho chúng ta bài hát bằng đàn piano,Công tử Tề Phi-Mc1

-Bài "Little Comfort " Xin phép được bắt đầu-Mc1

Đoạn nhạc với điệu ballad dịu dàng du dương,đi sâu vào tâm trạng mọi người ở buổi tiệc.Đúng là người học về Âm Nhạc có khác.Tề Phi với vẻ lanh lùng như thế mà đàn ra 1 bài hát cực kì tâm trạng và ấm áp khiến cô gái nào cũng nhìn say đắm trong từng nốt nhạc của chàng.Bài hát này rất hay nhưng Y &K chưa thể thưởng thức mà ai cũng mặt ỉu xìu tức giận về việc hôn ước sai cho họ

-Hôm nay tin sốc đúng không-Kan chọc

-Sốc lắm luôn ắ.Em muốn khóc luôn nè-Anna buồn vì Kin và anna có thể thành cặp nhưng mất đúa khác thì không

-Kelly à,anh thật sự không biết việc này mà-Shi vội giải thích

-Em...biết mà-Kelly khẽ gật đầu nhưng cảm giác thì không ổn chút nào

-Anh thật sự không thể chấp nhận việc này được.Anh không thể mãi nghe lời sắp đặt của ba mẹ-Shi rất ít khi nói chuyện tức giận

-Thôi mà Shi,đừng làm chuyện thêm rối-Kelly đau lòng nhưng cũng nói điều tốt cho Ngọc Châu

-Ê Châu tới kìa-Gia Kỳ

-Shi lâu rồi không gặp anh-Ngọc Châu đến khoát tay Shi

-Buông ra-Shi nói dứt khoát mặt thì vẫn cứ nhìn Kelly.Kelly mãi thẫn thờ nhìn Shi và Châu nắm tay nhau mà chẳng nói được gì

-Ngọc Châu,chị bỏ ra đi-Gia Kỳ hieru được cảnh tượng đó.Vì khi mới gặp đã thấy Kelly và Shi rất thân thiết

-Ê Yumi đơ rồi kìa-Kay nhìn thấy Yumi đứng yên mãi 1 chỗ không nói lời nào

-Chắc vui rồi.Chứ từ nhỏ nó đã rất thânTề Phi rồi mà.Tề Phi nó đợi mãi đó-Kan đi tới khóac vai Yumi

....Im lặng.....Im lặng

-Ê dây chuyện mua ở đâu đẹp vậy-Kan rất thoải mái hỏi Yumi

Lúc đó cả bọn cũng nhìn thấy và cũng tò mò vì dây chuyền Yumi đeo là 1 ổ khóa

-Ê dây chuyền dó phải có chìa khóa mới mở ra được đó-Anna hiểu biết

-Thật sao-Ken vội hỏi

-Ừ.Kin với mình bữa định mua nhưng lại thôi-Anna

-Thôi.Mọi người tự nhiên chơi đi.Em về trước đây-Yumi bước ra về

Cuối cùng bảnh nhạc cũng kết thúc trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người,Tề Phi đi xuống thì đi tìm Yumi ngay

-Ê Kan,Yumi đâu rồi-Tề Phi

-Nó hơi mệt nên về nhà rồi-Kan

-Ờ vậy sao-Tề Phi

-Này Ry em giờ có người yêu chưa-Tề Phi hỏi

-À,giờ có rồi.Đây này-Ry khéo Kay lại gần

-Chắc người này cũng khí thế như Nam hã-Phi hỏi (Phi và Nam là bạn thân rất thân với nhau )

-Cũng tạm thôi anh-Ry

-À giới thiệu với mọi người,mình là Tề Phi vừa mới từ Mỹ trở về đây-Tề Phi

-Rất vui được gặp cậu-Ken

......

-Ken ơi ra em nói cái này nè-Yu từ đâu xen vào cuộc nói chuyện

-Xin lỗi,tôi đang rất bận-Ken lạnh lùng

-Vậy thì em sẽ đến chỗ anh-Yu

-Mọi người lâu rồi không gặp-Yu

-Rất vui.Nhung giờ tôi có việc bận.Về trước đây-Ry kéo Kay ra về

-Thôi,tôi cũng hơi mệt.Nên về trước đây-Kelly

-Để anh đưa em về-Shi đi theo

-Còn em thì sao-Ngọc Châu

-Tí ba mẹ cô chở cô về mà-Shi bước đi không quay đầy lại

....

Dần dần ai cũng rời đi sau tiếng chào hỏi của Yu,chỉ còn Ken,Key và Tề Phi ở lại bữa tiệc

Ở đâu đó,con người cô đơn ngồi trong quán bar uống rượu một mình,đó là Yumi và Myn.Vì đả kích lớn về tình yêu nên 2 nàng sau khi về nhà thì rủ nhau đi uống rượu

Ry và Kay sau khi ra khỏi bữa tiệc thì ngồi uống cafe nói về chuyện của cả bọn hôm nay

-Ry em định sẽ giải quyết sao giúp bọn nó-Kay hỏi,vì mọi khi Ry đều là người giải quyết mọi chuyện rất tốt

-Gờ thì em cũng chịu.Chuyên tình cảm giờ khó nói lắm-Ry cũng sầu não

-Hay điện mấy đứa lại bàn bạc đi-Kay

-Ừ điện đi-Ry nói xong thì điện cho Anna Kin Key Ken Shi Toni

15'sau cả bọn cũng có mặt tại đó bàn bạc kế hoạch gỡ bỏ hôn sự nhưng không khả thi cho lắm

-Shi,giờ Yumi với Myn sao rồi-Ry hỏi

-2 người họ đi đâu rồi.Tìm quanh nhà mà chẳng thấy ai cả-Shi

-Chuyện này giờ phải tính sao-Toni

-Tao chẳng thể nghĩ ra cách nào được-Ken nổi nóng

-Mày nghĩ cứ nổi nóng nói thế là không có chuyện gì nữa chắc,ngồi xuống uống miếng nước coi-Kin

-Giờ thì cũng chẳng có cách nào có thể giải quyết được rồi-Anna

-Chẳng lẽ để chuyện này cứ như thế mãi sao-Key

-Tôi đau đầu quá đi thôi-Kay

Đang nói chuyện say mê thì có 1 đám tới làm phiền,đó là Ngọc Châu,Tề Phi,Yu

-Mấy người đến làm gì vậy-Ken

-Yumi đâu?-Tề Phi

-Tề Phi sao anh đi cùng với bọn này vậy-Ry hỏi

-anh cũng chả thích do bọn nó biết Yumi ở đâu nên anh đi theo thôi-Tề Phii ngồi xuống còn 2 nàng kia thì xáp xáp Ken với Shi

-Thôi giờ chúng ta đi tìm Yumi với Myn đã rồi tính-Ry đúng dậy nói

-Ừ đi thôi-Cả bọn

-Chờ xíu tôi đi nữa-Ken

-Thôi 2 ông ở đó lo cho 2 nhỏ đó đi-Key

Cả đám chia ra tìm còn 2 chàng phải đối phó 2 bạn này,đau hết cả đầu

3o' sau mà cả bọn vẫn chưa tìm ra bọn nó

-Ry em với họ hay đi đến đâu không-Kin

-Để em nghĩ đã-Ry suy nghĩ

-Ở đâu ta,hay là ở bệnh viện ta-Kay rối quá nói tùm lum bị Key đánh cho phát

-Nói ngu quá,xui xéo không à.Chắc giờ bọn nó đang ở đồn cảnh sát-KIn

-Chắc tao đập hai bọn mày quá.Nói chuyện điên thiệt-Key

-À.... em nhớ rồi...... là ở bar đó-Ry

-NHanh lên xe tới đó thôi-Anna

*Ở Bar

-Ê mày 2 nhỏ kia cũng xinh chứ ta-chàng trai nói

-Được đó,cũng ngon phếch-Tên bên cạnh

2 đứa đến gần bàn của Yumi và Myn đang say mềm 1 chỗ không nhúc nhích

-Ê em gì ơi đi chơi với anh nha-Trai 1 đỡ Myn dậy

-Tao xử con này-Trai 2 đỡ Yumi ngồi dậy

-Này ...hai anh là ai vậy hã-Yumi nói chuyện say xỉn

-Là ai sao.Đến đón 2 em về nhà bọn anh đây-Trai 1

-Biến-Yumi

-Cái gì vậy-myn cũng choáng đứng dậy

-2 cô em này thiệt là-Trai 2

-Anh tránh xa tôi ra-Myn la lớn.Cả bar ai cũng thấy nhưng lại làm lơ không màng

-Tránh xa Myn ra-Yumi chạy tới cắn vào tay tên đó

-Nhỏ này-TRai 1 dơ tay lên tát Yumi 1 phát

-Anh dám làm vậy sao-Myn nhào tới đánh tới tấp tên đó nhưng chẳng si nhê gì với hắn

-2 nhỏ này muốn chết à-Trai 2 lớn tiếng

-Nhưng tao thích-Trai 1 chạy lại ôm Yumi,còn Myn thì đánh cho tên trai 1 tới tấp thì bị hắn đấy té xuống đất

-Alo Ken hã,Yumi đang ở quán bar mày đừng lo-Kin

-Buông cô ấy ra-Tề Phi cùng cả bọn bước vào

-Không đấy,chúng mày làm gì tao-Trai2

-Được này-Kin bay vào tung 1 cú tên đó nằm sáp đất

-Còn tên này có chịu bỏ ra không-Key bước lại tên đở Yumi

-Tên này để tôi-Tề Phi nói dứt lời thì tung cước đá hắn ra chỗ tên kia rồi đở Yumi về

-Myn à,mày sao không-Anna và Ry vội đỡ Myn

-Tao muốn uống,Ry ơi uống với tao đi nè-Myn mơ màng

-Yumi em sao rồi-Tề Phi

-Tề Phi hã,em buồn ngủ quá-Yumi nói xong thì ngủ luôn

-Mau dẫn bọn nó về nhà không thì mệt đó-Key

-2 thằng này thì tôi xử cho-Kay ở lại xử 2 thằng đó

Nói xong thì cả bọn đưa Yumi và Myn về.Tề Phi cõng Yumi còn Toni cõng Myn,Ann và Ry đi sau cùng với Kin và Key.Đi ngang qua quán cafe thì thấy Shi và Ken đang tiếp mấy nàng một cách nóng nực luôn nên cả bọn giả lơ mà đi thôi.

SAu khi giải quyết xong mấy nàng kia thì Ken cũng chạy tới coi Yumi xảy ra chuyện gì thì mới biết nàng về với Tề Phi rồi.Nê chàng ta cũng ngồi đó uống rượu rồi mới về

-Biết khi nào mới giải quyết chuyện này đươc vậy trời ơi.Khổ thân tôi ghê-Ken lảm nhảm chợt cúi đầu xuống thì thấy sợi dây chuyền ổ khóa của Yumi ở dưới dất liền nhặc lên

" Chẳng lẽ tôi và cô chỉ tới đây thôi sao"