Sau Khi Từ Bỏ, Người Đẹp Ốm Yếu Nổi Tiếng Nhờ Chương Trình Chăm Trẻ

Chương 6: Đứa trẻ hư



Ninh Thời Tuyết từ chối làm yêu quái, tiếp tục ngồi dựa vào sofa để chơi game xếp hình Tetris.

Người quay phim lại gần để hỏi:

- Thầy Ninh ơi, tôi có thể quay màn hình điện thoại của thầy không?

Ninh Thời Tuyết không có ý kiến gì, gật đầu và nói đồng ý.

Điểm trong trò chơi của cậu hiện đang dẫn đầu, cấp độ cũng càng ngày càng khó nên các khối hình rơi xuống càng ngày càng nhanh, tốc độ của game lẫn người chơi đều như vũ bão khiến người xem hoa hết cả mắt.

Người xem đều mắt chữ O, mồm chữ A:

- Đùuuuu, siêu dữ vậy trờiiii!!! Không ngờ người này làm được vậy luôn á :))).

- T cảm giác như Ninh Thời Tuyết thay đổi rồi.

- Cười chếc mất, chó nhà mị vừa tát mị một cái rồi nói là đến Ninh Thời Tuyết còn thay đổi thì dựa vào điều gí chó không thể nói tiếng người 🐶.

Đợi đến khi bữa tối được dọn lên rồi thì nhóm Dao Dao vẫn chơi hăng đến mức sắp bay lên trời luôn. Mấy nhóc và các bạn nhỏ cùng tuổi trong làng chạy tới chạy lui, hò hét, cười đùa, chỉ trừ Bánh Trôi. Bé ngoan ngoãn ngồi trong lòng của Quý Thanh, tay cầm thìa, xúc cơm ăn.

Bánh Trôi không kén ăn, Quý Thanh gắp cho cái gì thì nhóc ăn cái đó. Bởi vì xúc hơi nhiều nên hai má phồng lên như hamster, đáng yêu cực kì.

Bình luận lúc này đều tràn ngập cảm giác tình mẹ:

- Huhuhu, muốn ôm bé ghê. Hic, đúng là em bé ngoan mà. Sao lại ngoan thế chứ???

- Không ai quản lý mấy nhóc tì quậy phá kia đi hả?

- Thật ra thì t chỉ hơi quan tâm đến Quý Thanh thôi nhưng giờ thành fan luôn rồi, chăm trẻ cũng giỏi thế kia.

Từ lúc nãy Đường Hạc An đã gọi Hạo Hạo đi ăn cơm nhưng nhóc con không quan tâm đến ba mình nói gì, cứ chơi vui đã.

Đường Hạc An có vẻ đã hơi tức giận rồi. Cơ bắp toàn thân thầy Đường rất rắn rỏi, lại còn đóng nhiều phim hình sự nữa nên khí chất không thể đùa được, khi nghiêm túc rồi càng khiến người đối diện sợ hãi. Nhưng người đó có thể là bất kì ai không phải là Đường Hạo.

Đường Hạc An tham gia chương trình cũng vì muốn Hạo Hạo có nhiều thời gian bên cạnh các bạn nhỏ bằng tuổi hơn, vừa làm thân vừa học theo những tính tốt của bạn bè.

Cơ mà thầy Đường không ngờ được là Hạo Hạo không những không học theo tính tốt mà còn "dạy hư" cả các bạn. Đúng là nhức nhức cái đầu.

Không thể để cảnh này tiếp tục diễn ra nên anh ta phải đi tóm thằng con trai của mình lại:

- Hạo Hạo, con đứng lại cho ba! Thằng quỷ này, đừng để ba tóm được con, không thì con chết chắc!!!!!

Hạo Hạo nghe thấy thế thì chạy càng nhanh, la càng to.

Ninh Thời Tuyết cũng quay đầu, nhướng mi hỏi Dao Dao:

- Con không ăn cơm thật hả?

Dao Dao với gương mặt đỏ bừng, lắc đầu nguầy nguậy như thể bị ép uống thuốc độc đến nơi:

- Con không ănggg.

Ninh Thời Tuyết tỏ vẻ đã hiểu, quay người lại ăn cơm, không bày tỏ gì thêm. Cậu gắp một miếng khâu nhục, miếng thịt màu caramel bắt mắt, được hầm mềm đến mức như tan ra trong miệng, ăn cùng với cơm nóng thì cực kì đưa cơm.

Người xem thấy cảnh cậu ăn ngon lành như vậy cũng sôi nổi bàn tán:

- Đạo diễn bili: "Mời cậu đến quay chương trình cuối cùng lại thành đến ăn cơm??????????"

- Biết ngay là không thể trông cậy gì vào Ninh Thời Tuyết mà =)))). Người lớn gì kì, con cháu không ăn là mặc kệ, dửng dưng ngồi ăn vậy luôn.

- Đang tính nói là cho Bánh Trôi chơi cùng với đám nhỏ nhưng mà thôi. Chơi cùng thì cũng chỉ học theo tính nết xấu.

Ninh Thời Tuyết khó hiểu. Bọn nhỏ không muốn ăn thì mắc gì phải dỗ dành, mời mọc? Đợi đến khi đói bụng thì kiểu gì cũng tự đi kiếm cơm bỏ miệng thôi.

Cậu lại gắp một miếng xíu mại*, vỏ bánh mỏng, cắn một miếng là nước canh thơm phức tràn ra khắp khoang miệng.

Ninh Thời Tuyết đếm ngược trong đầu, quả nhiên chỉ khoảng mười phút là Dao Dao lạch bạch chạy đến.

Dù sao nhóc con cũng mới 3 tuổi, sức không bằng các anh chị, chơi lâu nh vậy thì cũng mệt đến muốn hết hơi.

Dao Dao cầm thìa lên, vươn tay về phía đĩa thịt gà.

Ninh Thời Tuyết thấy nhóc không có ý định bốc bằng tay nên càng không quản. Cậu cầm lấy di động, ấn ấn vài cáu rồi đặt máy bên cạnh Dao Dao; một lát sau thì một loạt tiếng cười đùa của con nít vang lên.

Dao Dao cúi đầu ăn cơm, má cũng phồng lên nhìn giống như cu Shin. Răng của nhóc còn là răng sữa, chưa thể gặm được thịt mà Ninh Thời Tuyết còn ồn ào bên cạnh làm cu cậu thấy rất phiền.

Đây là lần đầu tiên Dao Dao 3 tuổi có cảm nhận như vậy, nhóc hắng giọng:

- Ba đừng làm ồn nữa! Sao ba không tập chung ăng cơm vậy?

Ninh Thời Tuyết bình tĩnh trả lời:

- Rốt cuộc là ai làm ồn hả? Con xem đây là ai?

Người xem cũng hoang mang theo cu cậu:

- Làm cái gì vậy?

- Hình như là Ninh Thời Tuyết quay video Dao Dao chơi lúc nãy.

- Diễn kịch tiếp hả? Rốt cuộc là làm gì thế? Trẻ con quậy phá thì còn được, không lẽ làm bố rồi cũng muốn nghịch ngợm theo con hả?

- Biệt danh yêu quái ngu si đúng là hợp với cha này =))).

Dao Dao hoàn toàn không biết được đó là tiếng của mình, nhóc dùng hai tay nhỏ dính bẩn che lỗ tai lại nhưng vẫn nghe được âm thanh phát ra từ điện thoại, hai mắt rơm rớm nước, đáng thương nói:

- Con không biết Ọ w Ọ.

Đúng cha kế tồi, không để yên cho nhóc ăn cơm gì cả.

Ninh Thời Tuyết cũng không ép buộc Dao Dao làm gì, chỉ đưa điện thoại cho cu cậu xem. Đoạn phim được thua đến cảnh cuối, trong hình là Dao Dao ngồi xổm bên chân cậu lúc nãy, dùng hai xoa cát lên chân giả vờ như là đang tẩy tế bào chết bằng muối.

Không chỉ thế, nhóc còn bi ba bi bô hát:

- Cục cưng tắm, cục cưng tắm, ai không tắm là em bé thúiiii.

Dao Dao ngơ người, sao thằng nhóc kia có thể là nhóc được?????????????

---------------

Dành cho các bạn chưa biết thì xíu mại mà bé Tuyết ăn là loại này nhé.

Mọi người nghỉ lễ có vui không ạ?

Đáng lẽ lần trước nên chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ và mạnh khoẻ nhưng quên mất. Mong là mọi người cũng đã có một kì nghỉ trọn vẹn rồi.