Sau Khi Ly Hôn Cùng Ông Xã Tàn Bạo

Chương 35: Kẻ thù



Lưu Lý Thanh là em gái của Lưu Tư Vũ, vì vậy anh ta chỉ định nguyên nhân ấy là do anh gây ra, khiến cho mắt của em gái anh ta bị mù mãi mãi. Em gái anh ta yêu Triệu Dương Thần nhiều năm như vậy, tâm trí suốt ngày chỉ mong Triệu Dương Thần đến tìm mình

Nhưng Triệu Dương Thần thì sao? Chẳng những không đến, còn lấy vợ là một người khác. Bao nhiêu sự yêu thương chăm sóc kia vốn thuộc về em gái của anh mới đúng, tại sao? Tại sao? Con bé làm gì sai chứ, sao số phận lại khổ như vậy?

Tin tức Triệu Dương Thần lấy vợ cứ như sét đánh ngang tai Lưu Lý Thanh, trước kia cô từng thích anh thích anh rất lâu. 10 năm trước cứu anh, đó là lần đầu tiên cô được trò chuyện cùng anh, và chắc cũng là lần cuối cùng. Anh nói sẽ đến tìm cô nhưng cô đã chờ 10 năm rồi, bây giờ anh công khai vợ anh. Tim của cô đau quá, cô kiên trì đến ngày hôm này lại phải nhận kết đắng như vậy

Sau đó, Lưu Lý Thanh quyết định tự sát, cô khóa chặt cửa phòng, cắt đứt mạch máu cánh tay, máu chảy đến chết. Khi Lưu Tư Vũ thấy xác em gái của mình nằm tựa trên bàn như chết lặng. Bàn tay kia của con bé còn cầm tấm ảnh của Triệu Dương Thần

Kể từ đó, hằng ngày Lưu Tư Vũ đều suy nghĩ cách làm thế nào để trả thù Triệu Dương Thần. Lúc đó khi biết được vợ của Dương Thần là Tần Hy, anh ta bắt đầu lên kế hoạch bắt cóc cô

Vốn dĩ anh ta nghĩ rằng dùng mạng cô để bắt Triệu Dương Thần đến mạng cho Lưu Lý Thanh nhưng nào ngờ người tính không bằng trời tính. Lưu Tư Vũ anh không chỉ không lấy được mạng của Dương Thần còn để mầm móng tai hoạ sống soát

...........

Thấy Lưu Tư Vũ đau khổ như vậy, Triệu Dương Thần chỉ nhìn hắn rồi cười châm biếm

- Vậy sao? Chẳng phải đám người đuổi cùng giết tận tôi năm đó là người của anh sao?

Nghe anh nói vậy, Tư Vũ ngốc đầu nhìn lên người đàn ông trước mặt, hết sức kinh ngạc. Sau đó anh ta lấy lại bình tĩnh khinh thường nói

- Nếu đám người đó là người của tôi, vậy em gái tôi cứu cậu làm gì?

- Vậy sao? Theo như tôi điều tra biết được thì những người đó do Lưu gia điều đi giết tôi. Chưa hết, chuyện này các người vốn bí mật nhưng không may bị Tần lão gia phát hiện

Triệu Dương Thần nhìn sang vợ mình bên cạnh, ôm cô vào lòng rồi lạnh lùng phát ra từng chữ :" Sau đó, các người muốn giết người bịt đầu mối nên đã sát hại toàn bộ người của Tần gia năm đó"

- Nói bậy, cậu nói bậy

Lưu Tư Vũ điên cuồng nhào tới cũng may có hai người vệ sĩ ngăn anh ta lại không cho đến gần hai vợ chồng Dương Thần

- Chuyện này vô căn cứ. Là cậu bịa ra để vu hại Lưu gia chúng tôi

Những lời nói vừa xảy ra cứ liên tục đi đi lại lại trong đầu của Tần Hy, Tần gia? là nhà của cô sao? Là hắn ta giết cha mẹ của cô sao? Tại sao lại ác độc như vậy?

Hai mắt của cô mở to nhìn người đàn ông điên cuồng trước mặt, hắn gào thét không thừa nhận. Đó có phải sự thật không?

Tần Hy nhìn sang Dương Thần bên cạnh, anh cũng đang nhìn cô. Bất giác anh ôm cô vào lòng an ủi :" Anh sẽ đòi công bằng lại cho em"

Hốc mắt của Tần Hy bắt đầu đỏ lên, nước mắt không thể ngăn được nữa mà trào ra như thác chảy. Cô cứ như và khóc nấc lên, do hắn ta, tất cả là do hắn ta, cô mất đi cha mẹ. Cuối cùng cô cũng tìm ra người hại gia đình mình

Kẻ thù ở ngay trước mặt nhưng cô có thể làm gì đây, cô không thể giết chết hắn ta, bởi có giết chết hắn thì cha mẹ của cô vẫn không thể sống lại. Hắn, cả nhà của hắn phải trả giá chở những gì bản thân đã làm Hắn mất em gái sao? Chẳng phải tất cả đều do hắn bày ra sao? Đó chỉ là ác giả ác báo thôi. Nhưng cha mẹ cô đã làm gì chứ, họ chết thật oan uổng

Triệu Dương Thần nhìn cô khóc mà đau lòng, vợ của anh chịu nhiều thiệt thòi rồi, anh phải lấy lại tất cả, bắt bọn họ trả giá