Sau Khi Ly Hôn Chúng Tôi Lại Kết Hôn

Chương 41



Tân Yên phải ở lại nhà của cậu và anh trai. Cậu chuẩn bị bữa ăn sau khi anh trai đã lên phòng nghỉ ngơi. Bay một chặng đường dài, cậu biết anh cậu chắc chắn rất mệt nên đã không làm phiền anh cậu

Quách Viên An ở trường bất đắc dĩ phải chăm chỉ mà điểm danh thay Tân Yên một hôm. Cô tò mò không biết vì sao Tân Yên vốn dĩ chăm học vậy mà hôm nay lại nhờ cô điểm danh hộ, đợi ngày mai cô phải dò hỏi cậu một phen mới được

Quách Viên An mặc dù ở lớp học nhưng vẫn theo dõi tin tức trên mạng, cô cảm thấy dường như lời hâm doạ của bản thân chả có tác dụng gì với Hạ Linh thì phải, một người như cô cũng có thể thấy rõ ràng tin tức này là có người cố ý làm ra. Nhìn xem sau khi tin tức giữa anh cô và Hạ Linh được đăng lên thì ai có lợi nhất hiện tại. Không phải là Hạ gia sao. Càng nghĩ cô càng cảm thấy Hạ Linh này cực kỳ đáng ghét, phải nhanh chóng khiến cho cô ta biết một chút nếu không chuyện của anh cô và Tân Yên chắc chắn sẽ còn căng thẳng hơn nữa
Quách Viên An gọi một cuộc điện thoại, ngay sau đó tin tức hẹn hò gì đó của Quách gia và Hạ gia lập tức chìm vào dòng tin tức, ngược lại các tin tức khác bị đẩy lên đầu bảng. Cô xem thử xem là ai mạnh tay hơn ai

Quách Viên An trở về Quách gia thì vừa hay nhìn thấy anh trai nhà mình đang bị ba mẹ chất vấn chuyện tin tức hôm nay, cô không nhịn được tò mò mà đến ngồi nghe chuyện cùng

Ba mẹ Quách nhìn thấy Quách Viên An trở về mà không có Tân Yên thì liền hỏi

“Yên Yên, thằng bé đâu sao không về cùng con”

“Cậu ấy có việc ạ, ba mẹ đừng lo Yên Yên cậu ấy bận chút việc ngày mai sẽ đến sau ạ”

Quách Viên An đành phải lấp liếʍ cho qua chuyện, đến cô còn không biết Tân Yên có việc gì, chỉ biết cậu có nói rằng có việc nhờ cô điểm danh hộ. Đâu ngờ vừa về Quách gia lại thấy anh trai của mình cũng ở đây
Quách Nghiêm Hạo nghe Quách Viên An nói vậy cũng nhíu mày khó chịu, hắn còn cho rằng cậu cùng Quách Viên An đi học ấy vậy mà bây giờ người lại chẳng thấy đâu

“Nghiêm Hạo ta không muốn nhìn thấy bất kì tin tức nào một lần nữa, nếu không thì con tự liệu mà rời khỏi vị trí điều hành Quách thị đi, còn với Hạ gia chúng ta sẽ nói rõ ràng để tránh thị phi. Hạ gia bây giờ không giống như trước, trong giới làm ăn đều biết rõ không nên dây dưa với người nhà họ Hạ”

Ba Quách nhắc nhở Quách Nghiêm Hạo, hắn chỉ có thể gật đầu nhưng hắn ngược lại không quan tâm chuyện nhà họ Hạ mà chỉ quan tâm đến Hạ Linh mà thôi

Ba Quách cũng chẳng nói nhiều liền kêu cả hai anh em đi dùng bữa tối, cả nhà bốn người cùng dùng bữa tối. Quách Nghiêm Hạo và Quách Viên An ăn xong, cô liền thay đồ định ra ngoài chơi, đúng lúc Quách Nghiêm Hạo ngăn cô lại
“Em đi đâu vậy, đi cùng Tân Yên sao”

Quách Viên An thấy anh trai đột nhiên có ý tốt mà hỏi đến Tân Yên thì không khỏi cười nhạt

“Em có buổi tiệc nhỏ cùng bạn ở trường, có việc gì sao, nếu anh muốn biết Yên Yên đi đâu, sao không trực tiếp liên lạc với cậu ấy đi”

Quách Nghiêm Hạo nghe vậy liền im bặt, hắn dường như chẳng liên lạc với cậu

“Trời tối để anh đưa em đi”

Quách Viên An liền từ chối

“Không cần, em có thể tự đi được, Yên Yên không tham gia bữa tiệc cùng em. Anh muốn tìm cậu ấy có thể đến nhà cũ của cậu ấy trước khi dọn sống chung cùng anh, có lẽ cậu ấy về nhà”

Quách Viên An đưa ra gợi ý cho anh trai cô, mong rằng anh trai sẽ tỉnh táo một chút để nắm bắt cơ hội, không thì đành chịu vậy

Quách Nghiêm Hạo nghe Quách Viên An nói vậy cũng chỉ gật đầu, không bao lâu sau khi Quách Viên An rời đi hắn cũng theo như lời cô đến nơi ở cũ của Tân Yên để tìm cậu

Khi hắn vừa lái xe đến lại nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc vô cùng, còn nhìn thấy cảnh Tân Yên leo lên xe cùng một người nam nhân khác. Hắn liền theo sau xe của họ

Trong xe Tân Yên bất đắc dĩ bị anh trai kéo đi cùng anh đến chỗ tụ họp mấy người bạn của anh trai, chỉ là đưa anh trai đến đó mà thui sau đó cậu lái xe về. Anh trai cậu có một vài người bạn khá có tiếng nhưng cậu cũng không để ý nhiều. Có điều Tân Yên không biết rằng cả một đoạn đường cậu đều bị Quách Nghiêm Hạo theo dõi, cho đến khi hắn nhìn thấy xe vào trong một tầng hầm gửi xe, nơi này hắn biết nhưng hắn không thể vào trong được

Quách Nghiêm Hạo liền gọi điện cho Tân Yên, muốn xem thử rốt cuộc cậu làm cái quái gì nhưng chủ nghe được tiếng tút tút, Tân Yên trực tiếp ngắt máy hắn mà chẳng thèm nghe máy

Mà khi đó lúc điện thoại vừa reo, anh trai của cậu đã nhìn thấy, nhìn tên trên màn hình điện thoại anh liền không vui mà nhấn tắt

“Sao anh lại tắt điện thoại của em như vậy”

Tân Yên có chút khó chịu nói với anh trai mình

“Là tên đó gọi cho em sao. Nghe làm gì, không cần nghe, đợi sau khi anh vào trong rồi thì lái xe về nhà, đừng có mà đi tìm tên đó, hắn ta không xử lí được đống tin đồn rắc rối của bản thân thì em đừng có mà cùng tên đó nói chuyện”

Tân Yên không biết sao anh trai cậu lại dở chứng nữa rồi, chỉ có thể gật đầu xem như đồng ý, dù sao cậu có thể tiếp tục ở lại là nhờ anh trai, xem như nhường nhịn anh cậu một chút cũng không sao cả. Hơn hết cậu cũng không muốn nghe điện thoại của Quách Nghiêm Hạo. Chuyện hôm qua hắn đưa cả Hạ Linh đến biệt thự mặc dù cô ấy không được vào trong nhưng cậu biết rằng sớm hay muộn, hợp đồng hôn nhân này cũng chấm dứt, chỉ là cậu vẫn chưa muốn thấy sự xuất hiện của Hạ Linh ở biệt thự lúc này

Có điều cậu chẳng thể mạnh miệng được bao lâu cả, sau khi mang xe về lại nhà cũ, cậu liền lái xe quay về biệt thự, vào trong nhà cũng chẳng thấy ai, dì Trần giúp việc cũng đã về từ sớm, trong nhà mặc dù bật đèn nhưng chẳng thấy ai, cậu thở dài một hơi, mong chờ điều gì chứ, cho dù Quách Nghiêm Hạo trở về thì hai người cũng nhìn mặt nhau được bao nhiêu lần chứ

Bọn họ từ khi kết hôn đến hiện tại số lần chạm mặt nhau còn ít hơn khoảng thời gian cậu ở bên hắn với tư cách trợ lí thực tập nữa, bây giờ cũng chẳng hi vọng gì nhiều việc trở về nhà sẽ thấy hắn ở nhà. Cậu thở dài rồi đi lên phòng của mình gửi tin nhắn cho Quách Viên An