Sau Khi Biến Nam Chính Thành Mèo, Tôi Chiến Thắng Nhân Sinh

Chương 8



Một lần nữa, Lạc Hàm Hàm lại bị toàn bộ cõi mạng mắng chửi.

[ Lạc Hàm Hàm mau cút khỏi giới giải trí! Tất cả đều là tại cô nên Cố ảnh đế mới sinh bệnh phải tạm dừng hoạt động, cô mau trả lại thần tượng cho tôi!]

[ Ngôi sao rác rưởi suốt ngày bám theo ăn vạ Cố ảnh đế của chúng tôi. Chẳng lẽ cô chỉ cần rời xa Cố ảnh đế là không sống được nữa sao? Cố Cố gặp phải cô đúng là xui xẻo tức đến mức phát bệnh! Tôi cảm thấy thương thay Cố Cố của nhà chúng ta hu hu hu]

[Ahhhhh! Không có ai xử lý được ngôi sao rác rửơi này sao! Cứ để cô ta đắc ý mãi như vậy sao!!!! Ai đó mau ra giải quyết cô ta đi]

[Tôi phải đi báo công an. Dây dưa ăn vạ cũng phải có giới hạn. Hiện tại con khốn Lạc Hàm Hàm này đang gây ảnh hưởng an nguy của Cố ảnh đế. Làm sao có thể nhẫn nhịn được?]

Tin nhắn trên weibo của Lạc Hàm Hàm tràn ngập lời mắng chửi, Từ Triều Triều tức giận nhưng không thể làm gì, « Lạc tỷ, chuyện này chắc chắn là do công ty giải trí Dương Thái thuê thủy quân. Bọn họ vẫn không chấp nhận chuyện chị phá hủy hợp đồng nên muốn mượn chuyện này để trả thù chị! »

Công ty giải trí Dương Thái chính là công ty trước kia của Lạc Hàm Hàm. Lạc Hàm Hàm đơn phương chấm dứt hợp đồng bọn họ nhất định không thể nuốt trôi cục tức này. Mấy ngày nay bỏ không ít tiền mua hot search bôi đen Lạc Hàm Hàm, trùng hợp ngày hôm nay Cố Thừa Trạch tuyên bố tạm dừng hoạt động. Dương Thái đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt này. Bây giờ việc hắc nước bẩn lên người Lạc Hàm Hàm dễ như trở bàn tay.

Lạc Hàm Hàm thân là đương sự còn chưa tức giận, trái lại còn an ủi tiểu cô nương, « Không sao đâu, chị đã có cách. «

Từ Triều Triều không tin, lo lắng đến mức bật khóc. Vương Tranh cũng lo lắng theo, đi đi lại lại mấy vòng. ông chú Đông Bắc tức giận xắn tay áo lên muốn tìm Dương Thái đòi lời giải thích.

« Đại ca, bọn họ ép cô đến mức này mà cô vẫn có thể nhịn được? Cô yên tâm, chỉ cần tôi còn ở đây tuyệt đối sẽ không để bọn họ bắt nạt cô! »



Lạc Hàm Hàm vội vàng kéo anh ta lại, « Đại ca, tôi gọi anh là đại ca có được không? Xin anh đừng kích động. «

Tuy tính cách của Vương Tranh khá nóng nảy và thiếu kiên nhẫn nhưng thực ra rất dễ thuyết phục. Anh ta đi lại mấy vòng trong phòng, chạm mái tóc không còn nhiều tóc, nóng vội hỏi, « Vậy phải làm sao bây giờ? Không thể để đối phương đắc ý như vậy được? »

Lạc Hàm Hàm đã hiểu lý do vì sao công ty này sắp phả sản. Vương Tranh thực sự không giống tổng giám đốc. Anh ta sở hữu dáng người thô kệch, tính tình nóng nảy, so với một vị tổng giám đốc thì giống với dân xã hội đen hơn.

Ông trùm xã hội đen dáng vẻ cau có, “Chuyện này có chút rác rối. Bây giờ chúng ta còn không tiền để rút hot search xuống. «

Lạc Hàm Hàm liếc nhìn tấm séc trên bàn. Lần trước cô phải trả bồi thường hợp đồng cho công ty Dương Thái 150.000 NDT. Không ngờ cuối cùng vòng đi vòng lại, đối phương trả thêm 30.000 NDT.

Chuyện này thật là hài hước. Lạc Hàm Hàm không muốn đem số tiền đối phó công ty rách rưởi kia. Cô vỗ vai Vương Tranh, vẻ mặt bình tĩnh, « Hãy tin tưởng tôi. Chuyện này cứ để tôi giải quyết. «

Vương Tranh không tin, ông vẻ mặt phức tạp nhìn Lạc Hàm Hàm, trong lòng nặng trĩu*, « Đại ca, chuyện này thực sự rất khó giải quyết… »

Anh ta không có gan nói ra, nhân duyên người qua đường của Lạc Hàm Hàm rất kém. Hơn nữa trò marketing bẩn của Dương Thái đã biến cô trở thành ngôi sao kiêu ngạo suốt ngày bám lấy Cố Thừa Trạch. Dẫn đến tình cảnh hiện tại cô bị toàn cư dân mạng mắng chửi. Cho dù chuyện gì xảy ra, cứ mắng Lạc Hàm Hàm trước là được. Chỉ cần bạn mắng Lạc Hàm Hàm, chúng ta chính chị em tốt.

Lạc Hàm Hàm giọng điệu thản nhiên xua tay: “Không sao đâu. Ông đừng để tâm chuyện này. Cứ giao chuyện này cho tôi là được.”

“So với chuyện này. Ông đừng gọi tôi là đại ca nữa. Nghe rất kỳ quái.”

Vương Tranh ngây người ra, « Ồ, vậy tôi gọi cô là đại tỷ được không? »

Lạc Hàm Hàm: « … »

Người này rốt cuộc có phải tổng giám đốc không???

Cho nên mới nói công ty sắp phả sản cũng lý do. Lạc Hàm Hàm hỏi Vương Tranh chuyện khách mời tập một trong chương trình, sau khi liên hệ bàn bạc tổ chương trình xong xuôi. Cô mới bắt taxi đi về.

Việc đầu tiên Lạc Hàm Hàm làm sau khi quay về biệt thử chính là lôi Cố Thừa Trạch ra khỏi ổ mèo. Cố mướp béo đang nằm ngu say bất ngờ bị Lạc Hàm Hàm xách lên. “Meo” một tiếng rồi mở mắt ra, bốn cái chân trắng như tuyết khua loạn xa giữa không trung, có chút sợ hãi.

“Cô đang làm gì vậy?”

Lạc Hàm Hàm đặt top nhiệt sưu trên weibo trước mặt anh, mỉm cười nói, « Giúp tôi một chuyện được không? »

Cố Thừa Trạch đồng tử co lại, thấy cư dân mạng dùng từ ngữ dơ bẩn mắng chửi Lạc Hàm Hàm. Khuôn mặt mèo từ từ nhăn lại. “Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?”



Để mọi chuyện thuận tiện hơn nên anh mới tạm thời tuyên bố dừng hoạt động mà thôi, chuyện này liên quan gì chuyện Lạc Hàm Hàm ăn vạ anh? Chờ đã, Lạc Hàm Hàm ăn vạ anh lúc nào? Tại sao anh không biết nhỉ???

Sau khi ngủ một giấc từ “bị bệnh” chuyển thành “bị ăn vạ”. Cố Thừa Trạch có chút tức giận.

Anh giãy giụa nhảy ra khỏi vòng tay của Lạc Hàm Hàm, vững vàng tiếp đất. Vụng về di chuyển đôi chân đi về phía ổ nhỏ của mình. Lôi điện thoại ra.

Sau đó Lạc Hàm Hàm nhìn thấy Cố Thừa Trạch vẻ mặt nghiêm túc động tác thành thục mở điện thoại ra. nhanh chóng đăng nhập tài khoản weibo cá nhân, bàn chân nhỏ trắng như tuyết gõ nhanh đến mức chỉ giữ lại dư ảnh.

Lạc Hàm Hàm nhìn đến mức ngây người ra, tốc độ gõ nhanh như vậy rốt cuộc Cố Thừa Trạch đã độc thân bao nhiêu năm rồi?

Lạc Hàm Hàm không dám hỏi, cô nhìn Cố Thừa Trạch lưu loát gõ chữ soạn văn bản, đoạn văn dài 800 từ chỉ mất chưa đầy 3 phút là hoàn thành. Lạc Hàm Hàm nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Cô bắt đầu nhìn Cố Thừa Trạch bằng ánh mắt khác: “Đoạn văn này viết rất hay.”

« Xong rồi. » Cố Thừa Trạch đưa di động đẩy về phía trước, dùng thái độ cao ngạp của đại lão, « Nếu đang ở hình dạng người, tôi còn làm nhanh hơn. Dùng móng vuốt gõ bàn phím có chút khó khăn. Không sướng bằng bàn cào móng. «

Lạc Hàm Hàm rất tự giác đặt bàn cào móng trước mặt Cố Thừa Trạch để cho anh mài móng vuốt. Có lẽ vừa nãy do nguồn cảm hứng quá mãnh liệt nên chút phấn kích. Đôi tai của Cố Thừa Trạch dựng thẳng đứng lên khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy.

Lạc Hàm Hàm xoa đôi tai mềm mại của anh, khuôn mặt đỏ ửng, chỉ cảm thấy rất mềm mại.

Thực sự rất đáng yêu.

Lạc Hàm Hàm sợ bị chính chủ phát hiện, miễn cưỡng thu tay về, thật tâm thật ý nói: “Cảm ơn.”

“Chuyện nhỏ.” Cố Thừa Trạch lười biếng duỗi người ra, ngửa bụng hướng thẳng lên trời, thích thú nheo mắt lại, vẫy vẫy cái đuôi: “Lúc ăn cơm tối nhớ cho tôi thêm mấy con cá nữa.”

Lạc Hàm Hàm cảm động đến mức rơi nước mắt. Đây chính là ông chủ trong truyền thuyết, yêu chết đi được.

“Ok! Chọn những con cá lớn nhất luôn!” Lạc Hàm Hàm hào phóng vung tay: “Một bát có đủ hay không? Hay là cho vào bát ô tàu nhé!”

Ở bên này, Lạc Hàm Hàm cùng Cố Thừa Trạch vui vẻ thưởng thức cá khô, trên mạng đang sôi sùng sục.

Mấy phút trước, những cư dân mạng ra sức bảo vệ Cố Thừa Trạch phát hiện chính chủ đã lên tiếng.

Bài văn tâm huyết dài tám trăm chữ, có thể tóm tắt lại trong một câu – tạm dừng hoạt động là nguyên nhân cá nhân không liên quan đến người khác, yêu cầu các blog giải trí không bịa đặt vô cảnh cứ. Nhờ luật sự gửi thư kiện.



Lúc nhìn thấy bài viết fan hâm mộ thực sự sốc, thầm hỏi trong lòng liệu có ai đó hack tài khoản Cố ảnh đế hay không. Ngay sau đó, người đại diện của anh đã chia sẻ lại bài viết bày tỏ ủng hộ.

Không còn nghi ngờ gì nữa, mặc dù khả năng bị bắt cóc rất thấp. Cư dân mạng tranh cãi dữ dội khiến weibo bị sập.

Kết quả thảo luận cuối cùng là Cố Thừa Trạch chắn chắn đang bị bắt cóc. Trước kia anh từng bị Lạc Hàm Hàm dây dưa ăn vạ rất nhiều lần nhưng anh chưa từng lên tiếng. Sao hôm nay đột nhiên lên tiếng giải thích?

Cư dân mạng đồng lòng để lại lời bình luận. Nếu Cố Thừa Trạch thực sự bị Lạc Hàm Hàm- ngôi sao rác rưởi bắt cóc. Hãy chớp mắt một cái. Bọn họ ngay lập tức báo cảnh sát.

Lâm Tuyền- người đại diện của Cố Thừa Trạch, sau khi chia sẻ bài viết. Liền nhắn tin hỏi thăm.

[ Lâm Tuyền: Tổ tông, làm loạn chưa đủ sao? Thực sự đang bị Lạc Hàm Hàm bắt cóc?]

Cố Thừa Trạch cùng Lạc Hàm Hàm đang ăn cá: “….”

Nói thể nào nhỉ? Theo khía cạnh nào đó. Đúng là Cố Thừa Trạch đang bị Lạc Hàm Hàm bắt cóc.

Vì vậy Cố Thừa Trạch liếm móng vuốt, nhắn tin trả lời.

[Đúng. Tôi đang bị bắt cóc.]

Lạc Hàm Hàm: “???”

Lâm Tuyền: “???”