Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Kí

Chương 51: em tỉnh táo lại đi



Nhà hàng .

Trần Ngọc Gia Hân đã có mặt trước đang ngồi đợi . Chẳng lâu sau Phan Quỳnh Như mở cửa đi vào nàng nghi ngờ người ngồi ở trong phòng tại sao không phải là Hàn Kỳ mà lại là một cô gái. Quỳnh Như khựng người cứ tưởng là nhầm phòng.

- Em là Phan Quỳnh Như ?.

- Ah dạ .

Trần Ngọc Giai Hân ngước đầu lên nhìn về phía cửa , thoạt nhìn tuổi còn nhỏ đi. Phan Quỳnh Như ngập ngừng trả lời còn chưa biết đối phương là ai.

- Tôi là người nhắn tin cho em .

Trần Ngọc Gia Hân ngữ khí nhẹ nhàng giải thích. Phan Quỳnh Như bước lại bàn ngồi xuống tay để dưới bàn đan vào nhau thấp thỏm nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt này cảm thấy quen quen mà không nhớ ra.

Trần Ngọc Gia Hân thong thả gọi món.

- Một sinh tố dâu, em ăn gì ?.

- Giống chị.

- Vậy cho hai ly sinh tố dâu, cảm ơn.

Phục vụ ghi chép rồi thoái lui chẳng lâu sau bưng hai ly sinh tố để lên bàn.

Trần Ngọc Gia Hân hút một ngụm ngọt ngọt chua chua mát lạnh trôi xuống cổ họng. Biểu hiện dửng dưng thong thả của Gia Hân làm Quỳnh Như chẳng thể hiểu rõ người này ruốt cuộc có ý định gì, quan hệ như thế nào mà có thể xem điện thoại của Hàn Kỳ rồi còn nhắn tin với nàng nữa , thật muốn biết.

- Giới thiệu với em chị là vợ lớn của Hàn Kỳ hân hạnh được gặp.

Đầu Quỳnh Như ong ong câu nói của Gia Hân " vợ " Hàn Kỳ có vợ rồi, nàng sốc đến không thể nói được gì.

- Đoạn tin nhắn em gửi trong điện thoại là sao chị muốn biết tường tận.

Gia Hân không nóng không lạnh nói, nếu thật là con của Hàn Kỳ thì nhất định phải nhận, đâu thể quất ngựa truy phong, nàng cũng mang thai cũng hiểu phần nào tâm trạng của Quỳnh Như, nhìn sao cũng ra tuổi Quỳnh Như còn nhỏ chắc đang đi học ,càng không thể để Quỳnh Như chịu ủy khuất được.

- Chuyện là...

Phan Quỳnh Như kể tường tận mọi chuyện kể cả chuyện lúc trước Hàn Kỳ theo đuổi nàng rồi bị nàng từ chối và chuyện Hàn Kỳ đem chuyện tình cảm của nàng ra đùa giỡn nữa. Kìm nén nước mắt để không rơi tấm vai nhỏ run rẩy nàng có chút sợ hãi với khí tràng của Gia Hân hy vọng là đừng giống trong phim quăng cho nàng cục tiền rồi kêu đi phá thai .

Gia Hân ngồi im lặng mặt trầm tư mày nhíu lại gương mặt lạnh băng rồi từ từ hoà hoãn.

- Em chắc là thai của Hàn Kỳ ?.

Gia Hân nâng cao giọng một chút nghi hoặc hỏi, chủ yếu là tạo áp lực chỉ sợ em gái nhỏ này diễn kịch đòi tiền.



- Phải lời em nói hoàn toàn là sự thật cái thai trong bụng em là con của Hàn Kỳ, nếu chị không tin đợi thêm vài tháng nữa có thể đi bệnh viện xét nghiệm.

Gia Hân hít sâu một hơi lấy dũng khí nói , nàng không có cắm sừng Hàn Kỳ, ngoài mối quan hệ với Hàn Kỳ còn ai khác đâu. Lời nàng nói là sự thật nàng không hề chột dạ.

- Được chị tin lời em nói, chuyện này chị sẽ thuyết phục Hàn Kỳ sau tạm thời em cứ về nhà chờ tin đi.

Gia Hân thấy được trong mắt Quỳnh Như là kiêng định không một tia xảo trá, biểu hiện của Quỳnh Như làm Gia Hân tin tưởng. Lời nói nhỏ nhẹ lại trấn an nàng.

- Em cảm ơn chị đã tin em.

Quỳnh Như nở nụ cười vui vẻ xem ra Gia Hân là người tốt nàng đã quá lo xa rồi.

- Chị nghĩ em nên hoàn thành chương trình học sớm một chút, khi bụng lớn rồi khó mà đến trường chuyện này không tốt cho thanh danh của em.

Gia Hân đưa ra lời khuyên suy nghĩ thấu đáo, thật lòng quan tâm cô vợ nhỏ này đã chịu nhiều ủy khuất từ Hàn Kỳ như vậy nàng thấy tội nghiệp thay.

- Vâng trong thời gian sớm nhất em sẽ lấy bằng tốt nghiệp cảm ơn chị đã quan tâm.

Được Gia Hân nhắc nhở nàng mới nhớ đến nàng còn đi học

bạn bè thầy cô sẽ nghĩ sao khi nàng vác cái bụng bầu đến trường. Nữ thần cao cao tại thượng hình tượng của nàng trước công chúng xem như tiêu.

_________

Trở về nhà , đêm đến ở phòng Gia Hân.

- Chị mới phát hiện ra em đang quen nữ thần của trường coi bộ số em đào hoa quá nhỉ .

Gia Hân nhéo lỗ tai Hàn Kỳ cười đầy thiện cảm nghiến răng nói.

- Vợ...đau...bỏ ra đi mà.

Hàn Kỳ mếu mặt cười xoa bóp chân năn nỉ Gia Hân tha cho.

- Chị nghe ở đâu vậy em với nhỏ đó không như chị nghĩ đâu làm sao em quen nhỏ đó được.

Hàn Kỳ giải thích cười hề hề không để lộ ra sơ hở. Thầm nghĩ không biết ai tung tin đồn nhảm tới tai Gia Hân, cô mà biết được thì không yên đâu.

- Em còn nói dối Hàn Kỳ em từ lúc nào lại không thành thật như vậy ?.

Gia Hân ngắt má Hàn Kỳ cười khanh khách, Hàn Kỳ tự nhiên thấy ớn lạnh tóc gáy mắt giật giật có điềm xấu.

- Hàn Kỳ em ở bên ngoài 419 chị không quản nhưng đừng đem tình cảm ra trêu đùa khác gì sở khanh chị thất vọng về em.

Câu nói của Gia Hân làm lòng Hàn Kỳ bị đánh động " nàng biết chuyện gì rồi sao lại nói trúng tim đen của mình ".



- Là nhỏ đó đáng bị như vậy em làm vậy là sai sao.

" Chát ".

Gia Hân không nương tay tát vào má Hàn Kỳ đến nghiên đầu qua một bên. Tim nàng đau khi tát Hàn Kỳ nhưng nàng phải làm vậy để thông não cái tên vô tâm này.

- Em có biết Quỳnh Như có thai rồi không mẹ em ấy bắt đi phá thai mà em ấy nhất quyết cãi lại là vì em đó. Hàn Kỳ em tỉnh táo lại đi chuyện quá khứ hãy để nó vùi yên đừng bư móc lên nữa Quỳnh Như đã chịu đủ rồi đừng làm thương tổn em ấy được không ?.

Trần Ngọc Gia Hân tuông ra một tràn giáo huấn Hàn Kỳ. Nàng bộc lộ thay sự uất ức của Quỳnh Như từng lời nói thấm thía vào tai Hàn Kỳ.

" Có thai !" Hàn Kỳ bàng hoàng " chẳng lẽ lần ở khách sạn vậy mà trúng số sao ". Chuyện không ngờ đến lại tới bất ngờ.

Gia Hân nâng mặt Hàn Kỳ lên xem chỗ nàng tát đã sưng đỏ in dấu tay rồi. Thương xót mà vuốt ve má Hàn Kỳ cho bớt đau.

- Hàn Kỳ nội trong một tuần em phải qua nhà Quỳnh Như để thưa chuyện nếu không mẹ em ấy sẽ dẫn đi phá thai. Đó là con của em em nhẫn tâm sao ?.

Gia Hân dỗ ngọt Hàn Kỳ giọng nói dịu dàng thấm vào trái tim ấm áp của Hàn Kỳ.

- Em biết rồi em sẽ cho hai mẹ con nàng danh phận.

Hàn Kỳ hối lỗi nước mắt tuông trào trong bụng Quỳnh Như là cốt nhục của cô, cô phải có trách nhiệm với việc đã làm. Cái tát của Gia Hân đã làm Hàn Kỳ sáng suốt ra một điều Quỳnh Như là yêu cô- yêu sát thủ Satan chứ không phải cái tên vô dụng Hàn Kỳ kia, nên việc làm trước đây của Quỳnh Như chẳng có lỗi gì với cô hà cớ chi cô lại trả thù nàng, cô thật bị đần mà làm tổn thương người yêu cô thật lòng.

- Vậy mới ngoan đây mới là Hàn Kỳ của chị nha.

Gia Hân hôn vào bên má bị tát vui vẻ vì cuối cùng Hàn Kỳ cũng tỉnh ngộ, dùng tay lau đi nước mắt của Hàn Kỳ. Cô nở nụ cười hạnh phúc ôm lấy Gia Hân.

- Cảm ơn chị đã đến bên em.

Hàn Kỳ thật lòng cảm kích Gia Hân, cô có một người vợ bao dung như vậy tự hứa với lòng sẽ thật thương yêu nàng không chưa đủ phải đội nàng lên đầu luôn mới xứng đáng với những gì nàng đã hy sinh cho cô.

- Để chị thoa thuốc cho em sưng lên rồi.

- Ừm, tối nay em ngủ ở đây với chị.

Hàn Kỳ ngồi yên cho Gia Hân thoa thuốc, mát lạnh nơi vết thương Hàn Kỳ thoải mái không ít.

- Không ghét chị sao mà đòi ngủ chung.

- Tất nhiên là không chị cũng là vì tốt cho em mà, em sao nỡ giận bà xã được thương còn không hết nữa là.

- Dẻo miệng quá hèn chi cô nào cũng bu em.

Gia Hân chỉ tay vào trán Hàn Kỳ hài lòng cười khanh khách. Hàn Kỳ thật đáng yêu nga, sợ vợ chính hiệu chứ lị .