Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Kí

Chương 50: chuyện ngoài ý muốn



Nhà Phan Quỳnh Như.

Hôm nay gia đình của Ngô Minh Hưng đến nhà nàng chúc tết sẵn tiện ở lại dùng cơm.

Trên bàn ăn hai gia đình ngồi đối diện nhau. Cha Quỳnh cùng cha Ngô uống rượu nhấm nháp mồi .

Ngô Minh Hưng mắt cứ nhìn Phan Quỳnh Như không kiêng nể có mặt người lớn gì hết. Phan Quỳnh Như rất không thích nhưng vì nể mặt cô chú Ngô nên không thể hiện ra mặt.

- Cháu Như xinh đẹp như vầy học giỏi lại còn tính tình lễ phép không biết sau này gia đình nào có phúc có được cô con dâu này nữa.

Mẹ Ngô tấm tắc khen ngợi Phan Quỳnh Như, bà biết con trai bà thích Quỳnh Như nên mới nói bóng nói gió để tác hợp cho tụi nhỏ.

- Chị quá khen bé Như còn nhỏ tính tình trẻ con đây này cơm còn không biết nấu nói đến chuyện làm dâu nhà ai.

Mẹ Phan cười khanh khách xua tay. Phan Quỳnh Như ngồi im lặng dùng cơm , Ngô Minh Hưng gắp cho nàng cái đùi gà làm Quỳnh Như khựng lại .

- Bà xem tôi thấy tụi nhỏ thật xứng đôi nha.

Mẹ Ngô cười tủm tỉm quan sát tụi nhỏ lại chỉ cho mẹ Phan xem cùng.

- Tôi là chấm bé Như làm dâu rồi đấy hay là tôi với ông kết thành thông gia đi.

Cha Ngô cụng ly rượu với cha Phan tranh thủ đặc cọc trước.

- Chuyện này phải hỏi ý kiến của con gái tôi nếu nó đồng ý tôi không ý kiến.

Cha Phan thoáng ngưng trọng suy nghĩ hạnh phúc của con gái ông tôn trọng quyết định của con không thể áp đặt được, đánh ánh mắt sang Quỳnh Như nói khéo.

- Con còn nhỏ chỉ muốn học chưa nghĩ đến chuyện đó.

Quỳnh Như thở phào bởi quyết định sáng suốt của cha. Nàng khéo léo trả lời cười gượng. Lúc trước không thấy ghét Ngô gia nhưng bây giờ nàng đã bắt đầu ghét rồi đấy.

Ngô Minh Hưng đáy mắt hiện nỗi buồn.

- Cũng đúng cứ để tụi nhỏ học hành cho xong cái đã.

Cha Ngô cười cho qua nhưng lời nói lại làm gia đình Phan gia nhíu mày. Đã đồng ý gả cho đâu mà đợi học cho xong.



- Thôi ăn đi thức ăn nguội bây giờ.

Mẹ Phan kéo lại bầu không khí nhắc nhở gắp cho con gái bà miếng cá.

" ụa ".

Quỳnh Như bụm miệng chạy nhanh vào toilet bỏ lại ánh mắt quan tâm của mọi người. Ngô Minh Hưng nhíu mày " không lẽ có thai mà Hàn Kỳ là con gái làm sao có thể" suy nghĩ như vậy Ngô Minh Hưng thả lỏng tâm trạng không ít.

Phan Quỳnh Như nôn trong toilet nhưng không có ra thứ gì ngoài dịch dạ dày nàng sực nhớ ra trễ kỳ kinh nguyệt ba tuần rồi " không lẽ". Tạm gác lại phỏng đoán Phan Quỳnh Như rửa mặt cho tỉnh táo đi ra ngoài tránh để mọi người sinh nghi.

- Con không sao chứ ?.

Mẹ Phan lo lắng cho con gái quan tâm hỏi.

- Dạ con ổn chắc tại lúc sáng chưa ăn gì mà đã uống nước ngọt nên mới bị như vậy.

Phan Quỳnh Như tìm đại lí do giải thích với mọi người. Mẹ Phan nghe vậy liền biết Quỳnh Như nói dối con bà có bao giờ uống nước ngọt đâu.

Ngô Minh Hưng thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ dùng cơm.

- Nước ngọt tuy ngon nhưng con uống ít thôi giữ gìn sức khỏe quan trọng hơn.

- Vâng con biết rồi.

Mẹ Ngô nhắc nhở bà cũng không suy nghĩ nhiều.

Gia đình Ngô Minh Hưng về rồi mẹ Phan mới vào phòng hỏi sự thật. Quỳnh Như biết rằng không giấu được nên khai thật ra, mẹ Phan lo lắng liền đi mua que thử thai phát hiện hai gạch rõ ràng hai mẹ con trầm mặc. Phan Quỳnh Như thấp thỏm len lén nhìn mẹ không dám lên tiếng sợ bị trách mắng.

- Con....haizzz... chuyện cũng lỡ rồi con tính làm sao ba con mà biết là không xong với ổng đâu.

Mẹ Phan kìm nén cảm xúc nhỏ giọng bây giờ trách mắng cũng có ích gì nên tìm cách giải quyết là vấn đề quan trọng ngay bây giờ.

- Ai làm ra tác phẩm này đây ?.

Thấy Quỳnh Như không nói mẹ Phan chủ động hỏi.



- Con...con không nói được.

Phan Quỳnh Như lắp bắp trả lời sợ mẹ khi biết là Hàn Kỳ sẽ tìm Hàn Kỳ tính sổ .

- Tới nước này còn bao che cho thằng đó con ơi là con !.

Mẹ Phan tức giận đập tay xuống bàn.

- Mẹ để tự giải quyết được không em ấy nhất định sẽ chịu trách nhiệm mà.

Quỳnh Như nức nở cầu xin mẹ.

- Con lớn như vầy rồi mà bị một đứa nhỏ tuổi dụ .

Mẹ Phan đen mặt khi bắt được trọng tâm trong lời nói của con gái.

- Thai còn nhỏ hay mẹ dẫn con đi phá tương lai của con đang rộng mở không thể ...

- Không, em ấy mà biết con phá thai nhất định sẽ hận con con không muốn, xin mẹ đừng bắt con phá thai.

Quỳnh Như quỳ gối ôm chân mẹ khóc lóc cầu xin. Không biết Hàn Kỳ có chấp nhận không nàng nhất quyết sẽ không phá đó là con của Hàn Kỳ và nàng. Quỳnh Như hy vọng cái thai này sẽ níu kéo lại tìm cảm trước kia.

- Con.... được mẹ cho con thời gian một tuần nếu không đem được thằng đó về đây trình diện cái thai này nhất định phải bỏ.

Mẹ Phan hết cách với đứa con gái này, lòng đau khổ thương xót nhưng phải cứng rắn lên, sáng suốt suy nghĩ cho tương lai của Quỳnh Như.

Nói rồi mẹ Phan đi ra khỏi phòng, Quỳnh Như nhanh bắt điện thoại gọi cho Hàn Kỳ nhưng đã ba cuộc gọi rồi Hàn Kỳ không bắt máy làm tâm trạng Quỳnh Như càng thêm tồi tệ.

" Chị có thai rồi Hàn Kỳ chị muốn nói chuyện với em làm ơn bắt máy đi mà chị xin em đó ".

Nhấn gửi tin nhắn Quỳnh Như thấp thỏm chờ đợi không phụ nàng điện thoại có tin nhắn đến.

" Nhà hàng Roé phòng vip 603 ngay bây giờ".

Phan Quỳnh Như vui mừng vừa cười vừa lấy tay quẹt nước mắt nhanh chóng thay đồ đến điểm hẹn.

Người nhắn tin đó không phải là Hàn Kỳ mà là Gia Hân nàng thấy điện thoại Hàn Kỳ có thông báo cuộc gọi nhỡ nên mở lên xem vừa lúc tin nhắn của Quỳnh Như gửi đến tò mò nên đọc mới phát hiện ra chuyện động trời này. Suy ngẫm một chút Gia Hân nhắn lại nàng muốn biết sự thật nên mới hẹn Quỳnh Như để nói chuyện.