Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Kí

Chương 34: lấy lại thứ đã mất



Sau
Trong căn phòng tối thui le lói ánh sáng từ màn hình máy tính. Có hai người một người ngồi trên ghế, một người đứng phía sau.

- Cổ phiếu đang rớt giá rất tốt.

- Cho rớt thêm chút nữa đi.

- Ok.

Giọng nói đó chính là của Hàn Kỳ cùng với một người nam khác , thoạt nhìn tuổi rất còn trẻ anh ta chính là hacker nổi tiếng.

_________

Công ty của GH mà trước đây Lý Đức Bình đã chiếm đoạt được.

Trong phòng họp , Lý Đức Bình ngồi vị trí ghế cao nhất.

- Thưa Tổng Giám Đốc công ty đang bị một nhóm hacker lạ mặt tấn công, giá cổ phiếu đã rớt xuống mức thấp nhất kỷ lục vài tháng gần đây, người đầu tư đang bán tháo cổ phiếu nắm giữ làm giá càng rơi xuống mức thấp tiếp theo.

Tên trợ lý cầm iPad theo dõi thị trường thông báo. Mọi người trong phòng họp đang hoan mang căng da đầu ra suy nghĩ cách.

- Mấy người vô dụng vậy hả sao không mở đợt tấn công ngăn lại.

Lý Đức Bình tức giận quát lên tay đập mạnh xuống bàn.

- Thưa tổng giám đốc, hacker bên ta đã chặn tường lửa bảo vệ rồi nhưng vẫn bị phá. Phía bên kia có người cao tay hơn.

- Không còn cách gì sao ?.

- Phải đó tổng giám đốc cứ đà này công ty không trụ nổi.

Mấy cổ đông lên tiếng bàn bán xôn xao, ông nào cũng toát mồ hôi hột. Tiền của họ a không cánh mà bay.

- Tổng giám đốc chỉ e là nên bán số cổ phần bên công ty HK, cổ phiếu bên đó tăng rất cao chạm đỉnh luôn này ngài mau xem.

Trợ lý giơ iPad cho Lý Đức Bình xem. Đây là kế hoạch của Hàn Kỳ đẩy công ty hắn vào thế bí để bán số 15% cổ phần của công ty cô, cô sẽ dùng tài khoản khác mà mua vào.

- Nếu bán với giá này thì ổn không hay đợi nó lên cao chút nữa bán cho lời.

Lý Đức Bình phân vân, nhìn mấy cây nến xanh tươi quá trời nổi lòng tham.

Bỗng nhiên hiểu được ý của hắn một cây nến đỏ liền xuất hiện tạo mẫu hình mẹ con. Mẫu hình đảo chiều, Lý Đức Bình bị đánh vào tâm lý liền bán ngay số cổ phần mà hắn đang nắm giữ.

__________

Hàn Kỳ nhếch mép cười kế hoạch thành công.

- Ngưng tấn công đi được rồi.

- Ok.

Tên hacker vương vai bẻ tay thả lỏng thân thể. Nhận số tiền thưởng kha khá . Hàn Kỳ đạt được mục đích liền quay trở về công ty.

__________



- May quá ngày mau xem cổ phiếu lên giá nhẹ lại rồi.

Tên trợ lý mừng rỡ thông báo cho Lý Đức Bình biết. Hắn thở phào một hơi cũng may là hắn bán kịp số cổ phần kia không thi toi. Nhưng Lý Đức Bình nào biết tên trợ lý kế bên hắn cũng đã bị Hàn Kỳ mua chuộc tiếp tay cho cô.

_________

Văn phòng chủ tịch.

Nguyễn Hàn Kỳ ngồi trên ghế vui hớn hở nhìn vào số cổ phân hiện đang nắm giữ, cao nhất trong mấy cổ đông đảm bảo ghế ngồi vững chắc. Tiếp theo đây là giành lại công ty GH cho Gia Hân tặng quà sinh nhật cho nàng chắc Gia Hân vui lắm.

- Kêu Tổng giám đốc lên gặp tôi.

- Dạ vâng.

Hàn Kỳ nhấc máy gọi thư kí.

" Cốc cốc ".

- Vào đi.

- em kêu chị có chuyện gì không, mặt em sao vui vậy.

Gia Hân khoá cửa phòng , thắc mắc nhìn Hàn Kỳ tìm đáp án mà không ra.

- Lại đây cho chị coi cái này.

Gia Hân ngồi trong lòng Hàn Kỳ xem máy vi tính, thật bất ngờ với số cổ phần hiển thị nha.

- Em lấy của Lý Đức Bình.

Gia Hân nhìn số phần trăm tăng lên trùng khớp với 15% của Lý Đức Bình liền nghĩ ra liền phán.

- Đúng thấy em giỏi không.

Hàn Kỳ ôm eo Gia Hân kề cổ nàng thổi khí .

- Giỏi rất là giỏi luôn.

Gia Hân vẫn còn chăm chú nhìn màn hình nên không phát hiện ra caid tay Hàn Kỳ đặt tầm bậy.

- thế có thưởng gì không.

- Ừm~.

Tay Hàn Kỳ mò vào trong đùi Gia Hân vuốt ve, giọng nói trầm đục.

- em ở đây là công ty đó.

Gia Hân giờ mới ý thức được nàng đang ở trong miệng cọp. Đánh vào cái tay Hàn Kỳ.

- Có sao đâu làm phát đi em đói.



- Đói thì đi mà ăn cơm chứ đừng có ăn chị.

Gia Hân phũ phàng đứng dậy nhưng lại bị tay Hàn Kỳ níu làm người chao đảo ngã xuống úp mặt vào đũng quần đã đựng thành túp lều lí tưởng.

- không làm vậy chị giúp em giải toả chút đi nếu không em làm chị.

- em.

Gia Hân ngượng ngùng kéo khóa quần dùng tay lôi con rồng ra. Tay vuốt ve lên xuống Hàn Kỳ nhắm mắt hưởng thụ , cảm giác này cứ như chủ tịch và cô thư kí xinh đẹp ấy nhỉ cực kích thích.

- ùm ~.

Há miệng ngậm cự vật nó trướng to khiến nàng ngậm không hết. Đầu lưỡi liếm thỉnh thoảng lại đảo vòng ra sức lấy lòng.

Nàng chỉ phục vụ Hàn Kỳ thôi mà ở phía dưới cũng bị kích thích đến rỉ nước.

- ừm ~.

" Chụt chụt ".

Tiếng mút vang lên chùn chụt cũng may là phòng cách âm nếu không người bên ngoài nghe thấy rồi.

Phía dưới ngứa ngáy Gia Hân lắc lư caid mông động tình.

- lên đây ngồi đi chị yêu.

Hàn Kỳ nhếch môi cười với biểu hiện của Gia Hân. Nàng mơ hồ cởi quần ra ngồi lên cự vật trướng to chỉa thẳng lên trời từ từ ngồi xuống.

" Ót ".

Cả hai rên lên đây thoả mãn. Gia Hân cưỡi ngựa trên người Hàn Kỳ nhúng lên nhúng xuống. Hàn Kỳ cũng không rãnh cởi áo sơ mi của nàng ra xem há miệng ngậm hai khỏa đồi chơi đùa.

" Phụt phụt phụt ".

- ứ...â...ớ... sướng quá chồng của em thật to còn dài nữa...vợ sướng.

Gia Hân rơi vào trầm luân mặc sức rên la không màng đến hình tượng nữa giờ nàng chỉ biết thỏa mãn trước mắt thôi.

Hàn Kỳ đứng dậy bế nàng lại cửa kính nhìn xuống phía dưới thành phố. Áp người nàng đứng dựa vào chổng mông cho cô đưa đẩy.

- Á...ứm...sẽ bị nhìn thấy...

- không đâu ... như thế này chẳng phải rất kích thích sao.

Vì là cửa kính một chiều nên Hàn Kỳ rất yên tâm mới dám bồng Gia Hân ra phía này. Huyệt non co bóp siết chặt lấy dương vật do kích thích , cảm giác này Gia Hân cao trào phun xối xả nhiễu xuống nền gạch.

- Â...ớ...á.. sướng sâu nữa chồng.

Gia Hân chổng mông cao lên hùa theo nhịp đưa đẩy , vú lắc lư được tay Hàn Kỳ nắm lấy xoa bóp. Kích thích từ nhiều phía Gia Hân trầm mê sa đoạ mặc kệ nơi đây là đâu.

- vợ thật ngon.

Hàn Kỳ đưa đẩy tốc độ cả trăm cái chôn sâu vào trong bắn tinh dịch, lại tiếp tục ẵm nàng đi khắp phòng giao hoan, buổi chiều đó tổng giám đốc được chủ tịch bế đi thang máy ra đến bãi đậu xe để về nhà.