Sát Thủ Nữ Vương

Chương 100: Đặt chân đến Tiên Các



Vương Tử Đằng và Vương Ngọc Yên ở bên trên nghe thấy lời này thì nén cười. Ngay cả Tiểu Cửu bên cạnh của Kha Nguyệt cũng ráng nhịn cười để không bật cười thành tiếng. Nhưng khuôn mặt nàng ấy đã có chút đỏ lên, còn mấy người đang âm thầm trong bóng tối bảo vệ cô thì rất không kiêng nể mà cười nhẹ. Trong đầu họ đều có chung một suy nghĩ *Chủ mẫu của họ quả nhiên là người không dễ chọc.*

Thái tử Bắc Chu quốc nghe thấy lời này của Kha Nguyệt nụ cười xém nữa không giữ nổi, cười mà như khóc nói: "Bổn thái tử chỉ có chút tò mò, nếu cô nương đã nói vậy, bổn thái tử cũng rất thông cảm cho cô nương. Tính tình Vương điện chủ, quả thật khiến người khác khó lòng đoán được."

"Đa tạ thái tử đã thấu hiểu!" Kha Nguyệt nhún người hành lễ xong rồi ngồi xuống, ánh mắt khẽ lướt qua vị hoàng đế đang ngồi trên ghế rồng kia. Chỉ thấy Tử Đằng cũng đang nhìn mình, trong mắt đều là vui vẻ và sủng nịnh. Đây là lần đầu tiên nàng lấy hắn ra để hù dọa người khác, nhưng không hiểu sao tâm trạng hắn lại vui như vậy. Bình Dương công chúa thấy ánh mắt của hai người thì cúi đầu khẽ ho nhẹ một tiếng. Thành công kéo lại tâm trí của vị hoàng đế nào đó về. Vương Tử Đằng nhìn muội muội của mình không còn vẻ mặt trầm tĩnh như xưa nữa thì cũng vui vẻ, sau đó tiếp tục xem ca múa phía dưới. Một lúc sau, là đến lúc Tiên Các đưa ra danh sách những người được tham gia vào Tiên Các đợt này. Sau khi đọc xong những cái tên được vào Tiên Các, Kha Nguyệt khẽ cười. Quả nhiên không sai, Tiên Các chắc chắn sẽ không chọn người đứng đầu tỷ võ Nguyệt Nguyệt, mà là chọn người đứng thứ 2, Triệu Kính. May mà cô lường trước, lấy ra thân phận Lãnh Cơ Uyển, thành công tiến vào Tiên Các.

Yến tiệc lại tiếp tục diễn ra, khoảng một canh giờ sau thì tiệc tàn, mọi người hành lễ với thái hậu và hoàng thượng rồi dần dần ra về. Lúc này, Bình Dương công chúa cũng theo Kha Nguyệt về lại dịch quán. Trước khi đi, nàng bị thái hậu lôi kéo lại dặn dò một phen khiến đầu óc nàng quay cuồng.

Kha Nguyệt và Ngọc Yên về lại dịch quán để hôm sau lên đường về Lôi Điện. Vì tỷ thí tứ đại đế quốc đã xong, yến tiệc cuối năm cũng đã xong. Hiện tại thí sinh tham gia tỷ thí không cần phải ở lại Hoàng Châu nữa, mà có thể tự do đi lại. Chỉ cần một tháng sau về lại Hoàng Châu để người của Tiên Các đến đón họ là được. Hàn Nghiên lúc này dịch dung thành Lãnh Cớ Uyển, đến nơi hoang vắng, tháo bỏ lớp dịch dung sau đó đi về Quỷ Các.

Ngày hôm sau trước cửa dịch quán xuất hiện hai chiếc xe ngựa. Sau khi Kha Nguyệt và Ngọc Yên lên xe, hai xe ngựa đó một đường chạy thẳng về Lôi Điện.

Về đến Lôi Điện, Kha Nguyệt đưa Ngọc Yên đến bái kiến sư phụ và các sư huynh, rồi đưa Ngọc Yên đi thăm thú Lôi Điện. Tiểu Ngọc từ ngày quen biết Ngọc Yên, cô bé không còn quấn lấy Kha Nguyệt như trước nữa, mà cứ quấn lấy Yên Yên. Khiến cho Kha Nguyệt dở khóc dở cười một phen. Sau đó, khi ở Lôi Điện hai ngày, cô về Quỷ Các. Về Lôi Điện, chủ yếu là muốn nói với gia gia, sư phụ và Linh a di chuẩn bị trước. Một tháng sau, cô sẽ vào Tiên Các, mọi người hiện tại tập trung tu luyện nhiều một chút cũng tốt.

Sau khi về Quỷ Các, cô bắt đầu bế quan tu luyện. Cô đưa ngũ đại hộ pháp của mình và Ngọc Yên vào trong Ngọc Thạch Ấn tu luyện. Một tháng sau là ngày Kha Nguyệt phải đến Tiên Các cho nên thời gian này tất cả mọi người đều tập trung cho tu luyện của mình, ngay cả Phong Cẩn, Vô Ưu thần y, Linh cô và cả mẫu thân của Kha Nguyệt cũng đều bế quan tu luyện. Còn người của Quỷ Các hiện tại đã về hết tổng bộ, thời gian này họ không cần ra ngoài làm nhiệm vụ, mà chỉ phải ở Quỷ Các tu luyện, rèn luyện thêm thể lực. Luyện đan sư của Quỷ Các cũng tập trung trí lực để nâng cao cấp bậc của đan dược. Mọi người đều ý thức được rằng, sắp tới sẽ có một trận đại chiến xảy ra, nếu đối phương không mất mạng thì là họ mất mạng.Và như lời Các chủ nói, họ sẽ tuyệt đối không bao giờ để khả năng này xảy ra.

Cuối cùng cũng đã qua một tháng, trước ngày lên đường đến Tiên Các một ngày, cô đã ra khỏi Ngọc Thạch Ấn, quay về Lôi Điện. Đưa sư phụ, gia gia, Linh a di, và mẫu thân của mình vào Ngọc Thạch Ấn, thêm đó còn có cả Mộ Dung Tùng Lâm, Cao Lãng và Cung Kỳ. Lúc đầu đáng lẽ ra là ba vị sư huynh của cô cũng sẽ không đi theo cô đâu, nhưng sau đó họ nói họ lo lắng cho cô, nên họ quyết định đi theo cô. Còn Tần Mạc và Minh Viễn thì ở lại Lôi Điện trông coi. Lan Nhược và Hàn Nghiên cũng sẽ ở tại Quỷ Các chờ tin của Kha Nguyệt.

Đêm hôm đó, Kha Nguyệt sau khi dịch dung thành Lãnh Cơ Uyển xong đã về lại thành Hoàng Châu nghỉ ngơi, để sáng hôm sau bắt đầu lên đường. Lần này, người của Tiên Các sẽ đích thân đến đón bọn họ đi. Ngày hôm sau, đúng theo giờ được báo, người Tiên Các đến đón toàn bộ những người được chọn đến tổng bộ. Và người mà đi đón họ này chính là vị ngũ vương gia Bình Vương kia.

Đi xe ngựa được nửa ngày, mọi người thấy mình ở một cảng biển. Ở đó hiện tại có một con thuyền rất to đang đợi bọn họ. Vì tổng bộ Tiên Các không phải nằm trên đất liền mà là ở giữa bốn phương đều là nước, nên họ mới phải đi thuyền. Và biển này cũng chính là trung tâm của tứ đại đế quốc, đế quốc nào cũng có thể thông qua biển này để đến Tiên Các và đến những đế quốc khác một cách nhanh nhất. Tất cả mọi người, ai cũng đều rất phấn khích, vậy là họ sắp thành người của Tiên Các rồi. Họ sẽ được người người khắp nơi tôn thờ và kính phục. Ai cũng mang tâm trạng vui vẻ đi lên trên thuyền. Khi nhìn thấy Kha Nguyệt, Bình Vương khẽ cười một cái, đến trước mặt Kha Nguyệt nói: "Cô nương đây hẳn chính là Cơ Uyển đại sư?"

"Đúng vậy, thưa thánh tử." Kha Nguyệt cũng rất phối hợp, ngượng ngùng cúi đầu xuống đáp.

"Các chủ có lệnh, đại sư khí độ bất phàm, liền để cho đại sư ở riêng, không ở chung với mấy người khác. Mời đại sư đi theo ta đến phòng của mình." Bình Vương lúc này là thánh tử Tư Hòa nói.

"Đa tạ Các chủ đã chiếu cố, Cơ Uyển rất lấy làm vinh hạnh." Kha Nguyệt tiếp lời, sau đó đi theo Tư Hòa (Khi ở Tiên Các, mình sẽ xưng hô Bình Vương theo tên ở Tiên Các nhé mọi người.)

Sau khi thấy đại sư đã đi theo thánh tử, mọi người có người ghen tị, có người cũng cảm thấy bình thường. Dù sao, luyện đan sư từ trước đến nay đều được mọi người rất coi trọng. Lãnh Cơ Uyển này là luyện đan sư, lại còn là luyện đan sư cấp 10, trải qua được đan kiếp ngay trong trận tỷ thí, ai cũng đều rất hâm mộ. Gia nhập vào Tiên Các, chắc chắn so với những người được chọn khác sẽ cao hơn một bậc.

Tư Hòa dẫn Kha Nguyệt đến phong của cô, dặn dò cô cẩn thận một phen rồi mới lui đi.

Đi thuyền mất hai ngày mới đến được Tiên Các, trong hai ngày này, tất cả những người được chọn đều đã được chứng kiến sự xa hoa của Tiên Các. Không chỉ con thuyền này, còn có bữa ăn của bọn họ mỗi ngày đều là những món ăn rất quý giá. Tráng miệng lại bằng linh quả, một loại quả có thể giúp họ tăng cường được huyễn lực. Với Kha Nguyệt, cô đúng là không hề thiếu linh quả, người trong Quỷ Các cùng Lôi Điện ngày nào cũng ăn. Linh quả trong Ngọc Thạch Ấn của cô rất nhiều, nhưng với nhưng người ở đây, linh quả quả thật rất hiếm có.

Sau hai ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng Kha Nguyệt cũng đã đặt chân vào tổng bộ của Tiên Các. Nhìn những tòa lầu trắng trước mặt, đáy mắt Kha Nguyệt lộ ra tia lạnh lẽo. Tiên Các, lần trước, là các ngươi bắt tiểu Kha Nguyệt, lấy nàng để uy hiếp phụ mẫu. Nhưng cũng may, lần đó các ngươi bắt nàng đến giam ở phân đà trên đất liền, khiến tiểu Kha Nguyệt có khả năng trốn thoát. Hôm nay, ta thay nàng đến đây, đến tổng bộ của các người, thay nàng và phụ mẫu nàng, cũng là phụ mẫu của ta tính với các ngươi món nợ này.