Rất Muốn Bị Anh Ấy Ịch Ịch

Chương 1: Cậu chàng dâm đãng Trương Nhai



Trương Nhai vừa vươn tay đập tắt đồng hồ báo thức đã bị Tiểu Hắc nghe thấy tiếng phi đến liếm cho đầy một mặt nước dãi. Sáng nào cũng như vậy. Cậu co chân lại, vươn tay chậm rãi rút gậy ngọc ngâm trong lỗ sau cả một đêm ra, chờ cảm giác tê dại qua đi mới xuống giường.

Trương Nhai rất thích đọc các thể loại tiểu thuyết BL, nên biện pháp kia cũng là nhờ đọc tiểu thuyết mà ra, lấy gậy ngọc ngâm thuốc Đông y cắm vào huyệt sau, có công hiệu bảo dưỡng. Sau khi cậu đi nghe ngóng đúng là có chuyện ấy, thế là tranh thủ kiếm một bộ cho mình.

Nhưng cậu vẫn là một chàng xử nam.

Cơ mà nghĩ lại thì xử nam cũng không chịu nổi chơi sextoy mỗi ngày như vậy, nên vẫn là bảo vệ sớm thì hơn. Cậu không muốn còn chưa già đã mắc bệnh giang lậu gì gì đó.

Đúng vậy, Trương Nhai chính là một cậu chàng xử nam vừa dâm vừa đãng. Cái thể chất này có lẽ mấy phần là do trời sinh, hồi lớp 10 khi cậu bắt đầu dùng tay tự xử, thứ nghĩ đến trong đầu chính là dáng người cao to của giáo viên thể dục.

Sau này thủ dâm nhiều quá, lúc mới bắt đầu còn thấy mới mẻ thú vị, dần dần cậu cảm thấy không đủ kích thích. Mặc dù lần nào cũng tuốt đến bắn ra, nhưng khi cao trào luôn cảm thấy thiếu thiếu gì gì đó —— Mãi cho đến khi cậu biết lỗ nhỏ duy nhất dưới thân đàn ông cũng có thể bị đâm.

Mặc dù thời niên thiếu Trương Nhai lần đầu tiên bắn ra là do nghĩ về giáo viên thể dục, nhưng lúc đó cậu vẫn chưa có khái niệm về chuyện đàn ông yêu đương lên giường với đàn ông. Cậu bắt chước những nam sinh trong lớp lén lút chạy tới cửa hàng băng đĩa bên đường thuê đĩa phim xiếc về xem, kết quả đĩa CD của cậu không giống đĩa CD mà người khác mượn cho lắm.

Tiểu Trương Nhai không chớp mắt nhìn chằm chằm vào người con trai gầy yếu trong màn hình bị vật cứng dưới hông của một gã đàn ông khác đâm đến nỗi cao giọng rên rỉ mặt mũi đê mê. Cậu cũng học theo dạng chân ra, dùng dịch nhờn tiết ra ở mã mắt bôi trơn ngón tay qua loa sau đó nhét vào huyệt sau của mình.

Dựa theo tra cứu trên mạng, cậu lục lọi quấy đảo môt hồi trong huyệt sau, nhanh chóng tìm được điểm G của con trai. Đè xuống, thình lình một cảm giác tê dại toả ra toàn thân, Tiểu Trương Nhai không nhịn được khẽ rên rỉ một tiếng, sau đó kinh ngạc phát hiện hoá ra cậu cũng sẽ phát ra tiếng giống cái người con trai bị ịch trong AV kia. Không chỉ như thế, huyệt sau của cậu cũng bắt đầu tiết ra rất nhiều dịch nhờn giống âm hành. Lần đầu tiên Trương Nhai không tốn chút sức nào đã tự đâm mình đến cao trào.

À đúng rồi, những kinh nghiệm liên quan đến kích thích huyệt sau cao trào mà cậu tra cứu là do một diễn dàn giao lưu đồng chí đăng lên.

Thế là từ đó Trương Nhai trời sinh đã là một thanh niên đen tối như cá gặp nước, cùng các anh em trên diễn đàn, nghiên cứu thảo luận các vấn đề tình cảm, học tập kiến thức giường chiếu, trao đổi tài nguyên GV. Mặc dù lần nào coi GV xong cũng hận không thể hẹn ịch luôn một trận với mấy ông anh cô đơn trên diễn đàn, nhưng Trương Nhai cũng đã thấy nhiều câu chuyện tình cảm nửa đêm, cậu rất thích tự tưởng tượng, mỗi lần xuất hiện ý nghĩ muốn hẹn chịch là lo lắng đủ kiểu, sợ bị tống tiền, sợ nhiễm bệnh, sợ bị chụp ảnh nude, sợ bị cưỡng ép chơi NP... Cho nên đến giờ Trương Nhai hai mươi tuổi vẫn là một cục xử nam, chỉ có thể dựa vào các loại đồ chơi chạy bằng điện để thoả mãn bản thân, cái gì mà trứng rung mini, cự căn của Peter đại đế (*), gậy quy đầu xoay tròn 360 độ v.v..

(*) Peter đại đế (Pyotr Đại đế) cao 2m3... *đó, hỉu hong =]]]*

Trương Nhai tò mò rốt cuộc những cuốn truyện NP kia có thật hay không nên cậu đã tự mình trải nghiệm. Đầu tiên là cậu tự khuếch trương, chờ đến khi huyệt sau chứa đủ 4 ngón tay cùng đâm, sẽ chầm chầm lần lượt nhét hai cái sextoy vào.

Sextoy cậu mua đều là cỡ lớn, hai cây cùng cắm, chỉ lát sau là kéo dãn toàn bộ nếp uốn ở huyệt sau, cửa huyệt căng cứng cắn chặt hai cây ciu giả.

Thân dưới chỉ ngậm hai cây này đã đủ để thân thể mẫn cảm của cậu bị kích thích đến nỗi run lẩy bẩy. Trương Nhai nhịn cơn run rẩy xuống, mở chốt của cả hai đến mức lớn nhất. Một cái xoay tròn cấp tốc cùng một cái rung động với tần số cao khiến trong nháy mắt Trương Nhai ngã nhào xuống đất, ngay cả điều khiển trên tay cậu cũng rơi ra ngoài.

Bởi thể chất đặc thù của cậu, huyệt sau bị kích thích một cái là ngay lập tức tiết ra một lượng lớn dâm dịch bôi trơn, hai cây trong động kia càng chấn động xoay tròn thêm thông thuận. Cái cây xoay tròn không ngừng đâm vào điểm G của cậu, cái cây còn lại cọ xát vách thịt. Trương Nhai bị hai món đồ chơi quần cho đến nỗi lắc mông lớn tiếng kêu la.

... Vừa nghĩ tới cảnh mình bắt chước Np khi ấy, Trương Nhai lại hưng phấn ướt cả quần lót.

Tuy cách chơi kích thích như vậy rất hợp khẩu vị của cậu, nhưng Trương Nhai cũng không dám chơi nhiều, sợ sẽ biến bản thân thành đồ rộng rinh lỏng loẹt mất. Cậu vẫn chờ đợi để dâng đoá cúc nhỏ hồng hào xinh xắn cho chân mệnh thiên tử của mình đấy nhé.

Đổi quần lót xong, Trương Nhai thấy đêm nay bản thân mình đã ướt mem thế này, trước khi ngủ dứt khoát không ngậm gậy ngọc nữa, lấy cái giang tắc (*) nhét vào, vừa chơi vừa có thể chặn lỗ nhỏ của cậu lại, tránh làm bẩn ga giường.

(*) Phích cắm hậu môn

Tiếng Anh: Butt plug

...

Trương Nhai vừa tỉnh dậy đã phát hiện mình dậy trễ, thế mà không nghe thấy tiếng báo thức. Trương Nhai vội vàng thay quần áo, rửa ráy qua loa phi thẳng ra trạm xe. Chạy chạy một hồi, càng lúc càng cảm thấy dưới thân có gì đó kì kì.

"Moẹ, tối qua chơi xong ngủ quên mất!" Trương Nhai dậm chân.

Tối hôm qua cậu sướng ngất sướng ngây rồi lăn ra ngủ, sáng nay lại dậy trễ. Ngậm giang tắc ngủ cả đêm, sáng dậy cũng không có cảm giác, hoàn toàn quên mất trong mông còn thứ đồ chơi như thế.

Lo lắng giang tắc rơi ra ngoài, Trương Nhai cố gắng kẹp chặt mông tiếp tục chạy.

Giờ cao điểm hôm nay vẫn chen chúc như cũ, Trương Nhai khó chịu toàn thân lên được tàu điện ngầm, vất vả mãi mới nắm được vòng treo đứng vững lại.

Lần đầu tiên ra ngoài khi trong mông có nhét đồ, Trương Nhai căng thẳng vô cùng. Cậu vô thức nắm lấy vòng treo lắc la lắc lư, chẳng hiểu sao lại nhét cả tay lọt thỏm vào trong vòng.

Nhưng đến lúc cậu nhận ra toàn bộ cổ tay mình đã chui vào trong vòng treo, thì đã không rút ra được nữa.

Tay Trương Nhai bị kẹt. Như thể đeo một cái vòng tay cỡ nhỏ, nhét vào thì vẫn được, nhưng chết sống không nhổ ra được. Cũng may công ty cách nhà khoảng 30 phút, cậu vẫn còn thời gian.

Đám người chen lấn bên cạnh hết lên lại xuống, chen tới chen lui.

Bộp một tiếng.

"Đù mợ." Trương Nhai thốt lên kinh hãi. May mà toa xe ồn ào, không ai chú ý đến cậu. Trương Nhai kinh hoảng nhìn cái thứ màu đen nằm trên đất, sao điều khiển giang tắc lại rơi ở đây? Là do sáng nay lúc cậu mơ mơ màng màng thay quần áo đã bí mật mang theo?

Trương Nhai nhìn xung quanh, vẫn may không có ai trông thấy. Nhưng tay cậu bị kẹt, không có cách nào gập lưng xuống nhặt được! Không dùng tay được chỉ đành dùng chân, nhưng mà chỉ cần chân hơi tách ra, cậu lại lo lắng giang tắc sẽ rớt ra khỏi mông.

Trương Nhai cố gắng gỡ tay của mình ra, còn không đợi cậu thành công, đoàn tàu đã ghé vào sân ga.

Trương Nhai trơ mắt nhìn điều khiển bị người bên cạnh xuống xe đá đi càng lúc càng xa, càng ngày càng xa... Sau đó rơi xuống khe hở giữa đoàn tàu và sân ga.

"Mẹ nó..." Trương Nhai cắn răng nhìn tàu đóng cửa.

Đoàn tàu lần nữa khởi động, thình lình huyệt sau truyền đến một cơn chấn động kịch liệt suýt thì khiến Trương Nhai quỳ sụp xuống, may mà có vòng treo lôi lại nên cậu mới miễn cưỡng đứng được.

Má nó, điều khiển bị tàu nghiến vụn sao lại khởi động giang tắc chứ! Eo Trương Nhai mềm nhũn hoàn toàn mất hết sức lực.

Miễn cưỡng ổn định tinh thần suy nghĩ một phen, cũng chỉ còn cách cầu cứu người bên cạnh.

Bên cạnh là một người đàn ông mặc âu phục, Trương Nhai vỗ vỗ vai hắn.

Trong nháy mắt người đàn ông mặc âu phục xoay người lại, Trương Nhai cảm thấy từ đầu đến mông mình đều muốn nổ tung. Trong tai có một giọng nói cho cậu biết, đúng vậy, chính là người đàn ông này!

Rất muốn làm cùng anh ấy, rất muốn bị anh ấy ịch ịch!

Rất hi vọng bây giờ trong mông mình là chú khủng long của người đàn ông này!

Trương Nhai cố gắng nhịn tiếng rên rỉ, chỉ chỉ cái tay bị kẹt trong vòng tay của mình, khẽ khàng nói với người đàn ông mặc âu phục: "Tay tôi bị vòng treo kẹp lại, anh có thể giúp tôi một chút không?"

Hết chương 01.