Pokemon Dị Điểm

Chương 99: Buổi phỏng vấn, thông qua "thử thách" Snorlax



Sau 30 phút kể từ khi trận chiến kết thúc thì cuối cùng Snorlax cùng chủ tế cũng đã đưa mọi người trở về tới thị trấn trên đảo 1 cách an toàn nhất có thể trước khi bên phía quân đội đưa người tới để can thiệp vào.

Snorlax của bậc thầy pokeflute tuy là hàng ngoại cỡ nhưng Riley cũng không tin được là nó cũng có thể di chuyển rất nhanh, con này chắc cũng phải nhanh gần bằng đám có Speed tầm trung ở cấp cận champion rồi, dù sao cũng là pokemon của trainer cấp champion lâu năm có khác, đội hình dị thật.

Ở 1 hòn đảo nhỏ như vậy thôi đã có thể chứa 1 người mạnh như vậy rồi thì không biết những nơi được coi là thánh địa như Celestics town thì sẽ được như thế nào nữa?

Dù Riley cũng biết đây là căn cơ ngàn năm đến hàng chục ngàn năm của các gia tộc cổ võ nhưng rõ ràng là họ đều sở hữu những thứ vũ khí bí mật có thể xoay chuyển được cục diện 1 cách dễ dàng, giống như chủ tháp tại Lavender city vậy.

Việc này càng làm cho Riley cảm thấy áp lực với nhiệm vụ khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao của gia tộc Aura Guardians vào thời điểm hơn 3000 năm trước, có thể vào thời cậu không được nhưng hy vọng trong tương lai sẽ được.

Dù sao đời Aura Guardians cũng chỉ có khoảng 120 năm mà thôi, 1 đời có thể làm được gì nhiều? Không nhiều lắm, nếu chỉ có 1 mình Riley thì chẳng thể nào có cơ may đưa gia tộc lại về giai đoạn đó cả.

Nhưng may mắn cho Riley là cậu không có 1 mình, nhà Liu đang trên đường hướng ra bên ngoài và thành lập thương hội rồi, tuy mới chỉ là những bước đi đầu tiên thôi nhưng nhờ nhân mạch mà Riley để lại nên cả 3 thành phố là Pewter city, Cerulean city và Celadon city đều đồng ý giúp đỡ.

Thậm chí là Vermilion city cùng Lavender town cũng đồng ý giảm thuế trong 5 năm đầu và phát thẻ ưu tiên cho thương hội Liu, đây sẽ là những bước đầu tiên trên con đường khôi phục lại sự hào quang của gia tộc.

Chưa kể thế hệ Aura Guardians này cũng rất khá, trừ Gao ra thì vẫn có 1 số cá nhân rất vượt trội, trong đó phải kể đến vợ của ông ta, 1 người tới từ nhà Qi và thiên tài số 1 trong xuyên suốt lịch sử hàng tỷ năm của Aura Guardians.

Riley không biết đây có phải là ý của Mew đại nhân không nhưng nhà Pao đã ra 1 người cực kỳ đặc biệt, nếu anh ta được sinh vào thời kỳ đỉnh cao của gia tộc thì có thể đã sớm thành thần từ lâu rồi.

Bên cạnh đó thì nhà Liu cũng có 1 con cáo già rất giỏi trong việc ăn nói, tạo quan hệ và quan trọng nhất là kế thừa được cái thiên phú thần ban ở mức cao nhất.

Nhờ vậy mà ông ta sẽ là người thích hợp nhất để dẫn dắt nhà Liu cùng thương hội Liu trong thời gian sắp tới, tuy những nhà khác cũng có tài năng riêng nhưng rõ ràng là vẫn chưa bằng Tyh, Liu, Ki và Pao.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 3 yếu tố quyết định xem 1 cá thể có thể xưng bá được hay không, năm xưa cận thần mạnh nhất cũng dựa vào 3 yếu tố này để từ 1 loài động vật bình thường tiến thẳng lên thành sinh vật mạnh nhất thế giới, sinh vật đầu tiên vượt qua hệ thống.

Trong tay Riley hiện tại đã có 3 cái, nhân hòa là gia tộc ra nhân tài rất nhiều, nó sẽ làm nền tảng để cho các cuộc chiến về sau, thiên thời là được Mew đại nhân ủng hộ cũng như Arceus sắp trở lại, đây là 1 cơ hội để quyết định lại trật tự của thế giới.

Sức mạnh, quyền lực, trật tự sẽ nghiêng về tay phe phái, chủng tộc nào vẫn chưa rõ đâu, cuối cùng là địa lợi, gia tộc có được chúc phúc của Celebi giúp các đứa trẻ sau này sẽ phát triển bình thường đến 18 tuổi.

Thậm chí là Riley còn đang trên hành trình thu thập lại các mảnh từ cây sinh mệnh cũ để củng cố năng lượng cho cây sinh mệnh mới, đây cũng chính là địa lợi, nhất là những lợi ích mà cây sinh mệnh sẽ mang lại cho họ trong tương lai.

Trở lại chủ đề chính, sau khi thấy mọi người thành công cùng chủ tế trở về lại thị trấn thì cả 7 người đồ đệ của bậc thầy poke flute cũng như thị trưởng và bộ tham mưu bắt đầu tràn ra ôm lấy những người còn sống.

Trên đường trở về lại trung tâm của thị trấn thì Riley cũng đã thông báo cho họ về việc chiến dịch thắng lợi nhưng thương vong là điều không thể tránh khỏi, dù sao không có bất cứ cuộc chiến nào mà không có đổ máu cả.

Dù lực lượng 2 bên có chênh lệch như thế nào đi nữa thì vẫn có khả năng bên mạnh quá sức vượt trội kia bị tổn thất nhỏ do tổn thương trong chiến đấu là điều không thể tránh khỏi được.

Trong 100 người cùng đi với mọi người ra tiền tuyến thì đã có hơn 40 người hy sinh, hơn 1 nửa còn sống thì đang được điều trị lâu dài, họ phải nhờ giai điệu của bậc thầy poke flute để trụ tới hiện tại.

Còn có 1 số người đã mất tay hoặc chân hoặc cả 2 nữa, tuy vậy nhóm 5 người thì không bị sao do được Aura của Riley và Lucario phủ quanh họ và từ đó tạo thành chiến giáp, Aura hóa vũ khí chính là biểu hiện của cấp độ cao cấp.

Hơn cả là đây cũng chính là cực hạn của Riley ở hiện tại, nếu muốn cậu phủ khoảng 50 người trở lên thì phải giảm độ dày của giáp hoặc là chính cậu và Lucario lên bậc thầy.

Cái đầu thì không thể vì ngang mức này cũng chỉ chịu được 10 đòn của cận thiên vương thôi, xé nhỏ ra 10 lần thì tuy đúng là có thể chia cho nhiều người hơn nhưng về bản chất thì nó chỉ còn đỡ được có 1 đòn.

Cái sau thì Riley và Lucario còn 1 chặng đường dài để đi lắm, dù sao giữa cao cấp với bậc thầy cũng là đường ranh giới giữa người thuần thục Aura với người đã thấy được bản chất của Aura và đạt được Aura Seen.

Tính sơ sơ thì cả 2 còn tầm 20 năm nữa để lên tới bậc thầy, tính theo thời gian gốc cũng tức là khoảng 1 năm rưỡi, cũng không dài lắm nhưng rõ ràng là phía gia tộc và Riley cũng không chờ tới mới đó được.

Trước khi tới nơi đưa tiễn những người đã khuất trong trận chiến này thì mọi người phải ăn mừng vì chiến dịch đã thành công này cái đã, đây cũng là 1 cách để thông báo tin thắng lợi cho những đã khuất.

Sau khi vui mừng đủ rồi thì mọi người bắt đầu di chuyển dần đến khu rừng phía bắc, ở đây dù đã là nơi chôn cất của không biết bao nhiêu thế hệ người dân trên đảo nhưng nó vẫn chẳng có lấy 1 ngôi bia mộ nào dành cho họ cả.

Vì khi chết thì họ sẽ trở thành 1 với khu rừng, thứ còn lại duy nhất là chiếc mề đay đại diện cho sự tồn tại của họ được đặt trong ngôi đền thờ Celebi để xem như là trở về với cội nguồn, ngoài ra thì ngôi đền đó đặt tại ngọn núi bên trong khu rừng phía nam, tức cũng là nhà của chủ tế.

Họ sinh ra bên trong khu rừng, sống nhờ vào khu rừng và tới khi chết đi thì cũng phải trả lại tất cả cho khu rừng này, đây chính là vòng tuần hoàn của tự nhiên, cái chết của họ đôi khi là kết thúc của bản thân nhưng cũng là khởi đầu của những dạng sinh mệnh khác.

Trong buổi lễ thì chủ tế cũng quỳ xuống rồi đập đầu xuống đất 3 lần thật mạnh trước chỗ mề đay của những người đã mất trong chiến dịch này, thậm chí là chết trong 4 năm này, cũng như của những vị tổ tiên của họ.

Đây là cũng là cách duy nhất chủ tế có thể làm để thay mặt lời xin lỗi với tất cả mọi người trong xuyên suốt 4 năm qua, tất cả là vì ông ấy mà mọi người mới phải chết, hòn đảo này mới bị luân hãm tới mức độ này, cánh rừng mới bị tàn phá đến như vậy.

Có điều bây giờ chủ tế vẫn chưa thể nào lấy cái chết để chuộc lại mọi lỗi lầm của bản thân trong quá khứ được vì dân trên đảo vẫn cần ông ấy và hòn đảo này vẫn cần tới ông ấy, ông ấy phải sống để bù đắp lại mọi lỗi lầm của bản thân chứ không phải chết đi và rủ bỏ trách nhiệm.

Sự biến mất xuyên suốt 4 năm trời của chủ tế đã làm hòn đảo kiệt quệ tới mức khu rừng của cả 3 phía trừ phía nam đã gần như chết thấu, việc này đã làm cho ông ấy cũng cảm thấy hổ thẹn, ông ấy muốn tự sát nhưng hòn đảo vẫn cần tiếp tục sống để ông ấy cống hiến cho nó.

Sau khi buổi lễ đưa tang truyền thống của hòn đảo này kết thúc thì chủ tế bắt đầu lôi cây poke flute ra và ngay lập tức thổi nên giai điệu làm cả khu rừng, cả hòn đảo đung đưa theo giai điệu của ông ấy nhằm để đưa tiễn những người đã khuất này.

Sau buổi lễ thì những người dân còn sống sót ở trên đảo thay vì tổ chức buổi tiệc chúc mừng vì chiến thắng này thì họ càng thêm xuy xét về tương lai của họ và hòn đảo này sắp tới thì đúng hơn.

Bây giờ tổng số dân đang có mặt trong trung tâm thị trấn là còn 89 người lớn và hơn 50 trẻ nhỏ, ngoài ra thì vì tốc độ phát triển đã chậm lại hơn 12.2 lần, cũng chính vì thế nên việc đẻ thêm chẳng có ích lợi gì.

Theo cách nghĩ của đa phần những người còn sống thì thay vì đầu tư vào trẻ em và sinh sản thì việc đầu tư vào những người lớn thì sẽ có ích hơn, đẻ nhiều cũng chẳng giúp được gì, mà tốc độ lão hóa đã chậm lại nên họ sẽ là trụ cột vững chắc trong tương lai sắp tới.

Nhưng việc đầu tiên mà mọi người cần phải làm đó là cho những người khuyết tật hoặc hấp hối do chiến dịch vừa nãy đi ngâm nguồn suối, theo như lời của chủ tế thì nếu ngâm từ 9-10 tháng thì tay chân có thể mọc lại được.

Đây chính là nguồn chiến lực chính của họ trong tương lai rất rất dài vì tốc độ phát triển đã chậm lại, tức là những người lớn sẽ trở thành trụ cột vững chắc nhất vì khả năng tái tạo 1 cách kinh khủng của nguồn suối.

Ngoài ra còn cần đầu tư thêm vào 3 người cận thiên vương để đẩy họ lên thiên vương nữa, dù bọn họ là gia tộc cổ võ nhưng nên nhớ là cổ võ đã ẩn cứ quá lâu rồi và họ cũng không có ý định ra ngoài làm gì cả, còn thiên vương thì sẽ là bộ mặt giúp người dân trên đảo đối phó với các vấn đề đối ngoại.

Đám trẻ con nếu đạt tới 10 tuổi gốc thì có thể suy nghĩ về việc bắt đầu đào tạo thành chiến lực cho đảo, dù sao mọi người cũng chứng kiến thấy sức mạnh của 5 người, đặc biệt là cặp đôi Pikachu và Sylveon kia.

Tiếp đến là việc chủ tế cần đào tạo gấp ra thêm 1 chủ tế nữa ngay bây giờ, nếu có thể thì bổ sung thêm chức vị phó tế, dù sao khi mà chủ tế biến mất do đám liên minh bắt đi thì trong suốt 4 năm nay họ gần như bỏ phế tất cả mọi việc cần tới người có thẩm quyền như chủ tế lo liệu.

Chủ tế là người duy nhất có thể thông qua sáo thần để có được khả năng điều khiển cả hòn đảo này, đến lúc đó thì cận bậc thầy có tới đây thì cũng có thể đánh cầm hòa được 1 cách dễ dàng, bậc thầy thì miênz nand.

Sáo thần chính là bản thân 1 phần của nguồn suối, người có thể điều khiển được giai điệu của nguồn suối cũng tức là chủ tế đời tiếp theo, chủ tế đời này cũng đã gần đặt tới mức chỉ cần poke flute là có thể làm được mà không cần tới sáo thần rồi.

Cuối cùng là về việc quan trọng nhất trong tất cả, đó là thông báo chuyện này ra toàn thế giới, tuy việc này sẽ để lộ ra sức mạnh của nguồn suối cho nhiều nguồn nhưng chẳng sao cả.

Sau khi con Snorlax kia bị dời đi thì nguồn suối cũng được giải phóng, kéo theo cả hòn đảo này sẽ sống lại 1 cách nhanh chóng, đúng là nơi Celebi đã từng chọn để làm nhà thật, cả khu rừng gần như sống lại ngay sau khi nguồn suối trở lại.

Đến lúc đó thì champion có tới thì cũng chỉ có nước chết mà thôi, thêm việc chủ tế đã trở lại nên trừ khi bậc thầy tới, nếu không thì đừng ai mơ tưởng cướp được gì từ họ sau này nữa.

Việc thông báo với toàn thế giới thì đương nhiên là mọi người đều phải thông qua Radio tower, mà cái vệ tinh trên trời kia của liên minh vẫn chưa xoay đi chỗ khác nên có thể thông tin có thể vẫn chưa thể tới được đám cao tầng của liên minh.

Tức là người dân trên đảo vẫn còn tương đối khá nhiều thời gian để ngay lập tức tổ chức phỏng vấn, Riley cũng chạy ra khỏi đảo rồi thông qua pokeNAV nhắn với Whitney để đưa 1 đoàn tới đây để phỏng vấn.

Dù sao trụ sở chính của Radio tower cũng được đặt tại Goldenrod city, ai sống ở đây mà không nghe qua tiếng tăm của Whitney bao giờ cơ chứ, đương nhiên là phía Radio tower sẽ chọn việc nhượng bộ và đồng ý cho người đi theo yêu cầu của đại ác ma Whitney.

Sau khi nối máy thì Radio tower cũng lợi dụng đoàn của Sound đang nghỉ mát ở Celadon city sau khi làm xong game show để có thể chạy qua đây nhanh nhất có thể, dù Sound nghe có vẻ chẳng muốn làm chủ trì buổi phỏng vấn, chủ yếu là vì anh amta cũng mới vật lộn với cái game show xong nhưng nghe là tin tức chấn động thế giới nên anh ta vẫn phải bỏ lại tất cả để chạy qua đây.

Buổi chiều thì cuối cùng cả đoàn mới tới nơi nhờ vào chuyên cơ riêng, nếu không thì muốn đi từ Celadon city tới đây thì cũng phải 2-3 ngày mới tới được, Sound cũng không lãng phí thời gian mà trực tiêos bắt tay chào hỏi với mọi người và bắt đầu phỏng vấn luôn mà chẳng cần đợi phóng viên hay gì khác.

Thị trưởng là người được lên sóng, dù sao ông ta cũng được chọn ra để làm mấy việc như thế này, ông ấy cũng kể về truyền thuyết về hòn đảo và rồi dẫn mọi người tới nguồn suối, nơi mà các thương binh sau trận chiến lúc nãy đang ngâm trong đó.

Sound chỉ cần nhìn thông qua mắt thường thì anh ta cũng có thể nhận thấy được tay chân của những người đó bị cụt, thậm chí có người bay nửa bên bụng nhưng nó vẫn đang từ từ khôi phục lại như cũ, tuy chậm nhưng rõ ràng là nó vẫn có hiệu quả đáng kinh ngạc.

Nếu đúng như lời thị trưởng thì quả đúng là chỉ có thần tích mới tới được bước này, thể như Scared Ash vậy, Sound cũng nghe qua chế độ phòng thủ của hòn đảo.

Bản thân Sound thậm chí còn được tận mắt chứng kiến hòn đảo được điều khiển bởi chủ tế, nó như thể là 1 sinh vật sống chứ không còn là vật chết, 1 vật vô tri như lúc vừa nãy nữa, năng lượng phát ra từ cả hòn đảo đủ để làm chân anh ta run cầm cập.

Tiếp đến là chiến trường của trận chiến lúc sáng, Sound cùng đoàn phim cũng đã quay được các thước phim về hậu quả để lại của cuộc thảm chiến này.

Thị trưởng cũng đưa cho Sound và cả đoàn những thước phim mà được truyền thẳng từ chiến trường tới vị trí bộ tham mưu, cả những bản ghi âm về cuộc trao đổi giữa liên minh với thị trưởng vào 5 năm trước.

Thị trưởng cũng kể về sự bất lực của toàn bộ người dân đảo khi cố gắng đưa thông tin ra ngoài trong 5 năm gần đây, nói chung là đang kể hổ để câu thêm sự ủng hộ đến từ khắp nơi.

Đương nhiên là người dân trên đảo cũng lên án việc liên minh ra "thử thách" Snorlax, chúng cũng chỉ chờ đi đến mức này nhưng thỏ đến lúc chết cũng biết cắn người nên khi không còn gì để mất thì họ cũng chẳng tiếc mạng làm gì.

Hơn cả là không có cái gì là tuyệt đối, dù tăng độ khó đến mức vô lý bằng cách thêm việc bắt cóc chủ tế để không cho trainer nào tới để rồi phát hiện nhưng cuối cùng cũng có người tới và giải phóng cho họ, Sound cũng rất bất ngờ vì đi đâu cũng gặp, nghe về nhóm này.

Ở Acapulco thì chính Sound cũng là người phỏng vấn họ về việc gần 100000 hành khách chết, biến mất trong những chuyến thuyền ra khơi vào ngày hôm đó, qua Celadon city thì được nghe sự tích về việc truyền tư tưởng mới cũng như cứu giúp gymleader Erika lúc phỏng vấn.

Tới qua đây thì 5 người bọn họ lại giúp đỡ, cứu vớt 1 hòn đảo huyền thoại bị dồn đến đường cùng, nếu trong tương lai mà Sound còn được nghe qua về những câu chuyện của mọi người thì anh ta cũng chẳng sẽ bất ngờ lắm.

Sau khi thu thập xong hết các loại tin tức cũng như biên soạn xong thì trong đầu Sound đã nhảy số về tiêu đề, bây giờ việc anh ta cần làm là trở về Goldenrod city nhằm bắt đầu báo cáo cũng như nộp bài báo mới lên cho chủ tòa soạn.

Còn cả nhóm thì ngay lúc này đã bắt đầu nghi lễ thông qua "thử thách" Snorlax, con Snorlax đó cũng đã được chuyển tới bờ bên kia của hòn đảo nối với cây cầu nổi.

Chủ tế ngay lúc này cũng đã tự mình đứng ra cùng với toàn bộ dân trên đảo cúi đầu, cảm tạ những gì mà mọi người đã làm cho hòn đảo này, nhờ có cả nhóm mà họ mới có thể thoát khỏi mối nguy cơ tiềm tàn mang tên liên minh.

Sau đó là giai điệu du dương của 1 bậc thầy poke flute, Snorlax đang ngủ cũng bắt đầu tỉnh dậy rồi né qua 1 bên, mở ra con đường để cả nhóm tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Lucario, lv 53->60, moves học thêm Close Combat, Dragon Pulse. Vileplume, lv 53->60. Nidorino, lv 54->61, move học thêm Horn Drill.

Alakazam, lv 53->60. Togekiss, lv 53->60. Golem, lv 54->60, move học thêm Heavy Slam. Steelix, lv 53->60, move học thêm Magnet Rise. Crobat, lv 54->61. Kabutops, lv 53->60, move học thêm Liquidation.

Pupitar->Tyranitar, lv 52->60, đặc tính Shed Skin->Sand Stream, moves học thêm Earthquake, Giga Impact, Hyper Beam, Stomping Tantrum.

Wigglytuff, lv 54->60. Delphox, lv 54->61, move không học thêm. Sylveon, lv 53->61. Omastar, lv 53->60, moves học thêm Rock Blast, Surf.

Pupitar->Tyranitar, lv 53->60, đặc tính Shed Skin-> Unnerve, moves học thêm Earthquake, Giga Impact, Hyper Beam, Stomping Tantrum.

Lopunny, lv 51->60, moves học thêm Healing Wish, High Jump Kick. Pidgeot, lv 54->60, move học thêm Mirror Move.

Pikachu, lv 53->61, move không học thêm. Venusaur, lv 53->60. Charizard, lv 53->60, moves học thêm Fire Spin, Inferno.

Blastoise, lv 53->60, move học thêm Shell Smash. Haunter, lv 46->60, moves học thêm Destiny Bond, Hex. Staryu, lv 54->60. Starmie, lv 53->60. Seaking, lv 53->60, move học thêm Horn Drill.

Kingdra, lv 53->60, move học thêm Laser Focus. Lapras, lv 53->60, move học thêm Perish Song.