Pokemon Dị Điểm

Chương 92: Bàn bạc xong, nội gián



Sau khi Ash làm xong mọi thứ và có thể coi như là thoát khỏi ám ảnh vụ S.S.Anne kia, tuy đây chỉ là nói nhảm vì kiểu gì vụ này cũng đi theo cậu ấy cả đời nhưng ít ra hiện tại cũng được thanh thản 1 phần, sau đó cả nhóm đã quyết định tới ở nhờ 1 ngôi nhà trống ở khu này theo đề nghị của sĩ quan Jenny.

Dù sao tình hình hiện tại ở bên ngoài nơi này cũng quá hỗn loạn, địch ta không phân rõ nên tốt nhất thì vẫn nên lại đây, thế là mọi người đã quyết định ở lại nơi này trong khoảng thời gian trước khi thách đấu Rainbow gym, dù sao ở đây cũng khá là gần nhau.

Cả nhóm sau 1 hồi đi nhìn xem các căn nhà còn trống thì họ phát hiện ra tất cả đều rất gọn gàng ngăn nắp nhưng vẫn còn hơi bụi bặm, ám chỉ lâu rồi chưa có người vào đây, sau 1 hồi thì mọi người đã chọn căn nhà nhìn khá nhỏ so với những căn còn lại rồi bắt đầu kiểm tra đồ dùng ở bên trong.

Căn nhà này tuy không được to lắm nhưng có đủ 5 cái phòng ngủ, 2 cái dưới và 3 cái trên, đúng vậy, đây là căn nhỏ nhất mà mọi người tìm được, Riley thực sự không biết đây là khu người giàu hay là khu lánh nạn tạm thời nữa.

Sau đó thì mọi người bắt đầu phân chia các loại công việc ra để dọn dẹp căn nhà này, việc bếp núc là của Serena cũng như Brock nên họ nhận phòng ở dưới trước còn Misty, Ash, Riley chia nhau 3 căn ở trên để tiện dọn dẹp ở phía trên trước rồi lùa luôn xuống dưới.

Để mà nói thì dân cư ở đây cũng rất hiền lành, nếu không tận mắt chứng kiến Celadon city bây giờ bị chia thành 2 cực thì Riley cũng không tin là nơi yên bình như này lại tồn tại ở 1 thành phố loạn lạc như vậy đâu.

Đám pokemon thì mọi người cũng có thể thả ở trong sân hoặc quanh khu rừng xung quanh đây, người dân cũng rất nhiệt tình với chúng, nói chung là họ khá hòa đồng chứ không bị sợ hại những thứ bên ngoài như Riley đã tưởng.

Thậm chí còn có một số đứa bé còn tụ tập xung quanh bộ ba Venusaur, Charizard và Blastoise, nói chung là danh tiếng của three starter là vẫn phải có, nhất là khi chúng đều đã tiến hóa tới hình thái cuối cùng.

Có nhiều đứa thì lại thích những con mạnh mẽ, ngầu như Steelix, Lucario, nói chung là có rất nhiều thế loại nhưng được ưa chuộng nhất vẫn là dễ thương như Pikachu, Sylveon, Togekiss, Lopunny, Wigglytuff.

5 con này rất được ưa chuộng nhưng để tốt cho bọn trẻ thì tốt nhất vẫn là tách riêng Pikachu và Sylveon ra, 2 con này gần lv 60 rồi nên càng ngày càng bộc lộ cảm xúc nhiều hơn, việc này sẽ ảnh hưởng xấu đến tụi nhỏ.

Dù sao thì cho trẻ nhỏ ăn cơm chó từ sớm như vậy cũng không tốt, đến lúc lớn độc thân mà nhớ lại về chuyện này thì mệt, có khi khóc ra máu cũng nên ấy chứ.

Có thể đơn giản như này chính là thứ mà Riley hướng tới, cậu muốn xây dựng gia đình của mình và gia tộc Aura Guardians thành như thế này, chỉ đơn giản như thế này thôi đôi khi cũng là quá tốt rồi.

Nhưng đáng tiếc, sự thật là dù bản thân Riley có muốn đến như thế nào đi nữa thì khi gia tộc Aura Guardians xuất hiện trở lại cũng đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều máu me, bây giờ cậu còn "đóa hoa" và "chiếc lá" nữa là xong.

Tới lúc đó động tĩnh của cây sinh mệnh sẽ không nhỏ đâu, hy vọng là mọi người ở làng đang chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, Riley cũng đang chuẩn bị cho trận chiến gần kề sắp tới.

Còn "thân cây" đang ở Indigo Plateau nữa, nhưng muốn trộm được nó thì ít nhất gia tộc cũng phải ra ít nhất 5-6 bậc thầy mới được, mình Riley xông vào thì đúng là không khác gì thiêu thân.

Sau khi mọi người mọi người dọn dẹp xong căn nhà này thì cũng vừa luvs Brock và Serena bưng đồ ăn ra và khi cả nhóm đang dùng ăn bữa trưa thì sĩ quan Jenny đi vào, mọi người cũng mời cô ấy ngồi xuống ăn cơm.

Ban đầu Jenny cũng định từ chối nhưng khi ngửi thấy mùi đồ ăn ngon quá nên liêm sỉ không còn mà bắt đầu cặm cụi ăn, dù sao Riley cũng khá chắc tay nghề của Brock và Serena có thể dễ dàng nấu cho cô ấy ăn bội thực luôn.

Theo như lời Jenny kể thì lúc mà cô ấy còn ở gia tộc, trường huấn luyện, thậm chí là bây giờ thì cô ấy cũng không được ăn sướng như vậy được đâu, rõ ràng phía gia tộc và cảnh sát cũng cần 1 hình mẫu về các Jenny lý tưởng.

Hơn cả là lúc Jenny còn ở gia tộc thì phải tập cách ăn nhã nhặn từ nhỏ, vào trường huấn luyện thì đồ ăn chỉ đúng là mỗi chất dinh dưỡng, thậm chí đầu bếp còn không biết nấu ăn mà là do học sinh tự nấu với nhau.

Tốt nghiệp xong được gia tộc phân bổ tới Celadon city làm cảnh sát trưởng thì lại phải ăn uống điều độ để làm gương cũng như duy trì thể lực để bắt đám truy nã.

Đôi khi người nghèo không hiểu được trách nhiệm của người giàu phải gánh vác trên vai, trên vai họ không chỉ có bản thân mà còn danh dự của gia tộc, dù đồng ý là gia tộc Jenny đã vớt được 1 chức vụ độc quyền béo bở nhưng để duy trì nó thì hình tượng là thứ thiết yếu.

Đương nhiên cũng có thể nói là người giàu không hiểu được cái khổ của người nghèo nhưng ít ra đến khi chiến tranh thì người giàu vẫn luôn là bên chết ít nhất.

Ăn uống một hồi xong, sĩ quan Jenny mới bắt đầu lau miệng rồi nói về mục đích của cô ấy khi tới đây để gặp mọi người, theo như Riley đoán thì có vẻ như phía ban lãnh đạo của Celadon city chắc cũng đã cho ra kết quả cho lời đề nghị của cậu trước đó rồi.

Và quả đúng là vậy, Jenny tới đây là để cảm ơn cả nhóm vì đã đưa ra ý tưởng nền cho việc thay đổi cục diện thành phố nên 3 bên là gia tộc Jenny, gia tộc Joy và Erika đã quyết định là cấp cho ID của họ đặc quyền khi mua hàng ở Celadon city sẽ được giảm giá 50% với tất cả mọi mặt hàng.

Nói xong thì Jenny rút cái máy quét ra, cô đề nghị mọi người để ID trên bàn rồi bắt đầu quét từng cái một, có vẻ như cái máy quét này đang ghi đè cái mã giảm giá của Celadon city lên thẻ ID của họ.

Sau khoảng 15 phút thì Jenny nói nhìn qua cả nhóm và nố là đã hoàn thành rồi trả lại thẻ ID cho mọi người, sau đó cô ấy tiếp tục đi ra ngoài kia ổn định lại thành phố.

Dù sao thì Jenny cũng biến mất hơn 4 giờ rồi, phía cảnh sát cũng bị trình trệ chừng đó thời gian và đã tạo ra cơ hội cho 2 phe phái ngoài kia để tiếp tục làm loạn, kiểu này thì chắc cả cái Celadon city sẽ tàn lụi mất.

Một ngày thôi mà đám đông không biết đã phá hủy bao nhiêu đồ công cộng đâu, rõ ràng họ chính là mối lo lớn nhất mà cả Celadon city đang phải đối mặt, nhưng 1 tuần sau chiến dịch bắt đầu sẽ khác.

Trở lại với bên cả nhóm, tuy được giảm giá tận 50% nhưng chắc là bây giờ họ vẫn chưa dùng tới được do tình trạng của Celadon city không ổn lắm nên mọi người cất tấm thẻ ID lên rồi bắt đầu về trận thách đấu Rainbow gym chiều nay.

Theo như thông tin mà mọi người có thì Erika sẽ dùng tổng cộng 3 pokemon trong trận thách đấu kế tiếp, tương ứng với Victreebel lv 43, Tangrowth lv 44 và Vileplume lv 45.

Riley vẫn sẽ là người đi đầu với Togekiss, Alakazam và Nidorino, đây là 1 đội hình mà Riley rất tự hào, nói đúng hơn thì cậu có thể chắc chắn được rằng bản thân sẽ không thể thua được.

Togekiss vì hệ bay khắc chế hệ cỏ, Alakazam hệ siêu năng khắc chế cứng hệ độc còn Nidorino thì đã học Ice Beam cũng như Blizzard nên chẳng ngán hệ cỏ.

Người kế tiếp vẫn là Brock như mọi khi, mà đội hình của cậu ấy gần như đều bị x4 bởi hệ cỏ như Golem, Kabutops, Pupitar, thậm chí Steelix cũng bị x2 nên cậu ấy sẽ chọn Crobat, Steelix và Golem.

Crobat thì khắc chế cứng cả hệ cỏ bằng hệ bay, thậm chí hệ độc cũng có thể bộc lộ được điểm mạnh và hơn cả là nó chỉ nhận 1/2 dame từ hệ độc thôi, thậm chí nó còn không thể bị nhiễm độc.

Steelix là trường hợp bất khả kháng, may mắn là sau khi tiến hóa thêm được hệ sắt miễn nhiễm với hệ độc thậm chí là có thể dùng moves hệ đất x2 lên hệ độc.

Golem thì đã được học cả moves hệ đất và hệ lửa như Flamethrower và Fire Blast, tuy bản thân Golem vẫn có khả năng cao trở thành bao cát cho đám hệ cỏ nhưng Brock cũng khômg thể làm gì hơn được, đây là trường hợp bất khả kháng rồi.

Serena sẽ là Delphox, Wigglytuff và Lopunny, xui xẻo cho cô ấy là Omastar và Pupitar đều bị x4 bởi hệ cỏ, ít ra thì cô ấy còn cơ Delphox có thể khắc chế cả hệ cỏ và hệ độc.

Được cái là Lopunny cũng đã học được 3 đấm trong đó có Fire Punch và Ice Punch nên vẫn có thể lo được, huống hồ vào trạng thái tấn công thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với đám bên kia.

Wigglytuff vừa 3 đấm vừa học được moves hệ lửa và băng, có thể nói là nó quá đa năng và cũng sẽ mang lại rất nhiều cơ hội lật bàn cho Serena trong tương lai sắp tới.

Misty thì vừa có thể tính là 1 kèo khó mà cũng vừa có thể tính là 1 kèo dễ cho cô ấy vì tất cả pokemon hệ nước đều có thể học được moves hệ băng nên nếu nhanh hơn chỉ 1 chút thì tỷ lệ thắng gần như sẽ nghiêng hẳn về người có Speed cao hơn.

Nhưng tốt nhất thì vẫn nên chọn những pokemon lên cạn được như Lapras, Staryu và Starmie, dù sao Erika cũng không ngu tới để Misty thiết lập sân bãi rồi mới đánh.

Còn Ash thì có trong tay bể pokemon rộng nhất, cậu ấy gần như không cần lo vấn đề này, mà một mình Charizard thôi cũng có thể lo được cả cái gym này và sau đó thì Ash có thể dễ dàng lấy được huy hiệu Rainbow.

Nhưng để chắc chắn thì Ash vẫn nên chọn 2 pokemon là Pidgeot và Haunter, Pidgeot thì không cần gì phải nói vì sở hữu hệ bay còn Haunter thì đã học được Psychic.

Sau khi bàn bạc xong thứ tự và quyết định được pokemon sắp tham gia thách đấu thì mọi người cho đám pokemon nghỉ ngơi 1 chút để chuẩn bị trận đấu vào buổi chiều.

Tầm 4 giờ thì mọi người tập hợp lại và bắt đầu cho đám pokemon khởi động một chút rồi dọn dẹp, rồi lên đường đi về hướng Rainbow gym, nếu thành công dành được huy hiệu tại đây thì cả nhóm đã chính thức đi được 1 nửa chặng đường.

Vẫn như những lần trước, Riley vẫn sẽ lên thách đấu đầu tiên như đã bàn bạc với mọi người từ trước, còn những người còn lại thì sẽ theo dõi trận thách đấu của cậu ở trên khán đài.

Người chặn đường đầu tiên mà Rikey gặp phải tại Rainbow gym đó là Lass Kay và 2 con Weepinbell lv 43 của cô ấy, ngoài Weepinbell ra thì chẳng có gì nên nó khá đơn giản.

Trận đấu kết thúc rất nhanh với 1 mình Nidorino ra trận, mà dạo gần nay Riley thấy nó rất hiếu chiến vì cần hiện tại nó đang cần nhiều exp hơn để lên tới lv 58.

Hơn cả là trận đấu này vừa bắt đầu thì đã kết thúc với 1 đòn Earth Power, việc này là do hệ cỏ vốn dĩ là 1 chủng tộc khá chậm nên nó hoàn toàn là do Speed chênh lệch giữa 2 bên là quá lớn.

Tiếp đến là Beauty Bridget với 2 con Weepinbell lv 41 và 2 con Gloom lv 41, trận này có khá khẩm hơn đôi chút vì có tận 2 pokemon khác loài nhưng tiếc là lv vẫn thấp hơn bên kia, ngoài ra thì 2 chủng pokemon này đều mang song hệ độc và cỏ.

Chất lượng của 2 con Weepinbell cùng 2 com Gloom này không bằng được 2 con Weepinbell của Lass Kay nên chúng cũng dễ dàng bị Nidorino hạ gục, nhưng được cái là số lượng nhiều hơn nên cũng cung cấp nhiều exp hơn.

Người kế tiếp là Beauty Tamia cùng 2 con Weepinbell lv 44, tiếp là Picnicker Tina với 2 con Venusaur lv 44, Rilry bắt đầu nhận ra 1 việc đó là hình như người chặn đường tại Rainbow gym hơi nhiều quá rồi thì phải.

Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc, vòng trong là Cool Trainer Mary với 2 Weepinbell lv 42, 2 Gloom lv 42 và 1 Venusaur lv 42, có cần nhất thiết phải nhiều trainer chặn đường đến vậy hay không?

2 người cuối cùng gồm Beauty Lori ở bên trái Erika, đội hình của cô ấy bao gồm 1 con Exeggutor lv 44 và Lass Lisa ở bên phải với 1 con Vileplume lv 42 và 1 con Bellossom lv 42.

Đây toàn là những trận rất dễ, trừ trận với con Exeggutor kia, dù sao chênh lệch lv giữa cả 2 cũng là không nhỏ, Nidorino lv 53 cách cả chục lv so với những con này, cũng vì chiến đấu liên tục nên nó tăng lêm được lv 54.

Cuối cùng, trận thách đấu với gymleader Erika của Rainbow gym, Celadon city bắt đầu, Riley chỉ còn thiếu đúng 1 trận đấu này nữa là có thể lấy được cái huy hiệu thứ 4 rồi.

Trận đấu bắt đầu với Victreebel và Nidorino, con Victreebel này tuy cũng rất mạnh nhưng tiếc là gặp phải 1 con Nidorino quá vượt trội về EVs nên đành phải bị kết thúc bằng một chiêu Earth Power đơn giản, chênh lệch hơn chục lv với x2 dame thì đỡ thế nào được.

Hai trận sau thì trận cuối với Vileplume thì khá đơn giản nhưng trận đụng độ với Tangrowth thì lại khá rắc rối vì nó có thể sử dụng các đòn hệ siêu năng lên người Nidorino.

Nhưng Nidorino vẫn chỉ cần cho 2 đòn Ice Beam vào người thì Tangrowth cũng phải gục ngay, dù có đặc tính bá đạo như Regenerator và move Ingrain giúp nó hồi hp liên tục nhưng hồi cũng không nhanh bằng được 2 lần gây dame liên tục của Ice Beam.

Sau trận đấu này thì rất tiếc là Nidorino vẫn chưa thể lên lv 55 được, nhưng ít ra bây giờ thanh exp của nó cũng đã quá nửa rồi, chỉ cần thêm 1 người như Erika nữa là lên được lv 55.

Trong màn trao huy hiệu Rainbow thì Erika cũng vừa bắt tay Riley vừa cảm ơn cậu rối rít vì đã góp ý, giúp Celadon city bước thêm được 1 bước tiến tới đặc khu tự trị.

Sau đó thì Riley đi lên để nhường chỗ cho simp lord Brock trình diễn như mọi khi, để so sánh giữa Rainbow gym với Cascane gym thì tuy cả 2 đều chỉ có toàn gái nhưng rõ ràng là phía Rainbow gym hoàn toàn áp đảo về mặt số lượng.

Mà để kể về trận đấu của Brock thì cậu ấy thậm chí còn không cần phải ra lệnh cho đám pokemon đang đối chiến, mà cậu ấy chỉ cần đứng ngắm gái thôi vì Crobat đã tự mình xử lý hết mọi việc rồi.

Tới phiên gặp con Exeggutor kia thì Crobat đã nhường chỗ lại cho Golem, rồi nó chỉ cần 1 phát Fire Blast là xong trận đấu, có thể đây là trận thách đấu dễ dàng nhất vì nó không cần bất cứ chỉ lệnh nào từ trainer.

Con Crobat sau khi thắng thông 1 mạch thì cũng tăng lên được lv 54 nhưng thanh exp thì có ít hơn Nidorino một chút, dù sao con Exeggutor kia 1 mình nó cũng khômg xử lý được.

Tới lượt Serena thì đúng là mình Delphox lên mở chế độ càn quét cả cái Rainbow gym này, mỗi con cứ 1 lần Flamethrower là gục, đúng là S.T.A.B không bao giờ lừa dối ai vao giờ cả.

Mà dù nếu Serena cùng Delphox có gặp phải con nào trâu thì chỉ cần cho nó một phát Overheat hoặc Fire Blast là xong trận ngay, chẳng cần tốn quá nhiều thời gian để làm gì cả.

Sau khi tất cả kết thúc thì Delphox nhờ thông qua những trận đấu này cũng đã lên được mốc lv 54 như Nidorino, đây là 1 tốc độ tăng trương tương đối tốt.

Trận đấu khó khăn nhất trong cả 5 trận có thể là của Misty, may mắn cho cô ấy là con Staryu đủ nhanh để lập tức one-shot tất cả những pokemon ở đây bằng Ice Beam và Blizzard.

Cũng nhờ thế nên Misty đã qua được 2 gym cực kỳ khó thở với 1 người kế nhiệm cái ghế gymleader của Cascane gym, 1 gym hệ nước là Thunder gym và Rainbow gym, quả đúng là kỳ tích.

Sau khi trải qua 2 cái gym cực kỳ khó nhằn này thì bây giờ Misty chỉ còn lại các gym mà cô ấy có thể dễ dàng xử lý chứ không phải bị gặp phải kha khá khó khăn như Thunder gym và Rainbow gym nữa, Staryu cũng đã lên được lv 54.

Cuối cùng là Ash và câu chuyện Pidgeot thống trị sàn đấu, cậu ấy đã cùng với nó dễ dàng thông qua tất cả mọi chứng ngại vật trên đường đi và giờ thì chỉ còn lại duy nhất mỗi trận với Vileplume của Erika.

Cả 2 đang định quyết đấu bước lên bục để quyết đấu thì *Bùm*, có tiếng nổ vang lên, Riley phản xạ nhanh nhất và cậu nhanh chóng thả Aura ra để nhìn tình thế ở bên ngoài.

Riley phát hiện ra cả Rainbow gym hiện tại đang bị 10 người team Rocket đặt C4 xung quanh chưa kể là cả 10 người trên đều có ý chí quyết tử rồi, trên người 10 người này cũng toàn là C4.

Đặc biệt hơn là khi cho Aura tới gần thì Riley cảm giác như có bức tường nào đó chặn nó lại, cậu không cảm nhận được 10 người này nhưng vẫn có thể nhận biết được vị trí và số lượng nhờ có 10 chỗ như thế này xung quanh đây.

Riley nhanh chóng thả Alakazam ra và cho nó Teleport tất cả mọi người tới chỗ sĩ quan Jenny nhanh nhất có thể, giờ cái mạng của họ chỉ còn có thể đếm được bằng 1 phần giây nữa thôi.

Vì chưa thể nào Teleport cao cấp được nên Alakazam yêu cầu phải tiếp xúc với nó mới có thể đảm bảo an toàn và tránh mọi rủi ro trong quá trình Teleport được.

Thấy vậy thì Delphox cũng truyền tất cả sức mạnh siêu năng cho Alakazam và ngay lập tức khiến nó đầy đủ năng lượng siêu năng để thực hiện cú nhảy vọt bằng Teleport này.

Alakazam cố hết sức tập trung hết toàn bộ sức lực của mình vào cú Teleport này rồi cuối cùng nó vẫn kịp Teleport cao cấp đưa hết tất cả mọi người trong này tới được vị trí của Jenny trong sở cảnh sát rồi ngất lịm đi.

Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Riley bắt đầu giải thích về chuyện ở ngoài đó, rõ ràng là team Rocket đã có những động thái tương đối quyết liệt trong vụ này.

Erika và các trainer phụ thuộc tuy cũng có phát hiện ra đại khái nhưng lượng C4 nhiều đến như vậy mà được lắp đặt lúc họ không hề hay biết thì chỉ có thể là 1 bộ đồ làm từ khắc thạch và 1 lượng nhỏ của cấm thạch.

Bộ đồ này đã từng tồn tại trong phòng thí nghiệm của liên minh tại tổng bộ học viện nhưng để có thể tạo ra nó thì trong quá trình nghiên cứu đã tồn tại rất nhiều yếu tố điên rồ như việc bắt pokemon mặc thử nó.

1 pokemon nếu đụng vào khắc thạch thì gần như trở nên vô dụng vì bản chất của nó, huống hồ đây là được kết tinh từ khắc thạch nguyên chất nhất, nói chung là 1 bộ đồ chuyên khắc chế pokemon.

Có nhiều trường hợp pokemon đột tử do sốc vì khắc thạch đã diễn ra, con người cũng không khá khẩm gì hơn vì để ẩn thân trước những siêu năng giả hay Aura Guardians tại Hoenn thì nó cũng được trộn lẫn với cấm thạch.

Đây là một loại khoáng thạch khác được thần linh tạo ra cho con người và pokemon nhằm hạn chế hậu quả của Aura Guardians sẽ mang lại trong tương lai.

Đương nhiên loại cấm thạch là cực kỳ hiếm vì theo trong sách lịch sử gia tộc thì từng có giai đoạn đại đế tìm tất cả cấm thạch trên toàn bộ Kanto region mới đúc được 1 lưỡi giáo mà thôi, quả đúng là 1 trò cười thiên niên kỷ mà.

Nhưng thứ này không chỉ độc với những người vượt trội mà nó càng có tác dụng mạnh hơn với con người, nếu Aura Guardians đụng vào sẽ mất sức mạnh, siêu năng giả đụng vào chỉ ngất đi thôi thì con người lập tức đột tử vì bị sốc.

Khả năng cao là 10 người này đã bị tẩy não nên không còn cảm giác hay cảm thấy khó chịu nữa, chúng cũng đã sẵn sàng liều chết trong đống C4 đó, nhưng quan trọng hơn là phải có người dẫn chúng vào nên mới có thể đặt C4 được.

Sau một hồi loại trừ thì vẫn chưa đoán ra được ai nhưng đã đoán được ra nguyên nhân, đúng hơn là họ điều hiểu chuyện này, chắc hẳn vụ này đã được phía Celadon city bàn trước với team Rocket để có thể đẩy được đám đông đi cũng như đưa hết mọi lỗi lầm về phía team Rocket.

Đương nhiên là team Rocket cũng không phải là 1 tổ chức từ thiện hay gì, rõ ràng là Celadon city cũng đã phải xuất huyết ra, có vẻ như họ đã phải đồng ý cho 1 doanh nghiệp 1 thành viên của team Rocket tồn tại trong cơ chế mới của nơi này do Riley đề ra.

Mục đích của team Rocket hay Giovanni vẫn là chưa rõ nhưng rõ ràng việc tạo ra 1 doanh nghiệp hợp pháp như thế này là có ý của nó cả, ông ta rõ ràng đang toan tính điều gì đó nên mới làm ăn 1 cuộc mua bán lỗ như thế này.

Nội gián chính là người thông báo nội dung cuộc họp cho team Rocket, cũng là người mở cửa cho 10 người đó vào, đây chính là lời cho chính miệng Erika nói rõ, cô ấy nói mà không biết ngượng, nhưng vẫn lộ ra vẻ nghiệp dư và giả trân.

Việc cho nổ Rainbow gym chỉ là để câu thời gian cho những thành viên cao tầng ở dưới game corner chạy thoát mà thôi, lý do chán hết sức có thể, nói thật thì Riley còn nghĩ ra được cái lý do tốt hơn là đổ lỗi cho cái mác khủng bố của team Rocket.

Nếu Celadon city có nổi giận thì cũng chỉ trút giận lên người những người ở lại chứ team Rocket mà không để lại gì thì 2 bên sẽ lật mặt, thật ra thì trường hợp này cũng đúng vì bản thân Celadon city vẫn cần con đường thông thương của Saffron city, nếu không thì họ sẽ mất đi rất nhiều khách hàng tiềm năng ở Kanto.

Sĩ quan Jenny hoàn toàn đồng ý với suy luận này và đề nghị tiến hành kế hoạch sớm trên danh nghĩa là trả thù cho Rainbow gym, rõ ràng mọi việc đã được chuẩn bị từ trước nên tuy giờ cô ấy mới ra lệnh nhưng bên dưới đã ngay lập tức bắt tay vào công việc mà chẳng cần kế hoạch cụ thể rồi.

Việc này cũng sẽ đẩy nhanh các giai đoạn trong kế hoạch nhưng chính vì vậy cũng làm liên minh bất ngờ, chắc đây cũng là 1 điều khoản trong giao dịch kia, team Rocket đánh bom tại Rainbow gym khiến cả Celadon city nổi giận và cho người càn quét tất cả cứ điểm bên trong thành phố và trong đó có cả hệ thống game corner.

Sáng mai phải cho cả máy xúc và pokemon lấp hết tất cả những mảnh đất đó lại rồi chiều mai sẽ tổ chức game show, thậm chí máy móc thi công cũng đã được chuẩn bị sẵn rồi, đúng là làm việc năng nổ thật.

Vì có tận tới 3 bên áp lực nên Radio Tower cũng phải nể mặt, theo như Jenny nói thì họ sẽ cho 1 đội truyền hình và cho riêng 3 giờ hoạt động cho game show này, thảo thuận từ trước rồi, thảo luận không phải cứ nói là được ngay, rõ ràng phía Radio tower đã có 1 khoảng thời gian suy nghĩ để đưa ra quyết định này.

Đội đó cũng sẽ tới nơi vào ngày mai nên ngay bây giờ tất cả phải dẹp mấy chỗ đó đi đã, Jenny lấy điện thoại vô tuyến ra nói 1 chút rồi cả Celadon city bắt đầu rung chuyển, núp sẵn xong chờ báo tin chui ra?

Cả nhóm vì né tránh nên cũng phải trở về pokecenter, không biết y tá Joy còn ở đó không? Bây giờ họ còn phải cho Alakazam và Delphox nghỉ ngơi nữa, vụ lần này không có chúng thì chết cả đám rồi.

Erika cũng tình nguyện đưa mọi người về pokecenter, trước khi đi thì cô ấy cũng đưa huy hiệu Rainbow cho Ash và chúc mừng cậu ấy đã thành công đạt được huy hiệu thứ 4.

Dù sao trận đấu đó cũng quá 1 chiều, dù không có team Rocket thì Ash cũng sẽ thắng thôi.