Pokemon Dị Điểm

Chương 70: Tới Vermilion city, thách đấu Thunder gym



Sau khoảng tầm hơn 2 ngày xuất phát từ ngọn hải đăng đã bị sụp đổ hoàn toàn của Bill và đi dọc trên bãi cát vàng thì cuối cùng cả nhóm cũng thấy được hình bóng của Vermilion city, đặc khu quân sự của toàn Kanto region xuất hiện ở phía xa xa ngoài kia.

Tính toán hết thảy thì cả nhóm đã mất tổng cộng hơn 3 tháng rưỡi chỉ để đi từ Cerulean city tới Vermilion city, chuyến đi này không chỉ khiến mọi thành viên trong nhóm mệt mỏi ở thể xác mà còn về mặt tinh thần.

Thực sự quá kinh khủng, lúc mới khởi hành từ Cerulean city thì Riley cũng chỉ nghĩ cùng lắm mọi người chỉ mất có khoảng 2 tháng rưỡi, 3 tháng gì đấy với là không mệt như thế này được, ai ngờ không chỉ mệt mà còn phải nói là thực sự kiệt quệ mới đúng.

Đã có rất nhiều khoảng thời gian Riley nhớ về ký ức của người đàn ông đó khi mô tả về các phần game, không ngờ là các main của những phần game đó chỉ mất có đúng 1 năm để lên tới được chức vị champion.

Từ lúc khởi hành đến bây giờ Riley đã trải qua gần 5 tháng rồi, chỉ cần 1 tuần nữa là tròn 5 tháng cũng là lúc xảy ra đại hội đấu giá ở hắc lâu, còn những người đó đi hết toàn bộ cả region chỉ với vài tháng trời? Các tân champion hiện tại cũng vậy.

Tại sao họ có thể di chuyển được nhanh đến như vậy? Dù có thể bằng 1 số cách như đi nhờ hay gì đó, bla bla đi chăng nữa thì pokemon của họ vẫn cần tới train lv chứ, đây họ chỉ mất có đúng 1 năm để đẩy cả đội hình lên trình độ champion hết cả lũ.

Mà tốt nhất là không nên nhắc tới mấy cái chủ đề như này nữa vì nó chỉ càng làm cho mọi người cảm thấy thương tâm hơn mà thôi, cả nhóm mất 5 tháng để đi tới Vermilion city trong khi Red, Blue cùng Leaf cũng mất chừng đó thời gian nhưng họ đã đi tới tận Indigo Plateau rồi.

Trở lại chủ đề chính, buổi đấu giá ngầm của hắc lâu này rất quan trọng, nó tuy chỉ ở mức một năm loạn một lần nhưng hơn cả là nó chỉ diễn ra ở duy nhất 1 thành phố cho cả 1 region mà thôi, chắc chắn là bên trong sẽ có thứ mà Riley cần trong đó.

Còn buổi đấu giá diễn ra mỗi năm gốc một lần thì sẽ diễn ra trước ngày khai mạc Kanto league tầm khoảng 1 tháng gì đó nhằm để chuẩn bị cho kỳ đại hội sắp tới.

Đáng tiếc là buổi đấu giá này phải nhận được thiệp mời thì mới biết được vị trí cụ thể nó sẽ diễn ra ở đâu nhưng chắc chắn nó sẽ là nơi tụ tập những người giàu và mạnh nhất Kanto region này.

Còn kỳ đấu giá lần này thì chắc cũng chẳng có mấy gia tộc "danh giá" kia đâu, dù sao thì nó cũng là hàng đại trà, chỉ có buổi đấu giá 1 năm gốc 1 lần mới đủ khả năng lọt được vào tầm mắt xanh của chúng được thôi, tầm này thì chúng còn ngại đi ấy chứ.

Trong 2 ngày này thì đám pokemon cuối cùng cũng tăng lên được 1 lv, đây là thành quả tích xúc của 1 khoảng thời gian rất dài, lý do chủ yếu là cả nhóm quá thiếu nguồn cung về exp, trainer dọc đường thì không gặp ai mà gặp pokemon hoang dã thì cũng không quá mạnh nhưng được cái là an toàn, tiện lợi cho quá trình di chuyển.

Còn Ivysaur cũng tăng lên từ lv 32->33, Charmeleon thì lên được lv 29, Wartortle thì chính vì tính hiếu động của nó nên nó cũng trở thành 1 cái máy gây thù hận mà dẫn kha khá tộc đàn dọc biển tới nên lv của nó đã là 26.

Nhưng như đã nói từ trước, dọc đường bờ biển này chỉ sở hữu những tộc đàn pokemon rất yếu để đảm bảo độ an toàn cho Bill trong quá trình nghiên cứu tại đây nên cũng đừng quá hy vọng vào đống exp mà cả nhóm đã thu được trong 2 ngày qua.

Mà đương nhiên là cả nhóm cũng phải cảm ơn hào quang nhân vật chính của Ash, nhờ vậy mà xuyên suốt chặng đường này, mọi người không hề gặp phải bất cứ thứ gì nguy hiểm vượt bậc cả, nói chung là tương đối yên bình.

Riolu, lv 37->38, move không học thêm. Gloom, lv 37->38, tư chất 150 lam đậm->151 chàm nhạt, move học thêm Grassy Terrain.

Nidorino, lv 36->37, tư chất 150 lam đậm->151 chàm nhạt, move không học thêm. Alakazam, lv 38->39, move không học thêm.

Graveler, lv 37->38, move không học thêm. Onix, lv 37->38, move không học thêm. Crobat, lv 37->38, move không học thêm. Kabuto, lv 36->37, move không học thêm.

Jigglypuff, lv 37->38, move học thêm Mimic. Delphox, lv 36->37, move không học thêm. Sylveon, lv 36->37, move học thêm Moonblast.

Omanyte, lv 36->37, move không học thêm. Butterfree, lv 36->37, move không học thêm. Pidgeot, lv 37->38, move học thêm Wing Attack. Pikachu, lv 37->38, move không học thêm.

Ivysaur, lv 32->33, move không học thêm. Charmeleon, lv 26->29, move học thêm Fire Fang. Wartortle, lv 19->26, moves học thêm Rapid Spin, Protect.

Staryu, lv 37->38, move không học thêm. Starmie, lv 38->39. Seaking, lv 36->37, move không học thêm.

Dù không có bất cứ pokemon nào trong cả nhóm đạt tới được mốc lv 40 cả nhưng ít ra thì chúng cũng đã cố gắng hết sức rồi, mọi người cũng chẳng có lý do gì để chê trách nó cả vì chúng đều rất chăm chỉ.

Khi mọi người vào tới cổng ra vào phía bắc của Vermilion city thì Riley không còn bị các anh cảnh sát chặn lại, kiểm tra ID như mỗi khi tới 1 thành phố mới nữa mà chuyển sang quân đội chặn lại, kiểm tra ID rồi xác nhận danh tính luôn.

Tính ra thì Riley đã đi được 3 cái gym đặt tại 3 thành phố khác nhau nhưng cũng bị chặn hết cả ba nơi, trong tương lai thì gym thứ 4 là Celadon city còn đang bị team Rocket điều khiển dưới tầng hầm của quán game.

Gym thứ 5 đặt tại Fuschia city thì nơi này rõ ràng là đặc khu trực thuộc dưới trướng của liên minh, gym thứ 6 đặt tại Saffron city về cơ bản lại là trụ sở chính team Rocket, đúng là thảm quá mức đi mà.

Gym thứ 7 đặt tại đảo Cinnabar thì lại nằm gần hòn đảo thí nghiệm tạo ra Mewtwo năm xưa, khả năng cao là vẫn sẽ bị chặn lại để kiếm tra danh tính, cuối cùng là gym thứ 8 đặt tại Viridian city thì về căn bản là Riley không nghĩ ra lý do vì sao bản thân sẽ bị chặn nữa.

Đương nhiên vẫn có 1 số khả năng và trong đó có 1 cái là nếu Giovanni mà dở chứng chạy về Viridian city kiểm soát lại Earth gym trong khi Blue đang trấn thủ ở Route 25 thì đương nhiên là Riley sẽ lại bị chặn lại lần nữa, nhưng ít ra thì cậu sẽ không bị chặn 1 mình.

Thế là trong tương lai, Riley sẽ bị từ cảnh sát tới quân đội rồi lại qua lính team Rocket chặn lại, đó là trường kể đến trường hợp còn bị đám người của liên minh chặn lại nữa, đúng là rõ khổ mà, hiện tại cậu chỉ hy vọng là bản thân đã dự đoán sai mà thôi. truyện ngôn tình

Dù sao bị chặn lại ngoài cửa để kiểm tra thông tin, thẻ ID cả 8 thành phố thì cũng chẳng phải dạng thanh danh truyền xa gì mà ngược lại, nó căn bản là tiếng xấu đồn xa cả đấy, xui xẻo cũng chỉ tới mức độ đó là cùng.

Lần này thì Riley không hỏi lý do tại sao lại chặn nữa vì nhìn vẻ mặt của những người lính này thôi là biết tuyệt mật rồi, chắc là do vụ S.S.Anne sắp tới đây mà, có vẻ như quân đội đã thu được thông tin mật nhưng vẫn chưa biết là đám trưởng lão của team Rocket sẽ vào bằng đường nào mà thôi.

Cả nhóm lúc này đang vừa đi tới pokecenter để đặt phòng vừa thảo luận về trận thách đấu sắp tới, gymleader lần này không phải là 1 đối thủ đơn giản vì ông ta người của quân đội, thậm chí có thể nói là người đang nắm giữ quyền lực cao nhất bên trong quân đội.

Chính vì thế nên kinh nghiệm chiến đấu của ông ta là cực kỳ khác biệt so với những gymleader còn lại vì kinh nghiệm của ông ta là kinh nghiệm giết người chứ không phải là kinh nghiệm của 1 trainer đơn thuần.

Cuối cùng thì mọi người cũng đã kết luận ra được đội hình mà bản thân sẽ dùng để tham gia trong trận thách đấu sắp tới tại Thunder gym, Riley là Nidorino, Riolu, Alakazam, chủ yếu là Nidorino vì nó có hai moves hệ đất là Dig và Earth Power.

Tiếp đến là Brock với Graveler, Onix và Kabuto, về căn bản thì đây là đội hình 100% chuyên khắc chế Thunder gym nếu không tính Kabuto, hệ đất của Onix và Graveler hoàn toàn khóa chết pokemon hệ điện ở đây.

Tiếp đến là Serena, cô ấy cũng quyết định đã quyết định đội hình bao gồm Jigglypuff, Delphox và Slyveon sẽ tham gia, rất tiếc cho Omanster vì nó bị khắc chế cực mạnh ở Thunder gym, ngoài ra thì cô ấy cũng muốn tăng lv Jigglypuff lên 41 nhanh nhất để giúp nó đẩy nhanh quá trình tiến hóa.

Ash thì Pikachu, Ivysaur, Charmeleon, không biết lần này cậu ấy có thua như trong ký ức của người đàn ông đó không? Mà nhìn đội hình của cậu ấy có tới tận 2 con sau thọt lv như vậy thì chắc là đúng rồi đấy.

Nhưng đó chỉ đúng nếu như con Pikachu của Ash là 1 con Pikachu hoàn toàn bình thường mà thôi, còn thực tế là nó là 1 con Pikachu có đặc tính Lighting Rod hút điện và Overload cũng hút điện để tăng thêm sát thương, Thunder gym khác gì ổ sạc dự phòng cho nó?

Cuối cùng là Misty, cô ấy may mắn là vừa có đủ 3 pokemon trong đội hình nên cũng không có lựa chọn nào khác, mà đây cũng là gym mà cô ấy gần như sợ nhất, may mà có con Seaking với đặc tính Lighting Rod chứ qua gym tiếp theo thì không bắt thêm pokemon mới thì khả năng toang là rất cao.

Sau đó thì mọi người cũng trực tiếp tiến tới bàn tiếp tân của y tá Joy để nhận phòng, họ cũng bắt đầu thả hết đám pokemon ra để cho chúng xả hơi, ổn định lại phong độ rồi cùng nhau đi đăng ký thời gian thách đấu tại Thunder gym.

Trước khi cả nhóm rời khỏi pokecenter để lên đường tiến tới Thunder gym ở trung tâm Vermilion city thì có rất nhiều trainer vừa ôm pokemon chạy tới đây vừa khóc kêu cứu tới pokecenter, rõ ràng LT.Surge quả là 1 con người không biết cách nương tay 1 chút nào.

Sự khắc khe và kỷ cương trong quân đội không nên mang vào áp dụng trong quy trình thách đấu gym như thế này, may mà LT.Surge vẫn còn thả cho 1 số người xứng đáng chứ không thì chắc chẳng có ai qua được cửa ải Thunder gym này thâth mất.

Ngoài ra thì đây đều là những người thách đấu thất bại tại Thunder gym, không gian tràn ngập mùi thuốc khử trùng làm cả nhóm bắt đầu tỏ ra nao núng, nhục chí nhưng cái gì tới rồi cũng phải tới nên cả nhóm đã quyết tâm hướng tới Thunder gym đăng ký thời gian thách đấu.

Sau khi đăng ký hoàn tất thì lịch đấu của mọi người là vào lúc 10 giờ sáng sắp tới, cả nhóm được sắp xếp theo thứ tự là Riley vẫn đầu tiên như mọi khi, tiếp đến là Brock, người thứ 3 là Serena.

Thứ 4 là Misty và cuối cùng là Ash, ngoài ra thì Misty đang rất lo lắng vì team của LT.Surge thực sự rất mạnh với Electrode lv 38, Pikachu lv 39 và Raichu lv 40, chưa kể 2 trong số 3 pokemon của cô ấy gần như không thể dùng được tại đây.

Chính vì LT.Surge chỉ cầm đúng 3 pokemon nên luật lệ cũng như tại Boulder gym và Cascane gym, những người tới thách đấu cũng chỉ được mang vào và sử dụng đúng 3 pokemon đã đăng ký trong quá trình thách đấu.

Ngoài ra thì LT. Surge còn là trưởng doanh của quân khu lớn nhất Kanto league này hay chính là Vermilion city, đặc khu quân sự, nơi này còn được biết tới với cảng biển du lịch lớn nhất Kanto region.

Kanto region có 2 cảng biển lớn đặt tại lần lượt 2 thành phố lớn là Vermilion city cùng Celadon city, trong khi Vermilion city chỉ chuyên về mảng du lịch khi có những chuyến tàu hạng sang bậc nhất Kanto cũng như có các tour du lịch tới 7 đảo, quần đảo Orange, v.v.

Thì Celadon city lại sở hữu cảng biển lớn nhất chuyên về trao đổi, mua bán hàng hóa, đây cũng chính là lý do mà nơi đây được gọi là thành phố thương mại, nơi chỉ còn thiếu nửa bước nữa thôi là có thể trở thành đặc khu thứ 4 trên toàn Kanto region.

Mà Riley cũng không biết vì sao LT.Surge lại trở thành gymleader trong khi ông ta có thể đẩy thân cận lên làm nhưng nghe đồn là khi ông ta vẫn còn là tân binh thì con Raichu của ông ta vì bảo vệ ông ta trong một trận chiến mà đã tình nguyện tiến hóa thành Raichu để thu thập thêm sức mạnh trong khi bản thân vẫn chưa học hết moveset của Pikachu.

Việc này cũng dẫn tới hậu quả là con Raichu này yếu hơn những con Raichu khác cùng cấp tương đối nhiều nhưng dù vậy LT. Surge cũng không từ bỏ nó mà đưa nó lên làm chủ bài của gymleader để hủy diệt các trainer thách đấu nhằm lấy lại tinh thần cho nó.

Đúng là kiểu người của trận mạc, cả LT.Surge và con Raichu đó đều bị ám ảnh bởi chiến trường tới tận bây giờ, thực sự thì Riley cũng không hiểu vì sao mà 1 người đầu óc chỉ có chiến đấu như thế lại leo lên tới được cái chức cao nhất trong quân đội như thế này nữa.

Sau khi đăng ký thủ tục các thứ hoàn tất xong thì mọi người cùng lên đường trở về lại pokecenter, lên phòng để giúp đám pokemon chuẩn bị sẵn sàng cho trận thách đấu sắp tới.

Đúng 9 giờ 45 thì mọi người ra khỏi phòng với 3 poke ball ở thắt lưng, cả nhóm đã hẹn nhau tụ tập lại dưới tiền sảnh và bắt đầu cùng nhau lên đường đi tới Thunder gym, đây cũng là nơi nắm giữ huy hiệu thứ 3 trên tổng số 8 huy hiệu của Kanto region.

Cả nhóm bước đi tới Thunder gym trong không khí quyết chiến, quyết thắng, vì Riley là người thách đấu đầu tiên nên mọi người cùng nhau cổ vũ cho cậu chiến thắng.

Khi tới nơi thì mọi người lấy ra ID rồi sau đó chỉ có Riley lad bước vào sân đấu chính để thách đấu những người cản đường của Thunder gym còn những người còn lại thì lên khán đài để chờ tới lượt của bản thân.

Không có những lời chào hỏi, không có 1 lời nói nhảm nào cả, đối thủ đầu tiên của Riley là sailor Dwayne với con Pikachu lv 35 và con Electrode lv 35 đã sẵn sàng vào tư thế đối chiến, chỉ cần chờ lệnh của phía trọng tài nữa thôi là trận đấu sẽ được bắt đầu.

Ngoài ra thì những con Electrode ở đây đều phải tới tận lv 34 mới tiến hóa, tức chúng đều đã được học Magnet Rise rồi, đây là một move rất khó chịu với hệ đất vì chung sẽ ban cho pokemon sử dụng đặc tính Levitate.

Sau khi trọng tài thổi còi, thông báo trận đấu bắt đầu thì cả 2 bên ra sân với Pikachu và Nidorino, trận đấu không dài quá 10 giây vì rõ ràng là con Nidorino của Riley có tốc độ ra chiêu nhanh hơn nhờ số điểm EVs Speed có được thông qua công thức tăng trưởng.

Thế là xong trận 1 1 cách không thể nào dễ dàng hơn được nữa, exp đến từ phía con Pikachu vừa nãy cũng ngay lập tức đổ đầy 1/2 ống exp của Nidorino, chỉ thêm 1 trận nữa thôi là nó sẽ lên tới lv 38.

Dwayne sau đó cũng ngay lập tức thả ra Electrode để tiếp tục cuộc đối chiến, vừa ra sân thì nó đã ngay lập tức Magnet Rise để tăng thêm đặc tính Levitate trong vòng 5 phút, giờ thì các move hệ đất của Nidorino không thể làm gì nó được nữa.

Nidorino cũng nhân cơ hội đó rải 2 lớp Toxic Spikes ra khắp sân đấu, chỉ cần quá 5 phút mà Electrode vẫn không thể hạ được hết cả 3 pokemon bên phía Riley thì Dwayne thua chặt 100% do bị nhiễm độc tới từ những lớp độc được phủ khắp sân đấu này.

Trận này có vẻ khó nhằng hơn trận vừa nãy rất nhiều vì tuy Nidorino của Riley đang sở hữu một tốc độ rất cao dựa vào công thức tăng trưởng, thậm chí cao hơn rất nhiều nếu so với con Pikachu vừa nãy nhưng nếu so với con Electrode này thì chẳng là gì cả.

Electrode lợi dụng ưu thế tốc độ đến từ Rollout và Sonic Boom để trực tiếp tiến công thẳng về phía mà Nidorino đang đứng, đòn tấn công đã thành công và Hp của Nidorino cũng tụt nhanh hơn cả huyết áp.

Chỉ mới nhận 1 đòn vừa nãy thôi mà đã làm Nidorino còn mỗi 30% tổng số Hp nhưng tiếc là nó cũng chỉ đợi có thế, ngay khi Electrode định lợi dựng cường độ va chạm cao để bật bản thân ra xa thì nó đã bị Nidorino giữ chặt lại bằng 2 chân trước.

Nidorino cũng ngay lập tức tung một đòn Poison Jab lên thẳng người của Electrode khiến nó bị nhiễm một tầng độc và đẩy nó ra xa trước khi Electrode kịp dùng bất cứ move hệ điện cận chiến nào.

May mà Electrode vẫn không bị chạm vào đất, không thì nó sẽ ngay lập tức bị nhiễm thêm 2 tầng độc, nhưng hơn cả là Nidorino có thể dễ dàng Earth Power nó hơn bao giờ hết.

Sau khi ổn định lại và bắt đầu trôi nổi lại bình trường trong Magnet Rise thì Electrode lúc này đang cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Nidorino nhưng không thấy gì cả vì đã bị độc từ cú Poison Jab lúc nãy vãi nào mắt.

Electrode tuy không thấy gì cả nhưng bản năng chiến đấu đang liên tục nhắc nhở cho nó là có gì đó không ổn ở đây nên nó ngay lập tức Spark liên tục để thay đổi vị trí và bắn Swift, Charge Beam khắp sân đấu tránh trường hợp Nidorino ẩn mình và tiếp cận lại gần nó.

Electrode và cả Dwayne đều có những tính toán rất tốt trong những hoàn cảnh như thế này nhưng rất tiếc là còn ở dưới đất thì những đòn đánh vừa nãy không thể chạm tới được nên nó cần phải tập trung chú ý cực kỳ cao độ vì chỉ cần một đòn hệ đất thôi là nó cũng xanh cỏ rồi.

Và quả đúng là Nidorino đang từ dưới đất chui lên bằng Dig thật, Electrode thấy vậy cũng lập tức phản ứng lại, Spark ra xa nhưng điều đó là quá muộn bởi vì Nidorino sở hữu một move không bao giờ trượt trong bán kính 2 m.

Đó là Chip Away, một đòn kết hợp giữa Chip Away và Dig đã khiến Electrode gục ngay lập tức, Nidorino tuy dành chiến thắng nhưng là thắng thảm, rõ ràng kinh nghiệm vẫn là cái gì đó rất khác bọt, nhưng chiến thắng vẫn là chiến thắng.

Nidorino nhờ vào trận đấu với con Electrode này mà nó đã tăng lên được lv 38, cũng như thành công học thêm 1 move đó là Flatter, thế là Riley chính thức thành công vượt qua 1 cửa ải.

Tiếp đến là engineer Baily với một con Electrode lv 36 và một con Magneton lv 38, rõ ràng đội hình của người cản đường thứ 2 này mạnh hơn thấy rõ so với người thứ nhất như Dwayne, Riley cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mấy vụ như này rồi.

Trận đấu bắt đầu với việc Baily vẫn cho Electrode Magnet Rise để tránh các chiêu hệ đất của Nidorino chạm tới nhưng lúc này Nidorino đã Flatter được hai lần vừa mới học khiến Electrode không ổn một chút nào.

Electrode bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu như người bị say, lượn qua lượn lại, thấy hiệu quả quá nên Nidorino cũng giúp nó tăng thêm 2 tầng Special Attack.

Baily bắt đầu thấy không ổn nên định cho Electrode chạy tới Self-Destruct vào người Nidorino nhằm để mở đường cho Magneton nhưng Electrode mới vận được một nửa thì bị hỗn loạn chặn lại và làm nó nổ tung mất 50% Hp.

Nidorino nắm bắt cơ hội, chạy tới Chip Away dí Electrode xuống đất rồi trực tiếp Earth Power, mặt đất đang rung lắc dữ dội, 1 đòn Earth Power cực mạnh đang chuẩn bị đáp thẳng mặt Electrode.

Nhận thấy mọi việc đang diễn ra, Baily hô to lên, nói Electrode tránh ra nhưng vì đang có tới tận 4 tầng hỗn loạn nên thay vì tránh thì nó lại úp thẳng mặt xuống đất và hứng trọn đòn Earth Power thẳng vào người rồi bị đưa lên bảng.

Thanh exp của Nidorino sau trận đấu này lại gần đầy lần nữa, chỉ sau một trận đấu nhưng để tới được lv 58 rồi tiến hóa ở lúc đó thì đó là một hành trình siêu dài.

Baily thấy bản thân thất bại 1 cách quá dễ dàng thì bực bội thả ra Magneton, anh ta tin rằng Magneton không thể nào dính được chiêu trò Flatter của Nidorino vì về căn bản thì nó có tới tận 3 cái đầu.

Chỉ cần một trong số đó vẫn còn giữ lại trạng thái tỉnh táo thì nó sẽ ngay lập tức kêu gọi cả 2 cái đầu còn lại tỉnh táo lại theo, cho nên vì vậy mà Baily tin chắc rằng Magneton không thể nào bị dính Flatter được.

Trận này Magneton thắng là chắc chắn rồi, sau khi chứng kiến cảnh tượng này xong, theo Riley thì Baily không phải là 1 người lính, chắc nghề nghiệp của anh ta là thợ điện của Thunder gym này thật vì về căn bản thì anh ta thiếu 1 cái đầu lạnh của 1 người lính như Dwayne.

Mà bản thân Riley cũng rất đồng với quan niệm vì Magneton có tới tận 3 bộ óc nên không thể bị dính Flatter của Nidorino nhưng Baily lại quên mất rằng Magneton bị x4 bởi hệ đất và nó không có đặc tính Levitate.

Tới cái move Magnet Rise cực kỳ quan trọng giúp nó sở hữu Levitate trong 1 khoảng thời gian nhất định cũng phải tới tận lv 43 thì Magnemite mới có thể học được còn Magneton là tận lv 53 nên Nidorino nhẹ nhàng Earth Power và từ đó kết thúc luôn trận đấu này.

Dành được chiến thắng 1 cách toàn diện trước Baily cũng đã giúp Nidorino trực tiếp lên lv 39, thậm chí là đổ được 1 nửa thanh exp rồi, chỉ cần thêm 1 chút nữa thôi là nó có thể lên được lv 40 rồi.

Người chặn đường cuối cùng mà Riley phải đối đầu đó là gentleman Tucker với một con Pikachu lv 39, rất mạnh nhưng chưa kịp làm gì hết thì đã bị Earth Power dằn mặt làm cả màn hình của Pikachu biến thành màu trắng đen và vào quá trình bắt đầu đếm số.

Cũng nhờ dành được chiến thắng tuyệt đối nên Nidorino cũng đã đạt tới được lv 40 và dư ra được 1/3 thanh exp, quả đúng là không sai mà, thách đấu gym căn bản là 1 nguồn cung exp khổng lồ.

Cuối cùng chỉ còn có gymleader LT. Surge mà thôi, ông ta ngay lúc này cũng mới bắt đầu đi ra từ đằng sau hậu trưởng và nói với Riley là ông ta cũng rất bất ngờ về việc cậu đã đi được xa đến như vậy.

Phải biết là có khoảng 80% trainer thách đấu tại Thunder gym này mỗi năm đều thua trước khi gặp được LT.Surge tại bục thách đấu này đấy, bản thân Riley nên cảm thấy tự hào về điều đó, không nói nhảm nữa ông ta trực tiếp thả con Electrode ra.

Vì con Electrode này sở hữu tư chất tận màu lam nên nó đã kế thừa được cả 1 số move cực mạnh đến từ phụ huynh, trong đó có cả Explosion, Discharge và Gyro Ball, đây sẽ là một trận đấu cực khổ đây.

Electrode vẫn bắt đầu với Magnet Rise như những trận đấu trước, Nidorino thấy vậy thì cũng bắt đầu buff Focus Energy nhưng LT. Surge lại không muốn cho Riley thời gian để buff, trên chiến trường thì không có đối thủ nào chờ bạn thủ thế xong cả.

LT.Surge lợi dụng ưu thế tốc độ của Electrode, cho nó Rollout tới gần rồi lập tức Explosion khiến Nidorino chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bay mất 87% hp, nhưng được cái là nó cũng gần đủ exp để lên mốc lv 41.

Thấy vậy thì Riley cũng không oán trách gì LT.Surge hay gì cả vì cậu hiểu trước khi ông ta làm một gymleader thì ông ta đã từng là một người quân nhân, quan niệm chiến đấu của ông ta chính là thứ được đúc kết từ trên chiến trường, là thứ thực dựng thực sự chứ không phải thứ học từ trường lớp xong không áp dụng vào thực tiễn, đời sống được.

LT.Surge chỉ giúp bản thân tăng cơ hội chiến thắng nhiều nhất có thể mà thôi, việc làm của ông ta không sai, chẳng qua là cách làm quá nhất quyết khiến cho người ta không thể thích ứng kịp mà thôi.

Tiếc là con Pikachu kế tiếp của LT.Surge lại không thể kế thừa được ý chí của Electrode, nó chỉ làm Nidorino mất 10% Hp còn lại, nhờ vào chiến thắng này mà nó cũng tăng lên lv 41.

Thấy Nidorino cũng gần ngất đi rồi nên Riley quyết định thu nó lại và thả Riolu ra, trận đấu sai cùng này chắc chắn sẽ kết thúc rất nhanh đây vì đây là khoảng cách, là lạch trời mà kinh nghiệm đơn thuần của LT.Surge không thể bù đắp lại được.

LT. Surge thấy Riley đổi pokemon thì cũng giương măt lên nhìn nhưng ông ta không thể tin được một cậu nhóc lại sở hữu một con shiny Riolu, shiny pokemon khác thì ông ta không nói nhưng Riolu cũng thuộc 1 chủng hiếm có nên việc có shiny cũng là 1 thứ đủ để chứng minh thân phận của bản thân như con Metagross của Steven vậy.

Trận đấu bắt đầu và cũng kết thúc rất nhanh, vì Riolu đưa toàn bộ số EVs mà mình có vào Speed nên nó nhanh hơn Raichu gấp nhiều lần và chỉ với một đòn Earthquake thì nó đã là người chiến thắng.

Nhờ vậy nên lv của Riolu cũng trực tiếp tăng lên thành lv 39, sau khi hoàn thành trận thách đấu cuối cùng này cũng như tăng lên được 1 lv thì nó bắt đầu quay lại nhìn về phía Riley.

Đương nhiên là Riley hiểu ý của Riolu nên cũng gật đầu rồi LT. Surge bắt đầu đi lên bắt tay cũng như trao cho cậu huy hiệu Thunder, cũng là huy hiệu thứ 3 trên hành trình của cậu tới Kanto league.

Riley sau đó cũng nhanh chóng bước lên khán đài để nhường chỗ cho một ngôi sao tiếp theo, Brock.