Pokemon Dị Điểm

Chương 63: Phân viện của học viện liên minh, phân bậc bên trong học viện



Lại trải qua thêm 2 tuần nữa kể từ lúc mà cả nhóm chia tay AJ tới tận bây giờ nhưng có 1 sự thật không bao giờ được thay đổi đó chính là mọi người vẫn chưa biết là bản thân đang ở đâu.

Thậm chí ban đầu khi cả nhóm gặp AJ tại cánh rừng đó, nếu chỉ lạc thôi thì ít ra vẫn có người đi lại xung quanh để chỉ đường bây giờ mọi người còn lạc luôn đi đâu không biết, thực sự thì đã 2 ngày rồi họ chưa tìm thấy 1 bóng người nào cả.

Nếu Ash là cái la bàn chuyên dẫn đi sai đường trong hầu hết mọi tình huống thì rõ ràng Brock chính là người không có khả năng đọc bản đồ ở đây, đôi khi Riley cũng không biết là mắt của ậu ấy chỉ là mắt híp hay là nhắm thực sự nữa.

Hơn cả là thời tiết sáng hôm này là sương mù, sương mù thường thì đã đành, ở đây nó dày đặc đến mức mà chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng xung quanh bán kính 5 m, thực sự đúng là chẳng thấy được ma nào cả.

Vì quá buồn chán và mệt mỏi nên Misty luôn miệng bảo Ash đền xe đạp mà cậu ấy đã đánh cắp ở hồi vụ Route 1 cũng như đã phá hủy nó hoàn toàn tại pokecenter của Viridian city, trong khi số tiền mà mỗi tháng cô ấy đóng góp cho nhóm đủ để mua tận 20 chiếc như vậy.

Cả nhóm đương nhiên cũng chỉ coi đây là 1 trò đùa để kiếm thêm không khí sôi động mà thôi, nói thật thì việc đi đi lại lại trong khu rừng này suốt mấy tuần trời cũng khiến mọi người khá mệt mỏi rồi.

Trong 2 tuần này thì tốc độ tăng lv cũng bắt đầu chững lại, cũng dễ hiểu thôi, dù sao thì lượng trainer mà họ gặp càng ngày càng giảm mà, ngoài Braixen và những con đã lv 36 ra, những con ở dưới chỉ tăng 1 lv, còn Eevee thì đã đạt lv 30.

Riolu, lv 35->36, move không học thêm. Gloom, lv 35->36, tư chất 145 lam đậm->147 lam đậm, move không học thêm. Nidorino, lv 33->34, tư chất 146 lam đậm->148 lam đậm, move không học thêm.

Graveler, lv 34->35, move không học thêm. Onix, lv 35->36, move không học thêm. Kabuto, lv 33->34, move không học thêm.

Braixen, tư chất 170 chàm->174 chàm đậm. Omanyte, lv 33->34, move không học thêm. Eevee, lv 25->30, thân thiện 1.8->2.2 tim, move học thêm Copy Cat. Butterfree, lv 33->34, move không học thêm. Seaking, lv 33->34, move không học thêm.

Thấy hai người bên kia bắt đầu cãi nhau vì đã quá mệt mỏi nên Serena đã quyết định dừng chân lại để nghỉ ngơi rồi sau đó mới tiếp tục lên đường, cô ấy lấy bàn ghế xếp từ balo không gian ra.

Còn Brock sau đó cũng lôi ra bộ dụng cụ pha trà, máy làm bánh ra và cả 2 bắt đầu làm, nhưng vì không có củi nên Ash bị sai đi làm việc đó với Riley, quả đúng là phận cu li thì đi đâu cũng không thoát được mà.

Có điều khi cả 2 càng đi sâu hơn tới bãi đất trống gần đó thì sương mù lại càng dày đặc, thậm chí giờ họ còn chẳng thấy đường gì cả, Riley cảm nhận được đây không phải là 1 hiện tượng tự nhiên.

Lý do là vì Riley hoàn toàn không cảm nhận được độ ẩm cực độ trong không khí xuất hiện trong các hiện tượng sương mù, thay vì nói cái này là sương mù thì gọi nó là khói không mùi khắc thì đúng hơn.

Hơn cả Riley không biết là những người khác trong nhóm có phát hiện chuyện này không, chứ 5 ngày gần đây họ càng lúc càng gặp ít pokemon ngoài hoang dã hơn, nhất là ngày hôm nay, rõ ràng đi từ sáng đến tận hiện tại mà cả nhóm vẫn chưa gặp được bất cứ con pokemon nào cả.

Khu vực xung quanh đây có gì đó rất lạ, hay là họ đã tới được nơi đó rồi? Không thể nào, họ không thể đi lạc xa tới vậy được, hơn cả là khu vực đó ở trên biển chứ không phải ẩn sâu trong rừng như thế này.

Pikachu, người đang chạy lòng vòng và vờn qua vờn lại cùng Eevee bỗng nhiên thấy ánh sáng gì đó đang lấp ló ở phía xa nên nó đã nhắc nhở để cho Ash và Riley chạy tới thử xem sao.

Lúc hai người chạy lại gần thì phát hiện ra một cậu bé tầm 8 tuổi đang chạy máy chạy bộ còn đám bạn bên cạnh cũng đang liên tục hỏi mấy câu hỏi về Pidgey nhưng câu trả lời của những câu hỏi đó lại là từ thời bản pokedex đầu tiên do professor Oak chế tạo và bổ sung thông tin.

Vì thời đó có vẻ như chỉ có professor Oak điều tra một mình nên con Pidgey chỉ có thể học 3 skill Sand Attack, Gust, Quick Attack, thậm chí nó cần tới lv 18 mới tiến hóa thành Pidgeotto.

Dù sao tra thông tin của tất cả pokemon tồn tại trong nguyên cả 1 region là không dễ, dù bản thân professor Oak mạnh thật nhưng người bình thường thì chắc họ đã phát điên từ lâu.

Thử nghĩ đến việc ngày nào cũng phải che dấu bản thân để theo dõi các dạng tập tính của từng loại pokemon từ xa, professor Oak có thể làm được những việc đó và hơn hết là làm 1 mình.

Cũng chính vì vậy nên Samuel•Oak và Giovanni mới được nhiều người ở thời đại này biết tới đến vậy, Samuel hy sinh thời gian, sức khỏe, năm tháng, v.v để tạo ra pokedex đầu tiên.

Còn Giovanni thì 1 mình tạo ra nguyên cả nền tảng cho 1 liên minh hùng mạnh tới mức này, số thứ mà ông ta đã làm cho liên minh còn ấn tượng hơn rất nhiều so với Samuel nhưng vì bị đám liên minh liệt vào dạng phản động nên thanh danh hóa bụi đi theo làn gió.

Nghe thấy cậu bé trả lời không được nên đám bạn bắt đầu xúm lại chuẩn bị để "trừng phạt" cậu ta, ngay lúc này thì Ash lao vào ngăn cản, giải nguy gấp cho cậu bé trước khi bị đám bạn tiếp tục "trừng phạt" nhiều hơn.

Sau một hồi võ mồm thì Ash bị vây công bởi một đám con nít 8 tuổi vắt mũi chưa sạch, đây là 1 tình thế cực kỳ bất lợi đối với người bình thường vì hạng cân không quá chênh nhau nên đám nhóc này có thể hội đồng được 1 tên nhóc 10 tuổi là 1 điều quá dễ hiểu.

Nhưng cũng nên nhớ là đó chỉ xét trong trường hợp cùng chủng, nếu Ash biết về xuất thân của cậu ấy thì chỉ với cơ thể của Aura Guardians tập sự cũng đủ đánh bay người trưởng thành, thậm chí là đánh hơn cả 1 con Pidgey thì đám nhóc con này đã là cái gì?

Đáng tiếc là Ash không biết những việc đó nên để đám nhóc con này dắt mũi, chúng thay vì tiếp tục tiến công thì lại bắt đầu trêu chọc là chẳng bận tâm đánh nhau với đám người tiền sử nên cũng mặc kệ bỏ đi.

Không biết ai là người thời tiền sử khi dùng kiến thức của những phần game thời R/B/Y đầu tiên đi so với kiến thức đã được cập nhật tới tận phiên bản SW&SH đã có 2 bản DLC mới nhất.

Đôi khi con người không phát hiện ra thế giới ngoài kia có cái gì mà vẫn đòi lấy chứng kiến của bản thân để đánh giá 1 thứ đến từ bên ngoài, đây thực sự là 1 cách đối nhân xử thế quá ngu dốt và lỗi thời.

Sau một hồi thì cậu bé bắt đầu tự giới thiệu bản thân với cả 2 rằng cậu tên là Joe, thấy Joe có vẻ như sắp bắt đầu kể chuyện về bản thân nên Riley cũng đi kêu mọi người tới để lắng nghe.

Sau khi mọi người đã tụ tập lại đông đủ thì Riley bắt đầu thúc dục cậu ta nhanh nhanh bắt đầu kể chuyện nên Joe tiếp tục kể câu chuyện còn đang dang dở lúc nãy, cậu ta nói đây là phân viện của học viện pokemon của Kanto region.

Ngoài ra thì đây chính là trường học dự bị cho các chức vị cao cấp của liên minh, chính vì là phân viện nên mới có thêm phụ tố dự bị ở đằng sau để để có thể dễ dàng phân biệt với tổng viện của toàn Kanto region.

Nói chung là toàn bộ mọi region đều có 1 tổng viện do liên minh xây dựng và đương nhiên là nó được đặt tại sâu bên trong 1 số bí cảnh cụ thể để tăng tính bảo mật, ngoài đó ra còn có thêm cơ số phân viện khác được rải rác khắp các region.

Còn cái trường mà có tận 3 người ở đây là Serena, Riley và Ash được bản thân liên minh mời theo học chính là tổng viện của toàn bộ Kanto region, chênh lệch quả đúng là rất lớn đấy.

Joe bắt đầu kể về chuyện "bài kiểm tra" vào mới nãy, đây chỉ là "bài kiểm tra" bình thường hằng ngày vào buổi sáng để tự trau dồi kiến thức với nhau mà thôi.

Lý do cho cụm tự trau dồi kiến thức với nhau là vì đây là 1 hoạt động ngoại khóa do chính cộng đồng học sinh tự tổ chức với nhau chứ không hề liên quan đến phía giáo viên và ban lãnh đạo đứng đầu phía nhà trường.

Việc này xảy ra hằng ngày vào sau giờ sáng nên Joe tội nghiệp của chúng ta ngày nào cũng bị đám bạn lôi ra cho ăn hành thay cho cơm phần cơm trưa nhờ đó mà cậu ta mới có thể nhớ kỹ những thông tin này "chính xác" được tới vậy.

Còn vì sao Joe lại cố tình trả lời sai những câu hỏi "dễ" đó cũng khá đơn giản, ở đây nếu bạn trả lời đúng càng nhiều thì độ khó sẽ càng gia tăng theo số lượng câu trả lời đúng và kéo theo đó là hình phạt cũng sẽ tăng dần đều theo để có thể áp bực các học sinh giỏi.

Đúng là 1 hệ thống vớ vẩn, rõ ràng hệ thống này không tính tới yếu tố đối tượng bị Stress cực nặng do bị áp lực về những chuyện học tập tăng cao đến mức vô lý như thế này.

Cơ chế này được nghĩ ra bởi một học sinh vẫn còn đang theo học ở đây nhưng vì phía ban giáo viên cũng thấy tiện lợi nên nó đã được phổ biến rộng rãi, dù sao người giáo viên cũng khỏi phải lên lớp nên cũng mở một con nhắm một con.

? 1 cơ chế tạo áp lực cực lớn lên các học sinh mà bên phía giáo viên lại không hề đưa ra bất cứ biện pháp nào mà nhắm mắt cho qua? Sinh vật sống chứ có phải cái máy đâu, mà tới cái máy cũng có linh hồn của nó.

Hơn cả là ở độ tuổi 5 tới 15 tuổi phát triển như thế này mà bị ép theo cái hệ thống củ lìn này thì sao mà chúng phát triển đa chiều được, có khi nghĩ quẩn tự sát cũng nên ấy chứ đùa.

Misty khi nghe thấy Joe kể về đây là phân bộ của học viện thì nhớ tới cái gì đó rồi từ trong balo lôi ra một tờ quảng cáo khá "chi tiết" về ngôi trường nằm giữa 1 nơi nào đó như thế này.

Theo như quảng cáo thì trường này không cần phải thi vào như chủ viện, tức có thể hiểu là trường đại trà và chất lượng thì chẳng đi vào đâu cả nên mới mở miễn phí.

Nhưng mức học phí căn bản của nó là 200 triệu một tháng, đó là chưa kể đến các khoảng phát sinh như ăn uống, ở lại ký túc xá, v.v, nếu đến tuổi vẫn chưa tốt nghiệp thì vẫn có thể ở lại trường để trau dồi thêm kiến thức, đương nhiên vẫn phải bỏ học phí vào.

Ngoài ra dòng được in đậm nhất là nếu tốt nghiệp thì sẽ không cần phải đi thu thập huy hiệu từ hệ thống gym mà là trực tiếp bỏ qua vòng loại vào thẳng top 64 của Kanto league.

Đúng là những lời hứa có cánh của liên minh nhưng tiếc là nó cứ bay cao mãi không chịu đáp xuống đất, thà viết về phần khỏi cần thu thập hy hiệu thôi thì Riley còn tin.

Dù sao đám huy hiệu này cũng là do bản thân liên minh chế tạo và phân phối mà ra cả nên thực sự thì chúng thích làm kiểu gì với đống huy hiệu đó mà chẳng được.

Hơn cả là một năm có bao nhiêu học sinh tốt nghiệp trên tất cả mọi cơ sở thì không thấy ghi, có bao nhiêu người đã tốt nghiệp rồi và thành công được như hứa hẹn cũng chẳng thấy ghi nốt.

Chắc là người làm thiết kế cho mẫu giấy quảng cáo này bị lú não cực mạnh hoặc là bị ảo giác do chơi đồ ghê quá chứ người bình thường thì sao mà có thể đạt tới cảnh giới này được?

Nói thật ra thì chưa từng có bất cứ champion nào được sinh ra từ học viện, đúng hơn là học viện đã ép tất cả ở lại thì đúng hơn, dù sao tẩy não là 1 chương trình học bắt buộc mà.

Chính vì thế nên cực kỳ ít những người tốt nghiệp từ học viện trở thành người nổi tiếng, bởi lẽ họ hiện tại đã trở thành 1 phần của quân đội tẩy não trực thuộc liên minh cả rồi.

Đúng là hứa cao sang thật, không cần phải thu thập huy hiệu, lên thẳng top 64, đương nhiên những lời hứa này đều là thật cả nhưng vấn đề ở đây là tốt nghiệp xong thì cũng đã hoàn thành quá trình tẩy não rồi.

Mà đã tẩy não thành công rồi thì đương nhiên là nghe lệnh của liên minh và sẽ không bao giờ để lộ danh tính ra bên ngoài thông qua mấy thứ quá nổi bật trước đám đông như các kỳ league.

Nếu tính riêng số học sinh tốt nghiệp hằng năm ở chủ viện và phân viện cũng vượt quá 64 người rồi, có khi lên tới hàng chục ngàn người 1 khóa ất chứ, huống hồ đó là chưa tính tới những người tốt nghiệp từ trước đó nữa.

Giống như lời hứa sau khi tốt nghiệp ở chủ viện của Ocs•Chso, nếu tốt nghiệp ưu tú thì thành gymleader, tốt nghiệp ra cũng bị tẩy não hoàn toàn rồi thì sao mà được phép đi đảm nhiệm các chức vụ như gymleader nữa?

Liên minh không cho phép điều này diễn ra mà thực ra có cho phép thì cũng phải hỏi ý của hội đồng gymleader cùng với các gia tộc cái đã rồi hãy tính tới mấy vấn đề đưa mấy tên bị tẩy não lên chức gymleader sau.

Đúng là tỷ phú nhiều tiền, những người muốn đưa con em vào liên minh nhưng không thi nổi chủ viện mới vào đây, nói chung là biểu hiện của những tên nhà giàu mới nổi hoặc muốn dựa hơi của liên minh mà thôi.

Joe bắt đầu khen về ngôi trường này, hệ thống học tập của nó và cậu ta cũng kể về việc bố mẹ cậu ta đã phải làm việc rất mệt nhọc để đưa cậu ta vào đây được.

Nói chung là Joe đã có 1 chút biểu hiện của việc bị tẩy não sơ kỳ rồi, cũng dễ hiểu thôi, "chương trình học" của môn này tận 10 năm cơ mà, cậu ta mới 8 tuổi nên vẫn còn tới 7 năm nữa để hoàn tất chương trình môn học này.

Đúng là 1 cách tẩy não "từ tốn" cực kỳ của học viện, dành ra tận 10 năm, dùng cả 1 hệ thống do Giovanni mất không biết bao nhiêu công sức để tạo ra nhằm đào tạo các thế hệ binh lính mới cho mục đích quân sự của bản thân.

Học viện là 1 hệ thống đã được Giovanni thành lập kể từ khi liên minh mới có những bước đi đầu tiên, ông ta muốn tạo ra máu mới cho giới trainer, 1 hệ thống mà bất cứ ai cũng có thể theo học và trở thành 1 trainer có đầy đủ hành trang tri thức để bước vào đời.

Học viện đáng lý ra phải là 1 nơi dành cho những người nghèo, khó khăn ngoài kia, nơi này là nơi sẽ trao cho họ 1 cơ hội để đổi đời, để trèo lên trên đối kháng với các gia tộc đã kế thừa sự thối nát từ đám lãnh chúa xưa kia.

Riley hiểu ý của Giovanni, ông ta muốn dùng hệ thống học viện để áp đảo hoàn toàn hệ thống các gia tộc và từ đó liên tục tạo ra thêm máu mới cho trainer rồi dẫn đến mục đích chung cuộc là toàn dân trainer để rồi rút ngắn sự chênh lệch giữa các giai cấp.

Nếu ai cũng là trainer, ai cũng có học thức, ai cũng có đủ khả năng nhận thức thì sao lại có chuyện gia tộc Jenny chiếm hữu cả 1 ngành thực thi pháp luật như cảnh sát hay gia tộc Joy chiếm hữu cả ngành y tế như thế này được.

Trainer có thể làm việc ở trong bất cứ ngành nghề nào như tập đoàn xây dựng Hermes của gia tộc James vẫn luôn nổi tiếng với việc áp dụng pokemon vào thực tiễn, thậm chí còn có cơ chế trả lương cho chúng.

Đến lúc đó thì trainer sẽ không còn là trainer nữa mà sẽ trở thành 1 thứ rất đơn thuần trong đời sống của con người vì ai sinh ra cũng là trainer, trainer có thể làm việc trong mọi ngành nghề khác nhau từ y tế đến xây dựng qua văn phòng.

Nhưng tiếc là giờ cái hệ thống này đã biến thành 1 cái nhà máy tẩy não chuyên đào tạo các binh lính 1 cách hàng loạt cho liên minh, Giovanni đã thất bại kể từ khi ông ta bị sút ra khỏi liên minh rồi.

Trở lại chủ đề chính, Joe còn giới thiệu cho mọi người về một người năm nay đã được 23 tuổi nhưng trường vẫn không đuổi đi, điều này cho thấy nếu còn quyết tâm thì vẫn có thể "tốt nghiệp" được.

Joe bắt đầu kể phân bậc của trường, đây cũng chính là điểm mọi người muốn nghe nhất vì để đánh giá xem sự khác biệt giữa 1 người "có học" và 1 trainer có kinh nghiệm thực tiễn, sơ cấp ngang với trainer có 2 huy hiệu tức trainer trung cấp.

Trung cấp là ở cấp bậc 4 huy hiệu, tức ngang với trainer cao cấp ở ngoài kia còn cao cấp cũng tức là những người đã tốt nghiệp thì ngang với trình độ của trainer đại sư ngoài kia.

Mà nếu chỉ tốt nghiệp ngang với trainer cấp "đại sư" thì sao có khả năng tham gia Kanto league được, phải biết thì chỉ riêng lượng thiên vương mỗi năm tập trung tại Route 23 cũng hơn 10 ngàn người rồi.

Đó là chưa kể tới những người không muốn tham gia vì tốn thời gian, các gia tộc cũng chán mấy vụ này từ lâu lắm rồi nên chẳng có ai đi, vì đi mà không leo lên được ghế champion thì đi làm gì cho mất công mà còn để lộ tình báo của gia tộc ra bên ngoài?

Những trainer tham gia các kỳ league chủ yếu là những người còn trẻ, có quyết tâm, ước mơ, nhiệt huyết như Red, Blue hay 1 số người nổi bật ở thế hệ này mà thôi chứ người già thì chủ yếu là đi tránh nạn hết từ lâu lắm rồi.

Nhưng sau tầm 1-2 lần tham gia thì họ sẽ phát hiện ra khoảng cách giữa thiên vương thường và tứ đại thiên vương nên sẽ về nhà, tìm kiếm công việc ổn định để bắt đầu kiếm tài nguyên nhằm củng cố cho đội hình của bản thân hoặc ẩn cư để luyện tập thêm.

Vỗ tay cho quá trình tẩy não của liên minh nhưng thứ khiến Riley chú ý nãy giờ là việc cả nhóm đã bước vào khuôn viên phân viện cũng khoảng nửa tiếng rồi mà không có bất cứ ai ra đuổi đi, quả đúng là rất lạ.

Đám giáo viên, ban lãnh đạo nhà trường cùng bảo vệ đâu? Thậm chí là hệ thống bảo vệ cũng không thấy bất cứ dấu vết nào, thực sự là quá khó hiểu, có cái gì đó rất lạ ở đây.

Riley cũng thông qua Aura để truyền đạt lại cho Alakazam rồi, bước sóng của nó đã dò ra được những giáo viên yếu kém tới mức không thể tiếp cận gần với bọn họ được.

Quả đúng là có cái gì rất lạ ở trong ngôi trường này, không có hệ thống bảo hộ, không có bảo vệ mà cũng chẳng có bất cứ kẻ mạnh nào ở đây cả, tại sao có thể như vậy được?

Ẩn thân? Riley không nghĩ là vậy vì tại sao chúng phải làm như vậy? Nếu nhưng không muốn họ biết được bí mật gì đó thì tại sao không đuổi họ đi ngay từ trước khi họ tiếp cận gần với ngôi trường?

Mà tại sao lại phải ẩn thân? Rõ ràng đây là địa bàn của chúng cơ mà? Tại sao phải biến mọi việc trở nên rắc rối quá mức cần thiết như thế này để làm gì? Mục đích sau cùng của chúng là gì?

Trong khi Riley đang lâm vào những suy nghĩ có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cả nhóm thì lúc này, Joe đã bắt đầu giới thiệu cho mọi người về người tạo ra cơ chế này, cô gái đó tên là Giselle.

Cô ta là con gái của một trong những cổ đông của phân viện này, theo cái nhìn của Joe thì Giselle thực sự rất giỏi, xinh đẹp, nhanh nhẹn, v.v và hoàn toàn khác biệt so với những người còn lại đang cùng theo học ở đây.

Joe bắt đầu lấy ảnh của Giselle từ trong túi áo ra, thấy vậy thì Ash và Brock bu lại nhìn, rõ ràng đây là 1 hành động không khác gì tự sát đến từ phía của Ash.

Serena thấy vậy thì ho nhẹ 1 cái làm Ash chạy lại về phía cô ấy và bắt đầu xin lỗi, Riley nhìn xong thì không thèm nhìn lại thực sự thì cũng chẳng có gì đáng xem cả.

Thường thôi chưa bằng Whitney được, đây cũng chính là giác ngộ của người có vợ như Riley, sau đó thì Joe còn tiếp tục ba hoa, ca ngợi Giselle là một thiên tài, bla bla các thứ.

Nói chung chỉ là một người thi rớt ở chủ viện nên đành tới phân việc để có thể làm thằng chột làm vua xứ mù mà thôi, không có gì quá là đáng nói ở đây cả, thực sự loại người kiểu này sẽ bớt nguy hiểm hơn so với những kiểu người bình thường.

Vì Giselle rõ ràng là kiểu người thích mọi người nhìn vào bản thân và tôn sùng cô ta, dạng người này không quá thích hợp cho cơ cấu của liên minh hay các gia tộc, bởi vì thứ quyết định 1 thế lực mạnh hay yếu ngoại trừ vẻ bề ngoài ra còn có cả nội tình.

Nhưng nếu Giselle sở hữu cái vỏ bọc này che đi con người thật của cô ta thì ngược lại, dạng người này căn bản là dạng người nguy hiểm nhất như Whitney vậy.

Sau khi kể rõ mọi chuyện xong thì Joe cũng bắt đầu dẫn mọi người đi thăm quan ngay bên trong ngôi trường này, ban đầu Riley còn cảm thấy khá cảnh giác nhưng rõ ràng đây là địa bàn của đối phương nên cậu không có cách nào khác, 1 lúc sau thì cậu ta đã dẫn mọi người tới phòng đối chiến.

Khác với tưởng tượng của mọi người về căn phòng đối chiến phải bao gồm những thứ như sân bãi đa dạng, huấn luyện viên ở khắp nơi, nơi này thực ra chỉ có 1 cái sân bãi và phần lớn là rất nhiều máy thùng, theo Joe thì mỗi máy là 1 dữ liệu của một trainer có tiếng tăm.

Thậm chí có cả máy đang sở hữu dữ liệu mới nhất của Blue và Red, nghe xong đoạn này thì Riley nhổ vào, thực sự luôn đấy, cậu không thể ngờ tới caia trường hợp này được.

Nếu một cái máy thùng có thể mang hết mọi dữ liệu lên và đưa ra phương án đối chiến trong mọi trường hợp khả thi có thể diễn ra thì sao phía liên minh không lên nắm trùm thế giới luôn đi mà phải cứ nhìn vẻ mặt của những người khác?

Thứ khiến 1 champion đặc biệt không phải chỉ là vì họ đã tới được cái đỉnh chóp kia mà còn là vì họ đủ khả năng tư duy và sở hữu đầu óc chiến thuật thuộc tầm top đầu thế giới.

Cái mà mấy cái máy thùng này mô phỏng lại được chỉ là những dạng chiến thuật mà những trainer này sử dụng trong đúng 1 trận đấu mà thôi chứ không phải là bản thân đầu óc của họ.

Nếu champion dễ dàng đạt đến vậy thì chắc chỉ cần đổ hết tài nguyên cho đám pokemon lên cấp độ champion rồi giao chúng cho 1 người không hề biết gì về chúng cả là cũng đủ để người đó trở thành champion luôn rồi.

Joe cũng nói là Giselle đã thách đấu xong dữ liệu của 1 trainer sở hữu trong người 3 huy hiệu nên trong khóa này của Joe, chính vì thế nên cô ta đang giữ thành tích bất bại.

Ash nghe thấy vậy thì đưa tay vào trong túi áo lấy ra hai cái huy hiệu, ám chỉ nói rằng cậu ấy có hàng real ở đây chứ không phải ảo như cô ta nên vẫn chưa biết ai thắng ai thua được đâu.

Joe nhìn thấy Ash khoe ra 2 cái huy hiệu như vậy cũng bắt đầu nói với giọng điệu khinh thường là chỉ có 2 cái huy hiệu thì sao có thể thách đấu thắng Giselle được.

Tới lượt Misty cũng khai báo thân phận của mình là người thừa kế Cascane gym, Joe nghe vậy thì bắt lên mặt và nói là nhìn cậu ta chỉ ở dưới cùng của lớp sơ cấp vậy thôi nhưng cậu ta đã thắng được dữ liệu mô phỏng của Cascane gym rất nhiều lần rồi.

Nói rồi Joe đương nhiên chứng minh luận điểm của bản thân bằng cách tìm máy thùng của Cascane gym, đặc biệt hơn là dữ liệu trong máy đúng là của Cascane gym thật nhưng là từ 5 năm trước đây cơ.

Trong máy thì Joe chọn Weepinbell, một pokemon khắc chế những pokemon hệ nước ở Cascane gym, hơn cả là nó còn đã tiến hóa 1 lần rồi nữa, nhưng nếu gặp Starmie thì vẫn chưa biết sao đâu.

Trận đấu trên máy vừa bắt đầu, Joe cho Weepinbell Razor Leaf cái nhẹ Starmie bên kia gục ngay lập tức, không chiến thuật, không tư duy, không có nhảy xuống nước trốn, v.v chỉ là đánh cái chết, việc này làm Riley nhớ tới những bản game mà người đàn ông đó đã chơi qua.

Xem kĩ trên máy thùng thì mọi người phát hiệm ra con Starmie này đúng là của 5 năm trước thật, vì số lv mà nó biểu hiện bên cạnh cột Hp chỉ có lv 21 còn Weepinbell của Joe tới tận lv 25 cơ.

Nói thật thì số liệu lấy từ 5 năm trước đem đi so với hiện tại chỉ là 1 trò đùa bởi vì sau khi Red lên champion thì anh ta đã cùng Blue đăng đơn đề nghị tăng độ khó của các gym lên nhằm tăng tính thử thách cũng như lọc bớt CCOC vô não.

Điều này đã được 100% các gymleader xuyên suốt cả 8 gymleader hưởng ứng theo rồi sau đó đương nhiên là đề nghị đó đã được thông qua và cá gym đã được cải tổ rất nhiều, trong đó có tăng mức lv giới hạn, học thêm TM, v.v nên đống dữ liệu từ 5 năm trước này về căn bản là vớ vấn.

Starmie lv 35 có thể dễ dàng dùng Reflect Type để copy hệ từ Weepinbell, khiến cho đòn Razor Leaf của nó lúc nãy bị phế hoàn toàn, trong khi đó thì bản thân Weepinbell vẫn bị TM Psyshock mà Cascane gym đầu tư khắc chế cứng do sở hữu hệ độc.

Xem xong thì chỉ có Ash là vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra còn những người còn lại thì đang cố gắng hết sức để nhịn cười cũng như nước mắt đổ ra vì sự ngây thơ của Joe.

Tuy nói là vậy nhưng rõ ràng Misty vẫn muốn đòi lại danh dự cho Cascane gym cũng như cho Joe 1 bài học về thực lực của một gymleader theo tiêu chuẩn của liên minh lúc thách đấu hiện tại là như thế nào nên hai người đã có một trận quyết đấu.

Không có gì bất ngờ lắm vì vừa ra sân thì con Weepinbell lv 25 giống y như trong máy thùng của Joe đã bị Water Gun của Starmie lv 37 đánh gục ngay lập tức, Misty cũng nói là đừng so sánh dữ liệu với người thật.

Nhưng ngay sau đó thì Giselle cùng 1 đám học sinh khác bước vào với một màn tự sướng lòe loẹt, đúng là 1 con người theo chủ nghĩa thái quá, rồi ngay sau đó cô ta ném con Graveler lv 42 ra để thách đấu Misty.

Misty ban đầu có thể dễ dàng thắng trận đấu này, dù sao con Graveler này cũng không hơn Starmie quá nhiều lv mà còn bị khắc hệ nữa, hơn cả là nguyên tắc S.T.A.B vẫn có hiệu quả trong trường hợp này.

Nhưng thấy mọi chuyện không quá ổn nên Riley đã bắt đầu chỉ trỏ xung quanh, đây là kí hiệu của cả nhóm dùng ở trong chợ đen, nội dung là đây là địa bàn liên minh, đừng đánh mặt trực tiếp như vậy.

Đến hiện tại thì Riley cũng chưa biết là trong ngôi trường này có thực sự có tai họa hay kẻ mạnh nào không nên cẩn thận vẫn là tốt nhất, dù sao thua 1 trận thôi, cũng không quá mất mặt nên vẫn có thể thua được.

Thấy biểu hiện của Riley như vậy thì Misty cũng bắt đầu ngẫm nghĩ lại hoàn cảnh xung quanh từ đó đến giờ và nhận ra điều gì đó, sau đó cô ấy đã cho Starmie đứng yên trong 1 khoảnh khắc để cho Graveler Rollout bất tỉnh.

Thắng được người thật làm Giselle càng tự tin hơn, cô ta đang bắt đầu trở nên ngạo mạn hơn nữa, Riley cũng không quan tâm lắm tới cô ta, dù sao cũng chỉ là người dưng gặp 1 lần duy nhất trong đời mà thôi, chẳng việc gì phải tốn công, tốn sức ra vì dạng người như này làm gì cả.

Thấy vậy thì Riley cũng ra hiệu cho Ash lên làm đối thủ với Giselle, cũng hiểu được mục đích của cậu nên Ash đi lên dùng Pikachu thách đấu, thấy vậy thì Giselle cũng tỏ khinh thường, cô ta lần này chỉ phóng ra một con Cubone lv 27.

Pikachu ban đầu nhường Cubone đánh trước nên Giselle tự tin dùng moves hệ đất đánh về phía Pikachu, dù sao Cubone cũng mang trong mình hệ đất, Pikachu không chỉ không thể công được mà thủ cũng không xong, đây là lối suy nghĩ mắc sai lầm rất căn bản của người mới.

Theo cái nhìn của Giselle thì Cubone khắc hệ cùng với tài lãnh đạo của cô ta thì trận này chắc thắng rồi nhưng sự thật thì thường hay mất lòng, những đòn đó Pikachu dễ dàng tránh né rồi nhẹ nhàng nhảy lên xoay cái mũ xương của Cubone làm nó không thấy đường rồi đá nhẹ cái làm nó bất tỉnh.

Giselle thấy vậy thì ngay lập tức chạy lại, an ủi Cubone xong thu nó lại vào quả poke ball, rồi cô ta bắt đầu nhìn về phía Ash rồi nói là cô ta rất bất ngờ về việc một Pikachu có thể thắng mà không dùng bất cứ move nào trong chiến đấu cả.

Joe đứng ở bên cạnh cũng bất ngờ vì theo như học viện thì pokemon chỉ phân ra thắng bại bởi các đòn move cực kỳ mạnh mẽ, cả những clip tài liệu mà họ được xem qua rất nhiều lần cũng là minh chứng rõ nhất cho điều này.

Trận đấu này đã góp phần làm lung lay ý chí của cậu ta, Joe bắt đầu thắc mắc là liệu những kiến thức của cậu ta có hữu ích khi mỗi năm đều có một bản pokedex mới ra đời không?

Kiến thức của trường học thì đã quá cũ kỹ và không bắt kịp với thời đại như tổng học viện, liệu tiếp tục theo học tại phân viện này có phải là 1 đầu đường ra chính xác hay không? Tâm trí của Joe đang lung lay cực độ.

Ngay lúc này thì team Rocket xuất hiện nhưng tiếc là họ vừa nói một câu Slogan xong thì đã bị mọi người ném poke ball vào túi bụi khiến chúng phải bỏ chạy mất dép.

Việc bộ 3 hoàn cảnh xuất hiện cũng khiến Riley thở phào nhẹ nhỏm hơn, dù sao bộ 3 cũng chỉ là đang giả ngu để thu thập thông tin mà thôi, chắc việc họ xuất hiện ở đây cũng chỉ là tiện đường vì vừa mới ăn trộm được thông tin ở đây ra mà thôi.

Việc này cũng có nghĩa là team Rocket đã lo về chuyện vấn đề an ninh của phân viện này rồi nên bộ 3 mới có thể cợt nhã đến vậy được, Riley cũng đỡ phải lo lắng về chuyện có kẻ mạnh đang rình mò họ ở 1 nơi nào đó.

Joe sau khi thấy trận đấy của Ash thì cậu ta đã đưa ra quyết định là về nhà rồi tự đi trải nghiệm, trước khi đi thì cậu ta cũng xin một tấm ảnh từ Giselle như một lời tỏ tình nhưng cô ta trả lời là cô ta có tất cả hình của mọi người trong lớp khiến Joe không biết nói gì hơn.

Cả nhóm thì cũng đã rời đi, lúc này đám giáo viên mới chạy ra nói với hai người là cả 2 vừa mới tránh được 1 kiếp vì 5 người vừa rồi rất mạnh cũng như 2 người vừa mới bị đánh đuổi kia nữa.

Như con Alakazam và con Braixen kia, hai chúng nó thôi cũng có thể hủy diệt và giết sạch mọi người ở đây rồi, hơn cả là 2 tên mới bị đánh đuổi kia, nếu chúng muốn thì có thể tháo cái đầu của tất cả xuống trong vòng vài giây.

Ngay lúc này thì chúng ta mới biết được, trong học viện giờ chỉ còn mỗi 2 tốp người của Giselle cùng với đám giáo viên này mà thôi, tất cả đều đã chết sạch hoặc bị bắt đi dưới sự lãnh đạo của bộ 3 cùng ám bộ dưới trướng của họ.

Nhưng dù vậy cũng đủ làm cho Joe và Giselle nghe xong thì bất ngờ, quay đầu về hướng 2 tên hề cùng con Meowth biết nói biến mất trong ánh mắt kinh hoàng.

Dữ liệu mãi chỉ là dữ liệu, pokemon và trainer thường đã là thứ không thể tính toán, huống hồ là một nhóm bao gồm toàn những cá thể siêu việt, không có thứ gì là mãi mãi trường tồn.

Ngay lúc này ở 1 bãi đất trống nào đó, James và Jessie cùng Meowth biết nói mới dừng lại, sau lưng 3 người bọn họ cũng xuất hiện ra 12 cái bóng thuộc tổ đội ám bộ dưới trướng họ.

Sau khi viết báo cáo các thứ cũng như thống kê các loại dữ liệu trộm được và số người đã mang về Saffron city thì 1 trong 12 cái bóng bắt đầu đi lại gần bộ 3 rồi quỳ xuống bắt đầu nói:

"Nếu các ngài thích thì có thể dễ dàng bắt đám nhóc đó lại mà, tại sao lại phải tốn không biết bao nhiêu công sức để diễn cái trò hề này cho bằng được, việc này thực sự không phù hợp với thanh danh chưa từng thất bại của cả 2."

James và Jessie nghe xong thì cũng chẳng buồn nói mà tiếp tục tra tìm các thông tin bổ ích liên quan đến những đứa trẻ và các thế lực đằng sau chúng, chỉ có Meowth biết nói là rảnh hơi trả lời:

"Ngươi bị nhầm lẫn giữa nhiệm vụ và yếu tố ngụy trang rồi, nhiệm vụ là thứ mà chúng ta luôn đặt lên hàng đầu và phải chuẩn bị nó kỹ càng hết mức có thể để không tạo ra biến số dẫn tới thất bại.

Còn yếu tố ngụy trang thì có rất nhiều thứ, giống như việc chúng ta hay làm vậy, chúng ta làm không phải không công mà đang làm cho liên minh, đám thế lực khác xem.

Chúng muốn thấy khả năng làm việc của team Rocket? Vậy thì chúng ta sẽ cho chúng thấy rằng dù chúng ta có thể diễn trò hết 80% nhiệm vụ nhưng câu hỏi đặt ra sau cùng rõ ràng vẫn là liệu nhiệm vụ có thành công hay không?

Hơn cả là chơi đùa với đám nhóc đó cũng khá là thú vị đấy, đôi khi các ngươi cũng nên tìm ra thú vui cho bản thân thay vì cứ quá chú tâm vào huấn luyện và nhiệm vụ.

Ngài Masked Man cũng chưa từng đề nghị các ngươi phải như thế này hay phải như thế nọ, tới ngài Giovanni còn giúp đỡ các ngươi rất nhiều trong đời sống bình thường.

Các ngươi đừng quá chú tâm vào vai trò của 1 ám bộ, dù sao chúng ta cũng chỉ là 1 sinh vật sống mà thôi, nhiệm vụ của chúng ta là tạo ra 1 thế giới tốt đẹp hơn nhưng không cần phải quá nghiêm túc như vậy.

Ngài Giovanni cũng hy vọng chúng ta có 1 cuộc sống bình thường hơn là phải đảm nhận sứ mệnh cao cả hay thứ gì đó tương tự, đừng lúc nào cũng quá quan trọng mấy chủ đề như thế này.

Ngoài ra thì Ash•Ketchum là người quen của Samuel•Oak, ngài Giovanni đương nhiên cũng sẽ giúp người bạn già của mình trông non ít nhiều cho thằng bé.

Cả Riley•Nora cũng là người xuất thân từ nơi mà ngài Giovanni đang mang ân huệ nên tốt nhất là đừng nghĩ tới việc chạm tới chúng, dù sao thì đã sống rồi thì cũng phải tôn trọng mạng sống của bản thân, Giratina ghét nhất là kiểu người không coi trọng mạng sống của bản thân đấy."