Pokemon Dị Điểm

Chương 257: Loại được 1 bên, đi loạn vào buổi đêm.



Sau khi Medea mang Kuzuki rời đi thì cô ta cũng đã bị Hassan và Zouken chặn lại dọc đường, với tình hình hiện tại thì kết quả khỏi phải bàn, lão ta ngay từ đầu đã định ngư ông đắc lợi rồi, đây cũng chính là thời điểm thích hợp để loại bên đầu tiên khi mà Angra Mainyu đang liên tục thúc dục lão ta đẩy nhanh tiến độ.

Sau 1 hồi giao chiến thì Kuzuki cũng đã chết đến mức không thể chết hơn, dù sao trên người thì đang mang thương nặng còn thể lực thì cũng đã tiêu hao gần hết trong trận với Atoria trước đó không lâu, còn bên phía Medea thì cái xác của cô ta giờ đây đã bị lão già Zouken dùng phép rối để điều khiển.

Tiếc là chú pháp của Zouken vẫn còn non lắm nên chỉ tạo ra được 1 dạng sống như Zombie thôi, Medea giờ đây chỉ là hàng dùng 1 lần, tuy vậy đây cũng vẫn là 1 lợi thế rất lớn khi lão ta giờ đây đang có 1 bộ xác hoàn chỉnh của 1 Servant class Caster tức độ tương thích với Mana là cực cao.

Theo Riley thì nó cùng lắm hoạt động được 2 ngày thôi, đáng lý ra là 1 tuần nếu như không bị EMIYA bắn hạ mất 1 cánh tay phải, Mana đang từ đó tràn ra như thác, đơn giản thì mũi tên kia không chỉ đơn giản là mũi tên bình thường mà nó được ngâm trong chất độc gây sói mòn Mana.

Đây cũng chính là lý do mà Zouken không thể nào dùng cơ thể của Medea trong quá trình hoán xác của mình được dù rằng đây là 1 cơ thể hoàn hảo cho những kẻ muốn đổi xác như lão ta, có vẻ như EMIYA vẫn cao tay hơn lão ta 1 đoạn, nếu như bản thân Medea sống sót qua vụ này thì kiểu gì cô ta cũng sẽ giải trừ được chất độc này.

Nhưng với Zouken, 1 kẻ thậm chí còn chưa bao giờ tiếp xúc với Mana thuộc Akasha thì sao mà lão ta có thể hiểu được 1 chất độc thậm chí có thể làm sói mòn Mana đến từ Akasha cơ chứ? Dù rằng con đường ma thuật của lão ta có dính dáng đến độc đi chăng nữa cũng vậy thôi.

Đương nhiên nếu lão Zouken muốn sử dụng bộ cơ thể này vào trong chiến đấu thì thời gian mà nó có thể tồn tại tại dưới này sẽ càng bị rút ngắn đi rất nhiều chứ không như đống xác mà Riley tạo, dù sao bản thân cậu cũng sử dụng ma pháp mà cậu tìm được tại mấy cái kim tự tháp để ướp xác chỉ không phải chỉ dùng ma thuật thông thường.

Cũng chính vì thế nên đống rối được tạo ra từ các bô lão đều mạnh ngang bằng với mấy lão già đó khi không có Mana từ Akasha trên người, dù rằng không có linh hồn nhưng vẫn có khả năng hiểu được 1 số hành động, thao tác mà Riley đã khắc ghi vào trong bộ nhớ của chúng.

Chưa kể Riley cũng tạo ra 1 dạng sống kiểu Ghoul tức chỉ thấp hơn ma cà rồng 1 cấp nhưng cao hơn đám Zombie 1 cấp, đám này đương nhiên là không được như đám Ghoul trong lịch sử thế giới pokemon vì đám đó chỉ tính riêng khả năng thôi cũng đã có thể ăn được linh hồn rồi, đó là chưa kể chúng đều là 1 phần của Lucifer tách ra rồi hòa vào hệ thống trao đổi đồng giá của Uxie.

Đương nhiên là Riley có thể tạo ra dạng sống cao hơn cả ma cà rồng tại thế giới này như là Lord of Blood nhưng 300 cái xác là chưa đủ để tạo 1 con này, rõ ràng là việc tạo 1 con thôi đã quá tốn kém rồi nên cậu cũng chẳng điên tạo ra con thứ 2, con thứ nhất thì cũng đã sớm bị cậu phanh thây ra nghiên cứu để giải đáp sự tò mò của bản thân rồi.

Còn cá thể Lord of Blood thì nó không phải từ thế giới này mà là từ 1 nơi hoàn toàn khác, nơi mà có tận 6 cấp tiến hóa, nghe thôi đã thấy rất sang rồi, tức nó là từ sơ sinh tới tận cấp bậc hơn bậc thầy nhưng gần cận thần giống với đám thủ lĩnh 18 tộc quần mạnh nhất hiện tại.

Đó là nơi khởi nguồn của tên Outer God kia, nói chung là Riley sau khi thành công thành đệ lục ma pháp thì cũng có nhiều lúc soi nhân quả chính mình dù rằng cậu cũng đã gặp phải rất nhiều khó khăn do bản thân là 1 dị điểm, không kẻ nào có thể soi được vận mệnh của 1 dị điểm cả.

May mà bản thân Riley tại tương lai cũng không che đậy gì nhiều, đúng hơn thì tên này đã cho cậu thấy những khung cảnh của tương lai do chính tên này chọn lọc ra từ trước, nên cậu cũng biết được 1 vài thứ khá nhỏ nhặt, không đủ ảnh hưởng đến đại cục.

Như là mấy hình ảnh của gia đình, tên của con cái, ngày cưới của con gái út với 1 tên ất ơ, bất cần đời nào đó mà đáng lý ra Riley tương lai phải xiên chết tên kia từ lâu khi mà Cthulhu mới giới thiệu cho cậu mới đúng, 1 hạt giống của hỗn loạn thì không bao giờ đơn giản như vẻ bề ngoài cả.

Nói chung là toàn mấy cái nhân quả chẳng liên quan gì cả, có nhiều lúc Riley tương lai còn ngồi đánh bài Yugioh với tên "thẩm phán vương" kia, hay là ngồi đàm đạo với Arceus về những chủ đề không mấy quan trọng, đương nhiên không thể thiếu đó là dọn nhà cho Mew đại nhân khi rảnh rỗi rồi.

Nói chung thì khung cảnh của tương lai khá là hạnh phúc còn những thứ đau khổ để đạt tới cái hạnh phúc đó đã bị che đậy rồi, nhất là các chiến tranh với ngoài kia, Riley đương nhiên nhận thức được sau thần chiến sẽ là cái gì, dù sao mọi chuyện cũng đang thúc đẩy cậu tiến lên vì điều đó, không sớm thì muộn những viễn cảnh tanh máu kia sẽ bắt đầu.

Ngoài ra thì trong đó thì có 1 số thông tin nhỏ lẻ về tên Outer God kia, nói chung thì bất cứ vương nào khi sinh ra cũng có cận thần đi kèm cả, y hệt như con Weedle kia vậy, tên này cũng có 12 cận thần thuộc 12 chủng khác nhau, ngoài ra còn có ngũ vương dưới trướng nữa còn lý do thì Riley không biết.

Trong 12 người cận thần kia thì có 1 tên tại hình thái thứ nhất là Skeleton, 1 chủng yếu đến mức không thể nào tả nổi, yếu đến mức vô lý, nhưng tên này khác ở chỗ đó là Skeleton của người ta màu trắng nhưng hắn là màu đỏ, khi tiến hóa lên tiếp thì sẽ thành Zombie.

Nói chung thì từ Skeleton lên thì có rất nhiều hướng như là cường hóa xương thì thành Skeleton đen hay có tài năng về ma pháp thì thành Skeleton Shaman, tên này thì cũng lên thành Zombie nhưng không ăn não mà là uống máu, sức mạnh cũng khá độc vì đúng là đòn của hắn toàn liên quan đến máu độc.

Tiếp đến là Ghoul, cũng là hình tượng mà Riley lấy cho mấy con rối, 1 chủng tộc ăn tạp hơn Zombie, có ý thức hơn, mạnh hơn nhưng lại sợ nắng, tên này thì khác, đi dưới nắng như ban đêm, học được cả thánh thuật rồi tiếp tục chiêu trò triệu hoán mấy con lính Zombie máu độc, hơn cả là có thể ăn linh hồn như mấy con Ghoul kia vậy.

Lên tiếp là ma cà rồng như hiện tại nhưng khác ở chỗ hắn là 1 tồn tại mà đám ma cà rồng nhìn là nhận ra ngay nó là đầu nguồn y như mặt trăng máu vậy.

Lên tiếp nữa chính là Lord of Blood, tiếp đến là Overlord, thật ra thì tại thế giới đó, bất cứ con nào tiến hóa tới tối cực tức hình thái thứ 6 đều mang danh Overlord cả.

Sau khi đạt tới Overlord thì tùy vào sự cố gắng, thành tựu cũng như tài năng hoặc sự may mắn sẽ nhận được hạt giống của ma vương hoặc hạt giống của anh hùng, cái giai đoạn này chính là đại diện cho cấp bậc cận thần của thế giới pokemon.

Nếu như hạt giống phát triển và thành công nở ra rồi biến cá thể kia thành chân ma vương hoặc chân anh hùng thì cũng được tính là 1 hình thái thứ 7, tức là ngang bằng với Cthulhu hiện tại, phá được giới hạn của hệ thống nhưng vẫn chưa thành thần.

Nói chung là giải thích vậy thôi, Zouken nếu muốn sử dụng được cái xác này 1 cách hợp lý thì chỉ dùng được trong đêm nay và hết ngày mai mà thôi, lão ta sẽ phải suy tính rất nhiều chuyện để tối đa hóa được cái lợi ích mà bộ xác này của Medea có thể mang lại.

Còn về việc Riley có nên nhảy vào cứu Medea hay không thì là không, thứ nhất Kuzuki không ảnh hưởng đến kế hoạch mà cũng chẳng phải nhân tuyển tương lai của Riley, đúng hơn thì cái chết của ông ta là thứ chắc chắn phải tới để cái bố cục này có thể diễn ra 1 cách trôi chảy nhất có thể.

Thứ 2, Riley cần Angra Mainyu ăn đủ no và chui lên mặt đất cũng như tự cắt đứt kết nối với địa mạch, nếu cho nó ăn đúng lúc và đúng cách thì bên phía của Shirou sẽ càng vội và tiềm lực của họ cũng sẽ dần được bộc lộ ra ngoài, nếu không có 1 Servant nào chết thì nó sẽ không làm như vậy.

Nhưng Servant nào chết thì cũng phải qua chọn lọc cả về thứ tự, thời gian cũng như địa điểm chết mới được, Medea chẳng qua chỉ là nhân tuyển, con cờ đầu tiên mà Riley dùng để bón cho Angra Mainyu mà thôi, Herakles và Gilgamesh là không nên chết vì nếu chết thì Angra Mainyu lập tức sẽ đủ Mana.

— QUẢNG CÁO —
Event

EMIYA, Atoria, Medusa, Hassan và Cú thì 4 người đều chết được nhưng EMIYA và Atoria vẫn chưa bộc lộ được hết tác dụng của mình nên dù họ muốn chết thì Riley cũng không cho chết, cả 4 là tác nhân chủ yếu để làm thúc đẩy 3 nhân tố là Rin, Shirou và Illya đạt tới độ chín cần thiết.

Cú thì là 1 Servant có tác dụng rất lớn nếu như Riley không thể tác động vào tức đám đang ẩn thân trong thành phố vây công cậu khiến cậu không rảnh tay, dù sao ngay cả "đối tác" như Gaia và Alaya còn muốn phong ấn, xích cổ cậu lại thì miễn bàn về vấn đề này.

Nếu trường hợp đó diễn ra thì Cú và Ray chính là người mà Riley cần nhất để giúp cậu hoàn thành phần sau của kế hoạch nên anh ta không thể chết được, về căn bản thì cậu tin tưởng vào nhân phẩm của anh linh Cú nên đương nhiên cũng sẵn lòng đặt niềm tin vào anh ta.

Mà nếu đã nuốt được 1 tên và cảm nhận được vị ngọt của nó rồi thì kiểu gì Angra Mainyu cũng bắt đầu tự mình leo lên để đi săn đám Servant khác thôi, không sớm thì muộn mọi chuyện rồi cũng sẽ đi tới hồi kết sau cùng của nó, tất cả đều đang trông chờ vào trận chiến cuối cùng.

Hiện tại việc Riley và Ray cần làm là ôm cây đợi thỏ, chỉ cần kế hoạch diễn ra theo chiều hướng mà cả 2 muốn thì nó sẽ cho ra kết quả đẹp nhất, đương nhiên là cho phe của cậu còn những phe phái khác cảm nhận như thế nào về cái kết này thì cậu cũng chẳng thèm quan tâm.

Sáng hôm sau khi Shirou tỉnh dậy và tới trường thì Rin cũng để lại 1 số ký hiệu hẹn gặp cậu ta ở công viên vào 10 giờ tối nay, có vẻ như sau 1 đêm suy nghĩ thì Rin cũng đã nhất quyết phải diệt Medea và Kuzuki cho bằng được rồi, vì vị trí của cả 2 vị phục kích cũng là tại công viên.

Và lão già Zouken cũng thả ra 1 lượng nhỏ Mana của Medea như đang báo hiệu là cô ta đang ở đây vậy, nhưng Rin không nghi ngờ vì đây là những dấu hiệu của Mana khi sử dụng ma thuật chữa thương còn EMIYA có cái nhìn khác nhưng không can nổi.

Buổi tối vào lúc 7 giờ thì Shirou đang chuẩn bị mọi thứ để tiến tới chiến trường tại công viên nhưng đúng lúc này thì Sakura lại tới, cả 2 nói chuyện 1 lúc xong thì tầm 9 giờ Sakura quyết định sẽ ngủ lại đây, Shirou cũng phải cố gắng lắm mới lách ra khỏi nhà được khi cô ấy đang ngủ.

Vì trời đang đổ mưa nên càng phụ trợ cho việc Shirou rời đi cùng Atoria mà để lại ít tạp âm nhất có thể nhằm tránh việc Sakura tỉnh giấc giữa chừng.

Vào đúng 9 giờ 56 phút, Shirou cùng Atoria gặp phải Rin đang đi trên cầu và 2 bên tỏ ra không nhận ra nhau nhưng cô ấy vẫn nhắc nhở là có người đang theo dõi, Rin đã thả cho EMIYA đi trước là bởi vì để bọc hậu cho mọi người, tránh việc cho Medea và Kuzuki khoảng trống để lại 1 lần nữa trốn đi mất.

Khi tới được trung tâm công viên, đầu nguồn của Mana thì Rin mới nhận ra có 1 loại Mana cực kỳ bẩn, dù muốn xóa cũng xóa không được, trong số những người cô quen biết thì tuy Kirei cũng có mùi này nhưng chỉ thoang thoảng qua mà thôi, còn đây là cực kỳ nồng nặc.

Việc này khiến Rin ngay lập tức biết đầu nguồn là ai và hô lên tên của Zouken khiến lão ta ngay lập tức phải bò ra, Shirou nhớ về lời nói của Zouken trong con hẻm đêm đó, rõ ràng là lão ta nói rằng nhà Matou chính thức rút khỏi thánh chiến lần 5 rồi cơ mà?

Sau đó Zouken cũng lôi ra con bài của mình là xác của Medea, cũng như chứng minh rằng lão và nhà Matou vẫn chưa bị loại khỏi cuộc chơi, Atoria lập tức nhận ra đó chỉ là 1 cái xác không hồn thôi nên lập tức lao tới nhằm chấm dứt trò hề này 1 lần và mãi mãi.

Zouken cũng nở 1 nụ cười thầm rồi cho Medea sử dụng NP nhằm cướp lấy quyền sở hữu của Atoria mà không cần phải thông qua Master Order, chỉ cần lấy con dao hay bảo khí của Medea đâm trúng Atoria thôi là sẽ thành công chứ không cần phải tổ chức nghi lễ rườm rà như đêm qua.

Atoria thì vẫn chưa nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề nên đã lao thẳng tới nhằm chặt cổ Zombie Medea nhằm kết thúc nhanh gọn lẹ, khi "kế hoạch" của lão già Zouken sắp thành công thì EMIYA xuất hiện và chặt bay cánh tay còn lại của Zombie Medea khiến cho bảo khí văng ra.

Thế là "kế hoạch" của lão già Zouken ngâm nước nóng nhưng lão ngay lập tức cho Zombie Medea lùi lại và sử dụng chỗ Mana cuối cùng để phóng ra 1 phép cấp 10, đây cũng chính là chỗ Mana cuối cùng mà Medea lấy được từ người dân khắp cả thành phố Fuyuki.

Nguồn năng lượng khắp thành phố cũng ngay lập tức đổ về hướng quả cầu đó khiến nó càng ngày càng to ra, cuối cùng khi cả thành phố mất đi năng lượng thì quả cầu đủ mạnh để chôn cả thành phố Fuyuki cùng với Medea cũng như tất cả mọi người trong đó.

Ngay lúc mà bên liên minh vẫn còn chưa nghĩ ra cách nào để đỡ được đòn này thì có 1 nhân vật xuất hiện làm Riley và Ray phải ghé mắt vào, đó chính là Sakura hay đúng hơn là Angra Mainyu đang trong quá trình điều khiển cái xác của cô ấy trong lúc đang ngủ.

Sự xuất hiện của 1 sinh vật bất bình thường này khiến cả EMIYA và Atoria phải nhíu mày laik còn lão già Zouken thì lập tức nhận ra thứ đó là cái gì nên muốn rời đi ngay lập tức, Zouken đã cho Medea ném quả cầu năng lượng về phía Sakura để câu thời gian cho lão ta có thể rời khỏi đây an toàn nhất có thể.

Nhưng EMIYA đâu thể để lão già Zouken này rời đi dễ dàng như vậy, cậu ta nhanh chóng chạy tới và chém lão ta ra hàng trăm mảnh, tiếc là lão già Zouken này đã biến thành bọ nên chỉ cần EMIYA không chém trúng bản thể của lão thì cái xác này hồi phục mấy hồi.

Thế là lão ta an toàn thoát đi còn Sakura sau khi ăn đòn đó, không phải nói là Angra Mainyu đã hấp thụ nó để bổ sung Mana thay cho Servant, sau đó thì nó tiếp tục ăn phần xác còn lại của Medea và tiếp tục nhắm tới 2 Servant còn lại là Atoria và EMIYA.

EMIYA thì dễ dàng rút đi nhưng Atoria thì có hơi chậm nên bị cái bóng của Angra Mainyu rượt tới ngay sau và đã được Shirou cứu, nhưng chính bản thân Shirou cũng đã phải ăn đòn này thay cho Atoria, may mắn là Riley đã can thiệp vào nên cậu ta chỉ thấy thứ bên trong đại ngụy chén thánh thôi chứ không bị nó hấp thụ.

Sau đó Riley và Ray cũng xuất hiện rồi Riley lại gần Sakura nói rằng đi loạn vào buổi đêm không tốt đâu thế là cô ấy tỉnh lại tại đầu bên kia nhà Emiya, Rin và Atoria thì vẫn chưa hiểu tại sao lại có tận 2 Ray•Ova/Ruler xuất hiện nhưng Riley và Ray chỉ xuất hiện vì hiếu kỳ thôi nên cả 2 cũng ngay lập tức biến mất để đuổi theo Angra Mainyu.

Lúc cả 2 về lại đền Ryudonji thì Angra Mainyu đã bật cơ chế phòng vệ tức nó sẽ cho hủy địa mạch nếu cả 2 dám làm liều, sau khi kiểm tra 1 vòng xong thì cả 2 rút ra kết luận là đệ tam ma pháp đã đầy được hơn 1 nửa rồi, chỉ cần thêm 3 Servant chất lượng nữa là nó sẽ kích hoạt.

Trở lại bên Rin thì Atoria và EMIYA cũng cần nhau thảo luận về thứ khi nãy còn Shirou đã tỉnh lại trong cơn mê sảng được 1 lúc rồi, nhờ vào cái bóng lúc nãy mà Shirou đã thấy được mọi thứ bên trong đại ngụy chén thánh và biết được mọi thứ nhưng đôi khi sự thật quá mức kinh khủng nên cậu ta đã tự lừa dối mình.

Chỉ khi nào Shirou để mạnh mẽ và 1 lần nữa đối mặt với nó thì cậu ta mới có thể thực sự hiểu hết về những thứ mà cậu đã thấy được, sau 1 hồi thảo luận thì kế hoạch tối nay coi như hoàn thành vì đã diệt trừ được 1 bên nên ai về nhà nấy để nghỉ ngơi cho ngày mai.

Atoria và Shirou sau khi khoác vai nhau về tới cổng thì Yandere Sakura cũng đã chờ được 1 hồi lâu, sau đó thì khỏi phải nói, cảnh tượng cơm chó được phát đi và đút thẳng vào mồm tất cả mọi người kể cả là Atoria, người bị cho đi lao động khổ sai.