Pokemon Dị Điểm

Chương 256: Ra kết quả, ai về nhà nấy



Trở lại vài giây trước khi Kuzuki xông lên cho Shirou 1 đòn chí mạng và ngay lập tức loại được 2 người thì ở phía bên này, EMIYA đang vừa chạy trên đất vừa né tránh từng đòn của Medea còn phải tìm cơ hội để chèn vào các mũi tên nữa, tất cả là vì để bắt đầu biến cái thế trận này trở thành của mình.

Nói chung là không có khoảng trống để mà nghỉ ngơi dành cho EMIYA, chỉ cần bất cẩn vài mili giây thôi cũng đủ khiến thế cục ngay lập tức ép nghiêng về 1 phía, đây là 1 trận đấu hết sức căng kèo và người đang có lợi thế hơn không ai khác ngoài kẻ có vị trí đứng tốt hơn.

Đó là thứ mà Medea đang nghĩ còn điều mà EMIYA đang bận tâm hiện tại là về trận đấu bên kia là chính còn đánh giá đối thủ của mình là phụ, vì đang trong quá trình hăng máu nên bản thân Medea không để ý chứ cậu ta từ nãy đến giờ chưa từng di chuyển sai dù chỉ là 1 bước.

Trong khi đó thì bể Mana của Medea chỉ còn lại khoảng 1 nửa mà thôi, EMIYA đang bắt đầu cảm thấy những quả cầu Mana này không được mạnh như trước nữa rồi, cô ta chỉ là đang dùng số lượng để che mắt cậu ta mà thôi, nhưng nếu muốn che mắt 1 kẻ đã có hàng trăm năm kinh nghiệm chiến đấu như cậu ta thì còn hơi quá non.

Chưa kể những mũi tên mà EMIYA bắn ra không chỉ có mỗi chức năng là gây rối lên thuật thức của Medea mà vị trí tiếp đất của chúng mới là quan trọng, về căn bản thì cậu ta đang làm 1 trận pháp cấm bay, tuy phần nhiều các mũi tên là dùng để che mắt nhưng chỉ cần khoảng 10 mũi nữa là trận pháp này sẽ hoàn thành.

Tới lúc đó thì người dành được chiến thắng chung cuộc không ai khác ngoài EMIYA vào đây cả, đánh nhau dưới đất thì chắc chắn 1 kẻ thọt kinh nghiệm chiến đấu như Medea không bao giờ thắng được cậu ta mà tự dưng mất đi khả năng bay và gây cái ầm xuống rõ ràng cũng tạo ra cho cậu ta 1 cơ hội dành lấy chiến thắng.

Dù biết là mình sẽ dành chiến thắng chung cuộc nhưng thái độ cùa EMIYA từ đó đến giờ vẫn không vội, kinh nghiệm của cậu ta không cho phép từ vội vàng diễn ra, dù sao thì thánh chiến lần 5 mà cậu ta đã trải qua cũng có 1 Herakles quá mạnh, gần như càn quét tất cả, thêm cả Gilgamesh, người có thể dễ dàng hạ ông ta nữa.

Muốn thắng thì cần nhiều yếu tố hơn là chỉ mình EMIYA và Atoria, nếu chỉ có 2 người thôi thì muốn hạ được Gilgamesh cũng là 1 vấn đề lớn, chính vì thế nên cậu ta đang muốn câu thêm thời gian để bên Rin có thể tích lũy thêm các kinh nghiệm chiến đấu nhất định, dù sao Kuzuki cũng không phải là 1 đối thủ dễ xơi với bọn họ.

Nếu EMIYA kết thúc trận này nhanh chóng thì cũng tương đương với việc nhóm bên kia mất đi 1 đối tượng hoàn hảo để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu của cá nhân cũng như toàn đội, còn về mặt solo thì với 1 kẻ đã đúc với 10 mạch nhỏ như cậu ta chưa bao giờ ngán Kuzuki cả, mặc dù ông ta có thêm hình săm ma thuật.

Nhưng nên nhớ mục tiêu sau cùng của tất cả là gì? Nếu mọi người muốn dành được chiến thắng chung cuộc thì bản thân Gilgamesh chính là 1 trong những trở ngại lớn nhất, tuy khả năng cao là Gilgamesh sẽ nhường Atoria thôi nhưng nếu Kirei vẫn còn sống thì mọi chuyện sẽ không chỉ đơn giản vậy đâu.

Cú thì cũng trong quyền kiểm soát của Kirei, Gilgamesh cũng cùng 1 phe với tên linh mục điên này cả, Assassin thì vẫn là ẩn số khi mà Kojiro•Sasaki không xuất hiện tại đền Ryudonji, tại lần thánh chiến của EMIYA thì tên này về căn bản chính là Servant đảm nhiệm class Assassin do Medea triệu hồi nhưng lần này không xuất hiện thì rõ ràng là mọi chuyện đang dần đi quá tầm hiểu biết của cậu ta rồi.

Medusa thì tới hiện tại vẫn chưa cho thấy đủ tiềm lực để gia nhập vào liên minh, ít nhất theo ánh mắt của EMIYA là vậy, chưa kể lão già Zouken là người không đáng tin nhất, thằng hề Shinji kia rõ ràng chỉ là 1 con rối mà lão ta sử dụng mà thôi, không hơn không kém.

Tuy trong giai đoạn tham gia thánh chiến của EMIYA thì Zouken vẫn chưa bộc lộ ra quá nhiều khía cạnh trong âm mưu của mình nhưng sau này khi còn theo học tại tháp đồng hồ thì cậu ta đã được tiếp xúc với nhiều loại tri thức trong đó có cả về thánh chiến Fuyuki.

Tuy nhiều tài liệu gọi thánh chiến Fuyuki là ao làng so với đại dương nhưng rõ ràng độ ảnh hưởng của nó lên cao tầng là cực kỳ lớn khi tháp đồng hồ luôn chia các vị trí tham gia ra chó các gia tộc lớn dành ăn, nhất là khi Lord Animusphere cũng đặt sự quan tâm rất lớn lên thứ gọi là các Servant.

Bản thân tại vũ trụ này thì Lord Animusphere không can thiệp vào nhưng EMIYA đã từng tới qua cái vũ trụ kia, nơi mà ông ta dành được chiến thắng chung cuộc tại lần thứ 5 với Servant class Grand Solomon, biệt hiệu vua pháp sư, 1 trong số ít những Grand vẫn còn tồn tại.

Nhưng điều kinh khủng nhất vẫn là cái mớ hỗn độn mang tên Fate Grand Order, EMIYA cũng đã được triệu hồi rất rất nhiều lần tới đó và cũng trải qua rất rất nhiều vụ việc mà do Lord Animusphere gián tiếp gây ra sau khi dành được chiến thắng chung cuộc tại thánh chiến lần 5.

Các đặc dị điểm tồn tại khắp nơi trong xuyên suốt dòng lịch sử của cái vũ trụ này, rồi các Lostbelt nơi mà nhân lý bị thiêu rụi hoàn toàn tách hẳn ra tồn tại riêng biệt, đó căn bản là 1 địa ngục trần gian theo đúng nghĩa đen, class Beast và Grand thì đi lại như nhà của bản thân cho thấy rõ vũ trụ này loạn đến mức độ nào rồi.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là yếu tố vũ trụ này đã chính thức bị Counter Force bao gồm 2 mặt là Gaia cũng như Alaya bỏ rơi hoàn toàn, chúng sẽ không can thiệp vào nữa, tất cả đều là do tổ chức Chaldea, 1 tổ chức do chính Lord Animusphere lập ra để tự chùi đít cho bản thân cũng như sửa lại những sai lệch trong dòng lịch sử cũng như xóa sổ đi các Lostbelt nằm ngoài nhân lý.

Trở lại với chủ đề lão Zouken lúc nãy, đó là chưa kể EMIYA còn trực tiếp gặp được Waver•Velvet, 1 nhân chứng sống trong cuộc thánh chiến lần thứ 4 cũng là thứ khiến gia đình cậu bay màu, dù sao ông ta cũng là 1 kẻ khá nổi tiếng với khoảng nợ khổng lồ sau thánh chiến lần 4.

Nhờ vào chính cuộc gặp mặt này mà EMIYA mới biết được lão già Zouken sâu cạn như thế nào, rõ ràng là lão ta cũng giữ 1 chức khá cao trên hội đồng nữa, chính vì vậy nên tốt nhất là không nên liên quan đến 1 người như lão ta, nhất là khi Shirou cùng Rin vẫn còn quá yếu như hiện tại.

Medea thì cũng thuộc dạng không nên tiếp xúc vì cô ta chơi quá bẩn, có thể hôm nay bắt tay là đồng minh nhưng đó chỉ là khi phe liên minh của EMIYA vẫn còn giá trị lợi dụng với cô ta mà thôi, có khi ngay hôm sau tất cả mọi người cũng chỉ là con tốt thí của cô ta.

Có điều điểm yếu của Medea lại là Kuzuki nhưng ông ta lại cũng không phải kiểu người để người khác điều khiển, dù EMIYA biết 1 số phép có khả năng tác động đến tâm trí nhưng rõ ràng chuyện này đối với 1 tên đần như Shirou là không thể chấp nhận được, Rin khả năng cao cũng sẽ không muốn vậy.

Mà giá trị của Medea cũng không lớn đến mức đủ để EMIYA làm những điều như vậy, thậm chí phải nói là cô ta không xứng để cậu ta bỏ thêm sự chú ý, nhất là khi cả 2 đã trải qua 1 màn đụng độ thực sự, quả đúng là ấn tượng ngày xưa bay đi hết, giờ thứ đọng lại trong cậu ta là sự khinh thường với cô ta.

Ngoài khả năng cướp Master Order ra thì gần như không có chiêu trò gì của Medea có thể tác động lên được người của các Servant khác cả, mà cướp Master Order của ai chứ cướp của Kirei hay Illya là bất khả thi, chưa kể Gilgamesh là 1 Servant hoạt động độc lập rồi.

Herakles thì thậm chí có khả năng chống cự lại Master Order, đối với ông ta thì chiêu trò của Medea không là gì cả với những phép mà Hera đã nguyền lên ông ta cả, giá trị của cô ta không cao như thứ mà EMIYA sẽ phải bỏ ra để có thể thao tác lên 2 người bọn họ.

Đang phân tích mọi vấn đề thì đột nhiên có 1 thứ thu hút được EMIYA đó là cảnh Kuzuki bỏ qua 3 nhát chém trực diện của Atoria, tuy nói là có bùa hộ mệnh nhưng Atoria không dồn quá nhiều sức vào từng cú chém vì cô ta đang thong thả khi biết là bên mình có tận 3 người.

Đúng hơn, với Atoria thì trận đấu này không khác gì 1 nơi luyện tập lý tưởng cho Shirou nên thay vì hạ Kuzuki ngay lập tức thì cô ta chỉ hao mòn thể lực thôi, cũng chính vì có những suy nghĩ chủ quan như EMIYA vậy nên cả 2 đã để cho Kuzuki bắt được nhịp đánh và tạo ra cơ hội để phản công lại, 3 nhát chém kia cũng hoàn toàn bị 3 tấm bùa cản lại.

Nếu mà Atoria giữ được nguyên lực từng nhát chém trong trận với Herakles thì chắc chắn Kuzuki đã bị chặt thành 4 khúc rồi, cũng vì thế nên Kuzuki đã tiếp cận được trước người Rin và lập tức tung ra 1 cú đấm toàn lực, EMIYA biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đến nên lập tức phủ lên Shirou Rho Aias.

Tuy chỉ cực mỏng nhưng cũng đủ để giảm lực của cú đấm đi 1/10 hay gì đó và bảo vệ được trái tim của Shirou khiến cậu ta không chết ngay được, Medea cũng tận dụng khoảng khắc mà EMIYA mất nhịp này để tạo ra 1 trường trọng lực cấp 8 kèm theo phép phong ấn cấp 9 lên người cậu ta.

May mắn là EMIYA cũng đã tính trước trường hợp này nên ngay lập tức ném cặp chủy thủ của mình lên trời và Medea cũng chẳng hay biết về điều đó, trong khi cả 2 đang tán nhảm về kết quả trận đấu bên kia thì EMIYA 1 lần nữa đính chính lại là kết quả vẫn chưa ngã ngũ đâu.

Thế là cặp chủy thủ bay ngược lại và đánh bật Medea ra khỏi trung tâm của trận pháp, EMIYA cũng chớp lấy thời cơ để thoát trận, giờ đây cả Rin và Shirou đều rời trận đấu nên Atoria cũng bắt đầu chơi thật rồi nên EMIYA cũng không muốn chơi đùa nữa.

Vừa chạy vừa đọc khẩu lệnh của UBW, đọc được 2 câu thì Caladblog II xuất hiện và EMIYA cũng lập tức nhắm nó về phía Medea rồi bắn ra 1 đòn uy lực, tuy không được như lúc với Herakles nhưng nó cũng ngay lập tức bắn thủng cánh tay phải của Medea và tiếp tục bay thẳng ra ngoài không gian.

Nên nhớ là EMIYA đã từng là Shirou, mà Shirou lại là người chưa trật tâm bao giờ dù mới đụng tới cây cung lần đầu đi chăng nữa, huống hồ EMIYA với cương vị là 1 Counter Guardian class Archer thì cậu ta đã có rất nhiều năm tháng mài dũa kỹ thuật bắn của mình.

Hiện tại trình độ của EMIYA là gần như không thể trật được kể cả khi ở môi trường khó bắn nhất hay là khoảng cách hàng trăm cây số, chẳng qua là EMIYA để lại cái mạng cho Medea với hy vọng rằng cô ta có thể quấy rối các bên còn lại nhiều nhất có thể thôi.

Trận chiến bên kia thì Atoria cũng đã hoàn toàn áp đảo và đánh bay được Kuzuki lăn thẳng từ trên núi xuống, Medea cũng hiểu ý của EMIYA nên không nói nhiều mà lập tức nhặt lên cánh tay phải rồi lập tức biến mất cùng Kuzuki đang bị thương rất nặng.

Atoria thấy vậy thì cũng nhìn EMIYA với 1 ánh mắt khó hiểu, cô ta không hiểu được lý do vì sao lại phải thả Medea đi thay vì diệt trừ hậu hoạn, EMIYA cũng chẳng buồn giải thích cho Atoria nhưng sắp tới thôi, cậu ta sẽ phải hối hận về quyết định thả Medea hay đúng hơn là Kuzuki 1 mạng này.

Sau đó thì cả 2 cũng chạy vào trong đền Ryudonji để kiểm tra xem tình trạng của Master mình hiện tại như thế nào rồi, Rin thì mồ hôi đầm đìa và vẻ mặt có vẻ tiếc hận khi ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào túi đá Mana trên tay, cô ấy vừa bỏ ra 1 viên cấp 6 nữa để cứu Shirou.

May mà nhà Tohsaka bỏ lại gia sản khá nhiều nên Rin có đủ số đá Mana để có thể dùng tới khi cấp 8 nhưng vì cứu Shirou mà đã bay 1 viên cấp 8 và 1 viên cấp 6, may mà chưa dùng tới viên gia truyền kia nếu không thì dù Shirou có làm thuê cho Rin cả đời có khi cũng không trả nổi.

Dù sao thì Shirou vì đỡ đòn đó nên mới ra thế nên mà dùng thì cũng đã dùng rồi nên Rin cũng chẳng suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa, còn tình trạng của Shirou thì nhờ vào Rin nên cậu ta cũng khôi phục kha khá rồi, chỉ cần ngủ tiếp 1 đêm như hôm kia là sáng mai là sẽ bình thường thôi.

Rin sau khi thấy Atoria và EMIYA chạy vào thì cũng xác nhận là bên mình đã thắng nên cũng chẳng có gì quá lo lắng nữa, nói thật thì trận vừa rồi cho Rin cảm giác áp bức về nhánh thể thuật của pháp sư, cô ấy quyết định là nếu sống sót qua thánh chiến lần 5 này thì sẽ bổ sung về mặt này 1 cách chuyên tâm nhất có thể.

Đương nhiên chỉ là học tập cách vận dụng Mana trong chiến đấu thôi còn cường hóa cơ thể thì phải thông mạch, chưa kể săm mình quá xấu đối với 1 cô gái như Rin, mà Rin cũng theo đuổi đệ nhị ma pháp rồi, hiện tại theo con đường thể thuật săm mình thì quá tốn thời gian.

Nhưng Rin lập tức nảy ra ý tưởng đó là nhờ EMIYA dạy bảo, dù là class Archer nhưng trong trận với Cú thì cậu ta không khác gì class cận chiến cả, Rin có thể nhờ EMIYA dạy 1 số mánh phòng thân để chống lại những tên biến thái theo thể thuật như Kuzuki, dù sao mấy tên này ở những cấp đầu quá nguy hiểm.

Không chỉ có tốc độ nhanh hơn thời gian cast phép và lập trận của nhánh này mà còn có lực sát thương áp đảo trên từng đòn đánh, đó là chưa kể cơ thể đám biến thái này sở hữu 1 cơ thể như đúc thành vũ khí rồi, cảm xúc gần như bị gạt bỏ hoàn toàn nên có thể trực tiếp bỏ qua sát thương từ 1 số phép.

Mà nói gì thì nói Kuzuki đã săm tận 6 hình tức ông ta đã là pháp sư cấp 6 rồi mà chưa kể ông ta lấy 8 mạch và chênh lệch tận 2 cấp, Rin có thể sống sót trở về cũng có phần nhiều là do Shirou chạy ra đỡ đòn đó, nếu để Kuzuki đấm lên người cô thì không chết cũng đi qua quỷ môn quan 1 lần mới hoàn hồn được.

EMIYA trong khoảng thời gian này cũng tranh thủ chữa trị các mạch Mana cho Shirou, dù sao bản chất ma thuật của cả 2 là mạch cũng như mạch của bọn họ là giống nhau 100%, Shirou vì lần đầu dùng ma thuật mạch để sao chép 1 món bảo khí nên mạch cậu ta giờ nát lắm rồi, EMIYA phải ra tay nếu không giờ thì cậu ta thành phế như Shinji.

Cũng nhân cơ hội này, EMIYA cũng giúp Shirou đúc mạch lại 1 lần nữa, việc này không chỉ giúp các mạch "dẻo dai" và giúp cậu ta có thể dễ dàng sao chép sau này, mà nó còn giúp Shirou lại 1 lần nữa có thể thông mạch dù đã quá 16 tuổi, nói chung là 1 cuộc tạo hóa dù là cho chính bản thân mình.

Sau đó thì mọi người cũng từng bỏ truy đuổi Medea và Kuzuki mà trực tiếp ai về nhà nấy để nghỉ ngơi, dù sao thì mai Shirou và Rin cũng phải đi học, chưa kể Rin còn là chủ tịch hội học sinh nữa, Shirou thì cũng có rất nhiều việc vào ngày mai dù hiện tại cậu ta vẫn còn trong giấc mộng đẹp.

Bản thân Ray và Riley vào đêm qua cũng 1 lần nữa nhập mộng vào giấc mơ của Shirou, ban đầu thì Ray chẳng hiểu gì cả nhưng sau 1 hồi vừa nhìn vừa nghe Riley giải thích thì cậu ta cũng dần hiểu rõ mọi việc đang xảy ra trong giấc mơ của Shirou•Emiya này.

Nhưng thay vì lo lắng thì Ray cũng như Riley, cậu ta bắt đầu lo lắng cho Illya nhiều hơn là lo lắng mấy việc như xấu hổ các kiểu, dù sao thì Ray cũng có biệt danh là hiền giả của thế giới mới, chấp nhận mấy việc này là rất nhanh, chỉ cần tìm 1 chút tư liệu là biết động vật nào cũng phải làm như này mới sinh con được.

Còn về việc thay đổi đối tượng trong tương lai thì Ray cũng không nghĩ tới vì dù sao đây là ý tác hợp của cả bố lẫn bố, mẹ mà bên phía Illya cũng chẳng từ chối, tức là bản thân Ray cũng không nghĩ chuyện tìm 1 đối tượng nào đó khác ngoài Illya.

Dù nói ra thì là vì giúp Illya tìm 1 đối tượng tốt nhưng nếu bản thân Ray ngay từ đầu đã không có cảm tình thì trong cuộc đối thoại với Riley cũng đã phản đối rồi, dù sao thì bản thân Ray cũng không đụt tới mức không hiểu mối quan hệ vợ chồng mà Rick và Fauna cũng là 1 ví dụ tốt cho mối quan hệ này.