Pokemon Dị Điểm

Chương 176: Phòng thí nghiệm trên mây, lên tới



Khi vừa lên được tới hòn đảo Upa Rupa trong truyền thuyết thì Riley và mọi người cũng ngay lập tức nhận ra là đã có sẵn 10 kẻ bảo vệ đợi sẵn ở bến cảng này từ khi nào rồi, dù đã thông qua Aura và khoảng cách giữa 2 bên cũng chỉ có ngắn ngủi vào mét đi nữa thì cậu vẫn hoàn toàn không cảm thấy gì cả.

Thậm chí là Riley cũng không nhận ra là họ có mặt ở đây từ lúc nào, đúng hơn là khi ở cách cảng tầm 100m thì cậu còn không phát hiện ra sự hiện diện của 10 cá thể này, cận vệ của thần linh không phải là thứ mà cậu có thể chạm vào được trong giai đoạn này vì cậu thậm chí còn không đủ khả năng để xem được bản chất năng lượng của họ.

Đúng là rất xứng danh với những kẻ bảo vệ cho gia luyến của Giratina, cũng không bất ngờ gì nếu cả 10 đều đủ tư cách để có mặt trong thần chiến, tiếc là vì là cận vệ của thần linh nên đây là cái đỉnh cao nhất của họ rồi, trừ khi trả lại toàn bộ quyền năng cho Giratina và bắt đầu đi trên con đường của chính bản thân họ.

Dù sao thì nhìn họ giống con người vậy thôi nhưng họ đã tồn tại ở đây từ khi hòn đảo này mới được hình thành rồi, chắc hẳn căn cơ cũng đủ vững nhưng Riley không biết khi rút đi quyền năng đã được Giratina ban cho thì liệu bọn họ có bị sụp đổ hoàn toàn do áp lực của thời gian không nữa.

Sau 1 hồi trao đổi thì mọi người mới biết được họ chính là nhóm lên đảo đầu tiên vì những nhóm khác không thể qua được cơn bão của năm này, việc này cũng không bất ngờ lắm vì ưu thế tuyệt đối của họ nhưng có 1 chi tiết vẫn bị Riley bắt được đó là họ là những kẻ đầu tiên, trước đó chưa từng có ai cả.

10 kẻ bảo vệ đương nhiên cũng ngay lập tức hiểu ý của Riley với chỉ thông qua ánh mắt của cậu, bọn họ cũng từ tốn giải thích là có 1 lão gia đã giao kèo vỡi Giratina từ sớm và giao nộp đủ cống phẩm từ cách đây cũng khá lâu rồi nên đây chỉ là thứ mà bọn họ xứng đáng được hưởng mà thôi, không cần quá lo lắng.

Ngoài ra thì từ khi 2 chiếc thuyền này vào tới biển đỏ thì cả 10 kẻ bảo vệ đều để ý tới rồi, có thể nói là mọi người rất xui xẻo vì gặp phải siêu bão Kothos trong cái tình trạng vào mùa sinh sản này vì đáng lý hòn đảo Upa Rupa này phải tự giảm bớt độ nguy hiểm đi để đón các "khách hàng" tới đón những con Axololt gần hết 1 vòng đời rồi mới đúng.

Và họ cũng không thể tin được là có người lại có đủ khả năng và độ MAY MẮN tới mức đi qua mà không mất cái gì cả, ở đây họ nhấn mạnh vào từ may mắn vì quả đúng thật là mọi người không phải là những dân chuyên trên biển, việc mọi người có thể vượt qua Kothos mà không có lấy bất cứ sự khó khăn nào là 1 điều hết sức vô lý.

Cả 10 kẻ bảo vệ bây giờ đều phải thừa nhận câu nói may mắn thôi là chưa đủ nhưng quá nhiều may mắn thì làm cái gì cũng được là hoàn toàn đúng, may mắn vừa là rất bí ẩn nhất và cũng là thứ khó nắm bắt nhất trong tất cả, nó được chi phối bởi 1 thứ rất yếu nhưng cũng bị rất rất mạnh khác.

1 trong 18 lệnh bài tối cao của Arceus, sở hữu thần chức cấp cận thần tối cao, Proseprus của hệ bình thường, nó chính là lệnh bài đại diện cho sự may mắn, thịnh vượng và những điều bình thường được diễn ra 1 cách hết sức ngẫu nhiên cũng như thường nhật ngoài kia.

Nhưng đôi khi những điều không tưởng lại xuất phát từ những cái bình thường, xảy ra thường xuyên này, 1 cậu nhóc da màu bình thường như bao cậu nhóc bình thường ngoài kia nhưng bắt đầu bởi việc bị trộm 1 chiếc xe đạp cũng có thể trở thành 1 cái gì đó vĩ đại (Ali•Muhammad).

Có bao nhiêu kẻ bình thường trở thành 1 cái gì đó xứng danh với huyền thoại, thành 1 cột mốc lịch sử, thành 1 thứ gì đó vượt quá sự hiểu biết của họ lúc ban đầu, Proseprus chính là kẻ đứng sau độ may mắn, nhưng thứ mà nó cho những kẻ đó chỉ là may mắn vào 1 khoảnh khắc đơn thuần như là gặp đúng người đứng thời điểm, còn đi tới ngang đâu thì phải tùy vào chính bản thân họ.

Đương nhiên nếu đó chỉ là trong trường hợp bình thường mà thôi, còn về Serena thì về căn bản thì cô ấy không khác gì con cưng của Proseprus vậy, cô ấy được sự may mắn vô hình bảo hộ và càng ngày thì nó càng trở nên mạnh mẽ hơn với cấp số nhân, thật không tưởng.

Trở lại với chủ đề chính lúc nãy, tiếp đến là cả 2 bên đã cùng nhau bàn luận về 1 số chuyện liên quan đến tiền nong để trao đổi lấy những cặp Axololt, thần chẳng bao giờ để tâm đến tiền hay vật chất vì nó có thể tạo ra từ thần lực nên cần 1 số điều kiện nhất định được đặt ra nhằm để trao đổi với thần linh.

May mắn là lão tổng hội trưởng đã bỏ ra "đủ" giá trị rồi nên tất cả các đội nào tới đây trước 2 giờ chiều đều có thể trao đổi điểm lấy cơ hội bắt Upa Rupa, có thể thấy lão ta cũng chịu đầu tư vào Kanto region đấy chứ, "thuê" được mộ phần của Nis, địa ngục băng và trả đủ giá cho sự kiện tại đảo Upa Rupa không phải đơn giản đâu.

Đừng nói đến là cái hiệp hội breeder sau lưng lão ta, tới những đế chế hùng mạnh năm xưa tại thời đại thượng nhân cũng không thể nào trả nổi cái giá này đâu, chắc hẳn lão ta đã sớm nắm trong tay thứ mà Giratina cảm thấy có hứng thú nên mới dẫn tới vụ việc này được, quả thật là rất thú vị đấy.

Ngoài ra thì với hơn 100000 điểm từ đội của Brock và hơn 80000 điểm từ đội của Anna thì cả 2 đội có thể bắt được 5 cặp và 4 cặp tức 18 con trong số 50 con Upa Rupa được bán ra hàng năm, có thể nói đây là 1 số lượng cực khủng vì không phải ai cũng nỡ lòng trả nổi cái giá này đâu.

Như đã nói, bình thường khi giao dịch với thần linh thì đều cần phải bỏ ra 1 số thứ "đặc biệt" và không phải ai cũng đủ khả năng cùng độ điên để trả đủ cái giá cho cả 9 cặp, có điều nhờ vào lão tổng hội trưởng đã trả đủ giá từ trước nên hiện tại mọi người chỉ cần chạy theo luật lệ mà lão ta đã sớm quy định là được.

Sau 1 hồi làm hết tất cả mọi thủ tục các kiểu xong, đúng vậy, tất cả mọi người đều phải trải qua việc làm việc với 1 số giấy tờ, dù sao thời đại cũng thay đổi rồi, nếu không có bằng chứng xác minh cụ thể thì lại mất lòng nhau, sau đó mọi người ngay lập tức bắt đầu đi tìm và bắt những con Upa Rupa đã được khoanh vùng bởi 10 người bảo vệ.

Trong khi đó thì Riley cũng từ 10 kẻ bảo vệ lấy được thông tin về vị trí của kẻ bảo vệ thứ 11 ngoài biên chế, Aruran thuộc 12 vị lãnh tụ tối cao của quân cách mạng và là 9 ông trùm làm nền tảng cho team Rocket hiện tại.

Bản thân 10 kẻ bảo vệ cũng không bất ngờ lắm khi lần nào cũng có người tới tìm kẻ bảo vệ ngoài biên chế này, dù sao Aruran cũng là 1 kẻ rất bận rộn do ông ta có 1 cái vị trí cố định chứ không phải liên tục di chuyển giữa khắp mọi nơi trên thế giới hoặc từ chối gặp mặt như những thành viên khác.

Cũng chính vì vậy nên những kẻ tới đây để gặp Aruran không phải là cao tầng của team Rocket tới thông báo thông tin cơ bản về những chuyện đã trải qua trong khoảng thời gian gần đây mỗi 10 năm thì cũng là 1 trong 8 người còn lại tới để cổ vũ Aruran đừng chìm quá sâu vào thứ không hề có bất cứ hy vọng nào như này nữa.

Đúng vậy, Aruran đã có 1 lời thề với 3 thành viên và cũng là 3 người bạn chí cốt đã mất của mình về 1 con Axolotl màu xanh lam, đó cũng chính là màu sắc đã sớm bị đào thải bởi chính hệ thống mã gen của chúng từ lâu, ông ta đang làm việc mà chỉ có các vị thần mới có thể 1 lần nữa tái hiện lại được.

Kể từ vụ đám xanh lam tiến hóa thành tổ tiên của Mudkip ở khoảng vài tỷ năm trước thì giống Upa Rupa không thể nào đẻ ra màu xanh lam được nữa, đây cũng chính lý do mà Riley nói những việc mà bản thân Aruran đã cố gắng làm trong suốt hàng chục năm qua chỉ là vô ích mà thôi.

Nhưng đối với Aruran thì đây cũng là cái cớ để ông ta có thể cố gắng níu kéo những kỷ niệm về cái quá khứ kia khi ở cùng 11 thành viên còn lại, chính vì thế nên làm việc chắn chắn sẽ thất bại là thứ duy nhất có thể để Aruran nhớ về cả 3 thành viên kia,.

Cũng vì thế nên Aruran chính là người khó thuyết phục nhất trong 9 ông trùm và cũng là thành viên nếu thuyết phục được thì cũng kéo được 8 ông trùm kia vào cuộc, đương nhiên Riley có mặt ở đây cũng là vì để kéo ông ta nhập cuộc trên con thuyền của chủng tộc Aura Guardians.

Nhưng quả đúng thật là việc níu kéo quá khứ cũng chẳng làm được gì cả, đây cũng là lý do mà Riley đã có chuẩn bị sẵn kế hoạch bàn bản trước khi đến đây, bản thân cậu cũng rất tự tin vào cái kế hoạch này vì nếu không đủ tự tin thì khả năng cao là kế hoạch sẽ thất bại và Aura Guardians sẽ mất đi nhiều thứ hơn trong tương lai sắp tới.

Pháo hiệu 12 chòm sao là 1 trong 3 khẩu súng, thần khí của Aruran, công hiệu nó như tên, nó là thứ dùng để liên lạc với những người còn lại ngay lập tức, nhưng pháo hiệu 12 chòm sao chỉ liên kết được với 1 người khi người đó chấp nhận, báo hiệu cho sự chấp nhận đó chính là chòm sao của họ sẽ sáng rực lên.

Trong cuốn sách về 12 ông trùm của Connor thì khi 12 chòm sao đều sáng thì 1 hiện tượng y như logo ngoài bìa sách sẽ xuất hiện, mưa sao băng sẽ diễn ra, có điều vì 3 người trong số đó đã sớm chết rồi nên hiện tượng này không bao giờ lặp lại nữa.

Mà thật ra thì từ lúc cả 3 chết thì vẫn chưa bắn bao giờ nên chưa biết, đây cũng là 1 lần đánh cược của Riley, nếu Aruran dám bắn và sao băng thực sự xuất hiện thì coi như đã xong 1 nửa vì cậu đã cho ông ta 1 cái cớ để vượt qua nỗi đau đó, vì không dám bắn nên mới đẩy nó qua chỗ của Connor.

Nửa còn lại thì Riley cần tìm ra lý do để thuyết phục 9 người đã rửa tay gác kiếm lên chiến trường, họ sẽ là trợ lực rất lớn cho cậu trong khoảng thời gian sắp tới.

Đương nhiên kế hoạch này chỉ áp dụng được khi Aruran chịu ngồi nghe Riley nói chuyện, nếu đuổi khéo hoặc chạy thì cậu cũng đã có kế hoạch dự phòng.

Trong lúc mãi suy xét về phản ứng của Aruran thì Riley đã chạy tới phía dưới phòng thí nghiệm của ông ta lúc nào không hay, để giải thích thì phòng thí nghiệm của nhà khoa học điên Aruran được đặt trên đảo mây hay còn được gọi là giường của Rayquaza.

Đây là nơi nằm ở trong tầng ozon và chỉ tồn tại trong truyền thuyết, còn lý do vì sao nó là truyền thuyết thì cũng dễ hiểu, bởi vì không thể gặp được nó nếu đi lên nhờ vật ngoài thân được, bạn phải chắc chắn là chân tự chạy, tay tự bám mà lên thấu trên đó.

Nên chỉ có 2 nơi duy nhất trên thế giới này mà đám champion trở xuống có thể dựa vào đó mà lên được khu vực giường của Rayquaza, thứ nhất chính là cây đậu thần năm xưa mà ai cũng đã được nghe thấy trong truyện cổ tích mỗi khi được mẹ ru ngủ.

Câu chuyện đó có tầm 50% là thật vì nó khác hoàn toàn ở đoạn sau, thứ mà 2 "đứa bé" đó gặp là 1 trong 8 cận vệ 8 hướng của Rayquaza, kết quả thì cả 2 "đứa bé" đã chơi với cận vệ đó tầm 1 tuần gì đó rồi được ban thưởng và thành công sống sót leo xuống mặt đất.

Sau này thì có nhiều người lên quá nên tên cận vệ đó đã giết cả 1 quốc gia để răn đe đám người dám làm phiền giấc ngủ của nó, dù sao nếu lâu lâu có khách lạ tới thì còn tiếp được, bây giờ ngày nào cũng có khách lạ tới, còn đòi cả ban thưởng thì không giận mới là lạ.

Câu chuyện sau đó cũng được sửa thành như hiện tại để vinh danh 2 "đứa bé" đó cũng như chửi thầm tên cận vệ kia, nhưng điều đó vốn dĩ cũng chẳng thể nào ảnh hưởng đến giấc ngủ của nó vì con người chỉ dám chửi sau lưng nó mà thôi, chẳng có bất cứ ai dám theo đường đó để lên chửi nó cả.

Đường tiếp theo thì được nối thẳng tới vườn rau của Rayquaza, nơi này cũng khá giống với cây đậu thần, khác chỗ là dây leo từ trên trời rơi xuống, nhưng ở đây thì nguy hiểm hơn cực kỳ nhiều vì đây chính là khu vườn của Rayquaza, đương nhiên cận vệ ở đây cũng chẳng tốt lành gì.

Đây chính là 2 con đường để lên được giường của Rayquaza dành cho trình độ champion trở xuống, lên tới cận bậc thầy thì có thể sử dụng 1 số chiêu trò như tụ huyết khí lại và sử dụng không bộ để đi lên tới thấu trên trời, bỏ qua mọi rào cản về giới hạn vật lý.

Đây cũng là cách để Aruran có thể xây được phòng thí nghiệm ở trên đó, ông ta ôm tất cả vật liệu lên 1 lần rồi trực tiếp xây dựng nó, còn Riley thì tuy không có huyết khí nhưng may mắn là cậu cũng đã có Aura để thay thế vào nên cũng khá dễ dàng để lên tới được đây.

Hành trình đi lên cũng khá là chông gai vì đây chính là trên trời của 1 cơn bão siêu to, khổng lồ và độc nhất trên thế giới này nên có rất nhiều đám mây với đủ dạng khí và chất độc khác nhau, có điều với Riley thì cũng chẳng nhằm nhò gì vì cậu cũng đã tính tới mấy trường hợp củ chuối kiểu này rồi.

Càng lên cao thì Riley cảm thấy lượng oxy càng giảm thiểu và càng lạnh, trừ mấy cái này ra thì các kiểu thời tiết ở cơn siêu bão Kothos này cũng xuất hiện liên tục, nhưng đây cũng là nơi thích hợp để Riley luyện tập để nâng cao độ thuần thục trong việc điều khiển giáp Aura.

Nhờ hiệu ứng từ ẩn kiếm Connor và ẩn kiếm Riley nên Riley vẫn có đủ lượng Aura để giúp cậu tồn tại tầm 2 ngày gì đó ở trên này, có 1 điều đáng tiếc là Riley không có thời gian ở đây quá lâu nên đành phải bỏ dỡ cơ hội luyện tập này để tăng tốc chạy lên cái phòng thí nghiệm kia.

Tầm khoảng sau 30 phút gì đó thì Riley cuối cùng cũng thấy được cổng kết nối giữa tầng ozon bên ngoài với giường của Rayquaza, tuy nói là gần nhưng đây cũng là nơi cực kỳ nguy hiểm vì dù sao thì đây cũng là lối vào nhà của vị thần bảo hộ bầu trời của hành tinh này.

Dù không có con nào đạt tới trình độ độc nhất vô nhị như Kraken nhưng có gì đó chặn lại thì vẫn phải có, nên lúc càng gần cổng thì Riley càng cẩn thận hơn cho tới tận khi qua được cổng và vào được giường của Rayquaza thì cậu vẫn không thấy cái gì cả.

Đúng là 1 quả tự chơi mình đi vào lòng đất, mà nghĩ lại cũng đúng, cứ lên tầm độ cao này ở bất cứ đâu cũng có cổng thì sao lại có đủ lượng bảo vệ mà phòng?

Nên chắc chắn bảo vệ chỉ tồn tại ở những nơi mà Rayquaza xem là trọng yếu mà thôi, mấy cái này thì chẳng cần gì bảo vệ vì có tới bao giờ đâu, hơn cả có tới thì cũng có 1 tên mượn đất không cần trả thuế như Aruran ra gánh nên bảo vệ là không cần thiết.

Mà dẹp mấy việc đó qua 1 bên, Riley đã thành công lên tới thấu phòng thí nghiệm của Aruran, liệu Riley có thành công thuyết phục được ông ta giúp cậu trong cuộc đại chiến tại đảo Seafoam hay không? Hãy đón đọc tại chương mới nhất của DBZ à nhầm.