Phong Thần Châu

Chương 6833: "Người mất cũng đã mất rồi, người sống vẫn phải sống".  



Dịch Hàn Ngọc nhìn về phía Tần Ninh, chậm rãi nói: "Nếu ngươi thật sự là sư tổ ta, có thể tìm được sư tôn ta không?"



Lời này của hắn ta đã làm tất cả mọi người rung động.



Advertisement

Sư tổ?



Ai?



Advertisement

Tần Ninh sao?



Sư tổ của Dịch Hàn Ngọc là ai?



Cửu Nguyên Đan Đế vô cùng nổi tiếng!



Tần Ninh? Cửu Nguyên Đan Đế? Làm sao có thể!



"Ngươi cũng không biết giấu giếm thay ta gì cả!"



Tần Ninh đứng trên vương tọa bằng sắt, nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc, chậm rãi nói: "Ta đã biết Nhất Mặc ở nơi nào, nhưng mà chỗ kia ngươi không đi được, ta sẽ đưa hắn ta về!"



"Chỉ là hôm nay, những người này phải chết!"



Tần Ninh cũng không phủ nhận!



Thế nhưng ai mà dám tin?



Tần Ninh trước mắt là sư phụ của Trần Nhất Mặc, Cửu Nguyên Đan Đế?



Làm sao có thể!



Cho dù chưa từng nhìn thấy Cửu Nguyên Đan Đế, thế nhưng vị Tiểu Đế Tôn thất phẩm này... Không, bây giờ đã là Đại Đế Tôn nhất phẩm, cho dù như thế nào cũng không thể là sư phụ của Trần Nhất Mặc được!



Tần Ninh nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc, chậm rãi nói: "Nếu ngươi biết về sư tôn ngươi thì cũng nên biết về gia tộc của sư tổ ngươi!"



Nghe thấy lời này, vẻ mặt Dịch Hàn Ngọc ảm đạm nói: "Sư tôn từng ra lệnh cho ta bảo vệ nhà họ Linh, chỉ là... nhà họ Linh bị tộc Ám Nguyệt để mắt tới, ta không thể bảo vệ tốt cha mẹ của sư tổ!"



Ma tộc Ám Nguyệt!



Tần Ninh biến sắc.



"Người muốn đối phó với nhà họ Linh cũng là Ma tộc..."



Tần Ninh thở ra một hơi, chậm rãi nói: "Trên thực tế, ta đã sớm nghĩ tới điều này, chỉ là cho đến bây giờ mới gặp được Ma tộc..."





Tất cả những điều này đều liên quan đến Thánh Đạo tông, Đà La cung, tam đại Ma tộc...







Mà có thể đối phó với Trần Nhất Mặc, có thể nhằm vào nhà họ Linh, ngoại trừ bọn họ ra thì còn ai được nữa?







"Nếu ngươi thật sự là sư tổ của ta, chuyện này là trách nhiệm của ta, cũng không liên quan gì đến sư tôn, sư tôn vẫn luôn coi hai vị tiền bối Linh Thư, Lý Thanh Huyên như cha mẹ mình mà phụng dưỡng, cho đến khi sư tôn biến mất..."







chapter content