Phong Thần Châu

Chương 6457: "Cút qua đây".  



"Đệ tử ngoại môn mới vào tông tên Tần Ninh kia giết liên tù tì bốn vị đệ tử xuất chúng của ngoại môn là Mục Huyên, Phác Nguyên, Chử Viên, Lý Văn Phong. Giết được Lý Văn Phong chứng tỏ hắn mạnh hơn Lâm Hiên".



"Thế thì hắn là người mạnh nhất ngoại môn rồi còn gì?"



Advertisement

"Biết gì chưa, cảnh giới của người này mới là Tiểu Thần Tôn sơ kỳ thôi".



"Trời đất, điêu à?"



"Điêu cái gì mà điêu, nhiều người thấy lắm, xác chết còn la liệt ở Sinh Tử Cốc kia kìa!"

Advertisement



Tiếng ồ lên vang vọng khắp Thánh Đạo tông.



Ai nấy đều bàng hoàng.



Nhưng trong lúc Thánh Đạo tông chìm trong rúng động thì trên đỉnh núi của Tần Ninh.



Lý Vân Tiêu và hơn mười người kia vẫn còn thẫn thờ.



Tần Ninh chọc giận một vị đạo tử ngay ngày đầu tiên nhập môn.



Hôm sau đã giết bốn vị đệ tử ngoại môn, đánh bóng tên tuổi bằng bốn trận đấu.



Kiểu người quái ma gì thế này, không thể nào tưởng tượng nổi.



Bây giờ Tần Ninh đã quay về đỉnh núi, hình như đi ngủ rồi... sao mà yêu nghiệt thế không biết.



Mà tính ra hai từ yêu nghiệt còn chưa đủ hình dung sự bất phàm của hắn.



Cùng lúc đó.



Trên một đạo tử phong trong Thánh Đạo tông.



Thánh Đạo tông có bảy vị đạo tử tất cả.



Bảy người này có thân phận và địa vị rất cao, nằm ở vị trí hoàn toàn khác biệt so với người thường.



Đạo tử phong cao khoảng nghìn trượng, không cao cho lắm nhưng mỗi nơi đều được xây dựng theo phong cách rất đặc trưng.



Đỉnh núi của đạo tử Tư Mã Tuyết Thiên thì toát lên sự thanh cao.



Nơi đây không nhiều đệ tử, những ai qua lại đều có nét mặt thận trọng, dè dặt như sợ sẽ phạm lỗi.



Lúc này, trong đại điện của đạo tử phong.



Chát! Tiếng bạt tai chát chúa vang lên.



Người Mục Chước lăn tới chân tường đại điện như chiếc lá rơi rụng, máu tươi chảy ra khóe miệng không ngừng, mặt cắt không còn một giọt máu.





"Cút qua đây".







Một bóng người đang đứng trước mặt hắn ta. Với đôi mắt tràn trề lửa giận, gã ta trầm giọng quát.







Mục Chước không dám phát ra tiếng thở quá to, tiến lại gần người này.







"Chỉ là một tên đệ tử ngoại môn mới vào tông, Tiểu Thần Tôn sơ kỳ thôi mà cũng dám khiến Tuyết Môn ta mất hết thể diện. Mục Chước, ta quá thất vọng về ngươi!"




Nam tử mắng nhiếc.