Phố Vị Thanh

Chương 37: Nhân viên của bạn trai



Khi đã ngừng than vãn với Lu Nhiên, cậu trai này đã khoác vai Hoàng Hiểu Đông mà hỏi hắn:

- Anh tên gì đây, em mời anh một chai coi như ngày đầu gặp mặt!

- Anh uống với em vài chai đi!

Lại là một cậu bạn trai khác trong nhóm này, Hoàng Hiểu Đông lại lắc đầu, nói không biết uống. Liền bị chút giọng la rầy của mấy tên này “đã là đàn ông thì phải biết uống bia”. Nhưng rồi anh bạn trai khác lại nói với Hoàng Hiểu Đông “nhấp môi thôi”. Bạn gái nữ ở trong đây lại hỏi Hoàng Hiểu Đông:

- Anh quen Nhiên nó lâu chưa!

- Anh đang làm gì! Công việc của anh đó!

Hoàng Hiểu Đông bị hỏi, không khỏi đau cổ họng mà đưa tay sờ cổ họng, liền trả lời rất thật thà:

- Anh đang làm quản lý cho khách sạn của Nhiên!

Có chút mất bình tĩnh, đã lấy tay quẹt mí mắt rồi lại thôi, đã nói lại:

- Anh làm nhân viên của Lu Nhiên!

Hoàng Hiểu Đông đã đứng lên mà rời khỏi chỗ này đang hát. Khi mà Lu Nhiên đang hát ở trước cùng chút nhảy.

Hoàng Hiểu Đông đã ra khỏi phòng karaoke, hắn đứng ở ngoài mà xem điện thoại, dường như là không vào trong nữa. Cũng không thấy ai đi ra, một lúc lâu đã thấy Lu Nhiên đi ra với chút không vui, thấy Hoàng Hiểu Đông đứng ngoài này thì liền cùng nói:

- Anh không hát cùng đám bạn em!

- Như vậy là được rồi, cùng em đi về!

Lu Nhiên lại đi tới cạnh, nắm lấy tay Hoàng Hiểu Đông, hắn như là không thể từ chối, lại nhìn vào phòng đang hát, như hỏi nhỏ:

- Giám đốc không với mấy cậu bạn mình về!

- À, em nói rồi!