Phế Vật Tiểu Thư Muốn Nghịch Thiên

Chương 4:Điên cuồng tấn giai



? sau đây LiLi xin giới thiệu một chút về các giai bậc cho mọi người đọc truyện dễ hiểu nè

\#với linh thú sư và linh pháp sư cấp bậc giống nhau, chỉ khác nhau ở linh thú mạnh hay yếu thôi

\#linh pháp sư: linh sơ \- linh sư \- linh quân
\- linh vương \- linh tôn \- linh thánh \- linh thần

\(bước vào giai đoạn thần sẽ khác\)

\*trong các giai sẽ chia làm sơ giai, trung giai, cao giai \(vd: linh sư sơ giai\)

\#võ sĩ: võ sư \- võ vũ \- võ kỹ \- võ vương \- võ tôn
\- võ thánh \- võ thần

\*trong võ sĩ cũng chia là sơ \- trung \- cao

\#riêng luyện đan sư và luyện kim sư sẽ là:
\- luyện đan/kim sơ cấp \- trung cấp \- cuối cấp \- thánh cấp \- vương cấp \- thần cấp \- vương thần

? và chúng ta bắt đầu chương 4 thôi nào

Cô cảm nhận nguyên tố xong thì đứng lên, lúc này tiểu Trần cũng đi xuống

"chúc mừng chủ nhân, người là toàn hệ nguyên tố, kim mộc thủy quả thổ, quang ám, phong lôi, nếu là lúc trước, người tu luyện sẽ rất là khó, nhưng mà bây giờ người hợp nhất nguyên tố thì sẽ dễ tu luyện rồi, và còn một điều lợi nữa, đó là nguyên tố của người khi chiến đấu sẽ mạnh gấp chính lần nguyên tố thường, giờ ta dẫn người đi một nơi"

tiểu Trần vừa dứt lời thì cô đã thấy được cô và tiểu Trần đang ở một nơi rất đẹp, nơi đây có đồi núi, thác nước, bầu trời còn trong xanh thoáng gió, thật là một nơi tốt để sinh sống

"tiểu Trần ta cảm nhận được, nơi đây nguyên tố rất nồng đậm, còn nữa linh khí còn rất dày đặc, ta có cảm giác ta lại sắp tấn giai rồi"

"hì hì, đương nhiên rồi chủ nhân, ta nói cho người nghe, nơi đây là bên trong giây chuyền đấy, rất thích hợp để tu luyện và trồng linh thảo, để ta dẫn người đi xem vườn linh thảo"

tiểu Trần đưa cô đi thật xa một đoạn thì trước mắt cô xuất hiện một cánh đồng thảo dược mênh mông, lúc trước cô cũng là y sư nên cô biết, đây toàn là thảo dược trân quý đấy

"tiểu Trần, tại sao đây là thảo dược mà ngươi gọi là linh thảo"

"chủ nhân, đây chỉ là thảo dược bình thường nhưng mà chúng được trồng nơi có dư thừa linh khí, cho nên chúng đã là linh thảo, một cây linh thảo thì sẽ tốt gấp ngàn lần thảo dược đấy, nếu người đem linh thảo đi luyện đan thì dược hiệu sẽ tốt hơn đan dược được luyện từ thảo dược, mà khi luyện đan bằng linh thảo, sẽ ít gây nổ lò tổn hại thảo dược

"trong ký ức của nguyên chủ thì là linh thảo đã tuyệt tích trên thế gian thật không ngờ trong không gian này lại trồng được, mà nè tiểu Trần, nếu trồng thảo dược được, vậy ta có thể trồng những thứ khác được không"

"được thưa chủ nhân, nếu người trồng vào đây thứ gì chúng cũng sẽ thành, những thứ tốt cho người sử dụng"

Cô gật đầu, trong mắt loé ánh sáng toan tính, tiểu Trần thấy được mà rùng mình